Xem đầy đủ chức năng : Gia đình ở đâu, tôi không có gia đình !!!
b3kut3_d3gh3t
15-04-2009, 05:32 PM
như bao người gia đình là nơi ấm áp nhất
nơi đầu tiên chào đón bạn sau những lần vấp ngã
nơi có thể tha thứ tất cả những lỗi lầm của chính bạn
và ai cũng tìm được một nơi như vậy
thế gia đình tôi ở đâu
và tôi phải làm gì để có được những điều đó như bao người bình thường khác
bởi tôi cũng là con người
một ngườ bình thường thế thôi
thế nhưng mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống này đang cười với tôi
chưa bao giờ tôi thấy ấm áp trong tình cảm mà người ta luôn cho là thiêng liêng nhất
tình cảm gia đình
tôi thèm sao được như những đứa trẻ con
được mẹ ôm vào lòng vuốt mái tóc mẹ nói rằng "mẹ yêu con "
thèm sao những khi mẹ hôn lên trán mẹ nói rằng "con gái mẹ đẹp lắm"
thèm sao một ngườ ba luôn quan tâm
đôi lúc lại được cưng chiều
đôi khi lại được vuốt nhẹ và nhưng lời yêu thương như mật ngọt
thèm sao một người bà
luôn yêu thương đứa cháu nhỏ
luôn vang rộng vòng tay để ôm trọn đứa cháu vào lòng
một gia đình thật bình dị
tôi yêu điều đó
một điều ước nhỏ nhoi trong cuộc sống
và dù chỉ được một điều ước tôi vẫn sẽ luôn ước điều ước ấy
thế nhưng đối với tôi là điều không tưởng
mẹ àh !!! hum nay con sẽ đi khỏi đây
mẹ àh !!! con đã chời giây phút này suốt bao năm qua rồi
mẹ àh !!! từ lúc con cảm nhận được cuộc sống này thì con cũng biết rằng còn nhiều khó khắn đang chờ con
và con đã cố gắng vượt qua chúng rất cố gắng
cũng đã đến lúc để con tìm thấy con đường hạnh phúc
đã đến lúc con được giải thoát
con không thể nào chịu đựng mãi mẹ àh
vì con người yêu đuối lắm mà con chĩ có một mình
con sr vì con chưa trả được con ơn sinh thành con ơn nuôi dưỡng
con biết rất khó để trả hết món nợ này
nhưng con sẽ cố
cuộc sống sao khó khăn thế
cuộc sống sao đầy bất công thế
con chĩ muốn có mẹ có ba có một gia đình thật đầm ấm
không phải là những lời chĩ trích
không phải là những câu nói như sát muối trái tim con
trái tim con nhỏ nhoi lắm
nó rất bé nhỏ nó không thể nào chịu đựng được đâu
người ta khi vấp ngã gia đình luôn ở bên
còn con khi con vấp ngã ngoài những lời chỉ trích con chĩ có một mình
tự đứng lên
tự cố gắng
tự tìm cho mình con đường
tìm trên tất cả các vùng đất có ai đang chịu cảnh như con không??
khi mà ba ruột mình nói với mình rằng con không phải con ông ấy
con là một đứa "con hoang"
nuốt đắng cay
nuốt lấy tất cả
con vẫn cố gắng sống
và có ai phải nghe những câu nói như có dao dâm vào tim mình mội ngày không
"gia đình có mày như một cái quạ "
"gia đình này ko có mày thì hay biết mấy"
hay là" thà để tao giết cho mày chết "
đôi khi con quỵ ngã
đôi khi con mệt mỏi và buông xuôi
con chĩ muốn mình mãi mãi không bao giờ tồn tại
con muốn mình chưa bao giờ được sinh ra
được biết đến cuộc đời này
chắc con sẽ vui hơn
hay hãy để con là một cô nhi
chưa từng biết đến tình cảm gia đình
còn hơn con có gia đình nhưng con vẫn không có được tình thương của mẹ
giờ con như một hạt cát nhỏ
bay khắp mọi nơi
không biết bến dừng
không biết nơi đỗ
và không biết gia đình
vì con không có gia đình
mẹ àh con luôn yêu mẹ luôn mong mẹ sẽ ôm con vào lòng hôn lên trán con mẹ nói mẹ yêu con. Mẹ àh !!!con thèm sao nghe được mẹ gọi con một lần là con gái mẹ. Mẹ àh !!! Con yêu mẹ.
