PDA

Xem đầy đủ chức năng : truyện ngắn



mau tinh khoi
14-04-2009, 12:05 AM
YÊU LẮM ĐỐP ƠI!



Úi chà! Nghe đã thấy chanh chua, đanh đá rồi. Nếu gặp phải tránh xa một chút không “con mẹ Đốp” nó sút cho một cái là “tuyệt chủng con nhà nông” bây giờ.Nhưng ai chắc là Đốp sẽ đá

Híhíhí!Anh đùa tí cho vui thôi à nghen.

Nói nghe nè!Lúc anh mới đến đây. Buổi sáng gặp cô và xóm nhà lá của chúng ta.Lúc ấy anh thấy cô vừa frienndly, vừa dễ gần, hay nói cười,…. Buổi đầu tiên ấy bây giờ anh vẫn còn nhớ lắm lắm í.

Anh và cô cũng chỉ học với nhau một năm học lớp 12. Thế mà chẳng bao giờ anh với cô ngồi nói chuyện tâm sự với nhau bao giờ phải không? Có chăng cũng chỉ là những lúc gặp nhau, cùng đi học, đôi khi tụ tập đi chơi nhậu nhẹt thôi. Anh có biết về em cũng chỉ qua "nhà lá" thôi. Anh biết cô có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Anh nghĩ chắc là do tuổi thơ như thế mà sinh ra Đốp bây giờ. Anh hiểu tình yêu thương của cha mẹ là thứ hạnh phúc nhất trên đời, là niềm an ủi mỗi khi gặp khó khăn mà cô thì không có được điều ấy, họ không thể quan tâm giúp đỡ cô khi cô cần, không thể nâng đỡ cô khi cô vấp ngã, bảo ban cô khi cô mắc sai lầm......... Họ đã đi rất xa xa mãi không bao giờ còn có thể trở lại được nữa. Chắc lúc họ đi cô phải đau đớn lắm nhỉ? Bây giờ 7 chị em cô mỗi người một nơi: chị cả và chị thứ 3 phải nghỉ học sớm đi làm nuôi em, chị thứ hai thì bị bán sang Trung Quốc đã 6 năm chưa về, cô thì cư ngụ tại Cát Tiên, em sau cô thì học ở nhà bác ở Long Khánh, hai đứa út ở ngoài quê nhìn cái cám cảnh ây mà thương.Lần đầu tiên trong đời anh quen một cô gái đầy nghị lực như cô đấy. Ở lớp cô luôn là một trong tốp học khá của lớp kết quả của nỗ lực ấy là giờ cô đã thi đậu và đang học Đại học. Anh phát ghen vì mỗi lần cô được Tiên cha (thầy chủ nhiệm lớp tôi đấy!) khen cô học tốt nhiều điểm tốt vào những buổi sinh hoạt lớp, nhưng anh đồng tình khi thầy nói răng cô hơi nghịch. Ý nhưng không phải là hơi đâu mà quá nghịch luôn vậy mà vẫn được khen bởi vì cô nghich "khôn” hơn bọn anh thôi. Hiiiiiiiiiiiiiiiií. Lúc nào cô cũng tươi cười những nụ cười lạc quan, có khi như là chưa được cười bao giờ vậy. Anh luôn coi cô như tấm gương để học tập đó chính là niềm tin vào sự thay đổi cuộc sống.Những ngày giáp tết không khí mùa xuân về trên khắp nẻo đường anh thấy khuôn mặt cô hơi buồn, cô không nói nhưng anh chắc lúc ấy cô đang mong một bữa cơm chiều 30 với đầy đủ thành viên gia đình Đốp phải không? Đốp ơi, cứ hi vọng đi rồi một ngày điều ấy sẽ sảy ra thôi.

Có thể Đốp của anh còn nhiều điều anh chưa biêt nhưng thế cũng là hiểu nhau đôi chút dù là bằng cái móng tay thôi vẫn cảm thấy làm bạn được với nhau là điều hết sức tuyệt vời rồi đúng không nè?

Anh buồn quá đi mất. Buồn vì trời mưa nhiều, buồn vì mất điện, buồn vì đã lâu không gặp mặt nhà lá của chúng mình, đã lâu không gặp mặt 12a5 cùng Tiên cha và cả Đốp nữa chứ.Chúng ta bây giờ đã lớn không còn là một lũ ngốc xít suôt ngày đi học muôn, suốt ngày tính toán cho chóng đến cái lễ gì đó để nhậu. Bao nhiêu công việc, dự định cho tưong lai, bao nhiêu là những thứ phải lo toan, những bộn bề cuộc sống bày ra trước mắt. Ở nơi xa ấy Đốp đang thực hiên ước mơ của mình, anh cũng thế. Có thể vì cuộc sống mà chúng ta quên đi những cái tên, những kỉ niệm, thế nhưng hãy dành một góc nhỏ của trai tim để nhớ về Tiên cha, nhớ về “Lý hôi”- là anh, nhớ về "nhà lá", nhớ về những người bạn của cô nhé.

Đốp yêu của anh ơi! Nhớ lắm Đốp ơi!:timvo:

(Hoàng thị lý_ 73/_Bùi thị xuân_ tp Đà Lạt_ Lâm Đồng)

lời muốn nói: Lần đầu tiên em viết bài cho Hoa học trò. Em rất mong được một lần đăng báo và có gì sơ xuât mong được các anh chị góp ý.



Trả lời Chuyển tiếp

pe_shiva_kute
14-06-2009, 07:43 AM
mình cũng là lính mới nè........giúp đỡ nhau nhen.............bạn viết hay lắm đó

MKT_COF.o
14-06-2009, 08:10 AM
Đăng báo là có ý gì hả bạn, không phải nói bạn nhầm đây là web của báo HHT đấy chứ. Đây là 4rum HHT cơ mà bạn. Thui, dù sao đã vào gia đình rùi thì vui vẻ nhé

gooddythin_nd1996
14-06-2009, 12:32 PM
Nói thật là tớ cũng chẳng hiểu truyện này viết về cái gì :D. Bạn cố gắng lên nhé, là mem mới lúc đầu hơi khó nhưng về sau sẽ quen thôi :D