Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vết thương sát muối



kỳ quân*zen
14-04-2009, 01:13 AM
chiều nay mưa vô tình lại rớt
gió vu vơ làm rớt nàng mây
nắng vô tình tổn thương làn tóc
nước vô tình làm đá phải đau
ai vô tình nước mắt phải sầu
vết thương đó tay ai sát muối

sao thien binh
14-04-2009, 04:24 AM
chiều nay mưa vô tình lại rớt
gió vu vơ làm rớt nàng mây
nắng vô tình tổn thương làn tóc
nước vô tình làm đá phải đau
ai vô tình nước mắt phải sầu
vết thương đó tay ai sát muối


nếu em là mây thì anh làm em rớt
anh là nắng làm tổn thương làn tóc em
anh là nước làm em mòn đau
xin lỗi em vì anh đã vô tình
nhưng anh ko muốn sát muôi trái tim em

hãy tha thứ và mổ lòng cho anh bước vào lần nữa
bàn tay anh xoa dịu lòng em
anh sẽ cho em tất cả và ko hề sát muối tim em
:bicycle::bicycle::bicycle::bicycle::wish::thatall ::bxin:

thiên sứ trắng
15-04-2009, 02:24 AM
trái tim sát muối hỏi có đau
anh ra đi mãi để lại sầu
nhớ một chút và thương một chút
tim lại đau cho một phút lỡ lầm
như lòng em ai đã giam cầm
trái tim nhỏ bé ngàn lần kêu van
ai gieo tình xuống nhân gian
ai gieo tim nhỏ muôn vàn vết thương
tình xưa còn chút vấn vương
xin đừng xát muối vết thương tim hỡi người

kỳ quân*zen
16-04-2009, 11:46 PM
tim sát muối sẽ đau mãi mãi
tình ra đi sẽ mãi mãi tàn phai
nếu như mà có ngày mai
đau một chút để lòng em không khổ
nhớ một lần mãi mãi sẽ quên
nếu như không có ở bên
Tim em đó xin anh đững sát muối

Witness Star
19-04-2009, 06:52 AM
tim sát muối sẽ đau mãi mãi
tình ra đi sẽ mãi mãi tàn phai
nếu như mà có ngày mai
đau một chút để lòng em không khổ
nhớ một lần mãi mãi sẽ quên
nếu như không có ở bên
Tim em đó xin anh đững sát muối

Trái tim anh - tuy vô tình là thế
Nhưng với tình, anh chẳng phụ đâu em
Lời yêu em sao cất mãi trong lòng
Để tháng ngày trái tim đông ướt lạnh

:dance:

xuri_buồn
20-04-2009, 02:20 AM
dài ngày dài ai đang mong dợi
một nỗi buồn trải rộng trời cao
đêm lệ ướt ngắm vì sao
lòng tự nhủ tim sao đau thế
tim sát muối mà lòng nhỏ lệ
hứa rằng quên sao chẳng thề nào quên

hoahong_xinhdep
21-04-2009, 12:12 AM
chiều nay mưa vô tình lại rớt
gió vu vơ làm rớt nàng mây
nắng vô tình tổn thương làn tóc
nước vô tình làm đá phải đau
ai vô tình nước mắt phải sầu
vết thương đó tay ai sát muối


mưa không vô tình sao lại rớt
gió không vu vơ sao rớt mây
nắng ngấm ngầm tổn thương tóc ai
nước rơi hoài khiến đá phải đau
anh vô tình nước mắt em rơi
tim đau nhói sao không giải thoảt:timvo:

hoahong_xinhdep
21-04-2009, 12:20 AM
trái tim sát muối hỏi có đau
anh ra đi mãi để lại sầu
nhớ một chút và thương một chút
tim lại đau cho một phút lỡ lầm
như lòng em ai đã giam cầm
trái tim nhỏ bé ngàn lần kêu van
ai gieo tình xuống nhân gian
ai gieo tim nhỏ muôn vàn vết thương
tình xưa còn chút vấn vương
xin đừng xát muối vết thương tim hỡi người

tim sát muối đau lắm chứ
anh đi mãi khiến lòng càng đau
nhớ làm chi và thương làm chi
tim sẻ đau khi nhớ phúc lở lầm
tim nhỏ bé thảm thiết kiêu van
ai gieo mật ngọt thế gian
ai làm tim nhỏ vạn lần khóc than
tình nào còn đó vấn vương
tình đừng làm nát trái tim hởi người


dài ngày dài ai đang mong dợi
một nỗi buồn trải rộng trời cao
đêm lệ ướt ngắm vì sao
lòng tự nhủ tim sao đau thế
tim sát muối mà lòng nhỏ lệ
hứa rằng quên sao chẳng thề nào quên

ngày dài ngày dài ngày dài mãi
kì niệm còn đây xóa chẳng phai
niếu lở một mai tình quay lại
biết nhận lời hay từ chối đẩy

hoahong_xinhdep
21-04-2009, 12:27 AM
tim sát muối sẽ đau mãi mãi
tình ra đi sẽ mãi mãi tàn phai
nếu như mà có ngày mai
đau một chút để lòng em không khổ
nhớ một lần mãi mãi sẽ quên
nếu như không có ở bên
Tim em đó xin anh đững sát muối

tim sát muối nổi đau khó ta
tình ra đi có bao giờ trở lại
niếu như chẳng có ngày mai
đau một chút để rồi đau mãi mãi
đến một lần mãi mãi không quên
niếu như luôn có kề bên
tim em đau nhói xin đừng sát thêm

kỳ quân*zen
24-04-2009, 12:07 AM
mưa không vô tình sao lại rớt
gió không vu vơ sao rớt mây
nắng ngấm ngầm tổn thương tóc ai
nước rơi hoài khiến đá phải đau
anh vô tình nước mắt em rơi
tim đau nhói sao không giải thoảt:timvo:


mưa vô tình nên mưa vẫn rớt
gió vô tình gió đổi mây xa
nắng vô tình nắng làm tổn thương ta
nước vô tình khiến đá phải la
anh vô tình anh làm tổn thương ta
đau thật đó tim em anh sát muối


tim sát muối nổi đau khó ta
tình ra đi có bao giờ trở lại
niếu như chẳng có ngày mai
đau một chút để rồi đau mãi mãi
đến một lần mãi mãi không quên
niếu như luôn có kề bên
tim em đau nhói xin đừng sát thêm




tim sát muối không bao giờ chảy máu
tình ra đi chắc chắn sẽ phải đau
mong thời gian ấy qua mau
vết thương sát muối đau , đau vì người

kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:04 AM
đừng cố gắng làm hỏi tim sao xát muối
giữa cơn mưa sao đau nhói từng hồi
vẫn biết tình mình chia 2 lối
anh đang tâm cố xát muối. người tình ?

conanbmt
14-05-2009, 01:25 AM
đừng cố gắng làm hỏi tim sao xát muối
giữa cơn mưa sao đau nhói từng hồi
vẫn biết tình mình chia 2 lối
anh đang tâm cố xát muối. người tình ?

Anh không cố làm củng không hề sát muối
Giữa mưa có phải minh em đau.
Dù đã biết tình ta chia như thế
Em trách chi hai chữ đang tâm.

