PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mộng



mâylangthang
16-04-2009, 11:50 PM
nếu em đếm được những vì sao
thì hiểu anh yêu đến nhường nào
tinh tú trên trời không đếm được
tình yêu càng với lại càng cao

biển trong chai
17-04-2009, 08:06 AM
ngày xưa mộng đã chẳng có nhau
đừng nên tiếc nuối với nghẹn ngào
ân tình xa quá tầm tay với
thì nhé thôi đành , biết làm sao

lukhachmuathu
17-04-2009, 08:29 AM
Ta đang ôm mộng mị ngày xưa cũ
Tìm lại mình qua những ký ức êm
Mãi trở mình trong những giấc mơ đêm
Vụn vặt nỗi đau của nỗi nhớ dài...

biển trong chai
17-04-2009, 08:35 AM
một cộng một thì vẫn sẽ là hai
mình cộng nhau sao chẳng thành gì cả
chỉ bằng nỗi đau , nỗi đau thì dài quá
cộng chút mộng tàn năm tháng hoá chênh chao

mộng mơ một ngày ảo ảnh xanh xao
...

Nắng trong Mưa
17-04-2009, 08:54 AM
Mộng mơ một ngày ảo ảnh xanh xao
Ngày mà ký ức xưa thôi không phiền ta nữa
Khi cuộc đời đã trôi đi quá nửa
Ngày cũng chẳng buồn hanh hao mãi phố xanh

Có một ngày góc phố đón chờ anh

biển trong chai
17-04-2009, 08:58 AM
Mộng mơ một ngày ảo ảnh xanh xao
Ngày mà ký ức xưa thôi không phiền ta nữa
Khi cuộc đời đã trôi đi quá nửa
Ngày cũng chẳng buồn hanh hao mãi phố xanh

Có một ngày góc phố đón chờ anh



Có một ngày góc phố đón chờ anh
Và em nữa , em vẫn về với phố
4 mùa sô nghiêng rêu phong mái phủ
Giấc mộng ươm mầm , như thể
....sẽ có nhau !

Sẽ có một ngày tan lạnh một nỗi đau....

Nắng trong Mưa
17-04-2009, 09:03 AM
Sẽ có một ngày tan lạnh một nỗi đau
Rồi ta sẽ lại ở bên nhau như ngày xưa vẫn vậy
Em có thấy hay là em không thấy
Những giấc mộng thầm mãi mãi chẳng lìa xa

Sẽ có một ngày như một giấc mơ qua...

biển trong chai
17-04-2009, 09:08 AM
Sẽ có một ngày như một giấc mơ qua...
Xin hạnh phúc không là điều xa xỉ
Xin nỗi đau hoá mình trong cũ kỹ
Dù cơn mộng tàn đến xót tim côi

Có bao giờ không , người lại tìm tôi...?!

Nắng trong Mưa
17-04-2009, 09:11 AM
Có bao giờ không , người lại tìm tôi...?!
Để chắp vá đoạn ký ức xưa dang dở
Ký ức xưa đã bao lần vụn vỡ
Tìm lại thời mình đã biết yêu nhau

Có bao giờ không nhắc đến thương đau

biển trong chai
17-04-2009, 09:21 AM
Có bao giờ , không nhắc đến thương dau
Để câu thơ đừng buồn rồi nứt vỡ
Cho bình yên trong trái tim cư ngụ
Cho tình yêu một phút chẳng nghẹn ngào


Ngày trôi dần, tìm mãi một vì sao....

Nắng trong Mưa
17-04-2009, 09:27 AM
Ngày trôi dần, tìm mãi một vì sao....
Ước điều ước chẳng bao giờ là thật
Ước điều ước về những điều đã mất
Quá khứ ơi có trở lại bao giờ

Ngày trôi dần, đêm lạc giữa vần thơ....

biển trong chai
17-04-2009, 09:32 AM
Ngày trôi dần đêm lạc giữa vần thơ
Ngọn nến cuối chẳng sáng niềm nhớ nữa
Cơn gió lạc đứng buồn bên cửa
Có lẽ nào , đến lúc lãng quên nhau...

Có lẽ nào , ở lại nhé bóng nhau...

Nắng trong Mưa
17-04-2009, 09:39 AM
Có lẽ nào , ở lại nhé bóng nhau...
Hay lại đi tìm trong ngày mai bóng khác
Ừ thì ngày mai chắc rồi sẽ lạc
Lạc bóng mình, lạc cả bóng của nhau

Có lẽ nào, lại là kẻ đến sau...

