PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phận bạc



chuatetinhyeu
16-04-2009, 05:27 AM
PHẬN BẠC



Phận đời bạc bẽo lắm thay
Lòng người phụ bạc đắng cay muôn phần
Đơn côi sớm tối cõi trần:santa3:
Tình chia đôi ngả vạn lần xót xa
Đêm về trống vắng mình ta
Nỗi đau gan ruột nghĩ mà xót thương
Tình duyên chia cắt đôi đường
Bi sầu cô quạnh đêm trường lệ rơi !


Sài Gòn, ngày 15/4/2009

nhánh cỏ hoang
25-04-2009, 08:39 PM
đời người ai biết trước được ngày mai?
mai sau phận bạc ta phài trách ai
trách đời ta khổ hay trách ông trời
gieo chi cay đắng duyên tình chia đôi
yêu nhau mà phải mỗi người một nơi
thì thôi đừng gặp đừng yêu làm gì.

hthao
25-04-2009, 10:27 PM
nào tình nào nghĩa nào duyên
chẳng qua hai chữ bạc tiền là hơn
không tiền nên phải cô đơn
biết đời là thế giận hờn làm chi
bạn tình cũng đã đi xa
kìa hoa kìa nguyệt thôi thì cứ vui
vui lên chớ có ngậm ngùi
để cho thỏa thích những ngày thế gian
mai kia địa ngục thiên đàng
chết rồi cung khỏi mơ màng tiếc thương

bây giờ em mãi xa anh
thơ anh đầy túi bỏ dòng sông trôi
phũ phàng chi lắm em ơi
cho dòng nước xoáy đau lời thơ anh

tạm biệt ngày ấy tình em
biệt ly đôi ngả đôi đường tình ta

nhánh cỏ hoang
02-05-2009, 08:56 PM
tình tan vỡ ai chắp nhặt dùm ta?
người đi rồi ta tiếc làm chi nữa
mình ta với ta ôm nỗi cô đơn
phận đời bạc bẽo ta đành câm nín
ngậm ngùi đắng cay bước trên đường duyên
mong cho mai sau có người yêu ta
không giả dối không có chữ lợi danh

Gió_ấm
03-05-2009, 07:02 AM
Ái ân ân ái một thời
Đến nay phụ bạc nói lời chua cay
Ngẫm lại bao tháng bao ngày
Cười mà lệ rớt tim này nhói đau
Yêu nào ai tính ngày sau
Người ham danh lợi đổi màu tình yêu
Nào đâu tôi chẳng biết điều
Chỉ vì phận bạc nên nhiều long đong
Siêng năng vòng vẫn quay vòng
Nghèo là số kiếp chẳng mong hết nghèo