Xem đầy đủ chức năng : Không quan trọng nữa !
.Con Gái.
12-04-2009, 09:31 PM
Không còn quan trọng nữa rồi
Em thấy bình yên. Lạ thế !
Chuyện cũ em ko còn kể
Tan dần phía đáy thời gian
Không còn thấy những ngỡ ngàng
Khi anh bên người xa lạ
Em chẳng cúi đầu vội vã
Thấy hồn nguyên vẹn , thảnh thơi !
Em cất giữ những xa xôi
Để mình tinh khôi như mới
Không còn khóc oà và đợi
Ân tình lỡ hẹn từ lâu !
Em chẳng trách hờn gì đâu
Chỉ là con đường khác lối
Chỉ là cuộc đời trôi nổi
Mắt xưa khép lại nhạc lòng
Anh về ấm với mùa đông
Em cũng giữ mình không buốt
Giấc mơ lỏng lời trôi tuột
Giữ gì câu hẹn hư không
Trái tim em vẫn suốt trong
Sẽ bình yên và dung thứ
Vì không còn quan trọng nữa
Con đường vẫn rộng màu xanh !
.Con Trai.
12-04-2009, 10:11 PM
Bình yên ở nơi đâu thế
Cho em một phút rạng ngời
Qua rồi những lần chờ đợi
Ta bỏ quá khứ sau lưng
Chẳng còn những lần chịu đựng
Của đêm ru giấc yên nồng
Bên đời khúc hát thinh không
Vội vã rời xa ngày nào
Bao lần viết những hư hao
Gửi em một lời chưa nói
Gửi em một lời tình vội
Chưa trao lấy được một lần
Mùa về bên gác lặng câm
Anh đem hơi ấm cho người
Bõ công ai chờ và đợi
Đợi ai đợi cả ngày dài
Em ơi có còn ngây dại
Đủ để ngày bước sang đông
thiên sứ trắng
12-04-2009, 10:43 PM
trôi wa êm ả dòng sông chảy
có phải hay ko là tình yêu
sóng gợn lòng ta mỗi buổi chiều
và ta biết yêu là như vậy
tháng ngày wa ta đã thấy
giấc mơ buồn hiếm hữu cuộc đời ta
người tình ơi đã mãi xa
sao còn gieo mãi cho ta ưu sầu
tim nhỏ lệ lòng thấy đau
trách kẻ đến sau đã mang người đi mãi
.Con Gái.
21-08-2009, 11:37 PM
Em vẫn ngồi hát như xưa
Bản tình ca lời không mới
Xa xỉ như lòng ngóng đợi
Buổi chiều lững thững qua trôi
Thơm nồng và thắm trên môi
4 mùa nắng mưa sương sớm
Hà nội hanh hao lạnh chớm
Khăn quàng hờ hững vai son
Con đường trũng một lối mòn
Em về một mình đưa đón
Giấc mơ mỗi ngày vẫn chọn
Nguyên lành một dấu yêu xinh
Chân thành như những yên bình
Những điều đã qua đứng đợi
Những điều ngô nghê vừa tới
Rộng lòng thêm dấu thênh thang...
hoamua
23-08-2009, 11:36 PM
Bài ca em vẫn hát
Không dành trọn cho anh
Không giọt lệ chân thành
Chỉ nỗi buồn vương lại...
Không còn quan trọng nữa
Những chiều gió hanh hao
Em một mình trên phố
Gậm nhấm niềm hư hao...
Chẳng còn j để đợi
Anh chốn xa yên bình
Em lạc loài kỷ niệm
Ích chi cho riêng mình?
Không còn quan trọng nữa
Dẫu anh có nao lòng
Bài ca em vẫn hát
Đã thôi không bão lòng!
.:_charlotte_:.
24-08-2009, 03:15 AM
Có một thời em đã rất yêu anh
Xem cuộc sống chỉ có anh là đủ
Nhưng điều đó giờ xưa cũ quá
Có những điều mãi không phải thế
Phải không anh ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.