Ng/
17-04-2009, 11:41 PM
Có lẽ nào lại là kẻ đến sau
Chiều muộn rắc vào ly cà phê đắng
Quán cũ chông chênh bản tình ca màu trắng
Chẳng cạn hết tình mà cứ thấy u mê

Ta tìm về phố chiều nắng lê thê
...

Nắng trái mùa
17-04-2009, 11:54 PM
Ta tìm về phố chiều nắng lê thê
Nhớ bước chân quen ,nhớ giọng cười rất ấm
Nhớ ngày cũ xưa , thời gian tan chậm
Có 2 người từng đã - yêu nhau

Có 2 người ngược hướng chiều mưa ngâu...

lukhachmuathu
18-04-2009, 12:34 AM
Có 2 người ngược hướng chiều mưa ngâu...
Quặn thắt nỗi đau cho những ngày nắng đổ
Bước chân ta lạc chông chênh xa phố
Để chiều tháng mưa - ai bước về mùa

Đã xa lắm rồi phố có biết hay chưa
...

Tia nắng số_9
18-04-2009, 12:45 AM
Đã xa lắm rồi phố có biết hay chưa
Từ dạo ấy nắng mưa hờn dỗi mãi
Câu thơ dỗ dành, nên câu thơ trống trải
Mà mùa trách dài , xám gió - hanh đêm

Xin nhắc về người lần sau cuối , rồi quên...

lukhachmuathu
18-04-2009, 07:04 AM
Xin nhắc về người lần sau cuối , rồi quên...
Xin nhắc cho nhau những ký ức còn dang dở
Những mảnh yêu của một thời vụn vỡ
Ta sẽ quên, không còn nhớ làm gì

Rồi sẽ dặn mình quên giây phút chia ly
...

Shin9xSad
18-04-2009, 07:41 AM
Tự dặn lòng sẽ mãi quên em đi.
Nhưng càng quên.. hình em càng sâu đậm.
Đành cố nhớ , khoảnh khắc trong tâm trí.
Có bao giờ , em biết tình đậm sâu.

Tình yêu là nổi đau
Tình yêu là nổi nhớ
Khi yêu người , anh đau rồi lại nhớ.
Hết yêu rồi , anh nhớ rồi lại đau

Tia nắng số_9
18-04-2009, 08:08 AM
Rồi sẽ dặn mnhh quên giây phút chia ly
Đường yêu cũ lần cuối cùng chung lối
Một ngày nào nếu gặp nhau - đừng bước vội
Xin cứ bình thường như thể chẳng quen

Vì một ngày người ta sẽ phải quên...

lukhachmuathu
18-04-2009, 08:22 AM
Vì một ngày người ta sẽ phải quên...
Chẳng thể nhớ mãi một thời vụng dại
Ngày mai qua có bao giờ trở lại
Ai níu tình xưa - níu được đến bao giờ

Rồi lại tặng nhau một góc nắng vu vơ
...

Nắng trong Mưa
18-04-2009, 08:30 AM
Rồi lại tặng nhau một góc nắng vu vơ
Ru giấc mộng của một mai chẳng gặp
Ngày hôm qua đã bao lần vùi lấp
Sao cứ nhói lòng mỗi lúc ghé ngang mưa

Này Nắng ơi ngày mai đã đến chưa
...

Tia nắng số_9
18-04-2009, 08:52 AM
Rồi lại tặng nhau một góc nắng vu vơ
Về soi dĩ vãng đã bạc màu thương nhớ
Về gột trái tim đã hơn lần nức nở
Và vá lại vết đau từ thủa dại khờ

Từ ấy nỗi buồn len lén gửi trong thơ...

Tia nắng số_9
18-04-2009, 08:58 AM
Rồi lại tặng nhau một góc nắng vu vơ
Ru giấc mộng của một mai chẳng gặp
Ngày hôm qua đã bao lần vùi lấp
Sao cứ nhói lòng mỗi lúc ghé ngang mưa

Này Nắng ơi ngày mai đã đến chưa
...

Này Nắng ơi ngày mai đã đến chưa
Để cho gió trả lá vàng về phố
Để bước chân không lỗi mùa loang lổ
Phút biệt ly bây giờ thôi buốt đắng tim

Hát lên bài hát để nắng về tìm....

