Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : love rain



luckymiu
14-04-2009, 06:40 AM
Đêm nay mưa vẫn dơi
Mình em ngồi nơi dây
Lanh lùng anh bước qua
Không ánh măt nụ cười,

Lòng em thấy thổn thức
Vì em có mưa mãi
Chỉ có mưa mà thôi.
Khi cơn mưa ngừng rơi

Lòng em thấy trống văng.
Bởi mưa không trở lai.

Witness Star
17-04-2009, 07:16 AM
Tôi yêu mưa, bởi vì mưa, khi ấy..........
Dưới màn mưa tôi chợt thấy dáng em
Ánh mắt kia sao khuất tận chân trời
Như xa lắm, và tôi không với tới

Dưới màn mưa, một lần nữa biết......yêu
Một lần nữa, thấy yêu là chua xót
Vì hình bóng của em - lúc trước
Bỗng nhạt nhòa, ít nhất, dưới màn mưa...............

nhoc_cntt
24-04-2009, 11:48 PM
một mình anh đi trong mưa
chợt nhớ về em ở nơi xa ấy
có nhớ đến anh , trái tim khờ dại
trót trao em trong ngày mưa ấy

luckymiu
13-05-2009, 11:16 PM
một ngày mưa lại đến
nhưng đên rồi đi ngay
em chưa kịp nói chi
vì còn quá bất ngờ

chỉ nhìn trong giây lát
nhưng thế là quá đủ
ngày mai mưa lại đến
lần này thì lâu hơn

em kip nói lời chào
ôi tim em ngừng đập
hạnh phúc trong tàm tay
và em lại muốn ước

ngày mai mưa đến nữa
để em mãi được ngắm
người tình em trong mưa.

kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:32 AM
mưa càng rơi lòng tôi càng lạnh
nước mắt thay mưa rớt trong lòng
bây giờ được chết là xong
sống trong bế tắc mớ bòng bong

luckymiu
16-05-2009, 04:49 AM
một ngày dài khi vắng hình anh
với kỉ niêm thân thương ngày ấy
lại khao khát khi được hát dưới mưa
nhớ về mưa như nhớ về anh
chiều mưa ấy có người ra đi
môt hình bóng khuất xa dưới làn mưa

kỳ quân*zen
21-05-2009, 07:47 PM
tìm chi nữa bóng hình xưa đã khuất
hãy vui lên để làm lại chính mình
khi nào cảm thấy lặng thinh
là khi đó trái tim mình mỡ cửa

luckymiu
22-05-2009, 06:21 AM
cứ thế đi và đừng tìm nữa
hãy tin vào ngày mai anh sẽ về
tin vao chính mình như xưa nhé
dù khó khăn trước mắt
ta mãi sẽ vượt qua

kỳ quân*zen
28-05-2009, 01:14 AM
cứ thế đi và đừng tìm nữa
hãy tin vào ngày mai anh sẽ về
tin vao chính mình như xưa nhé
dù khó khăn trước mắt
ta mãi sẽ vượt qua



nhưng anh nói em tìm anh tróng ấy
trong bóng đêm lúc lòng thấy bồn chồn
bây giờ là lúc hoàng hôn
cũng là lúc anh xa em mãi mãi

luckymiu
28-05-2009, 05:20 AM
có một người anh khắc mãi trong tim
đó là em cô gái dịu hiền
chiều hoàng hôn anh ngắm mặt trời
dưới bóng hoàng lan tỏa hương ngào ngạt
anh nhận ra một mùi hương quen thuộc
hương một người anh đã khắc trong tim
dù đi xa ngàn phương trời anh vẫn thế
mãi yêu em đến khi anh xa cõi đời
đến 1 chân trời anh đã ước có em
và đôi ta như đôi chim trời
sáng thức dậy ngắm bình minh lên
cuôc sống đó ôi anh mong đợi
cùng em đi đến biển trời ước mơ!

anh đã nói với em như thế
em mãi nhớ và khắc nó trong tim
trái tim em đã thuộc về anh!