thienthantim
16-04-2009, 11:41 PM
Tôi yêu bạn.Bạn hãy dũng cảm lên nhe,tôi biết điều đó ko dễ dàng gì nhưng bạn đã thật sự cố gắng phải ko.Nếu cuộc sống luôn diễn ra theo ý bạn thì bạn sẽ chẳng mạnh mẽ đc như bạn có thể đâu,hãy nhớ rằng cuộc sống ko cho bạn all những điều bạn muốn nhưng cho bạn all những điều bạn cần.Khi bạn vượt wa bạn sẽ mạnh mẽ hơn,tôi ủng hộ bạn.Ko có gì là ko thể bạn à^^
NLTQuynh_97
17-04-2009, 06:30 PM
bạn nên dũng cảm lên nhé...........
pekute_onlineviai
30-04-2009, 02:49 AM
bạn có bjt là bj giờ tui cũng đang giống bạn ko? nhưng có lẽ ban thiệt thòi n` và phải chịu đựng đau khổ nhìu hơn tui. tui mất ba, giờ chỉ còn mẹ nhưng đó dường như ko phải mẹ của tui, luc nào cũng mắng chửi chẳng bao giờ mẹ tỏ ra hài lòng hay nói lời nói dịu dang vói tui cả. ................. bùn was nhưng ko bjt làm sao và như thế nào nũa , thui cho nó thick đến đâu thì đến vậy
còn bạn thì hãy cố gắng lên và sống ngẩng cao đầu vào nhá , như thế thì người cha của bạn cũng sẽ phải cảm thấy hổ thẹn và ân hận vì đã đánh mất 1 người con tuyệt vời như ban.
ntbha2006
30-04-2009, 03:12 AM
như bao người gia đình là nơi ấm áp nhất
nơi đầu tiên chào đón bạn sau những lần vấp ngã
nơi có thể tha thứ tất cả những lỗi lầm của chính bạn
và ai cũng tìm được một nơi như vậy
thế gia đình tôi ở đâu
và tôi phải làm gì để có được những điều đó như bao người bình thường khác
bởi tôi cũng là con người
một ngườ bình thường thế thôi
thế nhưng mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống này đang cười với tôi
chưa bao giờ tôi thấy ấm áp trong tình cảm mà người ta luôn cho là thiêng liêng nhất
tình cảm gia đình
tôi thèm sao được như những đứa trẻ con
được mẹ ôm vào lòng vuốt mái tóc mẹ nói rằng "mẹ yêu con "
thèm sao những khi mẹ hôn lên trán mẹ nói rằng "con gái mẹ đẹp lắm"
thèm sao một ngườ ba luôn quan tâm
đôi lúc lại được cưng chiều
đôi khi lại được vuốt nhẹ và nhưng lời yêu thương như mật ngọt
thèm sao một người bà
luôn yêu thương đứa cháu nhỏ
luôn vang rộng vòng tay để ôm trọn đứa cháu vào lòng
một gia đình thật bình dị
tôi yêu điều đó
một điều ước nhỏ nhoi trong cuộc sống
và dù chỉ được một điều ước tôi vẫn sẽ luôn ước điều ước ấy
thế nhưng đối với tôi là điều không tưởng
mẹ àh !!! hum nay con sẽ đi khỏi đây
mẹ àh !!! con đã chời giây phút này suốt bao năm qua rồi
mẹ àh !!! từ lúc con cảm nhận được cuộc sống này thì con cũng biết rằng còn nhiều khó khắn đang chờ con
và con đã cố gắng vượt qua chúng rất cố gắng
cũng đã đến lúc để con tìm thấy con đường hạnh phúc
đã đến lúc con được giải thoát
con không thể nào chịu đựng mãi mẹ àh
vì con người yêu đuối lắm mà con chĩ có một mình
con sr vì con chưa trả được con ơn sinh thành con ơn nuôi dưỡng
con biết rất khó để trả hết món nợ này
nhưng con sẽ cố
cuộc sống sao khó khăn thế
cuộc sống sao đầy bất công thế
con chĩ muốn có mẹ có ba có một gia đình thật đầm ấm
không phải là những lời chĩ trích
không phải là những câu nói như sát muối trái tim con
trái tim con nhỏ nhoi lắm
nó rất bé nhỏ nó không thể nào chịu đựng được đâu
người ta khi vấp ngã gia đình luôn ở bên
còn con khi con vấp ngã ngoài những lời chỉ trích con chĩ có một mình
tự đứng lên
tự cố gắng
tự tìm cho mình con đường
tìm trên tất cả các vùng đất có ai đang chịu cảnh như con không??