.Con Trai.
18-04-2009, 09:06 AM
Rồi lại tặng nhau một góc nắng vu vơ
Về soi dĩ vãng đã bạc màu thương nhớ
Về gột trái tim đã hơn lần nức nở
Và vá lại vết đau từ thủa dại khờ

Từ ấy nỗi buồn len lén gửi trong thơ...


Từ ấy nỗi buồn len lén gửi trong thơ...
Đem cho người mà đâu nào dám tặng
Giấu kín trong anh những vần thơ trầm lặng
Em sẽ chẳng bao giờ biết - phải không em

Anh sẽ đem vần thơ gửi lạc vào đêm

Nắng trong Mưa
18-04-2009, 09:08 AM
Này Nắng ơi ngày mai đã đến chưa
Để cho gió trả lá vàng về phố
Để bước chân không lỗi mùa loang lổ
Phút biệt ly bây giờ thôi buốt đắng tim

Hát lên bài hát để nắng về tìm....

Hát lên bài hát để nắng về tìm....
Tìm lại chút mong manh còn sót lại
Nói cho hết những điều đang ngần ngại
Đã bao lần ta chẳng nói với nhau

Tình yêu ơi nào chỉ có thương đau
...

sôn gô ku
18-04-2009, 06:46 PM
Em ở nơi nào, em đã xa anh
Bỏ thành phố mộng mơ đầy mơ mộng
Để lang thang bồng bềnh trong ảo mộng
Thành phố buộ,vắng bóng phủ đầy sương

Tia nắng số_9
18-04-2009, 09:25 PM
Từ ấy nỗi buồn len lén gửi trong thơ...
Đem cho người mà đâu nào dám tặng
Giấu kín trong anh những vần thơ trầm lặng
Em sẽ chẳng bao giờ biết - phải không em

Anh sẽ đem vần thơ gửi lạc vào đêm

Anh sẽ đem vần thơ gửi lạc vào đêm
Cho em thấy lối về không giá buốt
Cho những hoang màng ngày mai ơi rơi tuột
Mong manh này dẫu là mộng trăm năm

Trong giấc mơ , người nhé nhớ bước thăm...

lukhachmuathu
18-04-2009, 09:37 PM
Trong giấc mơ , người nhé nhớ bước thăm...
Con đường cũ - mảnh trăng không trọn vẹn
Phố vẫn còn đợi chờ người hò hẹn
Lời hứa trăm năm biết đến bao giờ

Có phải chăng chỉ là một giấc mơ
...

Tia nắng số_9
18-04-2009, 09:55 PM
Có phải chăng chỉ là một giấc mơ
Nên đã hứa nhắc về ai lần cuối
Sẽ bình yên bằng lời không tiếc nuối
Tìm thấy mình từ năm tháng hôm qua

Vì tất cả bây giờ đã rất xa
..

lukhachmuathu
18-04-2009, 10:03 PM
Vì tất cả bây giờ đã rất xa
Không thể thấy những điều từng trải
Không thể mãi chờ tháng năm nhắc lại
Có một thời mình đã biết yêu nhau

Và có một thời nỗi nhớ thật sâu...
...

Tia nắng số_9
18-04-2009, 10:18 PM
Và có một thời nỗi nhớ thật sâu...
Đừng nhắc lại làm gì điều đã cũ
Đã hứa ko nhắc lại ân tình ngủ
Nên chắc là , ly biệt cả câu thơ !

Ký ức ngủ ngoan , và ai nhé , đừng chờ.

Nắng trong Mưa
20-04-2009, 03:11 AM
Ký ức ngủ ngoan , và ai nhé , đừng chờ.
Anh sẽ đi về hướng mưa, còn em - hướng nắng
Còn có ở nơi đâu, anh và em - khoảng lặng
Bình yên nào cho khúc hát mênh mông

Khúc dương cầm thoảng trên phía thinh không
...

Serenade
20-04-2009, 07:24 AM
Khúc dương cầm thoảng trên phía thinh không
Bản serenade của một thời hai đứa
Bây giờ ai vào những khoảng trời rất nhớ
Thôi nhé cũng đành êm ái tim ngoan

Con đường dài , và dài đến mênh mang
...

.Con Trai.
20-04-2009, 08:00 AM
Con đường dài , và dài đến mênh mang
Bước chân chiều ai đi hoài có mỏi
Ôi một thời chẳng thể nào quên nổi
Một thuở thời gian dịu ngọt - êm đềm

Có con đường nào trở lại phố không em
...