livilR.Nguyen
29-05-2009, 10:11 PM
Với ai mưa cứ lặng trôi,
với tôi mưa vẫn buồn cười ngày nao.
Anh cùng em bước bên nhau,
giữa con đường vắng xôn xao nói cười.
Giật mình ,trời ghét ,mưa rơi,
tỉnh lòng,nhà dột,ối giời nằm mơ!

luckymiu
30-05-2009, 09:23 PM
với ai mưa như ngày nao
dù trong mơ hay tỉnh giấc
với tôi mưa như phút giây ngọt ngào
lặng lẽ nhìn mưa qua ô cửa sổ
thấy trong lòng nhịp đập yêu thương
để rồi tôi thấy vấn vương
nhìn mưa sài gòn tôi nhớ mưa ngoài bắc
nhớ lại mái nhà gia đình thân thương
cùng ba cùng mẹ ngồi kala và oke hát
và rồi nhớ một kỉ niệm khó quên!
cùng một ai đó ngồi ngắm mua dơi!

:rain:

tjeuthu_bc
30-05-2009, 09:29 PM
từng giọt mưa fùn lất fất bay
gió thoảng lay lay bằng lăng tím
cơn mưa mùa hạ làm lưu luyến
cái tuổi học trò sao wá mau

kỳ quân*zen
06-06-2009, 07:15 PM
mưa cố gắng xóa nhòa vết nứt
trên lối về xào xạc lá me bay
nếu mà mình đã chia tay
mưa đang khóc hay lòng em đang khóc

luckymiu
20-06-2009, 11:11 PM
mưa đang rơi rồi đó
vậy mà người nơi đâu
để em ngồi dưới mưa
đợi đợi và cứ đợi
mà không thấy người qua!

kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:25 AM
đứng trong mưa lòng gọi anh tha thiết
bờ vai rung khe khẽ dưới cơn mưa
bây giờ anh đã đến chưa
để em trông ngóng cho mưa quá nhiều

luckymiu
26-06-2009, 04:27 AM
bờ vai khẽ nhẹ ướt
từng hạt mưa đang rơi
như cuốn trôi tất cả
cả nỗi niềm trong ai
bỗng trong lòng thấy nhẹ
tiếng chân ai đang đến
có phải anh đó không?
hãy trả lời em đi !

livilR.Nguyen
26-06-2009, 04:54 AM
Mưa rồi.
Mưa không thôi...
giọt mưa mặn quá,
tiếng mưa cay xè...
mưa lặng lẽ cuốn nỗi sầu trôi nhẹ.
Mưa ngược dòng môi anh lên mắt em.
Vậy là ta xa nhau trong êm đềm,
chẳng nói gì thêm...
quay lưng lặng im,
không gian chiều nay còn nghe mưa nấc nghẹn...

Witness Star
28-06-2009, 12:48 AM
Ai ngồi khóc.....dường như......trời cũng khóc
Khi chia tay, chẳng lẽ khóc là xong????
Mưa nhẹ rơi, cho lòng cứ trách lòng
Sao khi ấy cứ trông mong, chờ đợi..........!!!!
Anh không đến?!! Ánh nắng vàng không đến
Để trời buồn, nước mắt đẫm lòng ai
Trên đường ướt, ta - người say men rượu
Rót vào lòng chút kỷ niệm còn đâu???!!!!

hoxuanhuong
29-06-2009, 11:10 PM
mưa !..........
.........nổi buồn.............
mưa !................
..........đềm trường............
ôi !mưa, thất thường !
mưa !con đường !!!!!
vắng bóng anh !

luckymiu
30-06-2009, 10:29 PM
mưa ơi đừng đến với ta
nỗi buồn nào cũng sẽ qua
một ngày mưa một ngày nắng
nắng vàng trong sắc đỏ tàn phai.
mai này mưa đến cùng trò chuyện sau !

