PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥ ♥ ♥... Những Giấc Mơ Buồn...♥ ♥ ♥



Cô Bé yuri
11-04-2009, 09:33 AM
Vẫn Thế ... Mà Đâu Phải Thế !

Vẫn nơi này , vẫn lối cũ , vẫn hàng cây
vẫn bàn tay đan tay cùng chung bước
mà vì sao không còn như thuở trước
chút ấm áp nào hay hạnh phúc lân lân

vẫn dấn mình trong cái rét đầu xuân
vẫn hàng mai đang vươn chồi , chớp nụ
vẫn áo len , tóc đuôi gà , áo đỏ
vẫn thì thầm câu tình tứ yêu đương

vẫn nụ hôn trao người dưới hàng dương
sao thiếu vắng những nhịp run hồi hộp?
tim dửng dưng bài tình ca thoi thóp
không phải lần đầu , nên hóa đá hay sao?

mọi thứ vẫn còn như ngày trước bên nhau
chỉ có khác mỗi một người bên cạnh
thế mà trái tim lại chìm vào hoang lạnh
tấc cả trên đời không thay thế được người sao ?

Cô Bé yuri
... Một ngày , tôi bỗng nhận ra mình cô đơn , thì ký ức về anh lại tràn về...
Tôi và anh chia tay cũng gần một năm, tôi biết , giữa tôi và anh chỉ còn là quá khứ... Nhưng... tôi lại muốn một lần nữa được trở về , về lại nơi tình yêu đầu tiên của tôi và anh bắt đầu. Dù bây giờ đã kết thúc !

Nên tôi đã dựng lại cảnh phim của mình , vẫn nơi chốn , phong cảnh , lời nói , khoảng thời gian và cả trang phục cho chính mình , điều khác duy nhất năm xưa là... một người đi bên cạnh thôi ! Vậy mà , sự thất bại của tôi lại nằm ngay đó , tôi cứ nghĩ , cho dù không phải anh , thì sự khác biệt cũng chỉ là một chút , mà thật ra đâu phải vậy...

kết cuộc cũng chỉ là nỗi đau nhân ba , khơi lại vết thương vừa khép miệng , rạch thêm một nhát vào trái tim mình và... đã kéo thêm một người vào trò chơi của quá khứ , để người ấy tổn thương do khả năng đạo diễn và đóng kịch trong tình cảm này. /.

Shin9xSad
11-04-2009, 10:19 PM
Vẫn Thế ... Mà Đâu Phải Thế !

Vẫn nơi này , vẫn lối cũ , vẫn hàng cây
vẫn bàn tay đan tay cùng chung bước
mà vì sao không còn như thuở trước
chút ấm áp nào hay hạnh phúc lân lân

vẫn dấn mình trong cái rét đầu xuân
vẫn hàng mai đang vươn chồi , chớp nụ
vẫn áo len , tóc đuôi gà , áo đỏ
vẫn thì thầm câu tình tứ yêu đương

vẫn nụ hôn trao người dưới hàng dương
sao thiếu vắng những nhịp run hồi hộp?
tim dửng dưng bài tình ca thoi thóp
không phải lần đầu , nên hóa đá hay sao?

mọi thứ vẫn còn như ngày trước bên nhau
chỉ có khác mỗi một người bên cạnh
thế mà trái tim lại chìm vào hoang lạnh
tấc cả trên đời không thay thế được người sao ?

Cô Bé yuri
... Một ngày , tôi bỗng nhận ra mình cô đơn , thì ký ức về anh lại tràn về...
Tôi và anh chia tay cũng gần một năm, tôi biết , giữa tôi và anh chỉ còn là quá khứ... Nhưng... tôi lại muốn một lần nữa được trở về , về lại nơi tình yêu đầu tiên của tôi và anh bắt đầu. Dù bây giờ đã kết thúc !

Nên tôi đã dựng lại cảnh phim của mình , vẫn nơi chốn , phong cảnh , lời nói , khoảng thời gian và cả trang phục cho chính mình , điều khác duy nhất năm xưa là... một người đi bên cạnh thôi ! Vậy mà , sự thất bại của tôi lại nằm ngay đó , tôi cứ nghĩ , cho dù không phải anh , thì sự khác biệt cũng chỉ là một chút , mà thật ra đâu phải vậy...

kết cuộc cũng chỉ là nỗi đau nhân ba , khơi lại vết thương vừa khép miệng , rạch thêm một nhát vào trái tim mình và... đã kéo thêm một người vào trò chơi của quá khứ , để người ấy tổn thương do khả năng đạo diễn và đóng kịch trong tình cảm này. /.

Tks Sis Yuri nh0a. Cong nhan ss có những cảm giác troi wa 1 cuộc tình jong em ghe. 2 chi em mìh làm wen ha.


.......Thôi Hãy Cố Giữ Để Quên........

Những gì ta trao vẫn còn nơi đây.
Anh vẫn giữ cho dù tình rạn vỡ.
Anh vẫn giữ hình bóng em trong lòng
Để ngày đêm em dằn xé từng vết
Từng vết thương rỉ máu bàn tay em.
Anh vẫn giữ em trong con tim.
Để em đập vỡ như ngày xưa em
Đã nhẫn tâm nào biết gì đến anh.
Anh vẫn giữ từng giọt mưa khi xưa
Để tìm lại hơi ấm bàn tay lạnh
Nhưng sao lạnh quá , bàn tay cô đơn
Anh vẫn giữ từng ánh nắng kia
Xưa nun tình ta ấm tận cõi lòng
Giờ đốt tình anh chỉ còn tro bụi....
.....
Tất cả ! Tất cả anh vẫn giữ em ơi
Để cố xin đời 2 chữ... " Lãng Quên "....

Vì không còn j` nữa đến nõi cảm xúc cũng mất đi nên làm dở w0a , ss đừng chê em nhé.

tinhthuquan
12-04-2009, 05:06 AM
Ừ EM HÃY ĐI

Em hãy đi nơi tình là tiền bạc
hãy đi đi tới danh vọng mơ thầm
anh làm sao khi hồn em chia nửa
nửa theo tình nửa tới bến tài danh

anh chỉ chỉ sợ mai em về bên ấy
tiền xa xôi danh cũng mãi mất rồi
dâng ngấn lệ của 1 thời xưa cũ
ai là người lau nước mắt cho em

ai là người ôm ấp 1 con tim
đang chết đuối trong vũng sầu lệ ướt
gỡ dùm người sầu nào trong tình lỡ
cõi bơ vơ thủa ngày cũ hiện về

ừ em đi hãy nhớ lời tôi mãi
chẳng bao giờ hạnh phúc tới với em
khi hồn nào bị tiền danh sẻ nửa
niềm vui nào cũng tan tác mà thôi....

Cô Bé yuri
24-04-2009, 02:15 AM
Hơn Một Nửa...

hơn một nửa tình yêu là nỗi sợ
nỗi chua cay và cả nỗi đoạn trường
em đâu dám chắc tình mình bền vững
nên sợ thầm ngày nào đó... đau thương

hơn một nửa cuộc tình là dang dở
góc tâm hồn ngã quỵ giữa thinh không
anh và em nào được tròn duyên nợ
để đôi ta mơ ước mộng tương phùng?

hơn một nửa niềm đau là sự thật
trái ngang giăng qua lối cửa tình si
dấu yêu ơi anh đã đến rồi đi
em còn biết sợ gì đây anh nhỉ?

hay phải sợ con tim nhiều ít kỷ?
mất anh rồi mà không thể quên anh?
___________________________

rất vui được chào đón bạn Shin9xSad , đến thăm chòi thơ của yuri , vui vẻ nhé bạn !

tinhthuquan , dạo này tiến bộ thật , thơ có hồn hơn trước nhiều rồi bạn hén , chúc mãi vui và sáng tác thêm nhiều !

