Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin 1 lần



Gió_ấm
18-04-2009, 07:55 PM
Xin được một lần hôn tóc mây
Xin cho năm tháng đong đầy yêu thương
Xin theo em khắp nẻo đường
Xin sao giọt lệ đừng vương mắt huyền
Cầu xin đức mẹ tình duyên
Cho con có một bạn hiền trăm năm

nhánh cỏ hoang
18-04-2009, 09:35 PM
xin anh đừng chạm vào tóc em
đừng làm vương vấn một con tim
xin anh đừng theo những nẻo đường
kẻo đôi ta mỗi người một phương
con xin đức chúa giàu lòng thương
cho anh ấy đừng rời xa con

Nắng trái mùa
18-04-2009, 10:00 PM
Xin một lần chẳng hoang mang
Cho đêm chẳng đắng ngút ngàn tâm tư
Xin một lần tiếng tạ từ
Không còn ngắt quãng lời thư cuối cùng
Xin một lần cạn thương mong
Mùa đang gọi nốt tiếng lòng dở dang

caycodai
19-04-2009, 12:01 AM
Xin một lần cho con bớt kiêu căng
Bớt kiêu ngạo và làm cao phách lối
Bớt đỏng đảnh và "chảnh" đến kinh người
Để một lần con chịu nhìn xuống
Dưới chân con, một người yêu chân thành!

Xin lỗi anh - người đã yêu em nhiều
Phải chờ đợi vì tình yêu mạnh mẽ
Chỉ đến từ một phía ở riêng ai!

Xin cho con một lần bớt khờ dại
Để biết nói tiếng yêu ai trong lòng!

kỳ quân*zen
19-04-2009, 02:38 AM
Nói làm chi cho lòng ai tan nát
Tình của em anh đập nát mất rồi
lòng em đau đau trong nước mắt
nhưng không buồn khi anh cất bước đi

Gió_ấm
19-04-2009, 04:26 AM
Chẳng hiểu tại sao buồn vẫn buồn
Xin hoài xin mãi lệ vẫn tuôn
Cô đơn đêm vắng muôn chùng nhớ
Nhớ một vần thơ nhó dại khờ

xuri_buồn
20-04-2009, 02:14 AM
xin cho anh hạnh phúc bên ai
xin cho điều ước tương lai sẽ thành
xin một lần hạnh phúc bên anh
xin một lần thấy anh hạnh phúc

caycodai
20-04-2009, 04:26 AM
Có bao giờ con quỳ dưới chân chúa
Xin cho con một điều ước chân thành?
Một điều ước nhỏ bé, mong manh
Mong người ấy hạnh phúc và vui vẻ
Chẳng buồn đau vì một kẻ như con!

(Chúa ơi, đến bao giờ con mới hết làm cho người ta buồn?)

xuri_buồn
20-04-2009, 04:50 AM
tôi lạc vào sứ sở thiêng liêng
để cầu nguyện cho anh hạnh phúc
nhờ đấng tối cao gửi cho anh lời chúc
mà đâu biết rằng tôi đã wa' đau

Gió_ấm
20-04-2009, 07:55 AM
Chẳng giám xin nhiều chẳng giám đâu
Chỉ giám xin chúa đôi câu thế này
Xin sao tháng tháng ngày ngày
Có người chia sẻ đắng cay ngọt bùi
Xin cho sầu mãi chôn vui
Nụ cười mãi nở ngọt bùi khoé môi
Xin cho ai đó đơn côi
Tình cờ gặp gỡ để rồi bén duyên

prettyanhthu
20-04-2009, 07:09 PM
Hướng mặt lên trời bao la
Chắp hai tay xin cho ta nguyện cầu
Một đời đừng có âu sầu
Một đời đừng có đâu đâu lệ buồn

Xin cho đừng để lệ tuôn
Xin đừng chớ để tình luôn lững lờ
Và xin cho những câu thơ
Chớ có lỗi nhịp bơ vơ lạc nhòa

Gió_ấm
21-04-2009, 07:26 AM
Thôi chẳng xin nữa chẳng xin đâu
Xin hoài xin mãi vẫn u sầu
Tháng năm năm tháng đâu vẫn đấy
Khoé mắt dưng dưng lệ dâng đầy

caycodai
21-04-2009, 08:34 AM
Thôi chẳng xin nữa chẳng xin đâu
Xin hoài xin mãi vẫn u sầu
Tháng năm năm tháng đâu vẫn đấy
Khoé mắt dưng dưng lệ dâng đầy

Tìm người tri kỉ khó lắm anh
Nhưng còn bạn bè, xung quanh nhiều
Nếu anh vui lòng, em mở lời
Ta kết thành bạn, liệu người ưng?