Gió Bụi
20-04-2009, 10:17 PM
Một cộng một ắt hẳng sẽ bằng hai
Nhưng bờ cát cộng lâu đài...sụp đỗ
Và hai ta chẳng phải là nỗi nhớ
Chỉ chạnh lòng cho một chút phôi pha

lukhachmuathu
21-04-2009, 07:07 AM
Có con đường nào trở lại phố không em
Anh đã đi qua ngàn con đường - góc phố
Anh đã đi qua bao chiều nắng đổ
Mà chằng thể tìm nổi đường về với tim em

À mà anh cũng đã tìm trong màn đêm
...

Lost.
21-04-2009, 08:54 AM
À mà , nếu anh đã tìm trong màn đêm
Thì
Kể cho em nghe một chuyện tình cổ tích
Kể cho em về dòng sông ngọc bích
Có những con thuyền chở khói bình yên

Kể cho em nghe về những nhớ - quên

prettyanhthu
21-04-2009, 01:26 PM
Kể cho em nghe về những nhớ - quên
Bao ân tình đã trở nên hoang dại
Em không thể, không thể ôm trở lại
Vậy, nhé anh, kể cho hết ân tình củ

Để cho em có yên một giấc ngủ

lukhachmuathu
22-04-2009, 12:56 AM
Ừ, anh sẽ kể cho em nghe về những nhớ - quên
Về những điều anh chưa bao giờ kể
Vì có đôi lần trái tim anh rất tệ
Đem bình yên rời khỏi trái tim em

Thế
Em có còn muốn nghe kể về những nhớ - quên
...

oGiotSuongo
22-04-2009, 01:20 AM
Em vẫn muốn..nghe kể những nhớ quên
để bình yên làm trái tim lặng gió
để chúng mình vẫn nuôi cùng nhịp thở
khi anh một lần , kể tiếp những nhớ quên...

khi anh ru lòng vào những giấc mơ êm

pinky_st
22-04-2009, 07:59 AM
Kể cho em nghe về những nhớ - quên
Bao ân tình đã trở nên hoang dại
Em không thể, không thể ôm trở lại
Vậy, nhé anh, kể cho hết ân tình củ

Để cho em có yên một giấc ngủ


Em vẫn muốn..nghe kể những nhớ quên
để bình yên làm trái tim lặng gió
để chúng mình vẫn nuôi cùng nhịp thở
khi anh một lần , kể tiếp những nhớ quên...

khi anh ru lòng vào những giấc mơ êm

Sẽ để cho em yên lành giấc ngủ
Giữ giấc mơ này êm ái giữa đại dương
Ân tình sẽ mềm như những giọt sương
Cho đôi mắt em chẳng bao giờ ngấn ướt

Lost.
22-04-2009, 07:59 AM
Sẽ có một người chờ nghe những nhớ - quên
Những điều có lẽ muôn đời anh chẳng nói
Có những giấc mơ trôi qua mình rất vội
Câu chuyện mà đôi khi chưa thực sự bắt đầu

Vậy
Câu chuyện nhớ - quên sẽ bắt đầu từ đâu

.Con Trai.
22-04-2009, 08:17 AM

Anh sẽ kể cho em nghe chuyện nhớ - quên
Chuyện bắt đầu từ cơn gió trưa khe khẽ
Đưa nụ cười về bên ta chợt nhẹ
Cứ mãi nhớ - quên, biết đến bao giờ


Em có còn muốn nghe thêm câu chuyện về nỗi nhớ
...

.Con Gái.
22-04-2009, 08:36 AM
Nếu 1 ngày anh kể em nghe về nỗi nhớ
Thì có bao giờ sẽ lại kể những lãng quên
Nếu 1 ngày câu chuyện đi vào màn đêm
Thi bao giờ anh sẽ gửi bình minh về qua nữa

Hay là
Em sẽ lại chờ , giấc mơ về qua cửa

.Con Trai.
22-04-2009, 08:46 AM
Đừng nhé
Đừng bao giờ đợi chờ giấc mơ ngày cũ
Em sẽ chẳng bao giờ đợi được giấc mơ đâu
Có hay chăng là nỗi nhớ thật sâu
Anh vẫn gửi gió mang về bên ấy

Mà này,
Em có định đem nỗi nhớ về đây...