Cô Bé yuri
24-04-2009, 02:29 AM
Nhớ Lắm , Nhưng Thôi...

nhớ anh quá nhưng nào em dám gặp
sợ trái tim cứ thổn thức phập phồng
nhìn thấy anh hình như thơ cũng gấp
nên thôi đành lặng lẽ với nhơ mong

ngày hôm trước vui đùa anh có hỏi
đến bao giờ cho trầu hợp với cau
biết anh đùa mà lòng em bối rối
có hay rằng lòng em đã ước ao?

thôi anh nhé đừng đùa như thế nữa
kẻo có người ôm mãi giấc mơ trưa
để trái tim theo mùa thu tàn úa
mi ướt nhoè mà nào phải tại mưa

dẫu hôm nay biết rằng lòng rất nhớ
nhưng xin thôi chẳng dám gặp làm gì
sợ người ta lại đùa trên đau khổ
mặc má hồng vướng vấp giọt sầu bi !

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
24-04-2009, 02:40 AM
Hư Vô

tiền là hư vô
tình là giông tố
yêu là cám giỗ
dìm tận đáy mồ

tâm hồn ngây thơ
dại khờ nhung nhớ
chợt tình đổ vỡ
tim hóa xác xơ

ai từng mộng mơ
hoài mong muôn thuở
từng thương , từng nhớ
thiên đường vu vơ

bây giờ bơ vơ
chất chồng đau khổ
trái tim đá gỗ
chua xót vô bờ

đời là bụi tro
bay theo làn gió
trở thành lá cỏ
gieo mùi thơm tho

thôi tình ngu ngơ !

Cô Bé yuri

Nắng trái mùa
24-04-2009, 03:06 AM
Giấc mơ buồn lắm biết không
Dỗ mình ngoan giữa phố đông ngược chiều
Dỗ mình bình thản thương yêu
Dỗ mình không hát lời phiêu diêu tàn

Tình mùa năm ấy dở dang
Con đường ai bước vội vàng qua nhau
Bóng dài đổ ngược về đâu
Giấc mơ cứ thế nhuộm màu hanh hao

Ngươì đi trước , buồn theo sau

tinhthuquan
24-04-2009, 05:45 AM
Nhớ Lắm , Nhưng Thôi...

nhớ anh quá nhưng nào em dám gặp
sợ trái tim cứ thổn thức phập phồng
nhìn thấy anh hình như thơ cũng gấp
nên thôi đành lặng lẽ với nhơ mong

ngày hôm trước vui đùa anh có hỏi
đến bao giờ cho trầu hợp với cau
biết anh đùa mà lòng em bối rối
có hay rằng lòng em đã ước ao?

thôi anh nhé đừng đùa như thế nữa
kẻo có người ôm mãi giấc mơ trưa
để trái tim theo mùa thu tàn úa
mi ướt nhoè mà nào phải tại mưa

dẫu hôm nay biết rằng lòng rất nhớ
nhưng xin thôi chẳng dám gặp làm gì
sợ người ta lại đùa trên đau khổ
mặc má hồng vướng vấp giọt sầu bi !

Cô Bé yuri


TÔI KHông biết thế nào nữa


Tôi nhớ em nhưng chẳng biết thế nào
khi người đi theo cả giấc chiêm bao
đi đi mãi ko chút gì để lại
để lại lòng đau xót với hư hao

để lại lời chết nghẹn với tim đau
đem dang dở gắn thơ tình tôi mãi
hoài niệm đâu mà sao giờ ở lại
chỉ 1 mình nói mãi tiếng ;'' yêu em'

để là tình thao thức với sao đêm
chuyện cùng trăng trong đêm dài thiếu nắng
mà cõi lòng chưa bao giờ phẳng lặng
tiếng yêu đầu chết thật dưới trời sau

tôi chỉ thèm thôi 1 lần gặp gỡ
nói người ta tình ấy chưa nhạt nhòa
ánh mắt tình thủa hôm nao còn mãi
soi vần thơ ánh mắt buồn đêm qua.................................

tinhthuquan
27-04-2009, 06:03 AM
XIN LỖI TÌNH 1 ĐÊM

Xin lỗi em người tình ấy 1 đêm
chiếc áo cởi trong giây phút êm đềm
anh xin lỗi vì làm em đau mãi
lỡ 1 đời con gái đã xa xôi

anh xin lỗi người tình ấy 1 đêm
dưới ánh đèn trong lời men chếnh choáng
trong tiếng nói lời nào buông rất vội
vòng tay nào tìm đến 1 vòng tay

anh xin lỗi và ngàn lần xin lỗi
để 1 người chiếc áo chẳng còn nguyên
mái tóc nào trong đêm nào trợt rối
xin lỗi người tình ấy của 1 đêm

tinhthuquan
28-04-2009, 06:53 PM
Hư Vô

tiền là hư vô
tình là giông tố
yêu là cám giỗ
dìm tận đáy mồ

tâm hồn ngây thơ
dại khờ nhung nhớ
chợt tình đổ vỡ
tim hóa xác xơ

ai từng mộng mơ
hoài mong muôn thuở
từng thương , từng nhớ
thiên đường vu vơ

bây giờ bơ vơ
chất chồng đau khổ
trái tim đá gỗ
chua xót vô bờ

đời là bụi tro
bay theo làn gió
trở thành lá cỏ
gieo mùi thơm tho

thôi tình ngu ngơ !

Cô Bé yuri

ĐỜI LÀ................TÌNH LÀ

Có 1 ngày bông nắng chẳng còn nguyên
tôi chợt thấy mình sao lạnh lẽo
đêm kia rơi trong hoang tàn màu tối
nhẹ nấc buồn mà nước mắt tôi rơi

trợt 1 ngày mong ước bỗng tan trôi
trong cô đơn nghiệt ngã của cuộc đời
ôi sóng gió..........cuộc đời sao bắt tội
trong đêm ngàn ánh chet61 của ước mơ

rồi 1 ngày tình cũng đã đi xa
và tôi hiểu rằng khi mình tay trắng
đời hoàng hôn luôn chẳng còn bóng nắng
để tình đi tôi cũng chẳng lạ gì

Shin9xSad
29-04-2009, 09:28 AM
Có những lần tâm hồn nhủ trái tim
Thôi không đợi không chờ mong không nhớ
Nhưng trái tim vốn là gã chung tình
Cứ lặng thầm đợi chờ bóng dáng ai?

Shin9xSad
29-04-2009, 10:04 AM
Trái tim ơi cuộc tình là gì thế?
Mà làm đời sầu buồn người thi sĩ
Ngọn bút viết những vết lướt u mê
Cho thơ này cũng phải buồn theo đi.

Dẫu vẫn biết cuộc đời cần có tình
Như mây trời cần gió thổi phiêu du
Ta chỉ xin mây hay màu trắng mịn
Đừng nhuộm lên vết màu đen âm u.

Tình giấc mơ thường thấy đẹp hơn thực
Để con tim lao vào trong mơ tưởng
Giật tỉnh dậy thấy lòng đầy ấm ức
Ngặm tiếc nuối , con tim ôm vấn vương.

