PDA

Xem đầy đủ chức năng : ước. ước trong mơ



kỳ quân*zen
21-03-2009, 01:10 AM
Nếu đã biết tim mình là muối
Ướp nổi đau tươi mãi với tháng ngày
Nếu bít trước em hok cần đánh đổi
Cả lòng mình lấy những mộng xa xăm

caycodai
21-03-2009, 01:40 AM
Nếu đã biết sẹo kia chẳng chịu lành
Em sẽ chẳng bao giờ muốn quen anh.
Nếu đã biết tim mình mong manh thế
Em nguyện thề ko để nó yêu ai!

kỳ quân*zen
22-03-2009, 01:49 AM
Nếu có thể giữ tim mình già lạnh
Em thề rằng không để nó yêu anh
Nếu bít trước cuộc tình nó mong manh
Em xin hứa không làm tim đau khổ

Shin9xSad
27-03-2009, 06:35 PM
Nếu biết tim anh là hạt nắng vàng.
Anh sẽ mãi sưởi ấm con tim em.
Nếu biêt tim anh có chứa bóng đêm
Anh đã không để nó vây kín ta.
..........
Và nếu biết anh có thêm 1 lời
Anh sẽ nói 1 lời xin lỗi em. !

kỳ quân*zen
28-03-2009, 01:20 AM
nếu như lời xin lỗi anh nói ra nhanh nhất
chắc tình mình không tan nát đâu anh
nếu như em không còn yêu chân thành
chắc giờ này anh ra đi mãi mãi

cobe_cy12
28-03-2009, 02:04 AM
Sao em nỡ nói lời ngang trái
Có phải định giày xéo tim anh
Anh biết tình mình quá mỏng manh
Thôi đành để nó bay trong bão tố

kỳ quân*zen
02-04-2009, 01:43 AM
tuổi 17 em đau hơn anh tưởng
không vào da nhưng lại buốt trong xương
tình đầu sao lại cứ vấn vương
17t yêu đương em đã hiểu

kỳ quân*zen
02-04-2009, 01:50 AM
gió càng thổi thì lòng ta càng lạnh
sương đã rơi khung cảnh càng mờ
tình yêu chắc cũng tình cờ
xa nhau thì cũng tại tơ ông trời

nkntn
02-04-2009, 02:32 AM
lòng càng lạnh tim càng rĩ máu
sương đả rơi cho khung cảnh càng mờ
tình yêu đâu đến tình cờ
tình yêu chỉ tại dại khờ 1 giây

Ông già tập yêu
02-04-2009, 05:42 AM
tuổi 17 em đau hơn anh tưởng
không vào da nhưng lại buốt trong xương
tình đầu sao lại cứ vấn vương
17t yêu đương em đã hiểu

17 tuổi và tình yêu lầm lỡ
Nhìn em đau mà anh tan nát cõi lòng
Giá như ngày ấy anh đừng sĩ
Với 1 chút tình bạn hư danh
Tự ban cho mình quyền khuyên em lẽ sống
Giá như cứ dối là mình không biết
Chắc hẳn em sẽ đỡ đau lòng

kun_linh
02-04-2009, 02:25 PM
đau lòng lắm anh ơi thời tuổi trẻ
tình yêu đầu em đã trót trao anh
trao về anh một con tim khờ dại
cùng những lời yêu vụng dại đầu đời

Ông già tập yêu
03-04-2009, 12:28 AM
đau lòng lắm anh ơi thời tuổi trẻ
tình yêu đầu em đã trót trao anh
trao về anh một con tim khờ dại
cùng những lời yêu vụng dại đầu đời

Đừng đau lòng thêm nữa em nhé
Xa nhau thôi đành phải vậy thôi
Anh cứ mong em sẽ không hỏi
Vì sao chúng ta phải chia tay
Đừng nói gì thêm nữa nhé em
Để rồi anh tự biết thì hơn
Giận mình đã ngây thơ nông nổi
Không thể quên dù ký ức xa vời

kun_linh
03-04-2009, 07:34 AM
Đừng đau lòng thêm nữa em nhé
Xa nhau thôi đành phải vậy thôi
Anh cứ mong em sẽ không hỏi
Vì sao chúng ta phải chia tay
Đừng nói gì thêm nữa nhé em
Để rồi anh tự biết thì hơn
Giận mình đã ngây thơ nông nổi
Không thể quên dù ký ức xa vời

hỏi làm chi khi duyên mình đã hết
tiếc làm gì cho một thủa đã qua
em chỉ buồn khi hàng đêm thao thức
nhớ về anh một hình bóng xa vời
ngày hôm nay ta ko còn chung bước
trên con đường rợp bóng những hàng cây
và giờ đây anh về bên ng ấy
uh thôi thì hãy hạnh phúc nhé anh :timvo:

Ông già tập yêu
03-04-2009, 10:05 PM
hỏi làm chi khi duyên mình đã hết
tiếc làm gì cho một thủa đã qua
em chỉ buồn khi hàng đêm thao thức
nhớ về anh một hình bóng xa vời
ngày hôm nay ta ko còn chung bước
trên con đường rợp bóng những hàng cây
và giờ đây anh về bên ng ấy
uh thôi thì hãy hạnh phúc nhé anh :timvo:

Anh vẫn biết em hằng đêm buồn thao thức
Mỗi khi buồn em lại nhớ về anh
Lúc cô đơn em cần anh hơn ai hết
Có niềm vui anh luôn được em chia xẻ trước nhất
Nhưng lý trí anh chẳng thể thắng nổi con tim
Trái tim đa tình đã quật anh ngã gục
Anh đã ngã vào 1 vòng tay êm ả
Của một ai kia...... chẳng phải là em
Nhưng ngàn lần anh mong em tha thứ
Bánh xe thời gian đã lăn qua mất rồi
Chẳng thể mong quay ngược được về
Có chút gì sao tựa nối tiếc mong
Ứa nước mặt thương em đến chết
Tình yêu này xin nợ, Trái tim ơi

sao thien binh
08-04-2009, 06:54 PM
Sao em nỡ nói lời ngang trái
Có phải định gjay xe0' tjm anh
Anh biết tjnh mjnh wa mỏng manh
thoy đành để nó bay tr0ng bão tố.

tim mỏng manh thì anh đã bit
mà sao cứ cắm đàu đi yêu
tim mỏng manh thì để cho nó rách
than trách làm gì hả anh?:bicycle:

sao thien binh
09-04-2009, 12:02 AM
Anh vẫn biết em hằng đêm buồn thao thức
Mỗi khi buồn em lại nhớ về anh
Lúc cô đơn em cần anh hơn ai hết
Có niềm vui anh luôn được em chia xẻ trước nhất
Nhưng lý trí anh chẳng thể thắng nổi con tim
Trái tim đa tình đã quật anh ngã gục
Anh đã ngã vào 1 vòng tay êm ả
Của một ai kia...... chẳng phải là em
Nhưng ngàn lần anh mong em tha thứ
Bánh xe thời gian đã lăn qua mất rồi
Chẳng thể mong quay ngược được về
Có chút gì sao tựa nối tiếc mong
Ứa nước mặt thương em đến chết
Tình yêu này xin nợ, Trái tim ơi

nợ làm j` cho đau khổ hả anh?
bánh xe thời jan dẫu có lăn
xa,xa,xa mấy củng phải thắng lại
chờ em nơi ấy,anh nhé!
hãy chờ em ở ngã rẽ tâm tư
em sẽ đuổi theo đến khi anh dừng lại
đến bên anh đỡ bươc anh về
vì em tin vòng tay đang nâng anh ko ấm áp như tay em
vì em luôn,luôn mơ anh sẽ quay về bên em

teddylovely
11-04-2009, 01:51 AM
Yêu anh chỉ phút lầm lỡ
Mà sao con tim lạnh giá
Mang bao nhiêu đau khổ
Hỡi người mà em yêu
Tình là gì
Mà làm ngươì ta đau khổ