.Con Gái.
22-04-2009, 08:56 AM
Ơ...
Chỉ là em chờ giấc mơ của ngày mai
Của câu chuyện mà chưa có lời kết
Và nhé, nếu kể thì anh nhớ viết hết
Trọn vẹn bài thơ viết cổ tích cuộc tình

Và rồi
Một ngày nỗi nhớ hiền rất xinh...

.Con Trai.
22-04-2009, 09:05 AM
Anh biết
Sẽ có một ngày nỗi nhớ ở bên anh
Anh sẽ viết hết những lời chưa bao giờ ngỏ
Những câu chuyện bao giờ anh nói rõ
Để trọn một vòng ôm cho nỗi nhớ đong đầy

Em này,
Em sẽ chờ giấc mơ ngày mai với ai đấy?!

.Con Gái.
22-04-2009, 10:03 AM
Chỉ là
Nếu câu chuyện trở thành thật một ngày mai
Thì giấc mơ em đợi sẽ có người gõ cửa
Có thể là người viết lời kết, em ko biết nữa
Chỉ biết là nếu gõ , cửa sẽ mở ra thôi

Anh thấy đấy
Có những nốt đàn không hát khúc chia phôi

.Con Trai.
23-04-2009, 02:55 AM
Thật không,
Những nốt đàn không hát khúc chia phôi?
Những giọt buồn cứ đong đầy nỗi nhớ
Anh chợt thấy hình như mình mắc nợ
Nợ cuộc đời và nợ cả tình em

Anh biết
Có những vòng ôm chẳng ấm nổi màn đêm

.Con Gái.
23-04-2009, 05:44 AM
Vẫn thế
Những vòng ôm chẳng ấm nổi màn đêm
Như ngọn nến cháy hết mình rồi vụt tắt
Vẫn thế
Là những đợi chờ hằn sâu nơi đáy mắt
Ngọn gió nào thổi suốt giấc mơ em

Và anh
Liệu bao giờ sóng sẽ lại gọi tên ?!

.Con Trai.
23-04-2009, 07:04 AM
Có chứ em
Có những chiều sóng mải miết gọi tên
Bờ cát trắng trải mình nghe tiếng sóng
Anh lại thấy mình như người trong mộng
Mải miết đi tìm, mải miết gọi tên nhau

Rồi một ngày
Anh biết mình là kẻ đến sau

.Con Gái.
23-04-2009, 08:49 AM
Vậy mà
Có bao giờ sóng buồn vì mình đã đến sau
Sóng vẫn âm thầm chờ bàn chân của cát
Những dòng thư chờ một ngày trôi dạt
Những bình yên sẽ tìm đến , 1 ngày...

Nhé anh
Đừng để nỗi buồn đọng lâu quá trên tay
...

.Con Trai.
23-04-2009, 09:16 AM
Anh biết
Nếu nỗi buồn đọng lâu quá trên tay
Thì niềm vui sẽ bỏ anh đi mất
Thì bình yên sẽ không còn là thật
Để sóng cứ cuốn hoài vào bờ cát mênh mông

Và em này
Em sẽ nghe anh hát khúc thinh không?

Nở của Chí
23-04-2009, 09:37 AM
Sẽ có những khúc hát thinh không
Êm như sương đêm đọng trên bàn tay gió
Anh sẽ hát cho em nghe, em bình yên như cỏ
Nụ cười yên lành như những ban mai

Anh có nhớ
Có những lời nguyện ước cho ngày mai ?!

Chí của Nở
23-04-2009, 09:43 AM
Anh vẫn nhớ lời nguyện ước ngày mai
Khi chúng mình vẫn còn chung nhịp thở
Nếu một mai có đôi lần lầm lỡ
Anh sẽ lại gói mình vào ký ức thời gian

Và rồi
Sẽ có một ngày tình cũ sẽ tan...

Nở của Chí
23-04-2009, 09:50 AM
Hẳn là
Có một ngày tình cũ sẽ trôi tan
Không lãng quên đâu, vì sẽ là kỷ niệm
Hành trang mang theo , để rồi bước tiếp
Yêu thương trở về thanh lọc lại trái tim

Còn anh
Tim sẽ lại đập nhịp yêu - anh có tin ?!