:mood::mood:

kỳ quân*zen
21-05-2009, 07:21 PM
Anh không cố làm củng không hề sát muối
Giữa mưa có phải minh em đau.
Dù đã biết tình ta chia như thế
Em trách chi hai chữ đang tâm.

:mood::mood:


Trong cơn mưa em tìm anh trong vô vọng
nhưng không buồn cũng không giận trách anh
dẫu biết tình mình quá mong manh
em vần ước một ngày anh trở lại

kỳ quân*zen
06-06-2009, 07:53 PM
vết thương ai sát ớt cay
đam tâm sát muối thẳng tay hỡi người
bây giờ đau quá anh ơi
anh xa xa mãi vết thương tan tành

phieubac
06-06-2009, 11:09 PM
vết thương ai sát ớt cay
đam tâm sát muối thẳng tay hỡi người
bây giờ đau quá anh ơi
anh xa xa mãi vết thương tan tành

Tự em sát muối lên vết thương
Rồi nói anh thẳng tay tại sao hởi người
Bây giờ anh cũng quá đau
Anh đi xa mãi tại em đổi thừa
:timvo::timvo:

kỳ quân*zen
07-06-2009, 12:18 AM
Tự em sát muối lên vết thương
Rồi nói anh thẳng tay tại sao hởi người
Bây giờ anh cũng quá đau
Anh đi xa mãi tại em đổi thừa
:timvo::timvo:



Bây giờ anh nói làm sao
cho tim em lệ cứ tuôn trào
anh sát muooistim em ,em không trách
chỉ trách người sao nỡ bước quay lưng

phieubac
07-06-2009, 09:25 PM
Bây giờ anh nói làm sao
cho tim em lệ cứ tuôn trào
anh sát muooistim em ,em không trách
chỉ trách người sao nỡ bước quay lưng

Nỗi buồn kia em nào hiểu thấu
Ngậm ngùi lệ tuôn trào bước ra đi
tim em anh nào đau sát muối
Mà em nói vậy làm tim anh càng thêm đau:timvo:

conanbmt
07-06-2009, 10:43 PM
Trong cơn mưa em tìm anh trong vô vọng
nhưng không buồn cũng không giận trách anh
dẫu biết tình mình quá mong manh
em vần ước một ngày anh trở lại

Anh sẽ trở lại khi con tim lành lặng
Sẽ cùng em đi suốt cuộc đời
Đời hợp tan đâu phải do anh
Em hảy chờ và đừng đỗ lỗi cho ai!:bicycle::bicycle:

phieubac
08-06-2009, 01:57 AM
Người đến với hạnh phúc mới
Còn bắc tôi chờ đợi làm chi
Lành lặng đau sao mà chẳng thấy
Chỉ thấy con tim chìm trong vô vọng
Ở chốn đó thì người đang hạnh phúc
Ở chốn này mình em chìm trong cô đơn

conanbmt
08-06-2009, 08:03 AM
Người đến với hạnh phúc mới
Còn bắc tôi chờ đợi làm chi
Lành lặng đau sao mà chẳng thấy
Chỉ thấy con tim chìm trong vô vọng
Ở chốn đó thì người đang hạnh phúc
Ở chốn này mình em chìm trong cô đơn

Anh ra đi không vì hạnh phúc mới
Mà ra đi bởi trắc trở cuộc đời
Ngày anh về tìm lại mối tình xưa
Anh không bắc em chờ anh trở lại
Bởi vì anh ko xác định ngày về
Anh rất vui khi em đứng vững
Trên bước đường đi tới tương lai
Anh hạnh phúc khi em được hạnh phúc!

kỳ quân*zen
08-06-2009, 05:59 PM
Nếu hạnh phúc anh ra đi để lại
còn đau thương anh suốt hành trình
thì thôi đừng có lặng thinh
em đau khổ thay anh , vậy nhé !

conanbmt
09-06-2009, 12:43 AM
Nếu hạnh phúc anh ra đi để lại
còn đau thương anh suốt hành trình
thì thôi đừng có lặng thinh
em đau khổ thay anh , vậy nhé !

Anh ra đi không vì tìm hạnh phúc
Mà ra đi tìm lối thoát cho đôi mình
Bởi tình yêu đôi khi quái lạ
Khi xa rồi mới bít thật lòng yêu!

Evin_love_forever
12-06-2009, 07:54 PM
mưa buồn khắc khoải còn mưua lạnh
vậy anh buồn không lẻ phải như mưa
tình không còn lẻ nào anh không xót
yêu em nhìu nhưng lại quá thương đau

kỳ quân*zen
14-06-2009, 11:52 PM
nếu em khóc cho mưa kia đừng rớt
nếu anh đi cho lối thoát đôi mình
thí sao anh lại lặng thinh
để cho em khóc thay mưa vô tình

conanbmt
16-06-2009, 02:43 AM
nếu em khóc cho mưa kia đừng rớt
nếu anh đi cho lối thoát đôi mình
thí sao anh lại lặng thinh
để cho em khóc thay mưa vô tình

Anh ra đi với nổi buồn cô quanh
Anh không thể nói được hai chử chia xa
Khi anh đi tâm hồn thổ thức
Anh ngại ngần khi lệ em rơi!

kỳ quân*zen
21-06-2009, 02:54 AM
Anh ra đi với nổi buồn cô quanh
Anh không thể nói được hai chử chia xa
Khi anh đi tâm hồn thổ thức
Anh ngại ngần khi lệ em rơi!


lệ em rơi bởi vì đau anh ạ !
bởi cõi lòng anh sát muối vô tâm
khi chia xa em đứng lặng thầm
nhìn anh bước mà lòng đau cuốn sóng

conanbmt
27-06-2009, 08:56 AM
lệ em rơi bởi vì đau anh ạ !
bởi cõi lòng anh sát muối vô tâm
khi chia xa em đứng lặng thầm
nhìn anh bước mà lòng đau cuốn sóng

Anh xin lỗi vì ra đi như thế!
Lại vô tình sát muối lên em.
Anh xin lỗi! ngàn lời xin lỗi!
Để em buồn mà chẳng nói nên câu!

kỳ quân*zen
01-07-2009, 08:34 PM
Anh xin lỗi vì ra đi như thế!
Lại vô tình sát muối lên em.
Anh xin lỗi! ngàn lời xin lỗi!
Để em buồn mà chẳng nói nên câu!



lời xin lõi quá dễ dàng anh ạ !
vết thương kia anh sát muối mất rồi
muộn rồi tình đã chia đôi
tim sát muối vẫn là anh sát muối

sao thien binh
01-07-2009, 08:39 PM
lời xin lõi quá dễ dàng anh ạ !
vết thương kia anh sát muối mất rồi
muộn rồi tình đã chia đôi
tim sát muối vẫn là anh sát muối

nếu em đã nói thế đành vô tình :
để lại phía sau lưng,chỉ biết:
gửi em lời xin lỗi,đành phải:
tạm biệt em từ đây
:bow::bow::bow::bow::bow::bow::bow::bow::bow::bow: :bow::bow::bow::bow::bow::bow::bow:

conanbmt
01-07-2009, 10:55 PM
lời xin lõi quá dễ dàng anh ạ !
vết thương kia anh sát muối mất rồi
muộn rồi tình đã chia đôi
tim sát muối vẫn là anh sát muối