Bút Xóa
11-04-2009, 06:30 AM
Em ơi!
Năm tháng dài rách toạc trái tim nhau
Tiếng yêu em vò nát trắng mái đầu
Bờ hạnh phúc chỉ là mảng mây trời xa lắc
Anh, lời quê chân chất, là vết răn, rạn nứt lớn dần
Em, nữ hoàng đay nghiến 1 thân dân
Chát se lòng anh lầm lũi bước đi không ngoảnh lại

kỳ quân*zen
14-04-2009, 12:04 AM
xa nhau anh nói lời xin lỗi
làm khổ đời tôi anh biết tội chưa anh
nếu tình yêu lờ dành chía 2 lối
lỡ vào rồi không bước nổi quay đi

kỳ quân*zen
14-04-2009, 12:09 AM
Tim càng đau lòng cảng rỉ máu
khóc cho vơi bớt nổi đớn đau
đứng trong mưa tim băng thành đá
nước măt trời thay nước mắt con tim

kỳ quân*zen
14-04-2009, 12:33 AM
Tôi vẫn ước tim mình là đá
Để đóng băng lòng những lúc hè sang
Tôi vẫn ước con tim chớ rộn ràng
Để hè sang, phượng rơi chiều cuối phố
Tôi vẫn ước cơn mưa mùa hạ cũ
Làm dịu đi những đa đoan tháng ngày
Làm tươi mát những cỏ những cây
tôi vẫn ước mình là đứa trẻ ngây
Tâm trong trắng , hồn nhiên như trang giấy
Rồi một ngày sớm mai tỉnh dậy
Khác ngày xưa, sao lại giống bây giờ
Vẫn là em , cô bé ngốc dại khờ
Vẫn thẩn thờ dạo bước ở trong mơ
Vẫn tinh khôi nhưng nếm ngẩm mùi đời
Vẫn hồn nhiên như thủa mới ham chơi
Dù giờ đây em không còn là nhỏ

kỳ quân*zen
17-04-2009, 12:34 AM
chẳng biết nữa xa nhau thấy nhớ
ước được gần như thủa mới quen
ước được cùng ai ăn kem
ước cho tình không tan nát
ước cho lòng em không bét
ước cho ai cho ai anh nhỉ
cho em hay ước lại cho anh

Witness Star
17-04-2009, 07:26 AM
tuổi 17 em đau hơn anh tưởng
không vào da nhưng lại buốt trong xương
tình đầu sao lại cứ vấn vương
17t yêu đương em đã hiểu

17 đã yêu? phải chăng sớm wa'
Để khi trao, tim chẳng biết lối về
Anh xin lỗi, vì lòng anh lạnh giá
Chẳng thể nào ấp ủ trái tim em :timvo:

Anh biết rằng, em sẽ đau như thế
Nên dặn lòng cố đừng tổn thương em
Nhưng trái tim, thật chẳng biết vâng lời
Để Lãng Tử mãi phiêu du ngàn gió

Witness Star
17-04-2009, 07:37 AM
chẳng biết nữa xa nhau thấy nhớ
ước được gần như thủa mới quen
ước được cùng ai ăn kem
ước cho tình không tan nát
ước cho lòng em không bét
ước cho ai cho ai anh nhỉ
cho em hay ước lại cho anh

Nếu là ước thì........một đời anh mãi ước :so_funny:
Ước cho người, hay phải ước cho anh
Một ngôi sao vụt sáng giữa trời đêm......
Có đủ để ta nói lên điều ước :wish:

Anh ước sao TÌNH YÊU là bất tận
Nhưng vì sao CUỘC ĐỜI mãi hững hờ
Anh ước rằng, trong trái tim LÃNG TỬ
Mãi ĐA TÌNH, nhưng TUYỆT ĐỐI THỦY CHUNG :wish:

kỳ quân*zen
19-04-2009, 02:56 AM
sao lãng tử sẽ không bao giờ sáng
bởi tình anh cứ ban phát lung tung
em muốn ước , ước cho anh bị khùng
vì như thế anh chung tình mãi mãi

Witness Star
19-04-2009, 06:33 AM
sao lãng tử sẽ không bao giờ sáng
bởi tình anh cứ ban phát lung tung
em muốn ước , ước cho anh bị khùng
vì như thế anh chung tình mãi mãi

Sao phải ước lời chua cay như thế :so_funny: (Sao lại ước anh bị khùng????? :so_funny:)
Anh sống đây là dành để yêu em
Đã nói là trong TRÁI TIM LÃNG TỬ
Sẽ ĐA TÌNH nhưng MÃI MÃI THỦY CHUNG :dance:

kỳ quân*zen
24-04-2009, 12:49 AM
ai đa tình không hề chung thủy
bởi lòng kia ác quá quỷ phải thua
tình yêu anh để chạy đua
lao theo ai đó bỏ rơi cuộc tình
em muốn anh lại bị khình
vì như vậy anh chung tình mãi mãi

nhoc_cntt
24-04-2009, 06:18 AM
gió vô tình gió mãi đuổi theo mây
anh vô tình , anh gieo tình theo gió
đâu biết tình em mãi ở nơi xa...