Gió_ấm
22-04-2009, 06:03 AM
ý kiến hay đấy bé gì ơi
Dao du kết bạn cho đời thêm vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Đắng cay vợi bớt ngậm ngùi dần xa
Nào lại đây...!
kết bạn cùng ta
Tương lai ai biết sẽ là ra sao

Eternal Flame
22-04-2009, 06:04 AM
Thôi chẳng xin nữa chẳng xin đâu
Xin hoài xin mãi vẫn u sầu
Tháng năm năm tháng đâu vẫn đấy
Khoé mắt dưng dưng lệ dâng đầy

quanh ta còn bao yêu dấu
tương lai phia trước hơi đâu phải sẩu
cứ sầu cũng chẳng tới đâu
một chút sắt đá sẽ quên tình sầu

Eternal Flame
22-04-2009, 06:26 AM
Xin một lần cho con bớt kiêu căng
Bớt kiêu ngạo và làm cao phách lối
Bớt đỏng đảnh và "chảnh" đến kinh người
Để một lần con chịu nhìn xuống
Dưới chân con, một người yêu chân thành!

Xin lỗi anh - người đã yêu em nhiều
Phải chờ đợi vì tình yêu mạnh mẽ
Chỉ đến từ một phía ở riêng ai!

Xin cho con một lần bớt khờ dại
Để biết nói tiếng yêu ai trong lòng!

xin một lần người về nơi chốn cũ
nơi góc phố khi xưa anh đợi chờ
để viết lại câu tho còn giang dở
để dừng hoài niệm tinh yêu xưa một lần
và để thấy nhưng gì anh làm như khi xưa anh đã hứa

người xưa oi_cảm ơn em nhiều lắm
trong u sầu anh đã làm nên tất cả
nhưng sao vẫn thiếu hình bóng của ai kia

xin ncho một lần người trở lại
đê.......................................

mat_troi_cua_cỏ
23-04-2009, 08:26 AM
ý kiến hay đấy bé gì ơi
Dao du kết bạn cho đời thêm vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Đắng cay vợi bớt ngậm ngùi dần xa
Nào lại đây...!
kết bạn cùng ta
Tương lai ai biết sẽ là ra sao

Hì, là cỏ đây, nhưng do nick caycodai, quên mat past, (máy tính hỏng, mọi lần lưu luôn trong máy, mở trang hht là vào luôn, hôm nay phải lên nhờ nhà ông anh, past mới đổi ít dùng nên quên) phải dùng nhờ nick bạn.

Bé đây 17, cái tên Hồng
Tính hơi ướng bướng, hổng dịu hiền
Chuyên gia quấy phá, lại phiền hà
Ko biết như thế sao ko hả
Nếu ko nào nào ta kết bạn!

Gió_ấm
24-04-2009, 08:00 AM
17 tuổi như hoa mới nở
Như vần thơ đang độ nồng nàn
Em 17 ngập tràn sức sống
Bước vào đời lừng lãy những chiến công
Kiêu sa bởi phận má hồng
Để cho ai đó ngóng trông dài dài

Anh họ Hoàng cũng có chút tài
Đa sầu đa cảm it ai sánh bằng
27 tuổi,lẻ nưa vầng trăng
Đời như giấy trắng chẳng ai phết mầu


hãy cười thật nhiu a nhé và hãy làm những gì mà mình có thể e sẽ mãi nhớ về anh người đã cho em thấy sụ ngọt ngào của cuộc sống.
võ thúy ngân

Em là ai thực lòng anh chẳng nhớ
Gặp gỡ bao giờ hay là một giấc mơ
Từ bao lâu tình duyên hay lỡ dở
Tự bao giờ anh vãn kẻ say thơ

caycodai
24-04-2009, 08:08 AM
[QUOTE=Tuyệt_tình;4401476]17 tuổi như hoa mới nở
Như vần thơ đang độ nồng nàn
Em 17 ngập tràn sức sống
Bước vào đời lừng lãy những chiến công
Kiêu sa bởi phận má hồng
Để cho ai đó ngóng trông dài dài

Anh họ Hoàng cũng có chút tài
Đa sầu đa cảm it ai sánh bằng
27 tuổi,lẻ nưa vầng trăng
Đời như giấy trắng chẳng ai phết mầu


Quê em ở là một miền chè xanh
Đó là đâu em đố anh biết đấy!

queochuai1991
24-04-2009, 06:17 PM
xin 1 lần cho thời gian trở lại
nguyện yêu em mãi lúc ban đầu

Gió_ấm
25-04-2009, 06:27 AM
Quê em ở là một miền chè xanh
Đó là đâu em đố anh biết đấy![/QUOTE]

Xin chào em gái thái nguyên
Trè xanh nổi tiếng nghe truyền đã lâu:ahah:

Gió_ấm
25-04-2009, 06:39 AM
Cám ơn vì những chân tình
Động viên chia sẻ lúc mình cô đơn
Thực lòng chẳng có gì hơn
Cám ơn các bạn cám ơn rất nhiều
Cám ơn vì đủ mọi điều
Cám ơn các bạn thương yêu Tuyệt tình

caycodai
25-04-2009, 07:20 AM
[QUOTE=Tuyệt_tình;4403326Xin chào em gái thái nguyên
Trè xanh nổi tiếng nghe truyền đã lâu:ahah:[/QUOTE]

Hoan hô đã biết quê em
Chè xanh, núi Cốc, êm êm sông Cầu
Còn anh cho hỏi một câu:
Quê hương anh ở là đâu vậy người?

Gió_ấm
25-04-2009, 08:57 PM
Hò ơ...!
Xanh xanh nước biếc dòng la
Người dân xứ nghệ thật thà thủy chung
Đất lành nuôi những anh hùng
Ầu ơ...!
Câu hát một vùng nước non

caycodai
25-04-2009, 10:25 PM
Quê em ở trung du miền Bắc Bộ
Miền đất chè mồ hôi đổ màu xanh
Dòng sông Cầu uốn quanh thôn xóm mới
Chiều quê hương em nhớ mùi khói rơm
Bà vẫn nấu nồi cơm tám thơm lừng
Sông Công - Núi Cốc xin anh dừng chân nhé
Sẽ đc nghe câu chuyện tình bà kể
Mà chẳng bao giờ anh có thể quên đâu!

Mời anh nhé một lần về quê em
Anh sẽ thấy những gì em đã nói!

Gió_ấm
27-04-2009, 08:17 AM
Cám ơn em có lời mời
Nếu như có dịp anh thời ghé qua
Bé ơi quét dọn của nhà
................. chua nghĩ ra

caycodai
27-04-2009, 08:43 AM
Anh yên tâm cửa nhà em luôn quét
Em vỗn tính cũng sạch sẽ mà anh!
Chỉ có điều, nếu mà anh có ghé
Nhớ mang quà cho bé em này nhé!

HanMacTu_part2
27-04-2009, 07:29 PM
Anh yên tâm cửa nhà em luôn quét
Em vỗn tính cũng sạch sẽ mà anh!
Chỉ có điều, nếu mà anh có ghé
Nhớ mang quà cho bé em này nhé!

Ồ quà thì anh đây đã sẵn
Chỉ chò em ngỏ ý cho qua
Chẳng hay chăng em ơi có chịu
Chó gót chân anh lỡ sang nhà

Lâu rồi mới thấy caycodai

Gió_ấm
27-04-2009, 10:38 PM
Quà thì chẳng biết kiếm đâu
Thôi thì đề tặng đôi câu thơ tình
Tặng em dòng chữ nhỏ xinh
Trăm năm đẹp mộng đẹp tình nhé em

caycodai
27-04-2009, 11:28 PM
Quà thì chẳng biết kiếm đâu
Thôi thì đề tặng đôi câu thơ tình
Tặng em dòng chữ nhỏ xinh
Trăm năm đẹp mộng đẹp tình nhé em

Em còn bé lắm anh ơi
Tặng em chữ tình mẹ thời mắng cho!
Món quà anh tặng đâm lo,
Tặng em cái chữ "mộng mơ" được rồi!

thocon1989
30-04-2009, 05:11 PM
Con chỉ xin ngài một điều
Cho cơn mưa hãy mau ngừng lại
Cho tiếng sóng không còn thét gào
Để cho con bớt ưu sầu trong tim
Dẫu vẫn biết đã xa nhau mãi mãi
Em chỉ xin anh một điều duy nhất
Đừng nhìn em với ánh mắt lạnh lùng
Một điều duy nhất không thành hiện thực
Thì em chẳng xin ngài làm chi
Khi cơn mơ đã tan thành mây khói
Lớp mờ sương liệu có nắm lấy
Hay chỉ là màn vô hình mà thôi
Em ở nơi đây chỉ cầu mong một điều
Hạnh phúc nhe anh với bao điều giản dị

caycodai
30-04-2009, 07:44 PM
Ồ quà thì anh đây đã sẵn
Chỉ chò em ngỏ ý cho qua
Chẳng hay chăng em ơi có chịu
Chó gót chân anh lỡ sang nhà

Lâu rồi mới thấy caycodai

Mạc tử vẫn còn nhớ tới cỏ cơ à!

Có chi mà ko cho sang
Chị sợ bên ấy mẹ chàng cấm thôi!
Qùa thì phải to đó người!
Tại Cỏ vốn tính hơi hơi tham mà!