Lời xin lời xin lỗi không phải là như thế!
Mà nó xuất phát từ trai tim anh!
Vì một chúc bóc đồng và nông nổi
Để bây giờ hai đứa hai phương!

kỳ quân*zen
06-07-2009, 08:10 PM
Lời xin lời xin lỗi không phải là như thế!
Mà nó xuất phát từ trai tim anh!
Vì một chúc bóc đồng và nông nổi
Để bây giờ hai đứa hai phương!


lời xin lỗi anh mang nhiều gian dối
vết thương kia em đau nhói từng hồi
nếu quá khứ vẫn mãi là quá khứ
thì tình anh mãi quá khứ thôi anh

conanbmt
06-07-2009, 11:50 PM
lời xin lỗi anh mang nhiều gian dối
vết thương kia em đau nhói từng hồi
nếu quá khứ vẫn mãi là quá khứ
thì tình anh mãi quá khứ thôi anh

Em cố chấp hay là em không hiểu
Anh phải làm sao cho em hiểu nhỉ
Bởi lòng anh khong gian dối em bao giờ
Em như thế làm tim anh chết lặng

remia.ysol
08-07-2009, 08:56 AM
Em cố chấp hay là em không hiểu
Anh phải làm sao cho em hiểu nhỉ
Bởi lòng anh khong gian dối em bao giờ
Em như thế làm tim anh chết lặng

Em không hiểu hay là anh đang lấp liếm.
Nếu thật lòng sao phải thấy băn khoăn.
Có ai nói dối mà không bảo là mình nói thật.
Tìm cho nhau 1 khoảng lặng đi anh !
P/s: em mem mới ko dám so tài,chỉ dám đối đáp chút ít!Mong mọi người bỏ quá :">

conanbmt
18-07-2009, 10:03 AM
Em không hiểu hay là anh đang lấp liếm.
Nếu thật lòng sao phải thấy băn khoăn.
Có ai nói dối mà không bảo là mình nói thật.
Tìm cho nhau 1 khoảng lặng đi anh !
P/s: em mem mới ko dám so tài,chỉ dám đối đáp chút ít!Mong mọi người bỏ quá :">

bởi vì tim khoảng lặng ấy em ơi
nên anh ra đi sợ lời từ giã
nên bây giờ mới khổ thế này
vì sundefinedo undefinedm cứ bảo anh là nói xạo

kỳ quân*zen
02-08-2009, 12:50 AM
anh cố chấp hay tại anh không hiểu
dối gian rồi giờ lại chối sao anh
khi yêu anh em cần tiếng chân thành
cần thương nhớ chứ không cần xin lỗi

kỳ quân*zen
08-08-2009, 08:27 PM
nếu cố gắng gục đầu trong vô vọng
hãy tự tin qua bước tháng ngày dài
dẫu rằng có thấy nổi đau
thì quên thì hết thì bay đi hết

conanbmt
14-08-2009, 02:12 AM
anh cố chấp hay tại anh không hiểu
dối gian rồi giờ lại chối sao anh
khi yêu anh em cần tiếng chân thành
cần thương nhớ chứ không cần xin lỗi

Anh vẫn biết xin lỗi là vô nghĩa
Nhưng em có biết là khó nói lắm không
Vì sai lằm nên anh xin lỗi
Nhưng không ngờ lại khó quá em ơi

kỳ quân*zen
15-08-2009, 01:47 AM
Anh vẫn biết xin lỗi là vô nghĩa
Nhưng em có biết là khó nói lắm không
Vì sai lằm nên anh xin lỗi
Nhưng không ngờ lại khó quá em ơi


Nếu có thể xin đừng xin lỗi
quá khứ rồi mãi quá khứ mà thôi
bây giờ có hở đôi môi
thì tan nát trái tim người sát muối

LuuDuLuong
15-08-2009, 07:30 AM
Vết thương xát muối không lành

Người ôm sầu cũng tan tành ruột gan

Khép hờ câu nói vương mang

Tình không còn nữa thở than cùng trời!

conanbmt
16-08-2009, 10:13 AM
Nếu có thể xin đừng xin lỗi
quá khứ rồi mãi quá khứ mà thôi
bây giờ có hở đôi môi
thì tan nát trái tim người sát muối

Thế thì anh ko lời để nói
Gởi lại em câu chúc tốt lành
Và hạnh phúc khi bóng anh phai nhạt
Anh sẽ về chôn chặt vết thương lòng

hoasauhan
16-08-2009, 06:45 PM
Gửi trả lại hết ân tình một thủa
Khi sương chiều đè nặng cánh chim xanh
Tình xưa rồi sẽ tan nhanh
Như làn khói trắng tan vào hư không

kỳ quân*zen
21-08-2009, 01:51 AM
Thế thì anh ko lời để nói
Gởi lại em câu chúc tốt lành
Và hạnh phúc khi bóng anh phai nhạt
Anh sẽ về chôn chặt vết thương lòng


câu xin lỗi không cần đâu anh a !
sự vỡ tan do hai đứa không thành
không cần phải chúc tốt lành
vì quá khứ vẫn mãi là quá khứ

conanbmt
22-08-2009, 09:05 AM
câu xin lỗi không cần đâu anh a !
sự vỡ tan do hai đứa không thành
không cần phải chúc tốt lành
vì quá khứ vẫn mãi là quá khứ

Quá khứ! Xin em xem như là mộng
Là kỷ niêm nhớ mãi nơi tim
Và em hảy đi tìm hạnh phúc mới
Hảy xem như giất mộng không thành

kỳ quân*zen
22-08-2009, 06:36 PM
Quá khứ! Xin em xem như là mộng
Là kỷ niêm nhớ mãi nơi tim
Và em hảy đi tìm hạnh phúc mới
Hảy xem như giất mộng không thành


nếu có thể tim mình chảy máu
những vết thương theo năm tháng sẽ lành
nếu có tình hạnh phúc ở nơi xanh
thì khoảng khắc trong em lại bừng sáng

conanbmt
04-09-2009, 12:09 AM
nếu có thể tim mình chảy máu
những vết thương theo năm tháng sẽ lành
nếu có tình hạnh phúc ở nơi xanh
thì khoảng khắc trong em lại bừng sáng

Thôi đành thế tình duyên nay đã dức
Hẹn cùng em một kiếp lai sinh
Bước chân đi lòng anh trỉu nặng
Bởi tâm hồn vương vấn bóng hình xưa!