Witness Star
24-04-2009, 08:33 PM
ai đa tình không hề chung thủy
bởi lòng kia ác quá quỷ phải thua
tình yêu anh để chạy đua
lao theo ai đó bỏ rơi cuộc tình
em muốn anh lại bị khình
vì như vậy anh chung tình mãi mãi

Nhưng tình yêu làm sao ngăn được
Một chút thương, chút nhớ trong lòng
Cũng làm chùn bước chân lãng tử
Mãi yêu em và cũng mãi yêu người (:kissing: Chết tuj :hihi:)

kỳ quân*zen
10-05-2009, 02:23 AM
Anh tham lam nên lòng anh phải khổ
Yêu chung tình anh lại muốn lăng nhăng
Anh luôn nói tình yêu cách ngăn
Bức tường đó anh xây anh tự phá

kun_linh
24-05-2009, 12:33 PM
Nhưng tình yêu làm sao ngăn được
Một chút thương, chút nhớ trong lòng
Cũng làm chùn bước chân lãng tử
Mãi yêu em và cũng mãi yêu người (:kissing: Chết tuj :hihi:)

đã yêu người xin đừng nói yêu em
vì tình yêu luôn luôn chỉ có một
tình lãng tử mãi là tình lãng tử
chỉ nói yêu chứ chẳng thể chung tình :so_funny:

Witness Star
24-05-2009, 07:00 PM
Anh tham lam nên lòng anh phải khổ
Yêu chung tình anh lại muốn lăng nhăng
Anh luôn nói tình yêu cách ngăn
Bức tường đó anh xây anh tự phá

Năm năm rồi lại mười năm
Trò chơi thuở ấy biệt tâm đâu rồi
Em giờ còn đếm năm mười? :so_funny:
Tôi giơ tay đếm một thời yêu nhau
Rồi chưa?
Mở mắt tìm nhau :D
Tìm đâu cho thấy?
Tình đâu... TÌM ĐÂU???? :so_funny:

p.s: Về đây nghe em :so_funny:

Witness Star
24-05-2009, 07:08 PM
đã yêu người xin đừng nói yêu em
vì tình yêu luôn luôn chỉ có một
tình lãng tử mãi là tình lãng tử
chỉ nói yêu chứ chẳng thể chung tình :so_funny:

Qua rồi em - kỉ niệm
Nghe tim nhói tê tê
Sao hồn tan thành nước
Khản giọng gọi tình về

Em trắng trong như kính
Dại khờ - học trò ơi!!!! :timup:
Tình mỏng manh tờ giấy
Anh đã xé nát rồi!!!! :doh::sick:

Vẫn điên cuồng thuở trước
Sao chắp mãi chẳng thành
Tình iu - là bó đuốc
Chỉ đốt được mái tranh :thatall:

Qua rồi em - quá khứ
Đau quặn đến bây giờ
Cây cối lặng hóa đá
Nước mắt òa lên thơ :mecry:

p.s: Chưa bao giờ, anh nghĩ em là quá khứ :so_funny::huglove:

kun_linh
25-05-2009, 03:09 PM
Qua rồi em - kỉ niệm
Nghe tim nhói tê tê
Sao hồn tan thành nước
Khản giọng gọi tình về

Em trắng trong như kính
Dại khờ - học trò ơi!!!! :timup:
Tình mỏng manh tờ giấy
Anh đã xé nát rồi!!!! :doh::sick:

Vẫn điên cuồng thuở trước
Sao chắp mãi chẳng thành
Tình iu - là bó đuốc
Chỉ đốt được mái tranh :thatall:

Qua rồi em - quá khứ
Đau quặn đến bây giờ
Cây cối lặng hóa đá
Nước mắt òa lên thơ :mecry:

p.s: Chưa bao giờ, anh nghĩ em là quá khứ :so_funny::huglove:

Anh mãi là cơn gió
Thổi qua cõi lòng em
Bỏ lại chút lãng quên
Cho lòng em tê tái.