Chuyện tình người như là cơn sóng vỗ
Vỗ mạnh rồi cũng phải yếu lại thôi
Thi sĩ này đừng là bờ cát đợi
Gió hoà sóng xô Những Giấc Mơ Buồn !!!

Tang Ss Yuri !!! I hope you always be happy!!!

Cô Bé yuri
30-04-2009, 12:32 AM
Giấc mơ buồn lắm biết không
Dỗ mình ngoan giữa phố đông ngược chiều
Dỗ mình bình thản thương yêu
Dỗ mình không hát lời phiêu diêu tàn

Tình mùa năm ấy dở dang
Con đường ai bước vội vàng qua nhau
Bóng dài đổ ngược về đâu
Giấc mơ cứ thế nhuộm màu hanh hao

Ngươì đi trước , buồn theo sau

Ngày Mai

ngày mai tôi giết giấc mơ buồn
chôn vào sâu thẳm trái tim đông
để cho nhân thế vơi sầu hận
để chẳng ai còn những bi thương

ngày mai tôi giết chết hồn tôi
trong những đắng cay của miệng đời
phận nghèo mang chi hồn mơ mộng
giết rồi cho rãnh miệng tanh hôi

ngày mai tôi giết cả thân mình
cho xong một kiếp phận điêu linh
cho kẻ tạo ra thôi ray rứt
vì chẳng trao cho một chút tình !

Cô Bé yuri

cảm ơn Nắng Trái Mùa ghé thăm và để lại bài thơ , yuri chúc bạn luôn vui và thật nhiều hạnh phúc !

Cô Bé yuri
30-04-2009, 12:47 AM
ĐỜI LÀ................TÌNH LÀ

Có 1 ngày bông nắng chẳng còn nguyên
tôi chợt thấy mình sao lạnh lẽo
đêm kia rơi trong hoang tàn màu tối
nhẹ nấc buồn mà nước mắt tôi rơi

trợt 1 ngày mong ước bỗng tan trôi
trong cô đơn nghiệt ngã của cuộc đời
ôi sóng gió..........cuộc đời sao bắt tội
trong đêm ngàn ánh chet61 của ước mơ

rồi 1 ngày tình cũng đã đi xa
và tôi hiểu rằng khi mình tay trắng
đời hoàng hôn luôn chẳng còn bóng nắng
để tình đi tôi cũng chẳng lạ gì

Ngày Bình Yên

có một ngày giọt nước mắt tôi rơi
thật lòng hơn sau tháng năm giã dối
có một ngày từ trái tim cằn cỗi
nhận ra mình vẫn còn chút yêu thương

là một ngày tôi sống giữa chờ mong
một cơn gió trở tôi về cát bụi
là một ngày tôi không thấy mình mệt mõi
khi cưu mang bao khổ ải đời thường

sẽ là ngày tôi mở cửa thiên đường
(hoặc có thể cổng trầm luân địa ngục)
đem ước mơ chìm sâu trong tiềm thức
thả xuống đời vung lại giấc mơ xưa

không còn những cuộc tình đem đổi trác , bán mua !

Cô Bé yuri

nghe lời khen của tinhthuquan mà yuri phồng cả mũi , nhưng cũng cảm ơn nghen !

Cô Bé yuri
30-04-2009, 01:03 AM
Trái tim ơi cuộc tình là gì thế?
Mà làm đời sầu buồn người thi sĩ
Ngọn bút viết những vết lướt u mê
Cho thơ này cũng phải buồn theo đi.

Dẫu vẫn biết cuộc đời cần có tình
Như mây trời cần gió thổi phiêu du
Ta chỉ xin mây hay màu trắng mịn
Đừng nhuộm lên vết màu đen âm u.

Tình giấc mơ thường thấy đẹp hơn thực
Để con tim lao vào trong mơ tưởng
Giật tỉnh dậy thấy lòng đầy ấm ức
Ngặm tiếc nuối , con tim ôm vấn vương.

Chuyện tình người như là cơn sóng vỗ
Vỗ mạnh rồi cũng phải yếu lại thôi
Thi sĩ này đừng là bờ cát đợi
Gió hoà sóng xô Những Giấc Mơ Buồn !!!

Tang Ss Yuri !!! I hope you always be happy!!!

cảm ơn Shin9xSad về bài thơ nhé , giấc mơ buồn của yuri có phước ghê nên đã nhận được tình cảm của tất cả mọi người , cảm ơn lắm lắm !

Tình Thơ Ảo Mộng

vốn biết rằng thơ chỉ là thơ
chưa đem tình cảm thật bao giờ
có chăng cũng chỉ lời hoa mỹ
thế mà hồn vẫn chớm mộng mơ

mong ước viễn vong một cuộc tình
không hề hiện hữu chút niềm tin
hư hư - ảo ảo mà đâu biết
khi ngấm đau thương mới giật mình

tình đem ấp ủ để rồi đau
có ai hay biết tự khi nào
tình thơ chỉ nhuốm sầu muôn thuở
bây giờ tiếc nuối những hư hao

thôi người xin để giấc mơ yên
cho tôi quên hết những ưu phiền
đừng khơi một vết thương lòng cũ
cuộc tình thơ ấy lắm truân chuyên.

Cô Bé yuri

Shin9xSad
30-04-2009, 06:22 AM
Ép giấc mơ vào khoảng không buồn bã
Nắm chìa khoá cánh cửa thật mở ra
Bao ánh nắng bao lấy ta vui mới
Bước ra rồi bước từ bóng tối ra.

Hãy nhìn lên những áng mây phiêu bồng
Cỏ sắc tươi ôm ánh nắng ấm nồng
Núi chào mừng chết lặng trong nước mắt
Hãy nhìn đi điều trái buồn hư không.

Hư hư - ảo ảo chỉ là hư ảo
Điều bất thực trong bước lệch chiêm bao
Giât mình dậy đã đong đầy đau thương
Chẳng sao đâu với cái tên hư ảo.

Giấc mơ buồn vẫn là giấc mơ buồn
Ta vẫn giữ chứ không thế buôn trôi
Đời là thế chất chưa niềm vui buồn
Nhưng phải đề niềm vui áp nổi buồn.

tinhthuquan
01-05-2009, 05:41 AM
Ngày Bình Yên

có một ngày giọt nước mắt tôi rơi
thật lòng hơn sau tháng năm giã dối
có một ngày từ trái tim cằn cỗi
nhận ra mình vẫn còn chút yêu thương

là một ngày tôi sống giữa chờ mong
một cơn gió trở tôi về cát bụi
là một ngày tôi không thấy mình mệt mõi
khi cưu mang bao khổ ải đời thường

sẽ là ngày tôi mở cửa thiên đường
(hoặc có thể cổng trầm luân địa ngục)
đem ước mơ chìm sâu trong tiềm thức
thả xuống đời vung lại giấc mơ xưa

không còn những cuộc tình đem đổi trác , bán mua !

Cô Bé yuri

nghe lời khen của tinhthuquan mà yuri phồng cả mũi , nhưng cũng cảm ơn nghen !

SẼ CÓ NGÀY..............................


Sẽ có ngày tôi sẽ bước qua đau
bằng ý chí niềm tin hoài đang cháy
bằng nước mắt từ bao lần vấp ngã
bằng cảnh đời chó chết đã cho tôi

sẽ có ngày tôi nâng ước mơ tôi
cho xa mãi nghiệt ngã đời dang dở
qua cánh cửa thành công hé mở
vì tôi còn mãi mãi 1 ước mơ

vì tôi còn còn mãi 1 hồn thơ
màu thời gian dẫu hoang tàn sóng vỗ
tình kia chet61 dẫu vùi trong lá đổ
tôi vẫn tìm về đâu đó mùa thu xưa

kimanhvang
01-05-2009, 09:03 PM
Cái anh chàng Thuquan này dùng từ mạnh quá!