(tăng em yêu của anh! [KAT])
lòng vương vấn bao điều tâm sự,
bởi em yêu ko thấu hiểu cho anh
một chút hờn chút giận miên mang
làm anh khổ bao đêm mất ngủ

conanbmt
04-09-2009, 07:54 PM
Gửi trả lại hết ân tình một thủa
Khi sương chiều đè nặng cánh chim xanh
Tình xưa rồi sẽ tan nhanh
Như làn khói trắng tan vào hư không

Tình ta em bỏ thật nhanh!
Lòng buồn cây đắng bít làm răng đây
Em ơi khói trắng lượng quanh bên này
Tình xưa vẫn mãi kết thành đau thương!

kỳ quân*zen
10-09-2009, 07:50 PM
anh mất ngủ bời anh không ngủ
chứ nói chi anh mất ngủ vì người
yêu em anh la mình mất ngủ
bỏ em đí anh ngủ kĩ thành heo

conanbmt
12-09-2009, 11:21 AM
anh mất ngủ bời anh không ngủ
chứ nói chi anh mất ngủ vì người
yêu em anh la mình mất ngủ
bỏ em đí anh ngủ kĩ thành heo

sao em nở nặng lời như thế
dẫu tình ta ko còn đi nửa
cớ sao em lại bảo thành heo
dẫu sao ta vẫn là đồng loại!
:bicycle::bicycle::bicycle::bicycle:

kỳ quân*zen
28-09-2009, 02:23 AM
sao em nở nặng lời như thế
dẫu tình ta ko còn đi nửa
cớ sao em lại bảo thành heo
dẫu sao ta vẫn là đồng loại!
:bicycle::bicycle::bicycle::bicycle:


anh mất ngủ bời ban ngày anh bận
bận làm duyên để tán tình cô nào
nói yêu em anh có bị làm sao
thôi không trách cái người vớ vẫn

conanbmt
28-09-2009, 06:38 AM
anh mất ngủ bời ban ngày anh bận
bận làm duyên để tán tình cô nào
nói yêu em anh có bị làm sao
thôi không trách cái người vớ vẫn

Anh mất ngủ không như em nói
Xin em đừng nói móc nổi lòng anh
Anh yêu em với tấm lòng chân thật
Không phải là chót lưởi đầu môi!

kiep_phong_tran
29-09-2009, 01:53 AM
người ta vá áo bằng kim
anh đây biết vá trái tim bằng gì
người đi , chắng nhớ câu thề
người về mang nặng ưu phiền tương tư
còn đâu ký ức xa xưa
tim anh rách lát , nỗi đau cằn cào

lythienphong
29-09-2009, 02:59 AM
Người ta vá áo bằng kim
anh đây chỉ vá trái tim bằng chờ
Người đi ,đi ,một người chờ
Người về tình đã phai mờ xa xăm
Trách chj đời quá oái ăm
Trách ai đã nở quên anh ,lời thề

Đêm đêm lặng lẽ một mình
Lệ tràn ướt đẫm cuộc tình vì ai?
Thuyền về giữa buổi sớm mai
Thuyền đi giữa ánh trăng phai nhạt mờ
Thuyền ơi? có biết bến chờ
Cớ sao vừa đổ ,thuyền lơ mịt mù
Giá chăng bến chẳng đợi chờ
Thuyền đi ,thuyền đến ,bơ vơ mặc thuyền

kỳ quân*zen
15-10-2009, 02:44 AM
Người ta vá áo bằng kim
anh đây chỉ vá trái tim bằng chờ
Người đi ,đi ,một người chờ
Người về tình đã phai mờ xa xăm
Trách chj đời quá oái ăm
Trách ai đã nở quên anh ,lời thề

Đêm đêm lặng lẽ một mình
Lệ tràn ướt đẫm cuộc tình vì ai?
Thuyền về giữa buổi sớm mai
Thuyền đi giữa ánh trăng phai nhạt mờ
Thuyền ơi? có biết bến chờ
Cớ sao vừa đổ ,thuyền lơ mịt mù
Giá chăng bến chẳng đợi chờ
Thuyền đi ,thuyền đến ,bơ vơ mặc thuyền




có phải gió đã về qua nới ấy
để mơm man khe khẽ nắng ngập ngừng
có phải đau âm thầm trong vô vọng
để viết thương sát muối mãi không lành

candy_sweet_9191
15-10-2009, 03:07 AM
Lời xin lời xin lỗi không phải là như thế!
Mà nó xuất phát từ trai tim anh!
Vì một chúc bóc đồng và nông nổi
Để bây giờ hai đứa hai phương!
Vì một phút anh bốc đồng nông nổi
Để giờ đây em đau thắt cõi lòng
Tình là gì mà chỉ trong 1 phút
Anh phũ phàng sát muối trái tim em
:wish:

kỳ quân*zen
27-10-2009, 02:39 AM
đem đau khổ anh xây thành mồ địa
đem yêu thương làm những đống tro tàn
đem tình em trong muôn ngàn duyên mới
hạnh phúc vui đùa nhưng lại quá mong manh

nghĩa,nguyễn
30-10-2009, 08:54 AM
chiều nay mưa vô tình lại rớt
gió vu vơ làm rớt nàng mây
nắng vô tình tổn thương làn tóc
nước vô tình làm đá phải đau
ai vô tình nước mắt phải sầu
vết thương đó tay ai sát muối


nắng vẫn còn như ngày ta bên nhau
sao bước chân lẻ loi bước 1 mình
hạt bụi kia vô tình cay khoé mi
câu thơ nào cho lòng thêm não nê?
nói vô tình anh chẳng nhớ em đâu
lòng xót xa nhưng chẳng ai xát muối

nghĩa,nguyễn

kỳ quân*zen
06-11-2009, 02:03 AM
nắng vẫn còn như ngày ta bên nhau
sao bước chân lẻ loi bước 1 mình
hạt bụi kia vô tình cay khoé mi
câu thơ nào cho lòng thêm não nê?
nói vô tình anh chẳng nhớ em đâu
lòng xót xa nhưng chẳng ai xát muối

nghĩa,nguyễn


nắng chẳng còn như ta ở bên nhau
nắng phai màu như tình anh phai dấu
như cơn mưa mối tình đầu vụng dại
như cát vô tình cứ bay xa
vẫn biết tình anh chẳng cỏ hoa
chẳng lung linh như cánh hồng chớm nở
em vội vàng trở về chốn cũ
tránh cái vết thương sát muối lại dâng trào

nghĩa,nguyễn
15-11-2009, 02:29 AM
nắng chẳng còn như ta ở bên nhau
nắng phai màu như tình anh phai dấu
như cơn mưa mối tình đầu vụng dại
như cát vô tình cứ bay xa
vẫn biết tình anh chẳng cỏ hoa
chẳng lung linh như cánh hồng chớm nở
em vội vàng trở về chốn cũ
tránh cái vết thương sát muối lại dâng trào

nắng còn đó nhưng có người không biết
nắng theo ai như để nhớ để mong?
như mang niềm thương của ngày xưa ngây dại
như gió si tình cứ theo mây nơi nào
vẫn biết tình em chao anh thật mỏng manh
chẳng khi nào em sẽ biết tới anh
vẫn nhớ em như gió kia nhớ mây
vẫn xót xa dù em chẳng hay biế[email protected]

trung_kien
15-11-2009, 02:45 AM
đã mất rồi thấy lòng nuối tiếc
ngày xưa em hờ hửng vô tình
em đã làm rĩ máu tim anh
thời gian qua bao giờ trở lại
để em thấu hiểu tấm lòng anh

lệ thủy
19-11-2009, 01:54 AM
Tấm lòng anh như là tảng đá
Để em đợi chờ tan nát tim em
Em đâu ngờ khi yêu là đau khổ
Để bây giờ em hóa đá chờ anh
Chờ anh mãi mà không hề quay lại
Tấm lòng này son sắc lắm ai ơi

kỳ quân*zen
11-12-2009, 12:44 AM
người ta vá áo bằng kim
còn tôi phải vá con tim bằng gì
bằng đau khổ , bằng tình yêu của gió
bằng niềm vui ,bằng hạnh phúc của trời
bằng niềm tin bằng niềm tin hi vọng của tôi
bằng gian dối của on tim sát muối

LuuDuLuong
12-12-2009, 06:40 PM
Vết thương xát muối mau lành
Tuy lòng xót nỗi lạnh lùng đơn côi

Vết thương rồi cũng lành thôi
Em đau chi nữa để tôi một mình?