Gió thì luôn bay mãi
Anh cũng sẽ thế thôi
Có những lúc bồi hồi
Anh nhớ em không nhỉ. :so_funny:

kun_linh
25-05-2009, 03:17 PM
Năm năm rồi lại mười năm
Trò chơi thuở ấy biệt tâm đâu rồi
Em giờ còn đếm năm mười? :so_funny:
Tôi giơ tay đếm một thời yêu nhau
Rồi chưa?
Mở mắt tìm nhau :D
Tìm đâu cho thấy?
Tình đâu... TÌM ĐÂU???? :so_funny:

p.s: Về đây nghe em :so_funny:

Chân bước lạc chẳng khi nào tới được
Có lẽ em cần... hơn một bàn tay
Một trái tim phân biệt rõ thẳng ngay
Là trái tim,.. người đàn ông em chọn.... :timvo:

Witness Star
25-05-2009, 06:11 PM
Anh mãi là cơn gió
Thổi qua cõi lòng em
Bỏ lại chút lãng quên
Cho lòng em tê tái.

Gió thì luôn bay mãi
Anh cũng sẽ thế thôi
Có những lúc bồi hồi
Anh nhớ em không nhỉ. :so_funny:

Ừk! Thí đó! Cứ cho anh là gió
Thổi mát lòng em chút nhớ mong....
Anh mãi cùng mây bay dệt mộng!!!
Giờ muốn tìm em! Ở trong lòng :timup:

p.s: Ừk! Thì cứ cho ah là gió! Gió luôn ở bên Mây! Vì em không phải là Mây! Nên anh phải tìm lại em! Biết tìm đâu bj jo`??! Để anh xem lại trong lòng anh koaj kóa em ko??!!! :so_funny:

Witness Star
25-05-2009, 06:17 PM
Chân bước lạc chẳng khi nào tới được
Có lẽ em cần... hơn một bàn tay
Một trái tim phân biệt rõ thẳng ngay
Là trái tim,.. người đàn ông em chọn.... :timvo:

Nhớ ngày nào...Trên con đường năm cũ
Đi bên em, chăng nói được điều gì
Chút ngại ngùng, anh chẳng dám nắm tay
Đành bước lặng, sao nghe tim bối rối!!!

Giờ gặp lại, em của ngày xưa ấy
Đến bên em, anh biết nói gì đây????!!!! :7:
Hay là: "Em ơi! Anh xin lỗi
Mãi bên anh, cho lòng ấm lại nhé em???"

kun_linh
26-05-2009, 11:44 AM
Ừk! Thí đó! Cứ cho anh là gió
Thổi mát lòng em chút nhớ mong....
Anh mãi cùng mây bay dệt mộng!!!
Giờ muốn tìm em! Ở trong lòng :timup:

p.s: Ừk! Thì cứ cho ah là gió! Gió luôn ở bên Mây! Vì em không phải là Mây! Nên anh phải tìm lại em! Biết tìm đâu bj jo`??! Để anh xem lại trong lòng anh koaj kóa em ko??!!! :so_funny:

Ta vun nấm đất cho tình buồn
Đã nằm yên nghĩ dưới mộ chôn
Mai này hoá kiếp thành cây cỏ
Vẫn mãi còn xanh một môi hôn

anh về chốn ấy trời chắc ấm
Ta ở nơi này lạnh gió đông
Hai góc cự ly xa thăm thẳm
Xa như khoảng cách ở trong lòng
:so_funny:

kun_linh
26-05-2009, 11:55 AM
Nhớ ngày nào...Trên con đường năm cũ
Đi bên em, chăng nói được điều gì
Chút ngại ngùng, anh chẳng dám nắm tay
Đành bước lặng, sao nghe tim bối rối!!!

Giờ gặp lại, em của ngày xưa ấy
Đến bên em, anh biết nói gì đây????!!!! :7:
Hay là: "Em ơi! Anh xin lỗi
Mãi bên anh, cho lòng ấm lại nhé em???"

