Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ~ Những bài Thơ Tình ~



prettyanhthu
19-04-2009, 12:25 PM
Bắt thang lên hỏi ông trời
Vì sao ông cứ trò chơi với tình

Thế dân không thể một mình
Ông không thể nào quy định lòng người
Người khóc, người hận, người cười
Người nào có thể yêu người nào được
Rồi ông làm xuôi làm ngược
Để người lẻ loi người ước lệ sầu

Cho tôi hỏi ông một câu
Người tình của tôi bao lâu mới về
Chưa được nói hết lời thề
Ông lại kéo ảnh xa quê xa nhà
Bây gời tôi làm gì ta
Ngồi ôm nổi sầu?...hét la?...đứng đợi?

Tôi đây bắt đền ông trời
Mang người tôi yêu trở về với tôi
Tôi đây đâu hề có tội
Yêu người thương người là lỗi hay sao
Tôi đây đâu mơ ước cao
Sống an bình với gia đạo tình người

prettyanhthu
21-04-2009, 12:03 AM
Em sẽ viết mãi những bài thơ tình
Em sẽ chép lại những câu yêu thương
Dù em đau khổ hay em sung sướng
Em sẽ nhớ hết, nhớ hết anh ơi!

Bao nhiêu truyện tình tất cả trên đời
Em sẽ chép lại trong quyển sách này
Dệt thành bài thơ dù dở dù hay
Cũng là làng mực trên tờ giấy trắng

Những đêm dầm mưa, những ngày trong nắng
Bao đóa hoa hồng, bao giọt lệ buồn
Bao nhiêu lời thề, bao nhiêu ước muốn
Em dệt hết thành vần thơ xinh xinh

Em sẽ viết mãi những bài thơ tình
Để khi chuyện tình mình nhạt phai màu
Sẽ còn ai nhớ những ngày mai sau
Và ghi mãi trong quyển tập qua khứ

prettyanhthu
20-05-2009, 04:31 PM
Khắp nơi ở bốn phương trời
Đi đâu tìm được bạn đời hữu tình
Nơi đâu kiếm được cuộc tình
Và đâu có thể cho mình ước mơ

Hay về trang giấy vần thơ
Về với những làng giấc mơ năm xưa
Về với hàng chữ lưa thưa
Ghi nhớ giấc mộng ai hứa ai cho

Về mơ một giấc mơ nhỏ
Cuộc tình nồng say hững hờ ngọt thêm
Về mơ giấc mơ êm đềm
Cuộc tình mãi mãi ngọt liệm trong mơ

kimanhvang
20-05-2009, 07:24 PM
Tuổi thơ trong sương


Tuổi thơ khó nhọc lê từng bước qua mưa
Rồi một ngày tuổi thơ tìm trong hình hài bé nhỏ...
Một chiếc giày thuỷ tinh hay một cơn gió thoảng
Thấp thoáng hàng dừa tóc ngược khói mây

Tuổi thơ hỏi... Này cô bé! Đến nay em đã bao nhiêu tuổi?
Bao mùa trăng đi qua... tóc đen thẫm mái đầu?
Cô bé nhẹ nhàng soi mình vào dòng suối...
Dạ ... Hai mươi trăng tròn nhưng đã bạc mùa hoa

Em không cần mùa xuân về gọi phố
Tháng năm trôi... thôi... xin cứ mặc đời em
Cứ để vụn nát những ý thơ
Và cứ để ... Cho cánh bướm không còn về bên người tình bé nhỏ!


Mến tặng bạn Anh Thư

nguyentienminh
21-05-2009, 06:07 AM
NGÀY ANH ĐI
.
Ngày anh đi hỏi còn nhớ ko người?
bước chân nhỏ lang thang miền nỗi nhớ
anh thương lắm người em nào ở lại
ghi lòng hoài gửi mãi mãi trang thơ

đừng buồn nhé cho tâm hồn héo hắt
mắt ko hề khép chặt mỗi bao đêm
cái trở mình là thương hoai2'' anh nhớ ''
anh sẽ về khi làm trọn ước mơ

doanzinzin
22-05-2009, 04:46 AM
đêm đã khuya sương mờ bao phủ
anh chưa ngủ vì anh nhớ đến em
nhớ đến em từng đêm anh vẫn nhớ
anh nhớ em nhiều em có nhớ anh không...?

kimanhvang
23-05-2009, 06:55 AM
Ngày
ta gặp lại nhau
kỉ niệm xưa pha màu nắng nhạt
mưa lại về
và gió cũ xanh xao
chẳng phải ư ...
từ những nhớ, quên
đã tạo nên cầu ô thước

nỗi nhớ...
nơi trái tim làm xốn xao lồng ngực
đã ùa về đổ ngược thời gian

HL

prettyanhthu
10-04-2011, 05:15 PM
Tình yêu lá gì, người hỡi?
Người khóc, người cười
Còn người thì đứng chơi vơi
Có người ngồi nhìn ơ thờ
trái tim bơ vơ
Yêu chi người chẳng yêu mình
Có phải là tội ngây thơ?

doanzinzin
13-04-2011, 10:29 AM
hãy cứ tự do bay nhảy cô bé oi !
Tội tình chj mà gjam mình như thế ?
Nếu như a là người có thể!
Mang lại cho pe' những niềm vui...
Sẽ chẳng bao giờ a từ chối,
cho dù a nói dối..
A cũng cố gắng làm !

BoyVn
10-05-2011, 01:37 AM
Nêu biết được tinh yêu là mong nhớ
Ai vội vàng góp nhặc nhưng yêu thương
Nêu biết được tình yêu xa đau đớn
Ai vội vàng mộng ước những xa xôi
Nêu biết được tình yêu hoài một phía
Ai vội vàng yêu vội phải không em?

tieuthulun
11-05-2011, 03:35 PM
Làm sao biết được khi yêu là mong nhớ
Lúc biết yêu em vẫn còn quá ngây thơ
Làm sao biết được tình yêu là khổ đau
Ai nào ngờ sẽ có lúc phải xa nhau
Làm sao biết cách kềm trái tim mình
Đừng vội vàng rơi vào lưới tình
À...nhừng mà trễ quá rồi
Lỡ yêu...yêu một mình...cũng kệ thôi