P.chi
14-12-2009, 01:59 AM
Tên sát thủ một tay cầm dĩa muối.
Tay kia còn lốc cốc với muỗng thìa.
Mắt hườm hườm nhìn vết sẹo đáng thương.
Bên ngực trái ai kia chừng rướm máu.

Tên sát thủ một tay múc muối.
Tay kia còn thủ đoạn đớn đau.
Môi mím lại, sát vào ôi rát bỏng.
Thật đau thật, lại cứu vạn nổi sầu.

conanbmt
21-12-2009, 10:46 AM
người ta vá áo bằng kim
còn tôi phải vá con tim bằng gì
bằng đau khổ , bằng tình yêu của gió
bằng niềm vui ,bằng hạnh phúc của trời
bằng niềm tin bằng niềm tin hi vọng của tôi
bằng gian dối của on tim sát muối

Con tm được vá bằng con tim khác!
Và thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả
Bằng niềm tin em hảy sống vui tươi
Và ngày mới con tim lành lai.

htkk
31-12-2009, 01:04 AM
Dấu chân nào vẫn in hằn trên cát
lòi nói nào làm tan nát đời ta

hamy905
01-01-2010, 09:50 PM
Dấu chân nào vẫn in hằn trên cát
lòi nói nào làm tan nát đời ta

Tim xát muối thấy xót xa
Người ơi có hiểu rằng ta đang sầu...
Tại sao người lại nói câu
Chia ly từ đó để sầu cho ta!!!

Kaigithe
02-01-2010, 02:29 AM
Khi yêu em a trở thành người khác
Mắt a cười miệng ca hát ngày đêm
Cuộc đời anh như một áng mây mềm
Em là gió ta bên nhau khắp chốn

hamy905
02-01-2010, 02:51 AM
Nhưng rồi tình lại xa xôi
Em về phương khác bỏ tôi một mình
Còn đâu một chút ân tình
Tim ai xát muối cho mình xót xa !!!

Kaigithe
02-01-2010, 05:39 AM
Thế gian có một chữ Tình
Khi thì vui sướng lúc sinh muộn phiền
Chữ tình liền với chữ duyên
Còn anh liền với một thiên không Tình

hamy905
02-01-2010, 07:28 PM
Tình đem bao nỗi trái ngang
Cho ta đành phải lỡ làng nợ duyên
Bây giờ đã trót thề nguyền
Vết thương sát muối lỡ duyên...xót lòng

Kaigithe
03-01-2010, 09:07 AM
Vết thương sát muối từ lâu
Em là nỗi nhớ nỗi sầu của tôi
Dẫu rằng hai đứa chia phôi
Nhưng mà tôi vẫn cứ ngồi đợi em

hamy905
03-01-2010, 09:13 AM
Vết thương xát muối mang xem
Để lòng đau xót rồi đem lòng buồn
Trời sao không đổ mưa tuôn
Mà ta sao mãi cứ buồn hỡi ai???

Kaigithe
03-01-2010, 09:20 AM
Vết thương xát muối đời trai
Vì sao tôi lại có hai cuộc đời
Một thì góc bể chân trời
Một thì thương nhớ chẳng ngơi phút nào

hamy905
03-01-2010, 09:27 AM
Vết thương xát muối hỡi anh
Vì sao làm thế cho đành xót đau
Tình thương ta mãi vẫn trao
Vì sao lại nói lời nào cách ngăn

Kaigithe
03-01-2010, 09:31 AM
Vết thương xát muối em ơi
Dù lời xưa hứa chẳng rời xa đâu
Thế nhưng đời có bể dâu
Em đi xa khuất còn đâu tôi chờ

hamy905
03-01-2010, 12:10 PM
Vết thương xát muối bao giờ
Mà anh lại nói ngẩn ngơ lòng sầu
Em nào xa cách anh đâu
Mà sao anh lại nói câu đợi chờ???

Kaigithe
04-01-2010, 07:11 PM
Vết thương xát muối từng giờ
Đến giờ em vẫn làm ngơ ngẩn mình
Em là ánh sáng bình minh
Tôi mang một đoá hoa tình cho em

trannhankim
04-01-2010, 09:20 PM
Em vô tình có nào hay nào biết
Gió vô tình đành cuốn lá xa cây
Mưa vô tình rơi những giọt đắng cay
Anh vô tình để mỗi ngày trông ngóng !

trannhankim
04-01-2010, 09:24 PM
Vết thương sát muối mau lành
Tình yêu tan vỡ cũng đành lòng quên
Mai sao dù có gọi tên
Nhớ ngày xưa ấy bên nhau vui cười
Kỷ niệm được sống bên người
Anh đây vui giữ ngàn đời nhớ thương !!

hamy905
05-01-2010, 02:43 AM
Vết thương xát muối xót lòng
Người thương đâu mất mãi trông mãi chờ
Bồi hồi tim xót tim đau
Tim không xát muối mà sao xót hoài !!!

NamSơn
12-01-2010, 08:14 PM
Vết thương xát muối đau hoài
Cớ sao người cứ nở hoài ra đi
Làm ta mãi buồn chia ly
Hay là em hãy về đi cùng đường

hamy905
13-01-2010, 04:56 AM
Muối sao xát mãi vết thương
Để cho lòng mãi vấn vương nỗi sầu
Còn chi tình nghĩa ban đầu
Vết thương xát muối mãi sầu tương tư!!!

NamSơn
13-01-2010, 05:24 AM
Muối sao xát mãi tâm tư
Khiến lòng cứ mãi ưu tư về nàng
Thế mà nàng cứ phủ phàng
Xát muối tâm tư xem nàng ra đi

hamy905
13-01-2010, 05:35 AM
Vết thương xát muối làm chi
Để thêm đau đớn còn gì cho nhau
Tình không gởi cũng chẳng trao
Thì đành phải nói câu chào ra đi !!!

NamSơn
13-01-2010, 05:39 AM
Vết thương sát muối làm chi
Chưa giử chưa trao làm chi nhớ hoài
Làm anh cứ đậm u hoài
Vì anh vẫn cứ u hoài mong em

kỳ quân*zen
20-01-2010, 01:43 AM
âm thầm nhói trong gió lạnh mùa đông
trong giọt mưa trong những ngày nắng hồng
trong nổi nhớ của tình yêu tan vỡ
trong vết thương ai sát muối từng hồi

hamy905
20-01-2010, 06:20 AM
Người giờ cứ mãi xa xôi
Để em lại với đơn côi đợi chờ
Vết thương xát muối từng giờ
Lòng nghe đau nhói ngẩn ngơ nỗi buồn

kỳ quân*zen
28-01-2010, 01:24 AM
vết thương kia âm thầm sát muối
nhối từng cơn khi gió lạnh đông về
.em đi qua thoáng chốc vụng về
trên lối bước chiều nay.lá rụng

HTMD
28-01-2010, 01:28 PM
xát muối đau nhoài cả vết thương
thư kia chữ đó đầy cả rương
lòng đau ruột đổ đẫm như tương
tình xa vời vợi ánh thái dương.

