PDA

Xem đầy đủ chức năng : *-* Khát vọng *-*



*vô tình*
20-08-2005, 03:05 AM
Làn gió mới thổi hương Xuân ngào ngạt
Thoảng mùi hương đâu đó đóa hồng xinh
Ngàn cánh đỏ ru thiên hương nhập mộng
Hoa vươn mình kiêu hãnh chờ bình minh

Người bừng tỉnh như nguyền hằng khắc nhớ
Với tay mình cố níu kéo hồng hoa
Lòng ngập tràn với niềm tin khát vọng
Quyết trinh phục nụ mới nở đêm qua

Điệu ngây thơ bên hoa còn vang vẩn
Mường tượng che đậy cành gai găm
Vì lòng tin và khát vọng vô nghĩa
Bỏ máu đào... nhận tuyệt vọng xa xăm.

tập làm thơ, ý bài viết biết có ai hỉu hông :lol:

Nguyen Nghi
20-08-2005, 06:37 AM
bình minh chói hoa tỏa hương kheo sắc
cánh bướm rập rờn đùa rỡn cánh hoa yêu
anh đã đến sưởi tình em ấm lại
bỏ sau lưng tất cả cảnh cô liêu

tiếng gà trưa cho ta bừng giấc mộng
kỉ niệm đầu nào ai nỡ vội quên
dù bây giờ hay ngàn năm vẫn thế
em vẫn yêu và vẫn mãi gọi tên

trăng đêm nay trăng tròn anh nhỉ?
ngồi bện nhau đôi mắt hướng xa xăm
bỗng em hỏi, anh nghĩ gì lâu vậy
anh giật mình, anh nghĩ chuyện trăm năm

chào bé Vô Tình lâu rồi không gặp khoẻ ko em? làm thơ hay quá !

Cong tu
20-08-2005, 05:37 PM
chiều hoàng hôn trải dài trên bãi biển
cánh buồn xa xa tận chân trời
em đã đi để lại anh một bóng
bóng hình xưa không thể phai nhòa

nước mắt chia tay ngày hôm đó
không thể mãi giữ em bên anh
anh ích kỉ muốn em là mãi mãi
của riêng anh mãi mãi riêng anh

em ra đi cho lòng anh đau nhói
con tim yêu không thể khóc thành lời
dẫu biết em ra đi không bao giờ trở lại
sao lòng anh vẫn mãi hoài mong

mong bóng người xưa quay trở lại
sưởi ấm con tim giờ đây đã giá băng
cõi lòng anh tan nát vì yêu em
giữ trọn lòng đến khi em trở lại

tháng ngày vui sẽ có lại như xưa
em lại đến như ánh bình minh rực rỡ
không có cảnh hoàng hôn buồn
như hôm nay anh đứng chờ em

hương_ngố_1989
21-08-2005, 07:27 AM
ngối trước bình minh ngắm cảnh mặt trời
nhớ lại tháng ngày hạnh phúc khi xưa
em với anh cùng một bước đường
giờ chỉ mình em bước bơ vơ

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 05:22 AM
mùa xuân đến hoa nở khoe sắc thắm
em lụi tàn đi giữa bóng hoàng hôn
thưở ngày xưa chung đường chung1 lối
đến bây giờ nghi lại vẫn là mơ

swtlilaznchik88
22-08-2005, 12:05 PM
to vt: mình không hiểu mấy, nhưng thấy hình như thơ có tâm sự trong dó, có cái gì dó muốn che kin, không muốn bộc lộ hết qua thơ à?