Một hai nhời đủ tình cũ lấm lem
Khép lại đây những tin yêu vụng dại
Tháng năm trôi tình phai... dù mãi mãi
Có tìm về cũng mất những ước mơ

Thì thôi người ơi đừng dượt đuổi nhau thêm
Quá khứ nát tan giữa dong... mờ nhạt
Tình cứ trôi về chân trời hiu hắt
Bóng người xưa năm tháng cũ đâu còn

Nếu ngày mai đôi mắt ấy nhuốm buồn
Đem trở lại giữa đôi dòng bến nước
Thì người ơi xin người dừng bước
Tình đã thắm màu trong những vòng tay...

Hoa Ly

Cô Bé yuri
03-05-2009, 12:41 AM
Ép giấc mơ vào khoảng không buồn bã
Nắm chìa khoá cánh cửa thật mở ra
Bao ánh nắng bao lấy ta vui mới
Bước ra rồi bước từ bóng tối ra.

Hãy nhìn lên những áng mây phiêu bồng
Cỏ sắc tươi ôm ánh nắng ấm nồng
Núi chào mừng chết lặng trong nước mắt
Hãy nhìn đi điều trái buồn hư không.

Hư hư - ảo ảo chỉ là hư ảo
Điều bất thực trong bước lệch chiêm bao
Giât mình dậy đã đong đầy đau thương
Chẳng sao đâu với cái tên hư ảo.

Giấc mơ buồn vẫn là giấc mơ buồn
Ta vẫn giữ chứ không thế buôn trôi
Đời là thế chất chưa niềm vui buồn
Nhưng phải đề niềm vui áp nổi buồn.

Phận Thuyền Quyên

xin cho tôi chút ngậm ngùi
để làm vốn liếng tập vui với đời
ngày mai có lỡ buông xuôi
cũng còn một chút ngậm ngùi làm riêng

ước đừng mang phận thuyền quyên
tôi đâu chua xót chữ duyên của mình
ước đừng kiếp mắt môi xinh
sẽ không thử thách lòng tin của đời

ước chi có những nụ cười
nở trên môi thắm buồn vui bất cần
để ngày mai chẳng phân vân
một khi lỡ bước sa chân giữa đời.

Cô Bé yuri

tinhthuquan
03-05-2009, 05:22 AM
Cái anh chàng Thuquan này dùng từ mạnh quá!




Một hai nhời đủ tình cũ lấm lem
Khép lại đây những tin yêu vụng dại
Tháng năm trôi tình phai... dù mãi mãi
Có tìm về cũng mất những ước mơ

Thì thôi người ơi đừng dượt đuổi nhau thêm
Quá khứ nát tan giữa dong... mờ nhạt
Tình cứ trôi về chân trời hiu hắt
Bóng người xưa năm tháng cũ đâu còn

Nếu ngày mai đôi mắt ấy nhuốm buồn
Đem trở lại giữa đôi dòng bến nước
Thì người ơi xin người dừng bước
Tình đã thắm màu trong những vòng tay...

Hoa Ly


lúc đó nghĩ thế thì phải gõ thế chứ.....bình thường thuquan có bao giờ nói mạnh như thế đâu........hôm rày làm bài nhẹ cho hoa ly coi há..................

ANH VỀ.......................

Anh về sóng gợn ưu tư
ướt vai nỗi nhớ....
giọt mưa năm nào
anh về nhớ gió hàng cao
bên hiên nhà vắng hôm nào
có em............
anh về lại nhớ từng đêm
có người ở mãi tóc se tình đầu
anh về lại nhớ biết bao
máu tình lại chảy cho đầy trái tim.......................

tinhthuquan
03-05-2009, 06:16 AM
AI ĐEM

AI đem............
cơn gió hững hờ
cho mình lạnh áo cuộc đời mờ sương
Ai đem nghĩa địa tàn hương
cho vào cõi sống con đường hoang vu
bao lần đã rớt mùa thu
tình đời bạc bẽo.........giet niềm yeu thương
1 mai lòng het61 vấn vương
lòng tôi tập sống cõi lòng vô tâm
cần chi cõi sống phũ phàng
cần chi tình đấy hoang tàn thu rơi
cần chi..... giọt nước mắt ơi
sao ngươi mãi đọng trên mi thế này

Cô Bé yuri
10-05-2009, 11:05 PM
http://i522.photobucket.com/albums/w342/damotlanyeunhau/Greetings%20-%20flowers/Rains/60736478.gif

Ngày Mai Bình Yên Anh Nhé

phía chân trời, em về dù mưa nắng
cũng riêng em , với nỗi nhớ trơn tru
bỏ lại anh cuộc tình nhuốm mịt mù
đường - trắng xóa - hoang vu và lạnh lẽo

ta ép chết một giấc mơ gầy héo
tình thôi vương hay muôn thuở còn vương
ở sau lưng dấu vết của tình buồn
mưa có thể nhoà phai không anh nhỉ?

em sẽ về quên con tim ít kỷ
từng ước mơ chiếm trọn một bóng hình
phía cuối đường chưa chắc sẽ bình minh
nhưng không thể mãi đắm mình đêm tối

trái tim anh nếu có còn nhức nhói
cũng xin đừng mời gọi lại giấc mơ
còn gì đâu mà thương với đợi chờ
hãy vui đón ngày mai hoa tình thắm.

Cô Bé yuri

chào tinhthuquan , kimanhvang , yuri cảm ơn hai bạn ghé thăm nhiều lắm , chúc mãi vui và sáng tác thật nhiều nhé !

Tháng Tư
10-05-2009, 11:15 PM
Nhớ Anh

Hôm nay bỗng nhớ về người
Xa xăm vạn dặm biết người nhớ không?
Khung cửa hàng tre xanh rì
lao xao tiếng gió gọi hồn yêu thương

Nhớ người dẫu đã thiên thu
Nhớ người từ cõi âm u gọi tình
Nụ hôn ấm áp nồng say
Ru tình yêu ngủ nghìn thu vẫn còn

Cô Bé yuri
11-05-2009, 12:45 AM
Tình Đùa

chẳng thà đừng nói tiếng yêu
còn hơn bỡn cợt những điều ba hoa
tình buồn không kẻ , thì ta
cớ sao mình chẳng thật thà với nhau?

hôm nay kẻ phụ người đau
ngày mai thêm kẻ phụ nhau chắc huề?
cần nhau thì thốt lời thề
đãi bôi khi đã chán chê tình thừa

nay yêu mai lại không ưa
đắng cay chì chiết cho vừa lòng nhau./.

Cô Bé yuri

yuri cảm ơn .:Yu Ri:. ghé thăm và họa thơ , dạo này do ít online nên có đối đáp chậm trễ cũng mong bỏ qua cho , chúc vui và hạnh phúc !

tinhthuquan
13-05-2009, 12:14 AM
http://i522.photobucket.com/albums/w342/damotlanyeunhau/Greetings%20-%20flowers/Rains/60736478.gif

Ngày Mai Bình Yên Anh Nhé

phía chân trời, em về dù mưa nắng
cũng riêng em , với nỗi nhớ trơn tru
bỏ lại anh cuộc tình nhuốm mịt mù
đường - trắng xóa - hoang vu và lạnh lẽo

ta ép chết một giấc mơ gầy héo
tình thôi vương hay muôn thuở còn vương
ở sau lưng dấu vết của tình buồn
mưa có thể nhoà phai không anh nhỉ?

em sẽ về quên con tim ít kỷ
từng ước mơ chiếm trọn một bóng hình
phía cuối đường chưa chắc sẽ bình minh
nhưng không thể mãi đắm mình đêm tối

trái tim anh nếu có còn nhức nhói
cũng xin đừng mời gọi lại giấc mơ
còn gì đâu mà thương với đợi chờ
hãy vui đón ngày mai hoa tình thắm.