Chí của Nở
24-04-2009, 08:32 AM
Anh tin
Sẽ có ngày tim rộn tiếng yêu thương
Ký ức xưa chợt bình yên đến lạ
Trái tim anh nào phải đâu gỗ đá
Cũng biết yêu - biết thương nhớ vô bờ

Mà đã bảo
Ngày mai đâu phải chỉ là một giấc mơ

Nở của Chí
24-04-2009, 08:51 AM
Biết thế
Rằng ngáy mai sẽ thôi là giấc mơ
Chỉ cần niềm tin chạm vào hiện tại
Chỉ cần nụ cười yêu thương ở lại
Giấc mơ nào cũng về từ đáy đại dương

Nếu có thể
Anh lại kể cho em rằng biển biết yêu thương ?!

Chí của Nở
24-04-2009, 08:57 AM
Được mà
Anh sẽ lại kể cho em nghe chuyện tình yêu của biển
Rằng biển yêu những con sóng xô hoài bờ cát
Rằng biển yêu lắm những giọt nắng chiều nhàn nhạt
Và biển yêu thuyền - như anh yêu em

Anh đã kể
Vậy em hãy kể cho anh về những giấc mơ đêm

Nở của Chí
24-04-2009, 09:07 AM
Yên lặng nhé
Nghe em kể về những giấc mơ đêm
Về chùm sao đứng chờ lời nguyện ước
Chờ những yêu thương long lanh trong veo nước
Có lời nguyện cầu cho em - cho anh


Anh sẽ ước gì , nếu sao băng qua đây ..?!

Chí của Nở
24-04-2009, 09:15 AM
Ôi
Có những đêm trắng màu nước mắt
Lời nguyện cầu bên những ánh sao xa
Vẫn ước những điều cho ngày cũ chẳng qua
Và ước những điều chưa bao giờ là thật

Sao băng?!
Có thể ước cho những điều đã mất...

Nở của Chí
24-04-2009, 09:21 AM
Em khác
Em đã chẳng còn ước cho những điều đã mất
Ký ức nguyện vẹn màu và cất phía trái tim
Có những tháng năm mà mải miết tìm
Mà chẳng biết ko quá tầm tay với

Rồi
Tiếp theo , nơi nào anh sẽ tới ?

Chí của Nở
24-04-2009, 09:28 AM
Có ngày
Anh sẽ tới nơi mà anh vẫn đợi
Đợi bình yên về với mong manh
Đợi ký ức xưa ngày đó - vẫn xanh
Và đợi mùa về chở nắng ấm ngang qua

Còn em
Phải chăng là sắp có chuyến đi xa...

.Con Gái.
25-04-2009, 06:33 AM
Này anh
Cho em dựa vào anh một lúc đi
Một lúc thôi xin thời gian đừng vội nữa
Một lúc thôi , xin tháng năm khép cửa
Những mệt mỏi trăm năm khe khẽ ngọt lành

Nhé
Xin một thoáng đời dựa nhẹ vai anh !

.Con Trai.
25-04-2009, 06:52 AM
Này em
Anh đây - bờ vai của anh đây
Cứ dựa vào đi những mỏi mệt đời thường
Hãy nghỉ ngơi đi và đừng gắng gượng
Anh sẽ chẳng bao giờ để em tuột tay anh

Này em
Hãy nghĩ về những ký ức màu xanh

.Con Gái.
25-04-2009, 06:57 AM
Và nữa
Hãy nói cho em những lời không mong manh
Hãy kể với em về niềm tin mà cuộc đời rao bán
Hãy mỉm cười với em bằng những niềm vui vô hạn
Hãy nhìn em bằng ánh mắt soi thấy tâm hồn

Anh nhé
Hãy xoá mờ nơi em những mệt mỏi héo hon...

.Con Trai.
25-04-2009, 07:04 AM
Được mà
Có khó gì đâu chứ những ký ức mong manh
Anh sẽ xoá sạch trong em những điều không thể xoá
Anh sẽ tìm lại cho em một ngày tưởng chừng không lạ
Để mắt đêm lại thấy yên bình

Có không em
Khi anh hỏi chuyện của chúng mình ...

.Con Gái.
25-04-2009, 07:14 AM
Vậy thì
Sẽ có những ngôi sao kể chuyện mình
Rằng có một thiên tình thơ bình yên nhất
Rằng những xót xa và mong manh ko có thật
Khi những trái tim đã ấm 1 điểm về

Và nhé
Sẽ không buộc nhau sáo rỗng những câu thề..

