Cyclone*
14-04-2009, 08:15 AM
Cloud vừa khóc vừa nói với Ù- anh chàng gia sư của mình trong tiếng nấc:
- Hôm qua... thằng bạn trai em nó rủ em đi xem phim "tỉnh củm" rồi nó... nó...
- Rồi nó làm sao? Bình tĩnh kể anh nghe nào.
- Em ngượng lắm, không kể được đâu.
- Thế có phải đầu tiên nó nắm tay em như thế này không?
- Dạ phải rồi! Anh giỏi quá! Đoán trúng phóc!
- Thế có phải nó quàng tay ra ôm em như thế này không? – Ù gia sư bắt đầu “thả dê”.
- Dạ đúng rồi.
- Thế có phải nó...kề miệng và hôn lên má em như thế này không?
- Phải ạ!
- Có phải tiếp theo nó... làm như thế này không?
... Đúng rùi. Bùm bùm..... Bất chợt cloud giơ chân lên
- E...... m sao đá anh mạnh thế ???? -Bị cloud đá, Ù la lớn
- Em chưa nói hết là: nó vừa định giở trờ thì em thẳng cẳng đá nó 1 cái...... nó vừa ôm [....] , vừa khóc rồi nói: Gãy đời trai anh rồi...
- Hôm qua... thằng bạn trai em nó rủ em đi xem phim "tỉnh củm" rồi nó... nó...
- Rồi nó làm sao? Bình tĩnh kể anh nghe nào.
- Em ngượng lắm, không kể được đâu.
- Thế có phải đầu tiên nó nắm tay em như thế này không?
- Dạ phải rồi! Anh giỏi quá! Đoán trúng phóc!
- Thế có phải nó quàng tay ra ôm em như thế này không? – Ù gia sư bắt đầu “thả dê”.
- Dạ đúng rồi.
- Thế có phải nó...kề miệng và hôn lên má em như thế này không?
- Phải ạ!
- Có phải tiếp theo nó... làm như thế này không?
... Đúng rùi. Bùm bùm..... Bất chợt cloud giơ chân lên
- E...... m sao đá anh mạnh thế ???? -Bị cloud đá, Ù la lớn
- Em chưa nói hết là: nó vừa định giở trờ thì em thẳng cẳng đá nó 1 cái...... nó vừa ôm [....] , vừa khóc rồi nói: Gãy đời trai anh rồi...