khi mà ba ruột mình nói với mình rằng con không phải con ông ấy
con là một đứa "con hoang"
nuốt đắng cay
nuốt lấy tất cả
con vẫn cố gắng sống
và có ai phải nghe những câu nói như có dao dâm vào tim mình mội ngày không
"gia đình có mày như một cái quạ "
"gia đình này ko có mày thì hay biết mấy"
hay là" thà để tao giết cho mày chết "
đôi khi con quỵ ngã
đôi khi con mệt mỏi và buông xuôi
con chĩ muốn mình mãi mãi không bao giờ tồn tại
con muốn mình chưa bao giờ được sinh ra
được biết đến cuộc đời này
chắc con sẽ vui hơn
hay hãy để con là một cô nhi
chưa từng biết đến tình cảm gia đình
còn hơn con có gia đình nhưng con vẫn không có được tình thương của mẹ
giờ con như một hạt cát nhỏ
bay khắp mọi nơi
không biết bến dừng
không biết nơi đỗ
và không biết gia đình
vì con không có gia đình
mẹ àh con luôn yêu mẹ luôn mong mẹ sẽ ôm con vào lòng hôn lên trán con mẹ nói mẹ yêu con. Mẹ àh !!!con thèm sao nghe được mẹ gọi con một lần là con gái mẹ. Mẹ àh !!! Con yêu mẹ.
nếu cậu nghĩ trên thế gian này chỉ có mình cậu như vậy sao... tôi cũng vậy... cũng từng ước những gì cậu ước.... tôi cũng muốn những gì cậu mong muốn...nhưng tôi càng mong muốn...tôi càng hi vọng thì tôi lại càng thất vong.... nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ đi thật xa.. thật xa đến một nơi nào đó mà ko có tình yêu ko có tình thương.....
congchuamua
30-04-2009, 03:58 AM
mình thấy mình rất may mắn vì mình co một gia đình tyu không phải lúc nào cụng hạnh phúc nhưng so với bạn mình may mắn gấp ngàn lậnminhf cụng không bit bạn hạy cố gắn lên
Emily Vance
02-05-2009, 02:11 AM
Mình đã từng giống như bạn. Nghe thật rỗng tuếch nhỉ. Nhưng thử nghĩ một chút
Bạn có từng nghĩ vì sao ba mẹ bạn lại nuôi dưỡng bạn một cách vô điều kiện không? Câu trả lời rất đơn giản đó là vì bạn là con của họ và họ yêu bạn. Bởi sẽ chẳng có người dưng nào làm như thế, mà không lấy bất cứ thứ gì của bạn ( mình không nói là tất cả). Mỗi cha mẹ có cách dạy con riêng của mình, có người thì nuông chiều con, có người thì dùng kỉ luật thép,.... với lại quan niệm của người châu Á là thương cho roi cho vọt mà. Ngoài ra, có khi vì áp lực của công việc khiến họ bị stress nên có những lời lẽ không hay với bạn. Có thể ba mẹ bạn không phải là ba mẹ hoàn hảo trong mắt bạn, nhưng họ thực sự yêu thương bạn. Bạn hãy thử đỡ đần mẹ công việc nhà, đấm bóp cho ba, trò chuyện với họ thử xem. Lúc đầu có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng đó là cách để ba mẹ và bạn hiểu nhau hơn và giải quyết mọi vấn đề vướng mắc của bạn. Cuối cùng, hãy tha lỗi cho họ. Ba mẹ cũng là con người chứ đâu phải thánh và cả bạn nữa.