VeeMumMim
28-01-2010, 03:09 PM
Vết thương xát muối cứ nhói đau
Lâu lâu nghĩ lại thấy âu sầu
Người xa vời vợi còn đâu nữa
Tiết nuối làm chi, chẳng được gì

HTMD
28-01-2010, 08:40 PM
tình xưa nghĩa cũ chẵng còn chi
vết thương xát muối làm sao sánh bằng
tinh hồng ta đả từng trao
mà sao người chẵng một lần tiếc thương.

VeeMumMim
28-01-2010, 09:05 PM
Vết thương sát muối chưa lành
Vậy mà ai nỡ đành tay hỡi người
Thương đau ko phải vì dzao
Thương đau vì một chữ "tình" có dzao

HTMD
28-01-2010, 10:07 PM
chữ tình là một con dao
dao kia mài bén đau là trái tim
tim kia nỡ sẽ làm đôi
môi kia nỡ toát những lời biệt ly

VeeMumMim
30-01-2010, 11:32 PM
Biệt ly, hai chữ biệt ly
Ai mà hiểu thấu nỗi đâu xa rời
Phải chi là khoảng cách thôi
Ai ngờ địa lý đâu bằng trái tim

kỳ quân*zen
31-01-2010, 02:35 AM
anh có biết lời biệt li người nói
làm tim em sát muối từng ngày
bây giờ mắt ướt mi cay
có quay trở lại chỉ là muộn thôi

HTMD
31-01-2010, 01:37 PM
chia tay chia tay lại chia tay
xát muối đau nhoài mắt hoen cay
biệt ly anh nói ngày hôm ấy
ta xa nhau rồi nữa vòng quay

kỳ quân*zen
02-02-2010, 02:35 AM
chia tay rồi lại chia tay
bây giờ ta cách nửa vòng quay
cách hai lối nhỏ chiều nay vắng
cách nửa vòng tim nhịp đập say
cách cả vết thương lòng sát muối
cách cả đôi tay lau lệ nhòa

NamSơn
02-02-2010, 03:27 AM
Lòng anh vẫn không phai nhòa bóng em
Dẫu tim sát muối vì em
Cầu mong cuộc đời của em hạnh phúc
Anh đây chỉ có lời chúc
Dẫu sao ta đã có nhưng phút bên nhau
Dẫu cho ta đã xa nhau
Anh đây dẫu có lao đau vì tình
Dẫu em là kẻ phụ tình
Nhưng anh chỉ muốn trách mình mà thôi
Cũng vì mình không chung lối
Anh chỉ muốn nói vài lời cùng em
Tha thứ lỗi lầm của em
Anh đây vẫn đợi đợi em quay về.

HTMD
02-02-2010, 10:39 PM
nhìn người êm ấm trầu với cau
vết thương xát muối nhói tim đau
đành thôi chấp nhận mình đến sau
mong ngưòi hạnh phúc mãi bên nhau

NamSơn
02-02-2010, 10:56 PM
Bắt chợt lòng lại nhói đau
Vết thương sát muối lại đau thế này
Dẫu cho trãi qua bao ngày
Tưởng tim hóa đá không ngày nhói đau
Cớ sao đời cứ lao đau
Em về với cả nỗi đau kéo về
Em về thị kệ em về
Cớ sao lòng lại ê chề nỗi đau
Ước mơ được ở bên nhau
Bấy lâu tàn lụi cớ sao bừng cháy
Nhưng đến giờ anh mới hay
Là em hạnh phúc có hai con rồi
Sao mà ta tứ bồi hồi
Thôi thì ôm nỗi đau ngồi một mình.

HTMD
02-02-2010, 11:08 PM
ôi sao ta nghe tim nhói đau
nhìn ngưòi êm ấm trầu với cau
đêm thâu tưỏng nhớ ngày quen nhau
"yêu em" anh nói mãi về sau

vết thương xát muối nhói tim đau

NamSơn
02-02-2010, 11:14 PM
Vết thương sát muối có đau
Nhưng ta lại cứ nghỉ mai sau thế này
Em ra đi đã mấy ngày
Cớ sao anh tưởng đã dài mấy năm
Anh đây chỉ biết lặng căm
Nhìn em cất bước xa xăm theo người
Chúc em hạnh phúc cùng người
Anh đây có thể cùng người trong mơ.

P.chi
02-02-2010, 11:23 PM
Trái tim nào sát muối?
Vết thương nào suổi bọt?
Giận hờn nào bỏ sót?
So đo nào cuối mặt?


:cooll:

NamSơn
02-02-2010, 11:29 PM
Em nở sát muối tim anh
Rạn vở cả trái tim anh thế này
Giận em chỉ có vài ngày
Về sau anh lại nhửng ngày nhớ em.

HTMD
03-02-2010, 07:35 PM
một ngày hai ngày rồi ba ngày
ngày đầu hờn dỗi thấy hay hay
ngờ đâu giận mãi đến hôm nay
giờ người cất tiếng " ta chia tay "

NamSơn
03-02-2010, 07:56 PM
Chia tay dẫu biết anh buồn
Cớ sao nàng nở đem buồn trao anh
Sát muối thẳng vào tim anh
Rồi em lại cứ lanh chanh cùng người.

HTMD
03-02-2010, 09:10 PM
sao em lanh chanh và đủng đỉnh
tình nhân đâu đó cứ linh tinh
chợt thấy anh la bất thình lình -
thì em đứng đó mãi lặng thinh
tức quá anh ra mua cái bình
về nhà anh đánh em dập mình
đánh xong anh tiếc mối tình
nhìn em anh nói " bất bình dùm em "

NamSơn
03-02-2010, 09:17 PM
Anh nào dám nở đánh em
Vết thương sát muối do em vẫn còn
Anh cứ đi trên con đường mòn
Ngở như em vẫn mãi còn bên anh.

HTMD
03-02-2010, 10:20 PM
thơ sao quá chạnh lòng nhau
vết thương xát muối nỗi đau vẫn còn
đánh nhau giữa chợ Sài Gòn
bà con nhìn ngắm có còn gì chăng?

NamSơn
03-02-2010, 10:22 PM
Thơ kia sao cứ bạo hành
Anh nào có dám có đành thế đâu
Sao cứ ví anh là sâu
Mà em cứ mãi nói câu phụ phàng.

HTMD
03-02-2010, 10:46 PM
ôi sao anh mãi vội vàng
trách em có tội phủ phàng thơ anh
sao anh cứ vội dám đành
làm em quan ức bạo hành nào đâu?