Cô Bé yuri

chào tinhthuquan , kimanhvang , yuri cảm ơn hai bạn ghé thăm nhiều lắm , chúc mãi vui và sáng tác thật nhiều nhé !

Ừ HÃY BƯỚC..................

Em hãy đi với nỗi nhớ ngày xưa
đừng luyến tiếc 1 thời xưa tim nhói
đau làm gì khi tình người ở lại
lỡ dở tình khi có chữ vô duyên

đi đi nhé dẫu sóng gió mịt mù
anh vẫn mãi chíc em về hạnh phúc
bình mình đến và đêm dài xa mãi
và đừng buồn chuyện xưa cũ nhé em

yuri à độ này ít thơ ca nên làm dở mà ngắn ngủn quá bạn à....................chắc lại phải luyện nữa thôi bạn à............... vui ha bạn...........

ChangKhoAnhKiet
14-05-2009, 01:52 AM
http://i522.photobucket.com/albums/w342/damotlanyeunhau/Greetings%20-%20flowers/Rains/60736478.gif

Ngày Mai Bình Yên Anh Nhé

phía chân trời, em về dù mưa nắng
cũng riêng em , với nỗi nhớ trơn tru
bỏ lại anh cuộc tình nhuốm mịt mù
đường - trắng xóa - hoang vu và lạnh lẽo

ta ép chết một giấc mơ gầy héo
tình thôi vương hay muôn thuở còn vương
ở sau lưng dấu vết của tình buồn
mưa có thể nhoà phai không anh nhỉ?

em sẽ về quên con tim ít kỷ
từng ước mơ chiếm trọn một bóng hình
phía cuối đường chưa chắc sẽ bình minh
nhưng không thể mãi đắm mình đêm tối

trái tim anh nếu có còn nhức nhói
cũng xin đừng mời gọi lại giấc mơ
còn gì đâu mà thương với đợi chờ
hãy vui đón ngày mai hoa tình thắm.

Cô Bé yuri



không có em mùa hè này lạnh lắm
dù trời xanh nhưng giá buốt trong lòng
cơn mưa nào rồi cũng tạnh phải không?
thế tại sao? cơn đau còn day dứt...

đêm từng đêm - anh vẫn hoài thao thức
tim vẫn mơ vẫn khao khát đợi chờ
một mối tình - ngây dại thuở xa xưa
nước mắt rơi hòa thành dòng nhung nhớ...

hết yêu chưa? sao nỡ lòng như thế
cất bước đi không hẹn một ngày về
để tháng ngày anh sống với đơn côi
không còn ai sẻ chia niềm hạnh phúc

mây có ngang - xin ngừng đây đôi phút
để gió mang đi hết những nỗi niềm
bao lâu rồi anh còn giữ trong tim
một tình yêu - bao nhiêu lời thương mến...

đừng khuyên anh quên đi lời hẹn ước
tìm tương lai hạnh phúc cho riêng mình
bởi em là - mạch sống của niềm tin
mang bình yên về con tim đơn chiếc...

05-14-09
Anh Kiệt

nguyentienminh
20-05-2009, 05:59 AM
NGÀY ANH ĐI

Hà nội ngày anh đi
lang thang bóng chiều tà
đôi mắt gửi người xa
bước chân thềm tam5 biệt

hà nội ngày anh xa
sân ga buồn biết mấy
nỗi nhớ nào chẳng qua
trong lòng sầu thức dậy

Cô Bé yuri
31-05-2009, 01:29 AM
Ừ HÃY BƯỚC..................

Em hãy đi với nỗi nhớ ngày xưa
đừng luyến tiếc 1 thời xưa tim nhói
đau làm gì khi tình người ở lại
lỡ dở tình khi có chữ vô duyên

đi đi nhé dẫu sóng gió mịt mù
anh vẫn mãi chíc em về hạnh phúc
bình mình đến và đêm dài xa mãi
và đừng buồn chuyện xưa cũ nhé em

yuri à độ này ít thơ ca nên làm dở mà ngắn ngủn quá bạn à....................chắc lại phải luyện nữa thôi bạn à............... vui ha bạn...........

Đừng Để Hồn Bịn Rịn

giá ngày đó ta đừng quen anh nhỉ?
thì hôm nay buổi đưa tiễn đâu buồn
đâu sợ mình hai đứa ở hai phương
đâu nhức nhói tâm hồn đâu anh nhé?

và cũng đâu xót lòng ngăn giọt lệ
sợ vướng hồn bịn rịn buổi chia ly
tình hôm qua , chớt mắt ... chẳng còn gì !
ta chới với trước vực đời trơ trẽn

thôi kiếp này chúng mình đành lỗi hẹn
em sẽ về bên ấy - chốn bình yên
mong ngày mai hoa nở khắp mọi miền
anh hạnh phúc cho lòng êm ấm !

Cô Bé yuri

________________________
chào tinhthuquan , bận quá hem trả lời bạn được , đừng giận yuri nhé !

Cô Bé yuri
31-05-2009, 02:15 AM
không có em mùa hè này lạnh lắm
dù trời xanh nhưng giá buốt trong lòng
cơn mưa nào rồi cũng tạnh phải không?
thế tại sao? cơn đau còn day dứt...

đêm từng đêm - anh vẫn hoài thao thức
tim vẫn mơ vẫn khao khát đợi chờ
một mối tình - ngây dại thuở xa xưa
nước mắt rơi hòa thành dòng nhung nhớ...

hết yêu chưa? sao nỡ lòng như thế
cất bước đi không hẹn một ngày về
để tháng ngày anh sống với đơn côi
không còn ai sẻ chia niềm hạnh phúc

mây có ngang - xin ngừng đây đôi phút
để gió mang đi hết những nỗi niềm
bao lâu rồi anh còn giữ trong tim
một tình yêu - bao nhiêu lời thương mến...

đừng khuyên anh quên đi lời hẹn ước
tìm tương lai hạnh phúc cho riêng mình
bởi em là - mạch sống của niềm tin
mang bình yên về con tim đơn chiếc...

05-14-09
Anh Kiệt

Câm Nín Ngàn Năm

những chuyện tình không đến được với nhau
đâu phải đã hết yêu đâu người hỡi
em và anh , một trời - hai thế giới
anh của người ta và em... cũng của người ta !

dù tình yêu mãi mãi chẳng nhạt nhòa
nhưng cũng chẳng thể bên nhau trọn kiếp
sầu chia ly trãi trùng trùng điệp điệp
trên lối anh về và trên lối em đi

lần cuối mình dùng ngôn ngữ tình si
để an ủi nhau vì tình đầu ngang trái
mây không về sau cơn mưa dầu dải
bỡi lệ nào còn sau tan nát hôm qua

tình yêu này đầy rẫy những xót xa
em sẽ đi, anh sẽ về miền vô định
đá đã sầu nên ngàn năm câm nín
tình mình sầu cũng câm nín thế thôi.