Gió_ấm
30-04-2009, 07:59 PM
Xếp bút nghiên khép lại vần thơ diệu
Khóa trái lòng đóng cửa trái tim yêu
Tạm biệt nhé học trò nhiều mơ mộng
Ta quay về với cuộc sống giêng ta

Gió_ấm
01-05-2009, 05:13 AM
Cỏ Dại tên kia có nghĩa là
Dẻo dai sức sống đó mà bạn ơi
Dẫu cho muôn dặm trùng khơi
Dòng đời sô đẩy vẫn thời xanh tươi

caycodai
01-05-2009, 08:30 AM
bạn ơi tên bạn nghe kỳ kỳ
cây sao lại có DAI là làm sao
tớ tưởng cây chỉ có hoa
không biết DAI nó dài đến đâu
-------------------------CAY CO DAi----
Xin đừng bóc mé thế bạn ơi!
Tôi đây cỏ dại đời nào cỏ dai
Cũng vì thiếu dấu mà ra
Người ta bóc mé thành ra thế này!

Gió_ấm
01-05-2009, 06:24 PM
Vạn vật chỉ là phù du cát bụi
Là gió mây là chút buồn vui
Đời lãng tử trôn vùi bên trang sổ
Ngẫm vần thơ yêu một nàng thơ

meanboy08
01-05-2009, 07:40 PM
buồn làm chi hỡi người thiếu nữ
một lần đau đâu phải cả đời
yêu người mà người chẳng yêu ta
biết làm sao biết hỏi vì ai

caycodai
01-05-2009, 10:01 PM
tưởng là tên shock tên kêu
hóa ra tên cũng đẹp mê hồn người
cỏ cây dại hỏi đôi lời
đã từng trót dại tình đời hay chưa

Này này anh đạo sỹ ơi
Nghe lời anh nói rụng rời chân tay
Em đây tuổi còn thơ ngây
Sao anh nỡ hỏi chẳng hay tí nào!

ca_map_trang
01-05-2009, 10:18 PM
Xin được một lần hôn tóc mây
Xin cho năm tháng đong đầy yêu thương
Xin theo em khắp nẻo đường
Xin sao giọt lệ đừng vương mắt huyền
Cầu xin đức mẹ tình duyên
Cho con có một bạn hiền trăm năm
Bạn hiền trăm năm chẳng có đâu
Nếu đứng một chỗ và nguyện cầu
Thể hiện mình dám đương đầu tất cả
Khó khăn gian khổ lẫn phong ba
Chỉ là mấy lời khuyên nho nhỏ
Chúc bạn sớm có bạn hiền trăm năm:wish:

caycodai
05-05-2009, 06:47 AM
ô hay em này lạ kỳ
suy nghĩ bậy bạ những gì em ơi
ý anh đâu phải lả lơi
ý anh đâu phải những lời của em
đúng là đầu óc tối đen
giả nai ngơ ngác khá khen ngù ngờ

Cám ơn anh đã quá khen
Em đây đầu óc quá đen tối à?
Những lời anh nói thật ra
Nghe xong em thấy thật là đáng khinh!

conlatdat_257
06-05-2009, 01:18 AM
Xin một lần yêu anh và mãi mãi
Một kiếp người một kiếp của con tim
Chung tình
Và mãi mãi bên anh........

caycodai
06-05-2009, 02:51 AM
viết tiếp nè
em ngồi nghĩ ngợi linh tinh
về anh về những đầu đinh thủa nào
bao nhiêu lần đã trót trao
hứa rồi tự vấn cắm rào không cho
chim muông ong bướm sờ mò
vậy mà vẫn trót để bò vào ăn
khinh anh anh đã khuyên răn
làm em tủi hổ khô cằn bờ mi

Anh này tưởng tượng quá đi
Chắc là nhờ uống fít -si đó mà!
Uống xong phải chùi mép nha
Ko người ta thấy rõ là mồm dơ!
Mồm dơ vì tội nói khờ
Nói ko suy nghĩ khác nào thằng đơ!

xuri_buồn
09-05-2009, 05:01 AM
xin một lần trở lại ngày xưa
cùa thời thơ ấu cùng mưa vui đùa
để em lại dc làm công chúa
dc yêu thương và dc chở che

Gió_ấm
09-05-2009, 06:31 AM
Yêu thơ đừng có viết sằng
Tâm hồn đen tối thà rằng đừng yêu
Người ta thiếu nữ yêu kiều
Buông lời chọc ghẹ bao điều tục thô
dao_sy_hau nếu có yêu thơ đừng làm bẩn vần thơ

Gió_ấm
09-05-2009, 06:40 AM
Xin yêu em khi vẫn còn hơi thở
Bao chân tình gửi gắm những vần thơ
Xin khắc ghi bao lời thương tiếng nhớ
Mong tình cờ gặp gỡ để yêu em