VeeMumMim
05-02-2010, 09:48 PM
Sát muối vết thương với âu sầu
Lau sạch đi hết những niềm đau
Giấu kín đến khi không trở nhói
Để mãi chôn vùi vết thẹo sâu

kỳ quân*zen
17-02-2010, 07:51 PM
viết thương cứ âm thầm sát muối
tay khẽ khàng lau giọt lệ hoen mi
bước buồn trong cõi mộng mị
anh đi rồi ai đến đón chiều nay

:*Tím_1234*:
17-02-2010, 10:18 PM
Vết thương đó anh đừng nên xát muối
bởi lòng em đã đau quá nhiều
xa xa thấp thoáng từng cánh diều
cho lòng em dập dìu một nỗi nhớ

hamy905
22-02-2010, 12:54 PM
Vết thương xát muối tim đau nhói
Than thở làm sao đây...hỡi ôi!
Xin đừng xát muối trái tim em...
Tình đã không còn...đành chia phôi !

kỳ quân*zen
07-03-2010, 09:46 PM
Viết thương em ngàn làn sát muối
những giọt lệ không xóa nổi niềm đau
những mong manh non dại mối tình đầu
vì tình yêu cứ âm thầm nhen nhóm

P.chi
08-03-2010, 01:56 AM
Từng giọt róc rách rớt hoen mi.
Thút thít đâu đây tức cảnh sầu.
Bầu nhầu méo xệch lòng muốn dấu.
héo hắt ai ơi, dạ rối bời.

kỳ quân*zen
08-03-2010, 02:16 AM
ngoài trời nước chảy quanh hiên
trong này mình tôi triền miên nổi sầu
cầm tay cứ tưởng mình đau
mà sao không thể bước đi một mình

kỳ quân*zen
02-06-2010, 01:02 AM
một vết thương âm thầm lặng lẽ
cơn đau dài cứ kéo mãi từng cơn
chạy đi đâu hả cô bé dỗi hờn
cô bé giận vết thương kia sát muối

kid.vulan
02-06-2010, 01:18 AM
Cô bé dận vì vết thương xát muối
Hay cô dận người sát muối vết thương
Trong cuộc sống gặp nỗi đau là chuyện thường
Nhưng đừng để nó sống nó sống mãi trong tim

MeLjn_Khjn
02-06-2010, 02:01 AM
Hãy êm đềm quên đi nhé
Đừng suốt ngày bước trên con đường nhỏ bé
Nhàu xé nỗi buồn
Nhẹ nhàng như những giọt mưa tuôn
Thả nỗi buồn vào đất
Nỗi buồn nào có phải là báu vật
Mà cứ cất giữ hoài....

hamy905
02-06-2010, 08:25 AM
Vết thương sát muối tim đau
Lời thương tiếng nhớ gom vào ngăn tim
Để giờ lại thấy chẳng êm
Thôi đành bỏ hết có dìm nỗi đau

☆ snow flowers ☆
03-06-2010, 04:02 AM
Nỗi đau có dìm cách mấy
Cũng như bong bóng cứ đẩy mà thôi
Hãy để nó cứ nổi trôi
Đến khi quá lúc bồi hồi vỡ tung

MeLjn_Khjn
03-06-2010, 08:44 AM
Thôi thì cứ để nó vơi
Làm gì xát muối tơi bời ruột gan
Nhớ nhung rồi cũng biến tan
Muộn sầu rồi cũng nhẹ nhàng bước qua

kid.vulan
03-06-2010, 09:01 AM
Nhẹ nhàng bước qua nỗi sầu
Tươi cười vui vẻ mãi về sau
Rồi bỗng 1 ngày khi ta ngoảnh lại
Ôi vết thương sát muối!
(quay lại chủ đề)

MeLjn_Khjn
03-06-2010, 09:22 AM
Vết thương sát muối chợt nhói đau
Khi cố nhân gặp nhau trên đường vắng
Kẻ vội quay đi, người lòng mặn đắng
Nặng nề từng vệt nắng hắt hiu....

langle84
03-06-2010, 08:00 PM
nếu biết yêu em là đau khổ
anh xin đau khổ thử một lan.ak47

☆ snow flowers ☆
05-06-2010, 10:39 AM
Đau khổ liệu có gì hời
Chỉ mang theo cái mà trời chịu thua
Cái vết thương không phải mua
Nhưng vẫn phải trả một mùa thanh xuân !

MeLjn_Khjn
05-06-2010, 12:15 PM
Trăm ngàn mớ lạy tình quân
Có thương thì hái khi xuân còn hồng
Cớ gì dỡ đục dỡ trong
Vết thương xát muối đau lòng người ơi!

kỳ quân*zen
05-06-2010, 06:23 PM
có nổi buồn ta không nỡ nói
để giọt sầu len lói trong tim
trong bóng đem ta cứ đi tìm
vết thương khóc.tay ai sát muối

cobehoanthien_24
05-06-2010, 07:10 PM
Nhủ lòng mình cố quên sao cứ nhớ
Nhủ lòng mình cố nín để làm chi
Cho nước mắt hòa vào giọt mưa lạnh
Phải chăng lòng mình không thể nào quên
Quên... quên... quên đi một bóng hình xưa ấy
Một bóng hình lạnh lùng mà cứ vô tậm
Em cố quên nhưng mà sao anh cứ đến
Chợt đến chợt đi sao mãi vô tình

kỳ quân*zen
09-06-2010, 06:11 PM
một nổi đau cứ âm thầm như vậy
mắt đắm chìm ảo mộng nhạt nhòa
nhưng tình yêu đâu phải cỏ hoa
nên ta thấy vết thương lòng sát muối

hamy905
10-06-2010, 05:58 AM
Vết thương xát muối tim đau
Người giờ khuất nẻo lòng nao nao sầu
Trang thơ góp nhặt vài câu
Gởi người tri kỉ khắc sâu nỗi buồn !

MeLjn_Khjn
10-06-2010, 09:31 AM
Giọt sầu như vẫn chưa vơi
Vết thương xát muối tả tơi cõi lòng
Con tim rĩ máu chờ mong
Dẫu cho một mối tình hồng đã xa

hamy905
10-06-2010, 03:40 PM
Vết thương xát muối xót xa
Người đi đi mãi để ta đợi chờ
Trang thơ lặng lẽ từng giờ
Nhắn ai lời hứa ước mơ chung đường!

MeLjn_Khjn
10-06-2010, 07:18 PM
Vết thương xát muối vấn vương
Lệ nhoè gấu áo, người thương chưa về
Xót lòng nhớ những hẹn thề
Người thương giờ đã mãi mê phương nào?

kỳ quân*zen
16-06-2010, 09:56 PM
vết thương sát muối hỏi có đau
người ra đi , đi mãi để lại sầu
cố giấu nước mắt trong lòng cho đỡ nhớ
nên buồn sát muối để tim đau

socnau767
17-06-2010, 10:21 PM
vết thương xát muối hỏi có đau
người ra đi , đi mãi để lại sầu
cố giấu nước mắt trong lòng cho đỡ nhớ
nên buồn xát muối để tim đau

Tương tư ai để lệ sầu,
Ai đi ai nhớ ai sầu cùng ai?
Khóc thương cho nhưng sớm mai,
Lòng ai xát muối,để ngày dài thêm.
Em đi một thoáng êm đềm,
Đêm về anh khóc gọi thầm em ơi.
Thương yêu để lại cho đời,
Tim đau xát muối cho vơi giọt sầu!!!