kỳ quân*zen
01-07-2009, 09:17 PM
mưa cố gắng rơi cho ai đừng khóc
nhưng tại sao giọt lệ cứ rơi rơi
gió này sao lùa làm em lạnh
để giọt mưa cứ ướt lạnh tim em

luckymiu
02-07-2009, 07:16 PM
mưa len lén trong lòng từ lâu
hạt mưa dơi như nước mắt ai dơi
cơn gió nhẹ ùa qua làn hơi ấm
trái tim ai vẫn tan nát cõi lòng

buidat
06-07-2009, 08:31 PM
Mua roi chi cho long nay lanh buốt
Nho thương người mà có nói dược đâu
Người vô tình để tim tôi vỡ nát
lòng tôi đau nhưng cố nén để cười

buidat
06-07-2009, 08:37 PM
--------------------------------------------------------------------------------

đứng trong mưa lòng gọi anh tha thiết
bờ vai rung khe khẽ dưới cơn mưa
bây giờ anh đã chết chưa
sao đề em đợi trong mưa thế này

kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:56 PM
đứng trong mưa lòng hoang mang lo lắng
thấy trong lòng lo lắng nắng mùa thu
thấy bâng khuâng như những lúc không anh
và chợt giấc khj mình mang mông tưởng

luckymiu
07-07-2009, 04:33 AM
--------------------------------------------------------------------------------

đứng trong mưa lòng gọi anh tha thiết
bờ vai rung khe khẽ dưới cơn mưa
bây giờ anh đã chết chưa
sao đề em đợi trong mưa thế này

người đã chết
dưới cơn mưa
vì đợi lâu
không thấy em
chết mất rồi
em chưa biết
sao hỡi người
đừng đợi nữa
về đi em
mưa ướt vai
tội lắm!!!


hì muốn đợi phải có ô chớ tìm mãi mờ ko thấy bỉu tượng cầm ô che mưa. hix

dưới mưa hôm nay bờ vai anh
từng giọt lệ bầu rơi trên má
nhìn đau lòng thấy nước mắt anh rơi
ngày xa anh không nói câu gì
dường như nhìn đã thấu hiểu nhau

matxanhbuon
08-07-2009, 06:30 PM
Có một ngày mưa rơi như thế
Em đánh mất mình trong anh đắm say
vì đâu mưa rơi êm đềm
vì đâu anh cũng êm đềm trôi

có một ngày mưa rơi như thế
Em khắc khoải cho vơi đi nổi đau
Mưa rơi vì ai
Em khóc vì ai

Và một ngày nửa mưa lại rơi
Cho nước mắt trôi đi mặn đắng
Em lặng ngắm anh bên người
Lần nửa tan trong mưa bất chợt

Đau nổi buốn da diết của mưa
Chư chính máu tim trôi trong gió
Là thế đó tình đi dưới màn mưa
Xoá đi dâu vết và thương nhớ

Em trở lại là mưa khi đất ướt
Sương không rơi vì mưa tan mau sớm
Hẹn ngày sau mưa đừng làm anh nhớ
Ngày trong anh mưa thành hạt ngọc mới

Là ngày mưa trong niềm vô hạn
Xin chia ly để mưa mãi với đất
Em cùng anh 2 người của giao mùa
Mưa không lạnh - nắng không ấm trong lòng

Vì là cơn mưa chỉ có mùa
Chào tạm biệt buổi giao thao mưa nắng
Chào tạm biệt thuở chúng mình bên nhau
Chào anh nhé ngày mai hết mưa rồi.