Cô Bé yuri

lâu lắm mới gặp Anh Kiệt , mong anh vẫn khoẻ và sáng tác nhiều cho yuri thưởng thức nhé !

saharasand
31-05-2009, 02:29 AM
Hư Vô

tiền là hư vô
tình là giông tố
yêu là cám giỗ
dìm tận đáy mồ

tâm hồn ngây thơ
dại khờ nhung nhớ
chợt tình đổ vỡ
tim hóa xác xơ

ai từng mộng mơ
hoài mong muôn thuở
từng thương , từng nhớ
thiên đường vu vơ

bây giờ bơ vơ
chất chồng đau khổ
trái tim đá gỗ
chua xót vô bờ

đời là bụi tro
bay theo làn gió
trở thành lá cỏ
gieo mùi thơm tho

thôi tình ngu ngơ !

Cô Bé yuri
Nhớ mà chi cho thêm đau người hỡi
Đã qua rồi năm tháng xưa
Vẫn hàng cây vẫn lối nhỏ
Sao chỉ một mình thôi
Mùa đông qua em lặng bước
Nhớ một ai mà sao chẳng thành lời
Ngu ngơ và dại khờ lắm hả
Buồn ơi chừng nào vơi
Ước chi mình đừng lớn để...
Mãi vẫn không rời
Ích kỉ quá nhỉ
Vẫn biết nếu cố quên sẽ càng nhớ
Mà sao không cản nổi con tim....

Thơ hay quá mà cũng buồn quá giá mà trên đời đừng ai phải buồn nhỉ :timvo:

tinhthuquan
31-05-2009, 06:20 AM
Đừng Để Hồn Bịn Rịn

giá ngày đó ta đừng quen anh nhỉ?
thì hôm nay buổi đưa tiễn đâu buồn
đâu sợ mình hai đứa ở hai phương
đâu nhức nhói tâm hồn đâu anh nhé?

và cũng đâu xót lòng ngăn giọt lệ
sợ vướng hồn bịn rịn buổi chia ly
tình hôm qua , chớt mắt ... chẳng còn gì !
ta chới với trước vực đời trơ trẽn

thôi kiếp này chúng mình đành lỗi hẹn
em sẽ về bên ấy - chốn bình yên
mong ngày mai hoa nở khắp mọi miền
anh hạnh phúc cho lòng êm ấm !

Cô Bé yuri

________________________
chào tinhthuquan , bận quá hem trả lời bạn được , đừng giận yuri nhé !

ANH CŨNG MONG VẬY

DẪu sao buồn cũng đã ngự trên mi
và vị muối lang thang trên gò má
ngày chia ly chữ sầu là tất cả
tiếng nấc nào có cả của em - anh

ừ thì đi cho khuất bóng cuộc tình
thủa đã chet61 ko còn duyên nào nữa
gửi tình này trong ánh mắt từ biệt
về đi người cõi ấy sẽ bình yên

đời của anh đang hấp hối trong đêm
bao ngang trái đời này là tất cả
vị đời nay sao mi ơi nghiệt ngã
xót thế này vet61 thương của đời ta

về bên ấy sầu em chắc sẽ qua
niềm vui nào chắc đắp xây hạnh phúc
kệ anh đi kẻ lang thang chiều sớm
ôm mãi lòng 1 kiếp tình vô duyên

tiếu_gia
02-06-2009, 12:51 AM
Vẫn Thế ... Mà Đâu Phải Thế !

Vẫn nơi này , vẫn lối cũ , vẫn hàng cây
vẫn bàn tay đan tay cùng chung bước
mà vì sao không còn như thuở trước
chút ấm áp nào hay hạnh phúc lân lân

vẫn dấn mình trong cái rét đầu xuân
vẫn hàng mai đang vươn chồi , chớp nụ
vẫn áo len , tóc đuôi gà , áo đỏ
vẫn thì thầm câu tình tứ yêu đương

vẫn nụ hôn trao người dưới hàng dương
sao thiếu vắng những nhịp run hồi hộp?
tim dửng dưng bài tình ca thoi thóp
không phải lần đầu , nên hóa đá hay sao?

mọi thứ vẫn còn như ngày trước bên nhau
chỉ có khác mỗi một người bên cạnh
thế mà trái tim lại chìm vào hoang lạnh
tấc cả trên đời không thay thế được người sao ?

Cô Bé yuri
... Một ngày , tôi bỗng nhận ra mình cô đơn , thì ký ức về anh lại tràn về...
Tôi và anh chia tay cũng gần một năm, tôi biết , giữa tôi và anh chỉ còn là quá khứ... Nhưng... tôi lại muốn một lần nữa được trở về , về lại nơi tình yêu đầu tiên của tôi và anh bắt đầu. Dù bây giờ đã kết thúc !

Nên tôi đã dựng lại cảnh phim của mình , vẫn nơi chốn , phong cảnh , lời nói , khoảng thời gian và cả trang phục cho chính mình , điều khác duy nhất năm xưa là... một người đi bên cạnh thôi ! Vậy mà , sự thất bại của tôi lại nằm ngay đó , tôi cứ nghĩ , cho dù không phải anh , thì sự khác biệt cũng chỉ là một chút , mà thật ra đâu phải vậy...

kết cuộc cũng chỉ là nỗi đau nhân ba , khơi lại vết thương vừa khép miệng , rạch thêm một nhát vào trái tim mình và... đã kéo thêm một người vào trò chơi của quá khứ , để người ấy tổn thương do khả năng đạo diễn và đóng kịch trong tình cảm này. /.


Đầu tiên.........Cuối cùng

Vẫn là nỗi nhớ vẫn yêu thương
Vẫn con đường cũ vẫn gốc cây
Mà sao không thấy bóng người ấy
Để trái tim khờ mãi chờ mong

Vẫn bước lang thang tìm một bóng
Vẫn dáng phong trần vẫn đơn côi
Vẫn điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn
Vẫn mãi chờ mong trong mỏi mòn

Vẫn thế em ơi anh vẫn đợi

tinhthuquan
02-06-2009, 05:49 AM
VẪN LÀ......................

Vẫn là mơ trong kiếp sống phũ phàng
hạnh phúc đâu đã trở thành nỗi khổ
1 mình ta lang thang hoài trên phố
ôm mãi lòng 1 nỗi giấc mơ tan

vẫn điếu thuốc châm hoài ko lên lửa
hơi khói nào lan tỏa mãi trong đêm
vị thuốc đắng hay cay gì chẳng biết
chỉ biết đời dần chết cõi hoang mang

rồi tất cả chỉ là đêm lặng lẽ
ánh nhật tàn chẳng có chút anh dương
ta vắt trán đếm từng rơi...giọt lệ
cuộc đời ơi sao mi quá phũ phàng

sao mi để ta hoài trong lặng lẽ
để tâm hồn cô quạnh chẳng ánh dương
chỉ tấm lòng xin ông trời thương xót
ban dùm con chút phước , khỏi lang thang

tinhthuquan
03-06-2009, 05:53 AM
EM LÀ EM

Đứng trước biển em hãy chính là em
thủa 1 thời bắt đầu làm anh nhớ
tiếng yeu6 đầu làm dịu ngọt vần thơ
và anh biết tình yeu6 vừa hé mở

Đứng trước biển anh cũng mong là anh
như 1 thủa lang thang niềm vuốt tóc
ánh sao nào trong đêm vừa vào mắt
tình yeu6 đầu làm hồng cầu máu tim

Anh cũng mong lại 1 lần bên em
thử làm sóng êm đềm như mãi vỗ
thử làm chi bao ngàn hạt cát nhỏ
ước 1 lần gần gũi bước chân em

Và thử xem cái lung lay trong gió
giống ngày xưa làm tóc ấy khẽ đưa
hương thơ cũ lang thang miền nỗi nhớ
trước biển kia em sẽ mãi là em...........................

