PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mãi là chị mà thôi



lamvulove
14-04-2009, 06:26 AM
Ước gì em lớn thêm vài tuổi
Kêu chị bằng em có sướng không ?

Chị mãi là chị của em thôi
Người chị mà em vừa mới gặp
Đã đem lòng nhung nhớ, chị ơi !

Chị đến đây với tháng tư hò hẹn
Tháng tư không có hoa loa kèn
Tháng tư cái nắng chang chang
Mà hương thơ ngào ngạt...

Em ngượng ngùng trộm nhìn khi chị nói
Có tia nắng hồng vành nón
Hay màu của đôi môi ?
Mà động lòng em nhỏ...

Chị là tháng tư hay là của tháng tư
Là nhung nhớ, là mơ hay là thực ?
Tháng tư cho lòng ai bối rối
Chị mãi là chị của em thôi !

Là chị của em
Chị ơi !
Vũng Tàu không có hoa loa kèn
Chỉ có chị mà thôi !

Chỉ có chị mà thôi !
Chỉ có chị mà thôi !
Chị ơi ! Chị hỡi !
Chị về rồi
Tháng tư cũng xa xôi...

thiên sứ trắng
15-04-2009, 02:18 AM
chị ơi !
tháng ngày dài nhớ mãi chị thôi
như mùa thu cuối trời lá đỏ
chị có biết tấm lòng em nhỏ
mãi nhớ mong mãi yêu chị mà thôi
chị là bình minh hay hoàng hôn tím
là nỗi nhớ em mãi gửi trong tim
nhớ chị như mưa dầm nhớ nắng
tình thầm lặng tháng ngày dõi theo
chị đi xa lòng em úa héo
chị trở về sáng rực cả trời xuân
nhưng mãi mãi chị ko là ai khác
chị mãi vẫn là chị mà thôi

lamvulove
15-04-2009, 05:56 AM
Chị đi rồi cỏ cây buồn sơ xác
Có chiếc lá vàng rơi xuống hoàng hôn
Đên tháng tư một mình trên căn gác
Xếp lá vàng rơi trong dạ bồn chồn

Chị vẫn là chị, chị ơi !
Là chị của em để hoài mong đợi
Là chị nên tình không dám nói
Cho tháng tư em gấp nổi xa xôi...

Chị mãi là chị của em thôi
Là chị cho lòng em bối rối
Xa chị rồi cất tiếng chơi vơi...

Witness Star
19-04-2009, 07:00 AM
Và một ngày, chị từ trong giấc mộng
Khẽ bứoc ra, một nét đẹp dịu dàng
Chị "người lớn", em "vu vơ thơ trẻ"
Có khi nào được chị gọi bằng "anh"? :dance:

Nhẹ nhàng bước vào đời, như cổ tích
Sao trên trời đưa tay với được không?
Biết chẳng thành sao lại phải chờ mong
Sao cứ phải yêu làm tim đau khổ?????????

caycodai
20-04-2009, 04:19 AM
Chả sao cả, tình yêu chẳng khoảng cách
Khi đã yêu, tuổi tác có là chi!
Này cậu bé, trái tim còn non nớt
Yêu chị rồi, biết buồn biết nhớ mong!

Mùa tháng tư ngập tràn ở trong lòng?
Có khi nào, chị yêu em ko nhỉ?
Này cậu bé thôi đừng buồn đi nhé!
Rồi từ từ, chị cũng sẽ yêu em!

lamvulove
22-04-2009, 03:34 AM
Và một ngày, chị từ trong giấc mộng
Khẽ bứoc ra, một nét đẹp dịu dàng
Chị "người lớn", em "vu vơ thơ trẻ"
Có khi nào được chị gọi bằng "anh"? :dance:

Nhẹ nhàng bước vào đời, như cổ tích
Sao trên trời đưa tay với được không?
Biết chẳng thành sao lại phải chờ mong
Sao cứ phải yêu làm tim đau khổ?????????

Mưa tháng tư không làm em ướt áo
Mà hương tình đẫm lệ chị ơi !
Biết yêu chị tim em rỉ máu
Mà em đâu biết tự bao giờ

Chị người lớn em ngu ngơ thơ dại
"Gợi bằng anh" chỉ là ước vậy thôi
Đời sẽ đẹp khi tình chưa lên tiếng
Nên âm thầm ôm lấy xa xôi

Mãi là chị mà thôi chị ơi chị hỡi
Chị có lấy chồng vẫn yêu chị mà thôi

lamvulove
22-04-2009, 03:51 AM
Chả sao cả, tình yêu chẳng khoảng cách
Khi đã yêu, tuổi tác có là chi!
Này cậu bé, trái tim còn non nớt
Yêu chị rồi, biết buồn biết nhớ mong!

