lamvulove
14-04-2009, 06:15 AM
Anh viết tặng em
Bài thơ tình trên trang giấy
Giấy trắng học trò
Như em mãi tinh khôi
Bài thơ tình viết vội
Ấp ủ lời yêu thương
Em ơi ! Anh mãi đợi
Bài thơ tình ngát hương
Anh viết tặng em
Những gì anh đã nói
Những gì em đã nghe
Mà em nào có hiểu
Anh viết bài thơ tình
Trong giờ toán
Lén nhìn
Khoé mắt cay cay
Bài giảng-giọng thầy
Bay bay theo gió
Ngày hôm qua thật đẹp
Giờ trở thành chia phôi
Bài thơ tình viết vội
Sao đậm màu xa xôi...?
Tuổi học trò hoa mông
Gửi vào trang giấy mơ
Mà bài thơ anh viết
Giấy trắng thành hư không..
Em ơi ! Biển và sông
Đều chảy về nguồn cũ
Dù vị nước hai dòng
Lớn rộng và mặn ngọt
Anh không biết vì sao
Anh yêu em đến thế
Nhưng dẫu có là sao
Vì yêu anh mặc kệ
Em ơi thơ viết vội
Cháy bỏng tình yêu anh
Vì yêu anh mãi đợi
Cùng bài thơ song hành...!
Bài thơ tình trên trang giấy
Giấy trắng học trò
Như em mãi tinh khôi
Bài thơ tình viết vội
Ấp ủ lời yêu thương
Em ơi ! Anh mãi đợi
Bài thơ tình ngát hương
Anh viết tặng em
Những gì anh đã nói
Những gì em đã nghe
Mà em nào có hiểu
Anh viết bài thơ tình
Trong giờ toán
Lén nhìn
Khoé mắt cay cay
Bài giảng-giọng thầy
Bay bay theo gió
Ngày hôm qua thật đẹp
Giờ trở thành chia phôi
Bài thơ tình viết vội
Sao đậm màu xa xôi...?
Tuổi học trò hoa mông
Gửi vào trang giấy mơ
Mà bài thơ anh viết
Giấy trắng thành hư không..
Em ơi ! Biển và sông
Đều chảy về nguồn cũ
Dù vị nước hai dòng
Lớn rộng và mặn ngọt
Anh không biết vì sao
Anh yêu em đến thế
Nhưng dẫu có là sao
Vì yêu anh mặc kệ
Em ơi thơ viết vội
Cháy bỏng tình yêu anh
Vì yêu anh mãi đợi
Cùng bài thơ song hành...!