b3kut3_d3gh3t
02-05-2009, 07:36 AM
mình không biết nữa thà là ko có gia đình còn hơn có mà không dc công nhận gọi là một đứa con hoang bạn sẽ cảm thấy thế nào? nếu là người khác chĩ là một người ko co wan hệ nói như thế bạn cũng cảm thấy bùn rồi đúng không. Thế nhưng đây chính là cha ruột mình đó. KHi gia đình có chuyện gì mình điều là người gánh chịu tất cả. Khi ông ấy có bạn gái bên ngoài khi mẹ nghi ngờ tất cả mọi lổi làm điều dc trút lên mình. Mẹ thì bảo nuôi mình làm chi ba có mèo ko nói mẹ. Ba thì bảo mày chết đi chuyện tao mày tào lao làm gì. Cuối cùng người phá gia đình chính là mình. Đau ko nói dc khóc ko lên tiếng mình biết nói cùng ai đây. Ko ai nghe mình cả lũi thũi chỉ một mình chỉ có mình và nhưng vật vô tri. MÌnh rất mệt mỏi mình đã rất cố gắng nhưng sự cố gắng ấy không dc đáp trả. Đôi khi mình ngả wỵ mình chĩ muốn biến mất như thế tốt hơn......
Emily Vance
02-05-2009, 09:01 PM
Nhưng cũng không thể vì vậy mà bạn không chăm lo cho bản thân và tương lai của mình. Bạn có từng nghĩ về tương lai của mình chưa. Nếu bây giờ bạn buông xuôi tất cả thì cuộc đời của bạn sẽ cứ mãi như vậy, rồi lại đi theo vết xe đổ của ba mẹ làm khổ con mình , tiếp tục cái vòng lẩn quẩn. Phép màu sẽ chẳng bao giờ đến nếu bạn không làm gì cả. Hãy cố gắng học thật giỏi và làm một đứa con ngoan. Nếu bạn đối xử tốt với họ mà họ vẫn đối xử tệ với bạn, họ sẽ tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình và mọi người xung quanh cũng sẽ khinh bỉ họ. Với lại sao bạn biết sẽ không ai lắng nghe và muốn chia sẻ với bạn. Có khi vì họ thấy bạn quá lạnh lùng và xa cách nên họ ngại. Thử bắt chuyện với họ, nở một nụ cười, giúp họ việc gì đó chẳng hạn. Đừng khép lòng mình lại, hãy mở rộng lòng mình, bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn nhiều tốt đẹp. Đừng bao đánh mất hi vọng. Nếu muốn nhìn thấy cầu vồng bạn phải chịu đựng cơn mưa.
b3kut3_d3gh3t
04-05-2009, 04:39 AM
mình là một người cởi mở đấy chứ nhưng cứ mỗi lần mình muốn tâm sự với mẹ một cái gì đó điều bị gạt ngang họ ko lắng nghe mình thì làm sao mình có thể nói với họ đây......
..::Anh Khờ::..
04-05-2009, 08:21 AM
bạn ah ! điều bạn ko biết là đang có rất nhiều người đọc bài viết này và rất quan tâm đến bạn. Theo nghĩa đúng thì bạn đã ko có 1 gia đình , nhưng bạn vẫn còn nhưng người bạn. Bạn hãy coi 4rum này như 1 gia đình của bạn vậy , mọi người đề lắng nghe bạn. Hãy trút bỏ hết những ưu phiền trong bạn , rồi bạn sẽ thấy cuộc đời này ko phải bao phủ toàn màn đen. Bạn hãy sống,hãy sống thật tự tin, can đảm với mọi thử thách, đứng dậy khi vấp ngã để chứng tỏ cho họ thấy rằng bạn ko thất bại.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống !!! GOOD LUCK !!!
Emily Vance
05-05-2009, 01:41 AM
bạn hãy kiên nhẫn, nói nhỏ nhẹ từng chút một với họ
ngoài ra, bạn cũng có thể tâm sự với bạn bè, người thân mà
Cái gì cũng có thể thay đổi. Nhg gia đình thì không. Dù có là thế nào, thì họ vẫn là gia đình của mình. Đừng vội nói không như vậy.
ha_kute
05-05-2009, 04:59 AM
Cái gì cũng có thể thay đổi. Nhg gia đình thì không. Dù có là thế nào, thì họ vẫn là gia đình của mình. Đừng vội nói không như vậy.
cậu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như bọn tớ nên cậu ko biết được cái cảm giác đó đâu... một cảm giác ngột ngạc... mỗi khi sắp phải về nhà là tớ cảm nản... tớ chỉ mong sao con đường tớ đang đi ko phải rẽ vào đâu... cứ thế đi mãi đi mãi... với những người từ nhỏ đã phải sống một cuộc sống thiếu tình cảm GD như bọn tớ thì cái chuyện GD tồn tại là ko bao giờ tồn tại...