Thôi anh nhé! Tình ta giờ đã cũ.
Xin người đừng ấp ủ nữa mà chi.
Để lòng đau và cứ mãi nghĩ suy.
Khi ta đã... không còn gì nhau nữa. :timvo:

Witness Star
27-05-2009, 03:26 AM
To Kun:

Xếp kỷ niệm thành thơ
Anh nghe lòng trống vắng
Ở nơi xa xôi ấy
Em còn gọi tên anh??!! :(

Đồi vàng của ngày xưa
Hoa không còn nở nữa
Mùa thu về trên lối
Lá vàng nhè nhẹ bay :dance:

Em - phương trời xa lạ
Còn nhớ về nơi đây??!!!
Đồi vàng hoa kỉ niệm
Của anh và......của ai???? :so_funny:

p.s: Đáp lại hai bài thơ của Kun lun đó! Bài trên chơi ák wa' :so_funny: Nấm mộ j`????!!!! :so_funny:

phongvan_a
27-05-2009, 10:51 PM
Sao em nỡ nói lời ngang trái
Có phải định giày xéo tim anh
Anh biết tình mình quá mỏng manh
Thôi đành để nó bay trong bão tố


GỬI LẠI

gửi lại buồn cho gió.
gửi lại sầu cho mây.
và ta gửi lại đây.
tình yêu ai vời vợi.

tôi biết người chẳng đợi.
một mai tôi trở về.
để cùng trọn lời thề.
ngày nao cùng to nhỏ.:timvo::ow:

kỳ quân*zen
28-05-2009, 12:50 AM
em không gữi những gì đau thương nhất
cũng không mang hạnh phúc riêng mình
em chắp tay nguyện cầu với thần linh
mang hạnh phúc cho anh người phụ bạc

kỳ quân*zen
21-06-2009, 03:33 AM
hãy cố gắng ước thật nhiều bạn nhé
dẫu mai này có bóng tôi vây quanh
đừng buồn đừng khóc nha nha anh
hãy cố gắng cười thật tươi bạn nhé !

u sầu
22-06-2009, 10:15 AM
có lẽ tình yêu đến tình cờ lắm
từ hôm găp mặt lần đầu đó
về là nhớ là mong luôn
để rùi hai đứa gặp nhau hoài
thôi một ngày nọ họ ko gặp nhau nữa
hình như chia tay cũng tình cơ thui phải không em

Witness Star
23-06-2009, 11:59 PM
hãy cố gắng ước thật nhiều bạn nhé
dẫu mai này có bóng tôi vây quanh
đừng buồn đừng khóc nha nha anh
hãy cố gắng cười thật tươi bạn nhé !

Nước mắt anh không thể rơi từng giọt
Ướt trong lòng chút kỷ niệm đau thương
Người nơi nào??? Sao tôi cứ vấn vương
Trên đường vắng, một mình anh bước lặng......... :cr:

kỳ quân*zen
06-07-2009, 09:03 PM
Nước mắt anh không thể rơi từng giọt
Ướt trong lòng chút kỷ niệm đau thương
Người nơi nào??? Sao tôi cứ vấn vương
Trên đường vắng, một mình anh bước lặng......... :cr:


giọt lệ đó em không mong thành giọt
bởi hạt mưa thay giọt nước trong người
người nơi nào ? nơi nào tôi cất bước
để lối về có hao bong cô đơn

luckymiu
07-07-2009, 04:20 AM
buồn chiều thu tim tím
ước được đi ăn kem
cho xuôi đi nỗi sầu
ra quán kem rút tiền
mà tiền đâu mất tiêu
nghêu ngao đi về nhà
nỗi sầu vẫn còn đó
mà hổng biết làm sao!

kỳ quân*zen
02-08-2009, 01:11 AM
nếu có thể gữi lại buồn cho gió
những nổi đau gữi lại nhưng nàng mây
và em gữi lại từ đây
những kĩ niệm làm tim mình mặn đắng

bachhacdangvan
08-08-2009, 06:31 AM
nếu anh biết em là cô nhóc
sẽ không ngừng trêu em khóc suốt ngày
sẽ nhéo tai, bẹo má, cấu mày
cho chừa tội long nhong, lẽo nhẽo

nếu anh biết em là con chèo bẽo
cứ lách chách, lãi nhãi suốt ngày
sẽ bay vào tán tĩnh em ngay
chừng nào đổ sẽ cưới em làm vợ
hàng xóm nhà anh phen này... ha ha ha
SẼ BIẾT TAY...