Cô Bé yuri
08-06-2009, 06:59 AM
NGÀY ANH ĐI

Hà nội ngày anh đi
lang thang bóng chiều tà
đôi mắt gửi người xa
bước chân thềm tam5 biệt

hà nội ngày anh xa
sân ga buồn biết mấy
nỗi nhớ nào chẳng qua
trong lòng sầu thức dậy

Bao Giờ Anh Trở Lại?

bao giờ anh trở lại?
hương hoa sữa còn mong
một chút gì đọng lại
dấu yêu xưa trong lòng

chiều buồn mưa hoa đổ
cho hồn ai xuyến sao
gợi lên từng nhịp nhớ
từ trong giọt máu đào

anh , có ngày trở lại?
như từng chiều thu chăng?
hay vẫn hoài hờn lẫy
cho một người bâng khuâng...

Cô Bé yuri

do ít thời gian online , yuri đã trả lời chậm trễ , mong bạn nguyentienminh đừng buồn ! Chúc bạn vui vẻ và sáng tác đều !

Shin9xSad
08-06-2009, 07:21 AM
Bao Giờ Anh Trở Lại?

bao giờ anh trở lại?
hương hoa sữa còn mong
một chút gì đọng lại
dấu yêu xưa trong lòng

chiều buồn mưa hoa đổ
cho hồn ai xuyến sao
gợi lên từng nhịp nhớ
từ trong giọt máu đào

anh , có ngày trở lại?
như từng chiều thu chăng?
hay vẫn hoài hờn lẫy
cho một người bâng khuâng...

Cô Bé yuri


Anh Sẽ Về Khi.........

Khi ngọn đèn vàng tắt
Khi giọt sương hiu hắt
Với ngàn gió buốt giá
Bóng anh sẽ quay về .

Với nỗi nhớ ê chề
Cùng món nợ lời yêu
Trong hạt mưa lêu rêu
Ôm ấp đã bao ngày

Bao trống vắng tháng ngày
Lẽ em rất bơ vơ
Từng giây phút thờ ơ
Sầu buồn lệ hoen mi

Anh về xua tan đi
Nỗi sầu xen tiếng khóc
Trao em vàng cơn lóc
Của tình yêu bao ngày .

Cô Bé yuri
08-06-2009, 07:35 AM
Nhớ mà chi cho thêm đau người hỡi
Đã qua rồi năm tháng xưa
Vẫn hàng cây vẫn lối nhỏ
Sao chỉ một mình thôi
Mùa đông qua em lặng bước
Nhớ một ai mà sao chẳng thành lời
Ngu ngơ và dại khờ lắm hả
Buồn ơi chừng nào vơi
Ước chi mình đừng lớn để...
Mãi vẫn không rời
Ích kỉ quá nhỉ
Vẫn biết nếu cố quên sẽ càng nhớ
Mà sao không cản nổi con tim....

Thơ hay quá mà cũng buồn quá giá mà trên đời đừng ai phải buồn nhỉ :timvo:

Nỗi Buồn Riêng

em biết mà anh chớ đắn đo chi
chuyện yêu đương có ai ngờ trước được
ta chi tay nẽo đường ai nấy bước
em chỉ còn mỗi một nỗi buồn riêng

đâu tại anh đâu , nên anh chớ ưu phiền
sầu vạn kiếp thì cũng riêng em gánh
đường chông gai em cố lòng né tránh
nhưng vẫn còn cả một khối sầu thôi

hoàng hôn về không xóa cũng phai phôi
màu tím thẳm cũng nặng dần đen đuổi
để nỗi buồn em tăng thêm một tuổi
dẫu anh còn , thì em vẫn buồn thôi...

Cô Bé yuri


thì sống phải có người thích buồn người thích vui chứ,"buồn hay vui cũng hết một kiếp người mà " (Thơ Lã Thế Phong) ^^

Cô Bé yuri
08-06-2009, 07:45 AM
ANH CŨNG MONG VẬY

DẪu sao buồn cũng đã ngự trên mi
và vị muối lang thang trên gò má
ngày chia ly chữ sầu là tất cả
tiếng nấc nào có cả của em - anh

ừ thì đi cho khuất bóng cuộc tình
thủa đã chet61 ko còn duyên nào nữa
gửi tình này trong ánh mắt từ biệt
về đi người cõi ấy sẽ bình yên

đời của anh đang hấp hối trong đêm
bao ngang trái đời này là tất cả
vị đời nay sao mi ơi nghiệt ngã
xót thế này vet61 thương của đời ta

về bên ấy sầu em chắc sẽ qua
niềm vui nào chắc đắp xây hạnh phúc
kệ anh đi kẻ lang thang chiều sớm
ôm mãi lòng 1 kiếp tình vô duyên

Giấc Mơ Lở Làn

chỉ là một giấc mơ thôi
chớ nên lưu luyến bồi hồi làm chi
giấc nồng mang mối sầu bi
thì xem như chẳng có gì...rồi quên

duyên sầu một kiếp lênh đênh
yêu chi nước mắt khóc tình thiên thu
trái ngang giăng lối mịt mù
ta không duyên nợ , tương tư chỉ sầu

bây giờ chưa lắm khổ đau
xin đừng để mắt nhuộm màu dối dang
từ đây cho đến vô ngàn
tiếc cho giấc mộng lỡ làn người ơi.

Cô Bé yuri

uknow
11-06-2009, 07:38 PM
cứ để buồn
trôi vào quên lãng
nước theo dòng
quay lại bến xưa
bớ ảo ảnh
như dòng sông lơ đãnh
cứ dôi về
trong trí nhớ em tôi
em lục tìm
trong từng dòng kí ức
mảnh trăng tàn
còn sót lại nơi nao
em đã đi
trên con thuyền quên lãng
nhưng cuộc đời
còn có biển đau thương

Tháng Tư
11-06-2009, 08:31 PM
Chỉ là giấc mơ thôi
Cớ sao em vẫn nhớ
Buổi đầu mình gặp gỡ
Ánh mắt người trao em

Chỉ là giấc mơ thôi
Mà lòng em cứ đợi
Anh về ngang ngõ ấy
Thẹn thùng lén nhìn anh

Chỉ là giấc mơ thôi
Và thêm ngàn ngày khác
Anh không về bên ấy
Để mình em quạnh hiu

Chỉ là giấc mơ thôi..
Hàng ngàn giấc mơ tan..

saharasand
15-06-2009, 01:24 AM
[QUOTE=Cô Bé yuri;4475857][COLOR="deeppink"][FONT="Courier New"]
Giấc Mơ Lở Làn

chỉ là giấc mơ
sao lại tiếc
sao lại chờ
lưu luyến bồi hồi
rồi cũng tắt
giấc nồng sầu hay bi
ai oán tình li biệt
chẳng có gì...rồi
lại cố để mà quên

duyên sầu lênh đênh
và bạc bẽo
yêu chi?!
nước mắt lặng... tình thiên thu
bây giờ gieo khổ đau
ai hưởng
ai hờn , giận...
từ đây cho đến vô ngàn
tiếc cho giấc mộng lỡ làng người ơi.

Cô Bé yuri
22-06-2009, 02:09 AM
yuri xin chân thành cảm ơn anh , chị , em và tất cả mọi người đã chăm sóc tận tình chòi thơ nhỏ của yuri , do không nhiều thời gian nên chẳng đối đáp thơ với mọi người được. Cáo lỗi rất nhiều !