Cậu biết có đôi lúc tớ chỉ ước có một lời khuyên, tớ ước tớ có được sự quan tâm của ba hay má cuộc sống của tớ sẽ ko như thế này... nhưng ko những điều tớ mơ ước là ko thể có cậu à
b3kut3_d3gh3t
05-05-2009, 06:58 PM
cậu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như bọn tớ nên cậu ko biết được cái cảm giác đó đâu... một cảm giác ngột ngạc... mỗi khi sắp phải về nhà là tớ cảm nản... tớ chỉ mong sao con đường tớ đang đi ko phải rẽ vào đâu... cứ thế đi mãi đi mãi... với những người từ nhỏ đã phải sống một cuộc sống thiếu tình cảm GD như bọn tớ thì cái chuyện GD tồn tại là ko bao giờ tồn tại...
Cậu biết có đôi lúc tớ chỉ ước có một lời khuyên, tớ ước tớ có được sự quan tâm của ba hay má cuộc sống của tớ sẽ ko như thế này... nhưng ko những điều tớ mơ ước là ko thể có cậu à
đúng tụi mình đã nhìn đời bằng con mắt khác lạc quan hơn chĩ mong rằng sẽ tìm được một chút hơi ấm một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhưng ánh đèn tắt rồi biết tìm đâu ra ánh sáng đây.
Mình bước ra khỏi nhà cảm giác thấy thanh thãn hơn bạn àh. Chĩ muốn đi mãi không bao giờ quay về ngôi nhà ấy. Bạn ko trong hoàn cảnh như tụi mình rất khó để bạn hiểu và cảm nhận cuộc sống theo hứơng của bọn mình. Mình đã thử làm tất cả chỉ để mong một ngày nào đó ba mẹ sẽ ngoái đầu nhìn mình và cười với mình. Tuy cuộc sống có nhiều điều bất ngờ nhưng mình đã chờ điều bất ngờ ấy suốt 18 năm wa rùi bạn àh chưa bao giờ điều bất ngờ đến với mình cả. Cuốc sống trog thế giới gia đình của mình chỉ toàn một màu đen đôi lúc có ánh sáng đây nhưng chợt tắt khi mà mình chưa kịp cảm nhận dc nó. Mình đã xem nơi đây như một đại gia đình lớn và mình là thành viên nhỏ bé. Trong diển đàn mình dc bày tỏ dc ủng hộ chia sẽ như một gia đình. Nơi đây cho mình biết gia đình vẫn có màu hồng một đại gia đình.......
Biin Boon Boon
05-05-2009, 11:40 PM
Cuộc sống là sự thử thách, bạn đã cố gắng vượt qua được 18 năm thì sao bạn không cố gắng tiếp để học hành và đi làm. Đời còn dài lắm bạn à, tới 70 còn chưa khoe mình lành nửa thì tại sao bạn lại nghĩ là bạn đau khổ. Hãy nên nhớ là Trời ko cho ai sướng hơn ai, hay khổ hơn ai cả. Hãy tin vào tương lai tươi sáng chứ! Bạn còn có cả 1 cuộc đời dài để mơ mộng mà!
b3kut3_d3gh3t
06-05-2009, 04:10 AM
Cuộc sống là sự thử thách, bạn đã cố gắng vượt qua được 18 năm thì sao bạn không cố gắng tiếp để học hành và đi làm. Đời còn dài lắm bạn à, tới 70 còn chưa khoe mình lành nửa thì tại sao bạn lại nghĩ là bạn đau khổ. Hãy nên nhớ là Trời ko cho ai sướng hơn ai, hay khổ hơn ai cả. Hãy tin vào tương lai tươi sáng chứ! Bạn còn có cả 1 cuộc đời dài để mơ mộng mà!