.Con Trai.
25-04-2009, 07:22 AM
Đêm nay
Anh sẽ lắng nghe những ngôi sao kể chuyện
Và điều ước sẽ thành nhờ những ánh sao băng
Có phải đường về xa quá hay chăng
Mà anh cứ chờ - em cứ mãi xa xăm

Em này
Có những lời thề đi mãi cùng tháng năm...

.Con Gái.
25-04-2009, 07:47 AM
Biết rằng
Có những yêu thương đi mãi cũng tháng năm
Dòng chảy hư vô trở về thanh lọc trái tim yếu đuối
Đôi khi chỉ cần dựa cạnh ai và ko cần phải nói
Như thế thôi cũng đủ cuộc đời dài

À ơi
Khúc ru tình ngoan , tình ngoan , cho ai....

.Con Trai.
25-04-2009, 07:54 AM
Anh đã nghe
Em hát cho anh khúc hát của thương yêu
Để bình yên về với ngày dài rất vội
Để lặng yên cho trái tim nông nổi
Có đôi lần anh lạc mất yêu thương


Cũng có đôi lần tim không chút vấn vương ...

uknow
25-04-2009, 08:34 AM
mơ hoá gió thành mây bay biển cả
với nắng hồng sưởi ấm biển chiều nay
chả trách được mây không quay về phố
mộng tìm vế dưới vết bóng thời gian

nhoc_cntt
25-04-2009, 01:37 PM
mộng mơ nhiều mà chẳng thành đôi
hứa hẹn nhiều mà em chẳng nhớ
những kỷ niệm của ngày xưa ấy
giờ còn đâu một thủa xa xăm

uknow
26-04-2009, 05:57 AM
phượng hoàng trắng tung bay nơi góc bể
đại bàng xanh cất tiếng khóc chào đời
con hổ xám nằm im trong rừng vắng
hắc long tung những cột sóng đầu đời

quạ kêu rên như ai oán ai hờn
kền kến cũng lao mình về phía trước
sói vút theo như cánh chim bằng
voi hú gọi những âm thanh buồn bã

để mình ta trong quán vắng đìu hiu

Nắng trong Mưa
28-04-2009, 07:05 AM
Mộng mơ nào đem ký ức đi xa
Ta lại đem nắng về với mùa dài rất khẽ
Ta lại gom hư hao cho ngày trôi rất nhẹ
Bình yên nào cho đôi mắt xa xăm

Ừ thì
Đã lâu lắm rồi, khúc hát của tháng năm

Visaoxaxoi
28-04-2009, 07:12 AM
Anh hát em nghe đi khúc hát của tháng Năm
Những khúc hát ngày xưa anh vẫn hát
Cho những quá khứ của ngày nao mờ nhạt
Cung đàn trầm lạc phím chẳng nên câu

Anh
Rồi anh sẽ để trái tim em ở đâu

Nắng trong Mưa
28-04-2009, 07:20 AM
Rồi anh sẽ đem tim em về với tim anh
Hãy cứ tin vào ngày mai đang đến
Hãy cứ tin vào những lời thề nguyện
Đã bao giờ chúng nói dối em chưa

Em có tin
Có những lời thề đến trong những cơn mưa...

Trà Bạc Hà
28-04-2009, 07:37 AM
Đôi khi
Thấy mình chờ điều gì nơi những cơn mưa
Những lời hẹn tìm cầu vồng cổ tích
Những câu thề dấu nơi hoàng hôn tĩch mịch
Phía những lầu đài xa xỉ của tin yêu

Đôi khi
Cầu mong giá ngày xưa đừng ước hẹn nhiều...

Nắng trong Mưa
28-04-2009, 07:44 AM
Ừ nhỉ, nếu ngày ấy...
Ta đừng mải mê đuổi theo những cơn mưa
Đừng đổi theo những câu thề một nửa
Thì chắc bây giờ - ta đã có nhau

Thôi
Có lẽ mình đã chẳng thể ở bên nhau

biển trong chai
28-04-2009, 08:51 AM
Uh thôi
Chắc lẽ bây giờ và mãi cả ngày sau
Chẳng cùng bước để lối về ngược hướng
Lời hẹn tan đi những nhánh sông vất vưởng
Lỡ nhịp ân tình xưa cũ một chiều mưa

Thì nhé
Đừng buồn chuyện ngày xưa !