Biển Chiều
11-07-2009, 05:16 AM
mưa cố gắng rơi cho ai đừng khóc
nhưng tại sao giọt lệ cứ rơi rơi
gió này sao lùa làm em lạnh
để giọt mưa cứ ướt lạnh tim em
Mưa hãy rơi nhưng đừng hoà nuớc mắt
Để bờ vai ta biết giọt gì rơi
Cho bàn tay ôm ấp không buôn lơi
Và cho người thấy mưa trong kỉ niệm

Mưa là mưa còn ta là ta
Nhưng mà sao hình mưa đầy lòng ta
mưa rơi từng giọt mưa rơi lấp lõm
Ta ngỡ ngàng cứ nghĩ giọt máu rơi

luckymiu
11-07-2009, 07:03 AM
tình ướt trong mưa ngâu
ngày ấy là con đường
ngày ấy là ước hẹn
ngày ấy là niềm vui
ngày ấy ơi ngày ấy
cho ta nhớ lại nhé
những nỗi niềm ngày xưa
có cơn mưa bất chợt
khẽ lay động tim ai
để ngày ấy bây giờ
trong tim là mãi mãi.

luckymiu
01-08-2009, 12:15 AM
ngồi nhìn lá thu rơi
mưa ơi ở chốn nao?
khẽ là mưa ý mà
sao dợi mãi không gặp
cho ta thấy thổn thức

uknow
17-08-2009, 11:54 PM
muốn viết cho em đôi dòng hoài niệm
bỗng ngập ngừng trong kí ức đã xa
mây buồn còn có gió đưa
em buồn con có mây mưa quanh mình
anh bất chợt lặng im và thổn thức
quanh đời mình không một bóng dáng xa xôi

luckymiu
21-08-2009, 03:40 AM
mây buồn có gió thổi đi
quanh ta có gió và mưa nhạt nhoà
đi tìm hơi ấm kí ức ngày xưa.
có phải ta đã tìm thấy chăng !??

luckymiu
26-08-2009, 10:46 PM
thoáng một mình trong kí ức đã xa
gửi đôi lời tâm sự cùng anh
nhờ gió mưa chuyển giùm tôi nhé
tới người xa mãi trong trái tim

AnnieNguyen
27-08-2009, 03:21 AM
Mưa!
Lạnh như dao sắc
Cứa kỉ niệm làm đôi
Khung trời thương nhớ đã dần trôi
Còn lại ta một nửa cuộc đời
Vẫn sống...
Buồn chi đôi môi ngờ vực
Tắt nửa nụ cười
Cafe chiều mình thôi
lẫn trong mưa từng giọt đắng rơi
Tí tách cuộc đời
Không cạm bẫy
Thật như màu cafe đen chiều nay
Ngọt ngào trong đắng chát...

luckymiu
28-08-2009, 06:09 AM
Mưa!
vẫn là mưa khi ấy
ngồi nâng ly cafe
vẫn vị đắng tình yêu
tan dần trong gió bụi
ngày mưa ấy bây giờ
là ly cafe sữa
ngọt hương vị cuộc sống!....

kỳ quân*zen
10-09-2009, 08:00 PM
những cơn mưa mang nhiều nổi nhớ
những lá me bay khuất lối đường tình
những cơn mê chợt thức giấc đêm xinh
và lối cũ hình hai ta cùng bước

luckymiu
27-09-2009, 07:13 PM
dòng nước mắt hoà tiếng mưa
love rain khi ấy đầu trang thơ
giờ nhảy xuống trang gần cuối?
cũng như mưa ngày xưa đó
nhè nhẹ trong gió bấc
bây giờ mưa to quá
làm hai người cách trở trùng xa !

bigpig21
29-09-2009, 06:47 PM
Tôi không biết là yêu hay là ghét
Mưa ngọt ngào nhưng cũng thật xót xa
Mưa mang đến và vô tình lấy mất
Hình bóng em xa khuất dưới làn mưa.

luckymiu
29-09-2009, 08:37 PM
người khuất rồi khuất dưới làn mưa kia
sao mưa nỡ vô tình cho người khuất
để ai nhìn không biết ghét hay yêu
và bây giờ trong nỗi nhớ hoài mong

luckymiu
18-10-2009, 07:13 AM
một hai và ba
sao trôi nhanh đôi dòng kì ức
lá hàng cây vẫn còn đó kia

buồn chi lá mưa khẽ nhẹ trút
trút nỗi nhớ và iu ngày mưa