MeLjn_Khjn
18-06-2010, 04:54 AM
Vết thương xát muối còn đau???
Dẫu rằng ta đã xa nhau trọn đời
Xót lòng gọi mãi tình ơi!
Sao mày lắt léo, lão trời trái ngang

hamy905
19-06-2010, 04:29 AM
Vết thương xát muối bẽ bàng
Người nào có hiểu em đang giăng sầu
Nhìn mưa bỗng rớt giọt châu
Người xa xôi quá nhạt màu nhớ thương

tieugia_nhox
19-06-2010, 05:00 AM
Vết thương sát muối ở nơi nao?
Chảy rát tim son, giọt máu đào
Chả trách ai kia gieo tàn nhẫn
Chỉ buồn duyên kiêp... quá hư hao

MeLjn_Khjn
19-06-2010, 07:39 AM
Vết thương xát muối vấn vương
Còn chăng tình nghĩa, yêu thương thuở nào
Cuộc đời ta đã gởi trao
Lầm nơi đau khổ, lệ đào chứa chan

kỳ quân*zen
21-06-2010, 07:02 PM
Tương tư ai để lệ sầu,
Ai đi ai nhớ ai sầu cùng ai?
Khóc thương cho nhưng sớm mai,
Lòng ai xát muối,để ngày dài thêm.
Em đi một thoáng êm đềm,
Đêm về anh khóc gọi thầm em ơi.
Thương yêu để lại cho đời,
Tim đau xát muối cho vơi giọt sầu!!!



giọt sầu lặng lẽ bên lề vắng
đuối hơi rồi mới đuổi kịp niềm đau
nước mắt đâu buồn , chẳng lẳng lau
vết thương tình làm đau phẳng phất
có phải chăng tình yêu chợt mất
buông tay cho giọt lệ trào dâng
thôi hết rồi cải thủa ngông nghêng
chỉ còn vết thương buồn sát muối

tuệ90
22-06-2010, 12:31 AM
Tưởng rằng xát muối mình em đau ư?
Anh cũng đau đâu kém gì em.
Em đau anh cũng không vui gì,
Một người bị xát muối mà không hiểu sao 2 người đau.

[L][Q].[Angel]
22-06-2010, 03:57 AM
Người vô tình phụ tình ai
Để tim đau nhói, lệ lại tuôn tràn
Đau lắm đấy cần người bên
Lau khô nước mắt, ân cần ủi an

MeLjn_Khjn
22-06-2010, 10:17 AM
Vết thương xát muối ứa tràn
Xót lòng nhìn kiếp hồng nhan phai màu
Vết thương còn đó rõ sâu
Một mối tình đầu, ai thấu dỡ dang

tuệ90
22-06-2010, 06:29 PM
Vết thương xát muối đau càng thêm đau,
Đau không vì ai, đau trong trái tim,
Xát muối quá nhiều, trái tim chai sạn,
Khi không còn đau, xát nữa cũng vậy.

[L][Q].[Angel]
23-06-2010, 03:22 AM
Ngày đó trái tim nát tan rồi
Không còn vương vấn dẫu đời phôi pha
Đành rằng muôn sự vì ta
Trái tim sát muối tôi đà đau hơn

MeLjn_Khjn
23-06-2010, 06:52 AM
Vết thương xát muối dỗi hờn
Chợt đau hơn bao giờ hết
Vết thương cũ vẫn chưa lành
ngốc nghếch.....

[L][Q].[Angel]
25-06-2010, 09:01 PM
Vết thương ngày ấy đã quá sâu
Giọt đào tuôn chảy sác xơ lòng
Trái tim khô không còn tí máu
Sát muối rồi tim chẳng là tim

MeLjn_Khjn
26-06-2010, 06:51 AM
Vết thương sát muối đau thêm!
Người đâu chỉ mỗi bóng đêm lặng thầm
...

kỳ quân*zen
27-06-2010, 07:10 PM
đau vết thương sát muối ở trong lòng
để rồi ta thấy cứ bâng khuâng
chân lạc lối. đường mưa hiu hắt
có phải chang tình yêu đã tắt
nên bây giở gió sát lạnh đôi vai
thôi hết rồi chẳng thể có ngày mai
nên cứ để vết thương tình sát muối

socnau767
28-06-2010, 08:28 PM
đau vết thương sát muối ở trong lòng
để rồi ta thấy cứ bâng khuâng
chân lạc lối. đường mưa hiu hắt
có phải chang tình yêu đã tắt
nên bây giở gió sát lạnh đôi vai
thôi hết rồi chẳng thể có ngày mai
nên cứ để vết thương tình sát muối

Sao lại mãi khóc thương tình lạc lối,
Xa nhau rồi định mệnh máy ai hay.
Ngày xưa ấy ai đêm tình lạc lối,
Để bây giờ xác muối vết thương yêu!!!!

kỳ quân*zen
31-07-2010, 07:26 PM
Sao lại mãi khóc thương tình lạc lối,
Xa nhau rồi định mệnh máy ai hay.
Ngày xưa ấy ai đêm tình lạc lối,
Để bây giờ xác muối vết thương yêu!!!!


nếu không thể bên nhau thì thôi vậy
sao lại làm của cô bé thêm đau
có những giọt nước mắt phải lau
có cả những vết thương lòng sát muối

[L][Q].[Angel]
04-08-2010, 02:48 AM
Vế thương kia, ai quá hung tàn
In hằn tâm hồn ai rỉ máu
Sót sa tình phụ bạc thêm đau
Chiếc khăn này người lấy mà lau
Thấm đượm tình tôi thôi nỗi sầu

kỳ quân*zen
15-08-2010, 07:51 PM
có những thứ vô tình ta không biết
vết thương buồn vô tình khăc trong tim
tại sao ta vẫn cứ đi tìm
cái ta đã cho vào quên dĩ vãng

sn0w_white
18-08-2010, 04:39 AM
vết thương ây trong tim em giữ
lòng nhói đau khi tình đôi ta
không từ biệt anh đi đi mãi
lòng em đau ngày tháng chờ mong

kỳ quân*zen
20-08-2010, 08:43 PM
có phải thứ em vô tình làm mất
đó là anh và kỉ niệm trong tim
trong đêm khuya hoảng hốt đi tìm
cái sót lại sau cơn say đã hểt
thôi hết rồi tình yêu đã chêt
nên nhói lòng một chút hư vô

conkhisat
31-08-2010, 08:36 PM
Vậy là em mãi mãi xa rồi
Con tim anh nào có tội gì đâu
Lời từ biệt em đến với người
Để vết thương này tay ai xát muối

kỳ quân*zen
17-09-2010, 09:02 PM
có thể chẳng còn gì để nói
để kiếm tìm trong khoảng khắc vắng anh
để chiêm bao đau đớn lắp đầy
ta chợt hiểu do ai sát muối

Fa_le
20-09-2010, 08:04 AM
Vết thương này giờ vẫn chưa liền sẹo
Mà ai kia nỡ sát muối làm đau
Muối mặn mòi thấm sâu vào ra thịt
Nỗi đau kia lại được dấy lên rồi