úi trời thơ mình hay quá, cho tham gia với

anhz90
08-08-2009, 07:40 AM
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

tuổi 17 em đau hơn anh tưởng
không vào da nhưng lại buốt trong xương
tình đầu sao lại cứ vấn vương
17t yêu đương em đã hiểu



yêu làm chi khi mới tí tuổi đàu
để bây giờ lại nói rằng đau
nếu biêt vạy sao ngay buổi ban đầu
vội đồng ý những lời yêu khờ khạo

kỳ quân*zen
08-08-2009, 08:47 PM
nếu anh biết em là cô nhóc
sẽ không ngừng trêu em khóc suốt ngày
sẽ nhéo tai, bẹo má, cấu mày
cho chừa tội long nhong, lẽo nhẽo

nếu anh biết em là con chèo bẽo
cứ lách chách, lãi nhãi suốt ngày
sẽ bay vào tán tĩnh em ngay
chừng nào đổ sẽ cưới em làm vợ
hàng xóm nhà anh phen này... ha ha ha
SẼ BIẾT TAY...

úi trời thơ mình hay quá, cho tham gia với


to bachhacdangvan
nếu em biết anh là thằng nhok
sẽ không tin khi anh nói yêu người
vì thằng nhok vẫn suốt đời là nhok
sẽ suốt ngày đi xe đạp cóc
và suốt ngày đi theo một cô nhok
suốt ngày la anh hoàng tử có

có nổi buồn chợt nhiên không hiêu nổi
lúc xa xôi lúc cảm nhận rất gần
lúc đi sau lúc đến trước một lần
lúc vui vẽ cũng bỗng nhiên buồn thế

bachhacdangvan
08-08-2009, 09:23 PM
Em là kì nữ giai nhân
Gặp em giữa chợ tần ngần làm thơ
Mi cong mắt biếc xa mờ
Tóc mây lơ lững dập dờ nước trôi
Thương em ngẫm nghĩ một hồi
Liều thân tiến tới để rồi làm quen
Vừa định khai khẩu chào em
Bị phang một nhát"..e.. hèm thằng kia
Xích ra tránh chổ chị zìa
Lơ nga lóng ngóng chị lia chít giờ"
Phát hoảng, lại lấy bất ngờ
Ngó cho kĩ lưỡng mới ngơ cả người
Em thời mỏ nhọn mông vênh
Răng thì lại vẩu mà kênh kênh điệu đà
Dáng đi bước ngỗng bước gà
May chưa quen phải không ta chít rồi
Chắp tay lên vái ông trời
Ôi chao may quá, ơn trời không toi

wua mĩ thò phò

kỳ quân*zen
15-08-2009, 02:08 AM
Em là kì nữ giai nhân
Gặp em giữa chợ tần ngần làm thơ
Mi cong mắt biếc xa mờ
Tóc mây lơ lững dập dờ nước trôi
Thương em ngẫm nghĩ một hồi
Liều thân tiến tới để rồi làm quen
Vừa định khai khẩu chào em
Bị phang một nhát"..e.. hèm thằng kia
Xích ra tránh chổ chị zìa
Lơ nga lóng ngóng chị lia chít giờ"
Phát hoảng, lại lấy bất ngờ
Ngó cho kĩ lưỡng mới ngơ cả người
Em thời mỏ nhọn mông vênh
Răng thì lại vẩu mà kênh kênh điệu đà
Dáng đi bước ngỗng bước gà
May chưa quen phải không ta chít rồi
Chắp tay lên vái ông trờ

Ôi chao may quá, ơn trời không toi

wua mĩ thò phò


chắc không đó ông chỉ tài nói láo
nói sai không tôi rượt đánh chít giờ
chuyên ông kể chỉ có trong mơ
ngoài đời ông chỉ tơ mơ chít trìm

bachhacdangvan
15-08-2009, 05:54 AM
Tơ mơ rồi Nàng sẽ làm sao
Thử đánh coi tui chết không nào
Ấy bảo rằng tôi tài nói láo
Thế mà đụng xíu đã nhôn nhao

kỳ quân*zen
10-09-2009, 08:17 PM
Tơ mơ rồi Nàng sẽ làm sao
Thử đánh coi tui chết không nào
Ấy bảo rằng tôi tài nói láo
Thế mà đụng xíu đã nhôn nhao


tôi nhốn nháo bởi có người nói xạo
tức quá đi không nổi đóa sao đành
khuyên rắng đừng có lành chanh
là con gái không kiêu là không được