PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cũ và mới!



Hell
11-04-2009, 10:26 AM
Giá như!
Ngày hôm nay em nghĩ tới "Giá như!"
Khi anh nắm tay em lúc ấy
Kí ức xa xưa rủ nhau thức dậy
Không phải đâu mà...
Mình chỉ là bạn thôi

Biết 3 năm là đủ cách xa rồi
Và anh cũng đã bên người con gái ấy
Chỉ là... chúng mình đi chung...giản đơn như vậy
Sao em vẫn thẫn thờ

Quãng thời gian tưởng quên tự bao giờ
Sau cái nắm tay, em thấy mình tội lỗi
Và hai tiếng " Giá như" vang lên rất vội
Khi mình lại xa nhau

Chẳng phải mà, chẳng tại chúng mình đâu
Tại đường trơn, tại em vụng về quá
Giá mà anh đừng dắt em qua những lần vấp ngã
Giá mà em đừng nghĩ về chữ " Giá như".

Hell
13-04-2009, 08:09 AM
Giận dỗi làm gì cho tháng Năm lóng ngóng
Bước chân qua khóc đỏ những con đường
Phượng nở làm gì cho ai chợt vấn vương
Chợt nhớ lại những gì....ai quên nhớ

Ai chợt khóc cho Bằng Lăng bỡ ngỡ
Bỏ cơn mưa cho xơ xác trời chiều
Ai vụng dại như thủa mới học yêu
Tìm tháng Năm trên phố buồn....ngơ ngác

Tháng Năm khóc khi yêu thương đi lạc
Biếc tóc ai, hoe mắt những đêm dài
Bao tháng Năm rồi mà vẫn như khờ dại
Bao tháng Năm rồi, ai vẫn để lạc ai?

Phượng cũng đã nhạt màu, Bằng Lăng cũng đã phai
Tháng Năm rồi ra đi, như chẳng ai về nữa
Mùa Hạ thành chông chênh giữa nắng về thắp lửa
Như ai giận dỗi vô tình làm ướt cả tháng Năm