PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ sưu tầm



namlunyeusoi_283
17-04-2009, 07:06 PM
còn không anh khi tình yêu đã hết
lòng em đã yêu ngưởi khác mất
đành chia tay mối tình đầu tuyệt đẹp
thôi chào anh em cất bứơc ra đi



đêm noel con quỳ trước Chúa
noel nào con cũng thấy cô đơn
Chúa trên cao thì thầm khẽ bảo
noel này con sẽ có người yêu

thangnhocghetmua
20-04-2009, 12:27 AM
anh đến thăm em một buổi chiều
thấy em trong bếp ngồi vét liêu
tươi cười anh hỏi làm gì vậy
mỉm cười em đáp vét tình yêu

thangnhocghetmua
27-04-2009, 11:46 PM
nhớ nhé đừng quên buổi gặp nhau
nguyên hương hoa tím chẳng phai màu
nơi đây in dấu bao tình bạn
của cả hôm nay lẫn mai sau
tương lai ai đọc được đâu
đường đời ai đọc được câu không ngờ
trăng còn lúc tỏ lúc mờ
đường đời cũng tựa ván cờ đỏ đen