Gió_ấm
13-04-2009, 05:28 AM
Này em!
Sao trời anh vẽ lung linh
Gưởi hương theo gió gưởi tình trong thơ
Chúc em vạn sự như mơ
Tình duyên thỏa ước đợi trờ đã lâu
Này em!
14 ngày ấy bắt đầu
Oa oa tiếng khóc là câu chào đời
Tháng tư đêm lắm sao trời
Lung linh tỏa sáng soi đời bé thơ
Này em!
Mẹ hiền ru những giấc mơ
Ru em mau lớn làm thơ tặng đời
Lục bình cánh tím lục bình ơi!
Tím mâu chung thủy tím đời mộng mơ
Này em!
Đôi tám mà vẫn ngây thơ
Vẫn say với những vần thơ ngọt ngào
Vẫn như cô bé ngày nào
Làm anh thơ thân đã bao năm trời
Này em!
Chúc em hạnh phúc một đời
Chúc em mãi mãi như lời thơ anh
Chúc cho cuộc sống an lành
Chúc cho ngày tháng chỉ giành yêu thương
Sao trời anh vẽ lung linh
Gưởi hương theo gió gưởi tình trong thơ
Chúc em vạn sự như mơ
Tình duyên thỏa ước đợi trờ đã lâu
Này em!
14 ngày ấy bắt đầu
Oa oa tiếng khóc là câu chào đời
Tháng tư đêm lắm sao trời
Lung linh tỏa sáng soi đời bé thơ
Này em!
Mẹ hiền ru những giấc mơ
Ru em mau lớn làm thơ tặng đời
Lục bình cánh tím lục bình ơi!
Tím mâu chung thủy tím đời mộng mơ
Này em!
Đôi tám mà vẫn ngây thơ
Vẫn say với những vần thơ ngọt ngào
Vẫn như cô bé ngày nào
Làm anh thơ thân đã bao năm trời
Này em!
Chúc em hạnh phúc một đời
Chúc em mãi mãi như lời thơ anh
Chúc cho cuộc sống an lành
Chúc cho ngày tháng chỉ giành yêu thương