PDA

Xem đầy đủ chức năng : true friend



girlbabycu_meocathi
14-04-2009, 09:50 AM
Your true friend
Your here to the end....

Bạn có biết cứ mỗi lần nghe bài hát này là nước mắt tui chảy quài à,tui biết là tui không tốt,tui đã phải ra đi,tui bỏ bạn ở lại đó 1 mình,để nước mắt bạn rơi khi tiễn tui ra phi trường,tui đã không còn ở đó để cho bạn mượn bờ vai để dựa vào,tui đã có 1 thế giới mới,1 thế giới thật tốt đẹp và hoàn hảo nhưng không có bạn tui vẫn cảm thấy thiếu 1 thứ gì đó thân thương,ở bên đây người ta đi học phấn son dữ lắm,tui nhìn mà nhớ lại cái thời tui cùng bạn mặc chiếc áo dài đạp xe trên phố và tránh những cơn mưa bất chợt,đơn giản mà dễ thương biết mấy,tui không tình cảm như người ta ,tui không muốn bạn thấy tui yếu đuối vì nếu tui gục ngã thì ai sẽ là người bên cạnh bạn để đỡ bạn đây và bây giờ tui vẫn phải cố gắng sống thật vui vẻ dù không còn bạn bên cạnh,hãy hứa với tui là bạn cũng sẽ như thế nhé,người bạn của tôi ơi