đúng mình còn cả cuộc đời để mơ mộng nhưng mà mình vẫn muốn có chỗ dựa thật vững chắc như bao gia đình mình vẫn muốn biết dc cảm giác hạnh phúc đầm ấm của một gia đình là gì mình yêu những thứ nhỏ bé ấy và thầm mong dc điều đó 18 năm wa mình chỉ ước duy nhất điều ấy
Biin Boon Boon
06-05-2009, 02:13 PM
Ý mình là bây giờ bạn không có chỗ dựa ấm áp! Khi bạn ko có một cái gì đó thì bạn luôn có gắng deal và sống với cái mà bạn ko có. Thí dụ như bây giờ bạn ko có chỗ dựa vào cảm giác hạnh phúc của gia đình, thì những khi mà bạn buồn, bạn chỉ có 1 mình để tự vật mình dậy khỏi nổi buồn đó. Và một khi bạn đứng dậy rồi thì bạn sẽ có đủ mạnh mẽ, ko yếu đuối để đối đầu với khó khăn và biết quí trọng hạnh phúc gia đình. Mình nghĩ đời ko bao giờ phụ người có lòng cả, nếu bạn thật sự biết quí trọng, cố gắng và có niềm tin vững chắc thì cuộc đời bạn sẽ khá hơn. Mình ko nói đó là cuộc sống của bạn sẽ khá lên chắc chắn, nhưng cảm giác buồn vui, thất vọng, hạnh phúc đều phụ thuộc vào chính con người của bạn chứ ko phải là một ai khác :).
ha_kute
07-05-2009, 09:41 PM
" đời ko bao giờ phụ lòng người " nghe mà hay quá cậu nhỉ..... cuộc đời là cái gì hả cậu... đối với mình từ lâu cuộc sống đã ko còn có ý nghĩa gì nữa rồi... cái tia hy vọng của mình đã mất cách đây 10 năm rồi... kể từ ngày mình muốn bỏ cái gia đinh ấy mà đi... mà khi ấy mình chỉ là một đứa trẻ lên 8 lên 9 thôi... hỏi thử điều gì khiến một đúa trẻ lên 8 lên 9 muốn bỏ nhà ra đi đây.... có những lúc mình đã muốn tìm đến cái chết nhưng mình càng muốn chết sớm thì mình càng ko chết được.... trong suốt 12 năm học mình chỉ mong muốn có một lời động viên của ba của mẹ... cố gắng học con nhé... nhưng càng mong muốn lại càng ko được... càng hi vọng lại càng thêm thất vọng.... đối với tớ GD như một cái nhà trọ tối về ăn ngủ nghỉ sáng rồi lại đi... nó ko có tình cảm gì cả... có lẽ sau năm nay khi thi đỗ được đại học ra khỏi cái nơi tớ đang ở này tớ sẽ ko trở về nơi đây nữa....
Biin Boon Boon
09-05-2009, 05:47 AM
Nói thật ra tất cả đều phụ thuộc vào bản thân câu..
Người ta nói có 1 định luật là ý nghĩ con người thì hay hút tới những ji mà người đó nghĩ..
Ở đời bạn đau khổ, buồn vui gì đều thuộc vào những suy nghĩ của bạn..
Nếu bạn có đủ lạc quan thì bạn sẽ vượt qua hết tất cả để tiến tới hạnh phúc..
Còn bạn cứ suốt ngày đau khổ thì cuộc đời của bạn sẽ chẳng khá lên được..
Nếu như bạn thì tất cả những đứa trẻ mồ côi trên cuộc đời này đều ko bao giờ tin vào cuộc sống tươi đẹp và chúng sẽ ko bao giờ cười đâu..
nhotinhnghich_hamchoi
09-05-2009, 06:45 AM
nếu bạn hem tâm sự đc với ba mẹ thì hãy tâm sự cùng chúng tớ nè.... chúng tớ sẻ chia sẻ cùng bạn.. hì hì :D. bạn à! " Đường đj khó không phải bởi ngăn sông cách núi,
Mà bởi lòng người ngại núi e sồn..."
b3kut3_d3gh3t
11-05-2009, 03:59 AM
uhm mình cám ơn bạn thế nên mình mới kể cho mấy bạn nghe những chuyện mà mình ko thể nói cùng ba chia sẽ cùng mẹ ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.