Mùa tháng tư ngập tràn ở trong lòng?
Có khi nào, chị yêu em ko nhỉ?
Này cậu bé thôi đừng buồn đi nhé!
Rồi từ từ, chị cũng sẽ yêu em!


Ước gì chị chửa có chồng
Ở mãi nơi này có sướng không ?!
Ừ có sao đâu khi trái tim thao thức
Yêu là yêu là nói có vậy thôi
Chị đừng nghĩ em còn non nớt
Khi âm thầm ôm lấy xót-xa-xôi

Ừ hi vọng có ai nào cấm được
Khi trong tim thần tượng một bóng hình
Yêu là để em thổ lộ lòng mình
Là nhung nhớ để em mơ, em ước

Diêu bông hỡi xin đừng lẩn trốn
Để em tìm hái tặng chị yêu
Cho lời hứa xa xưa giữa đồng chiều
Có diêu bông em làm chồng chị nhé !

Diêu bông hỡi sao tìm hoài không thấy
Đêm lang thang tìm vô vọng hư không
Em mặc kệ dù sương rơi buốt tái
Em vẫn tìm cho được lá diêu bông

Giọt sầu rơi !Giọt sầu ơi !
Lá diêu bông cứ một đời biệt tâm

mat_troi_cua_cỏ
23-04-2009, 08:35 AM
Ủa hóa ra người chị này lấy chồng rồi à. Vậy thì làm bài khác vậy: ( à, mình là caycodai đấy ná, nick kia máy hỏng quên mât past! hix)

Lá diêu bông một đời em tìm kiếm
Liệu bao giờ có tìm được ko em?

Chị lấy chồng, lá riêu bông còn đâu
Mối tình đầu, em ơi đừng nhớ nữa
Để nơi này chị hạnh phúc em ơi
Xin em đó, giọt sầu thôi rơi nhé
Để em chị sẽ chẳng còn buồn đau!

Lá diêu bông chỉ có trong huyền thoại
Chẳng bao giờ em tìm thấy đâu em!

lamvulove
25-04-2009, 01:50 AM
Ủa hóa ra người chị này lấy chồng rồi à. Vậy thì làm bài khác vậy: ( à, mình là caycodai đấy ná, nick kia máy hỏng quên mât past! hix)

Lá diêu bông một đời em tìm kiếm
Liệu bao giờ có tìm được ko em?

Chị lấy chồng, lá riêu bông còn đâu
Mối tình đầu, em ơi đừng nhớ nữa
Để nơi này chị hạnh phúc em ơi
Xin em đó, giọt sầu thôi rơi nhé
Để em chị sẽ chẳng còn buồn đau!

Lá diêu bông chỉ có trong huyền thoại
Chẳng bao giờ em tìm thấy đâu em!

ac. chưa có chồng đâu.mình chỉ ước chị ấy mãi chưa chông thôi.hihi

Là chiếc lá sao gọi lá diêu bông
Để em yêu chị quanh năm tìm kiếm
Để gió chiều vi vu ngoài đồng rộng
Chị ơi đừng thích lá diêu bông

Dẫu biết chị luôn là chị vậy
Nhưng đã yêu em biết sao đây
Chị ơi đừng tìm chi chiếc lá
Xin cho em được dựng cây si

Chị ơi chờ mai này em lớn tí
Mang xe hoa đón chị cùng đi

^^

caycodai
25-04-2009, 07:32 AM
Hì, vậy thì cố gắng lên nhé, anh rể của mình cũng từng phải gọi vợ là chị đấy. Hì

Này cậu bé với mối tình đơn phương
Gửi thương nhớ vào những vần thơ xanh
Nuôi hy vọng với tình yêu chân thành
Này cậu bé hãy cứ yêu đi nhé
Yêu hết mình của một thời tuổi trẻ
"Sẽ chẳng bao giờ là một dấu chấm hết
Nếu hy vọng chẳng hề chết trong ta!"

Chúc cho sự chờ đợi của lamvulove sẽ ko phải là vô nghĩa, vì cỏ cũng để cho một người bạn tốt của cỏ phải chờ đợi, hy vọng rằng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Hì, ko biết cỏ nói linh tinh cái gì nữa rồi.