Nếu ai kia có tâm sự trong lòng
Xin nói ra dừng cố tâm che dấu
Những niềm dau nào có ai hiểu thấu
Mà giúp người âu sầu kiếm nguồn vui

Riêng tim tôi cũng gánh chịu dắng cay
Dã trải qua bao cuộc tình ngang trái
Thảm bại nào rồi cũng là như thế
Tan biến di như tinh tú trời cao

Nào thấy không dêm về ngàn ánh sao
Trên trời den mà nó vẫn trong sáng
Giống như ta trong cuộc dời ảm dạm
Cố gượng lên tìm ánh sáng dời ta

HY

*vô tình*
22-08-2005, 01:02 PM
bình minh chói hoa tỏa hương kheo sắc
cánh bướm rập rờn đùa rỡn cánh hoa yêu
anh đã đến sưởi tình em ấm lại
bỏ sau lưng tất cả cảnh cô liêu

tiếng gà trưa cho ta bừng giấc mộng
kỉ niệm đầu nào ai nỡ vội quên
dù bây giờ hay ngàn năm vẫn thế
em vẫn yêu và vẫn mãi gọi tên

trăng đêm nay trăng tròn anh nhỉ?
ngồi bện nhau đôi mắt hướng xa xăm
bỗng em hỏi, anh nghĩ gì lâu vậy
anh giật mình, anh nghĩ chuyện trăm năm

chào bé Vô Tình lâu rồi không gặp khoẻ ko em? làm thơ hay quá !
Em mơ ước chuyện trăm năm muôn thuở
Để bóng người sẽ mãi của riêng em
Với trăng nước tay bên tay hò hẹn
Chỉ mơ ước với người phải ước mơ??
chài... tâm sự thui mà anh, có sao làm dzậy... bình thường :hihi:
ps: anh NN làm thơ bá chái... hí hí


to vt: mình không hiểu mấy, nhưng thấy hình như thơ có tâm sự trong dó, có cái gì dó muốn che kin, không muốn bộc lộ hết qua thơ à?

Nếu ai kia có tâm sự trong lòng
Xin nói ra dừng cố tâm che dấu
Những niềm dau nào có ai hiểu thấu
Mà giúp người âu sầu kiếm nguồn vui

Riêng tim tôi cũng gánh chịu dắng cay
Dã trải qua bao cuộc tình ngang trái
Thảm bại nào rồi cũng là như thế
Tan biến di như tinh tú trời cao

Nào thấy không dêm về ngàn ánh sao
Trên trời den mà nó vẫn trong sáng
Giống như ta trong cuộc dời ảm dạm
Cố gượng lên tìm ánh sáng dời ta
HY

Đời ai sáng bên trăng sao tinh tú
Chỉ mình tôi ủ ấp với bóng đêm
Cuốn bên mình lũ mây đen bể vụn
Vươn mình tìm ánh sáng vọng không.
Làm thơ để cố tìm chỗ bộc lộ nỗi niềm... nhưng chuyện như từ trong nhật ký thì ko thể nào công khai cho mọi người ^.^

Chanh Chua
22-08-2005, 08:31 PM
Cõi ta sống cỗi đời tạm bợ
Chữ nợ duyên nào có ai ngờ
Chuyện trăm năm nhân loại luôn mơ
Nhưng mơ ước vẫn là mơ ước.....

Ngữ tình yêu nào ai đoán được
Hạnh phúc nhiều hay sẽ khổ đau
Khi yêu hay hứa hẹn mai sau
Tình tan vỡ nào ai mong đợi......

*vô tình*
22-08-2005, 09:17 PM
Cõi ta sống cỗi đời tạm bợ
Chữ nợ duyên nào có ai ngờ
Chuyện trăm năm nhân loại luôn mơ
Nhưng mơ ước vẫn là mơ ước.....

Ngữ tình yêu nào ai đoán được
Hạnh phúc nhiều hay sẽ khổ đau
Khi yêu hay hứa hẹn mai sau
Tình tan vỡ nào ai mong đợi......

Không mong đợi nhưng biết rồi sẽ đến
Có thấy ai hạnh phúc đến mãi hoài
Phải đau khổ mới nếm được hạnh phúc
Cho tình yêu thống trị mãi muôn loài

Chanh Chua
22-08-2005, 11:04 PM
vẫn biết đấy người ơi vẫn biết đấy
chuyện yêu đương đi_đến có ai hay
dù sau này trải trăm đắng ngàn cay
vẫn xem đó mãi là niềm hạnh phúc.....

yêu_thương_sầu_hận cuộc đời trần tục
mà nhân loại thường dùng để tìm vui
đâu biết _tình yêu_ chất độc không mùi
giết lần mòn tâm hồn và thể xác......

