PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa



emnhoanh1932005
20-08-2005, 04:27 AM
tui quen hắn vao một chieu troi mưa tầm tã(có lẽ vì vậy bây giờ tui rất thich mưa ). hôm đó tui đi học về gặp trời mưa .tui hối hả đạp xe tít mù và rồi... rầm ...... :oh:
chiếc xe của tui đâm sầm vào người hắn , hắn nhăn nhó kêu đau bộ mặt rất đáng thương .sau đó hắn chạy biến đi đâu đề mặc tôi đứng một mình trong "mưa phùn" .tôi sắp khóc thì thấy hắn xuất hiện bên tôi dúi vào tay tui một cái áo mưa.toi nhìn hắn khong biết là mồ hôi hay mưa mà mặt hắn nhỏ giọt từng giọt nước. sau cơn mưa ấy tui va hắn thân nhau. và rồi.... vì một chút tự ái trẻ con tui và hắn xa nhau cũng trong một chiều mưa ảm đạm .bây giờ cứ mỗi lần nhìn trời mưa là tôi lai nhớ tới ngày đó .không biết hắn có con nhớ đến ngày đó.....mưa rơi ...và tôi....

tiểu quỉ
20-08-2005, 04:56 AM
quen nhau trong một ngày mưa ... xa nhau cũng trong một ngày mưa ... cũng là những giọt mưa .. cũng là những giọt nước mắt của ông trời .. nhưng trong ngày quen nhau .. ông trời khóc mừng cho một đôi bạn mới .. còn trong ngày xa nhau .. lại là những giọt nước mắt tiếc thương cho một tình bạn tan vỡ ..

Mong Người Tình Xa
20-08-2005, 07:06 AM
wow sao em nghe ma thấy buồn quá nhỉ tụi nhiệp chưa !

tiểu quỉ
20-08-2005, 07:09 AM
bạn tội nghiệp kỉu chi mà nghe cứ như đang đùa ấy

NhậtLinh
22-08-2005, 03:06 AM
Tôi nói rằng tôi thích mưa thích lắm nhưng hông biết bởi tại sao, có người bao rằng mưa thật buồn nhưng tôi thí vẫn thích, có phải do anh tên là Mưa hay chỉ đơn thuần là tôi thích.Giờ tôi cũng ghét mưa lắ,.vẫn gát nhưng vẫn thích đi dưới trời mưa...
Và cho đến ngày hôm nay mưa vẩn rơi vẫn như ngày xưa ,lần đầu tiên mình quen anh ấy mưa phùn rơi rơi , còn hôm chia tay cứ ngỡ chỉ là chia tay tiễn anh ấy đi thôi thế mà một ngày không xa mình đã chia tay thực sự, mưa thật to thật xối xả, hình như ong trời đã biết trước nên khóc giùm tôi, tôi cũng khóc vì phỉa xa anh ấy lệ tôi hòa cùng lệ mưa ,tôi đã khóc rất nhiều hiii đến khi chia tay thực sự thì không biết khóc nữa... TôI hận anh giận anh lắm nhưng sao tôi cứ yêu anh ,ngốc quáhuuuu

BrightRain
22-08-2005, 03:19 AM
Sao nghe N.Linh kể mà mâu thuẫn quá.Lúc thì bảo thích mưa nhưng lúc lại bảo ghét mưa.Đúng là chẳng hiểu làm sao nữa."Mưa"...chỉ nghe thôi đã thấy buồn rồi.Nhưng tôi cũng rất thích mưa.Chẳng hiểu tại sao?Tại sao những mối tình dang dở đều liên quan đến mưa thế?Phải chăng mưa tạo cho chúng ta không khí lãng mạn nhưng cũng cuốn trôi đi mối tình của chúng ta???

tiểu quỉ
22-08-2005, 03:28 AM
tâm lý con người vốn phức tạp mà bạn :) .. có lúc thế này .. lúc thế khác .. có những lúc yêu nồng cháy .. có những lúc lại hờ hững đến lạnh lùng ..

[invisible]
22-08-2005, 03:29 AM
Ui, bengoan thích mưa lắm. Bengoan chưa có fisrtlove để đời nhưng biết đâu cũng vào một ngày mưa... :rain:

tiểu quỉ
22-08-2005, 03:32 AM
nghe mưa đã thấy lãng mạn .. ty trong một ngày mưa .. lãng mạn bạo :D

[invisible]
22-08-2005, 03:52 AM
phải nói là "cực lãng mạn" mới đúng chứ tiểu quỉ :blinking:

tiểu quỉ
22-08-2005, 03:59 AM
cái nào cũng vậy thui bạn àh :D