Xem đầy đủ chức năng : Lâu đài cát
sôn gô ku
18-04-2009, 06:56 PM
Sóng cuốn đi lâu đài cát anh xây
cho dù vậy anh xây hoài xây mãi
Em ra đi không một lần ngoảnh lai
Anh lặng nhìn con sóng mãi xa khơi
Shin9xSad
18-04-2009, 07:35 PM
Sóng cuốn trôi kỉ niệm 2 ta.
Cuốn cả em , mãi đi xa đời anh.
Anh hỏi sóng , " sao sóng lại làm thế "
Sóng trả lời , " Vì tình yêu là thế ".
kỳ quân*zen
19-04-2009, 02:43 AM
Lâu đài cát ai xây trong vô vọng
dẫu biết rằng cát cứ mãi nhấp nhô
giã tràng đó thay anh xây hộ
Nhưng cát kia vô tình cuốn mãi
oGiotSuongo
20-04-2009, 02:30 PM
Không !
Chính em-Con dã tràng
xô mình vào lòng cát
xây đắp lại lâu dài
Dù vẫn biết
bên ngoài đang giông tố
Anh, vô tình
đánh mất đi một nửa
đánh rơi đi nhịp thở
Để
con sóng vội vàng
cuốn mất trái tim em
Để
lâu đài trên cát, vỡ tan
Thanh Tú
prettyanhthu
20-04-2009, 04:39 PM
Lâu đài cát ai xây trong mơ mộng
Vẫn còn đây trên bờ cát mịn mà
Sóng vô tình cứ mãi cuốn xô đỗ
Nhưng còn em lấp lại cuộc tình ta
Lâu đái cát như cuộc tình âu thơ
Hai bàn tay mình thay nhau xây dựng
Nhưng vì sóng cứ mãi đánh mất đi
Anh chán nãng nói, "Thôi em mình ngừng!"
Lâu đài cát chỉ còn em xây đấp
Trong lệ rơi thương cuộc tình dang dở
Sóng thương tình xin đừng xô mãi nữa
Đễ em xây lại lâu đài của duyên tơ
Gió Bụi
20-04-2009, 10:55 PM
Vẫn cứ là ta con Dã Tràng se cát
Để ngàn đời sóng biển xóa niềm tin
Em nữ khách trong một lần in dấu
Gót ngọc ngà trên bãi cát ta xây
Rồi bỗng dưng Dã Tràng ta biết đợi
Dẫu rã rời vẫn còng cát trên lưng
Xây cho nhanh lâu đài trên dấu chân
Mà ai đó đã vô tình để lại ...
Những đợt sóng cứ trêu người khờ dại
Xóa tan đi bao mơ ước trong anh
Xóa sạch trơn nỗi chờ đợi mong manh
Như bọt biển tan giữa chừng giông bảo
Dã Tràng ơi , thôi dừng ngay mộng ảo
Đừng cố xây bằng giọt máu tim mình
Biển chỉ đẹp cho mỗi sớm bình minh
Lại sâu thẳm khi hoàng hôn chợt tím
Dã Tràng ơi , đừng se hoài kỹ niệm
Dấu chân xưa...biền biệt tự năm nào
Chẳng ai thèm dòm ngó nỗi khát khao
Và lâu đài...chỉ là lâu đài cát ....
L.Q
kỳ quân*zen
27-04-2009, 12:39 AM
ôi công dã tràng se cát
sóng vô tình sóng vô tình sóng mãi cuốn trôi
anh ra đi quên cả nhớ em rồi
dã tràng đó thay em se cát
heocon_kc
27-04-2009, 06:02 AM
Lâu đài cát vỡ tan
Tan theo từng con sóng
Sóng trôi dạt về đâu
Đâu thật là hạnh phúc
kỳ quân*zen
10-05-2009, 02:36 AM
Lâu đài cát em xây hoài nhưng đổ
Chác có anh em cố gắng xây xong
Nhưng anh ơi nó chỉ ước mong
Ngày nào đó nó cần có chủ
maivandung
10-05-2009, 05:44 AM
Lâu đài cát anh xây hoài trong hi vọng
Cơn sóng nào lạnh lùng cuốn trôi đi
Cuốn cả tình anh vào biển cả bao la
Để lòng anh giờ chỉ là cát trắng
nhansb
10-05-2009, 08:37 AM
Khi con tim thổn thức
Khi lời yêu ấp úng trao ai
Cũng là một lần
Tôi đi tìm lâu đài cho hai đứa
Nhưng cuộc sống không như lời ta hứa
Nên lâu đài xây mãi chỉ hoài công
prettyanhthu
11-05-2009, 05:41 PM
Ai kia xây lâu đài cát
Ai kia đứng trên bờ cát buồn hiu
Gửi trên gió hiền thầt nhiều
Bao nhiêu mộng mơ bao nhiêu thương nhớ
Bao nhiêu tháng năm ơ thờ
Bao nhiêu ngày đêm đợi chờ người về
Ai kêu sóng đỗ rơi lệ
Ai thấy bóng người đi tới biển bờ
Ai thương lâu đài mộng mờ
Ai kia vẫn cứ đợi chờ người xưa
kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:43 AM
Lâu đài cát anh xây hoài trong hi vọng
Cơn sóng nào lạnh lùng cuốn trôi đi
Cuốn cả tình anh vào biển cả bao la
Để lòng anh giờ chỉ là cát trắng
lâu đài cát em xây bằng hy vọng
bằng đau thương và cả tình trường
anh lạnh lùng thay sóng cuốn đi
cuốn hạnh phúc mà em mong muốn
( giám cướp đi tình em vun đắp
anh cứ coi cứ cuốn vô tình
từ giờ em sẽ lặng thinh
không xây nữa để cho anh tàn phá)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.