*vô tình*
23-08-2005, 12:00 AM
Thể xác chết cho tâm hồn thương sót
Cả hai vậy vì vấp ngã lối yêu
Hỏi gian trần ai kiếm tìm thần dược
Giúp người giúp mình được bao nhiêu???

callhikaru
23-08-2005, 12:56 AM
ảo mộng đầu đời nào ai biết
đã biết rồi xiết kể đau thương
tình yêu phải chất độc vô thường
Nào chỉ giết tâm hồn và thể xác

Lỡ yêu rồi bước chân đầu ngơ ngác
em dối lòng dấu mãi lối xưa quen
tìm ánh bình minh em bỗng thấy im lìm
chỉ nghe đâu đây tim mình đang hấp hối

Tình yêu em đến nhưng đi chả vội
Cố phải quên nhưng thôi chẳng được rồi
Buộc vào trái tim sợi dây hồng duyên ngã
Để tự mình em gỡ mãi chẳng ra

Chanh Chua
24-08-2005, 01:21 AM
Bước vào yêu là bước vào đau khổ
Gây con tim hoen ố những vết thương
Chuyện yêu đương cũng như bãi chiến trường
Mạnh là thắng _yếu mềm là thất bại

Khi ta yêu đừng nên yêu cuồng dại
Nên yêu bằng lí trí và con tim
Càng không nên chơi trò chơi trốn tìm
Vì như thế cả hai đều đau khổ.......

Là con gái luôn luôn người thua lổ
Chớ vội tin vào lời lẻ trăng hoa
Thời buổi này có lắm kẻ ba hoa
Nên cẩn thận không sao này hối hận...

Nguyen Nghi
25-08-2005, 05:17 AM
thời buổi này con gái thích trăng hoa
nên đau khổ trong tình yêu là phải
với tình yêu làm gì , lỗ _lãi
chỉ toàn là ngang trái khi yêu

Boulevard
25-08-2005, 10:55 PM
Thiêng liêng quá chỉ một từ duy nhất
Một chữ yêu cũng bao kẻ đau đầu
Và đắm chìm trong thương nhớ khổ đau ?
Chữ " Yêu" ấy ai là người giải đáp ?

74108520
26-08-2005, 02:27 AM
chai ai cung gio tho het chỉ có minh minh là ngu thuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiia```````````````````

tomato123
26-08-2005, 03:29 AM
Chỉ kẻ ngốc mới cho iu là khổ
Chỉ kẻ khờ mới tính lổ -lãi khi yêu
Trong tình yêu có mơ ước trăm điều
Tình thiêng liêng kết tình sao huyền diệu

Nguyen Nghi
26-08-2005, 05:53 AM
còn là bạn , bạn nói gì khi nếu
tình chia đôi, hai kẻ bước hai đường
lệ buồn rơi, màu tang tóc đau thương
chắc bạn nói...tình yêu là khờ dại

Azudo_Hakaider
26-08-2005, 08:20 PM
To : Boulevard

Sẽ là anh xin là người giải đáp
Hát em nghe khúc hát của tình yêu
Cho em nghe anh muốn nói bao điều...
Có một từ mà anh chưa dám nói

Tuyết_Du_Linh
27-08-2005, 08:18 PM
Dương liễu kia mảnh mai trước bụi trần !
Trước phong ba chẳng bình phong mạnh mẽ
Con tim yêu thản nhiên quên lý lẽ
Giọt buồn nào sâu trong đáy mắt em

Cố rong chơi chẳng né tránh trốn tìm
Hãy còn say , trên môi hôn tinh khiết
Chiều thu mang lời cỏ mây da diết
Xin đừng qua những ngày tháng ngọc ngà

Hà xinh_siêu quậy
28-08-2005, 01:05 AM
thơ đối đáp mà sao dài wa
ko cho ai đối hả bạn ơi