PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làng tôi



Nắng trong Mưa
12-04-2009, 08:20 AM
Làng tôi có một con sông
Đôi bờ bến nước người trông đợi người
Cách nhau nhớ chín thương mười
Đường về xa lắc nụ cười tuổi xuân

Bao lần chim én qua sân
Mùa thu di trú phân vân đường dài
Người xưa mây trắng xứ Đoài
Lòng ai chẳng muốn thương hoài ngàn năm

prettyanhthu
14-04-2009, 01:41 AM
Làng tôi có một con cầu
Người qua người lại ở đâu cũng về
Làng tôi có hàng cây khế
Người leo người trèo mang về để ăn

Bao năm con cầu thấy vắng
Người đâu đi mất thậm lặng không về
Vườn khế cũng bị bỏ bê
Giọt mưa trong nắng như lệ trời rơi

Tôi về bên cầu ngồi đợi
Có bóng ai về thăm nơi làng cũ
Xuân, Hạ sang qua Mùa Thu
Bây giờ làng tôi u rũ gió buồn