______________________________

Bài Thơ Giữ Lại

lâu rồi chẳng ghé thăm nhau
bài thơ ngày cũ.... còn đâu hỡi người ?
vắng xa chỉ mấy tháng trời
mà hồn vỡ vụng , mà lời nhạt phai

thơ người mãi gửi gió mây
như con bươm bướm đắm say hương đời
thơ em thành kẻ lạc loài
viết rồi muốn gửi... lại thôi. Cất vào.

để niềm thương nhớ hư hao
để tình mỏi mệt xanh xao tháng ngày.

Cô Bé yuri

Cô Bé yuri
22-06-2009, 02:37 AM
Lâu Rồi Anh Chẳng Ghé Qua.

đã lâu rồi anh không ghé về đây
để gió nhớ anh khắc khoải hao gầy
hàng hoa phượng vỹ không còn rộ
và tiếng ve sầu cũng thôi đắm say

đã tự lâu rồi anh chẳng về ngang
có phải vì anh thu đến muộn màng
biết vắng hồn thơ nên chẳng ghé
cho nỗi nhớ em chất chứa vô vàng

đừng hững , đừng hờ nhé anh ơi !
trăm năm chỉ có một kiếp người
xin hãy dành cho tình trọn vẹn
đừng để tơ lòng cách xa xôi.

Cô Bé yuri

uknow
22-06-2009, 09:25 PM
lời thơ ai oán như khúc hát
cô bé xoe tròn mắt bồ câu
thu đến thu đi như chiếc lá
người đến người đi ,hạt bụi bay
ai hay nơi đó buồn vắng lặng
một tiếng đàn lên bỗng cách lòng

henrietta
22-06-2009, 09:58 PM
Văng vẳng bên tai tiếng đàn cầm
Thấu tận tim ta nỗi buồn tênh
Tình này đã mãi nghìn xa cách
Hỡi ôi nguời đã ở nơi đâu...

Biển Chiều
24-06-2009, 06:38 AM
Lâu Rồi Anh Chẳng Ghé Qua.

đã lâu rồi anh không ghé về đây
để gió nhớ anh khắc khoải hao gầy
hàng hoa phượng vỹ không còn rộ
và tiếng ve sầu cũng thôi đắm say

đã tự lâu rồi anh chẳng về ngang
có phải vì anh thu đến muộn màng
biết vắng hồn thơ nên chẳng ghé
cho nỗi nhớ em chất chứa vô vàng

đừng hững , đừng hờ nhé anh ơi !
trăm năm chỉ có một kiếp người
xin hãy dành cho tình trọn vẹn
đừng để tơ lòng cách xa xôi.

Cô Bé yuri
Bao ngày qua em nghe chăng tiếng gió
chút ấm áp trong cảm giác hoang mang
là anh đó với những chiều thấp thoáng
đưa lời hát vào cơn gió yêu thương

Anh và em giờ mỗi người một phương
Em sống với nổi nhớ dài đăng đẳng
Xen với anh nổi đau khổ băn khoăn
Chẳng nơi nào được 2 chữ yên bình

Hai đứa mình đã xây nên mối tình
Thật tuyệt đẹp trong nhữn ngày tháng qua
Nhưng chẳng biết - vì vô tình mà ta
Lỡ khắc nên vết nứt giữa con tim

Giờ đây anh như kẻ sống lệ đêm
Tia sáng nào dẫn lối về bên em
Thôi đành thế đành để lặng con tim
Cho tình xưa sống ngàn với kỉ niệm

Cô Bé yuri
26-06-2009, 12:07 AM
lời thơ ai oán như khúc hát
cô bé xoe tròn mắt bồ câu
thu đến thu đi như chiếc lá
người đến người đi ,hạt bụi bay
ai hay nơi đó buồn vắng lặng
một tiếng đàn lên bỗng cách lòng

Còn Có Vần Thơ Với Nỗi Buồn

có những nỗi buồn không thế thốt thành tên
hay những nỗi đau không thể nào xoa dịu
nên đành mượn đôi dòng thơ bám víu
trút cạn nỗi niềm cho nhân thế sầu lây

có giấc mộng bình thường mà vuột khỏi tầm tay
có những yêu thương mà không thể nào với tới
hạnh phúc mới hôm qua mà hôm nay chẳng đợi
bỗng chốc ta thành trẻ lạc giữa thế gian

khi cuộc đời trắng như chiếc khăn tang
từ hạnh phúc xa vời ta mới biết
ở bên ta không có gì là bất diệt
nên xin đừng đánh mất những yêu thương

rồi ngày mai trôi dạt biết muôn phương
ta trải nghiệm những buồn vui ngày mới
sẽ có lúc bất chợt thấy tim mình mệt mỏi
còn có hồn thơ an ủi khóc cho mình.

Cô Bé yuriCảm ơn uknow , ghé thăm họa thơ chia sẻ , chúc vui !

induoc
01-07-2009, 08:18 AM
Mùa hạ
Mùa hạ này sao mưa sao đáng sợ vây?
Gió giận mình xao xác cả lá cây
Mưa nặng hạt nhũng chiều tan sở
Ở nơi đó em có lạnh không?

Chẳng hiểu vì sao mà mình thêm xa cách
Có những điều mà chẳng nói cùng ai
Em ở đó cô đơn hay ấm áp
Đi một mình hay bàn tay che?

Cô Bé yuri
24-07-2009, 08:19 AM
yuri xin chân thành cảm ơn tất cả các thi hữu đã dành tình cảm cho chòi thơ Những Giấc Mơ Buồn ! Do hok được nhiều thời gian nên hok đối đáp hết được với tất cả mọi người ,đó cũng là điều yuri luôn hối tiếc , hy vọng mọi người thông cảm giùm yuri. Chúc mọi người luôn an lành và hạnh phúc !
Biết Có Về Không.

Một câu từ tạ nào đâu biết
có còn chất chứa những tiếc thương?
đành thôi câm nín lời giã biệt
cho người xa cách chẳng sầu vương...

Đâu biết lần đi có trở về
có còn ngờ ngợ mối tình quê
nên thôi bỏ lửng lời muốn nói
nuốt ngược vào tim tiếng não nề

Thì biết tơ duyên nhiều bạc bẽo
đành lòng bỏ lại những yêu thương
để cánh hoa yêu nay gầy héo
theo thời gian với nỗi đoạn trường

Phía sau đêm tối là ngày mới
xin đừng cố níu ánh sao băng
tình kia đâu phải ngàn năm đợi
chớ để tim mang một vết hằng.

Cô Bé yuri.

LuuDuLuong
26-07-2009, 05:33 AM
Biết đã không về sao nhớ mong?

Câu thơ sóng sánh mãi bên lòng

Lời yêu muốn nói duyên không vội

Thôi chẳng trông mong chẳng não lòng!

Cô Bé yuri
04-08-2009, 07:36 AM
Biết đã không về sao nhớ mong?

Câu thơ sóng sánh mãi bên lòng

Lời yêu muốn nói duyên không vội

Thôi chẳng trông mong chẳng não lòng!


dù biết không về nhưng làm sao
thốt tiếng chia ly chẳng đau nhau
đành thôi câm nín người xưa hỡi
mong thời gian ấy sớm phai màu

Gởi Mộng Vào Đêm

thật lòng ta ghét những vần thơ
hay ghét thân ta cứ vật vờ
như những bóng ma từ hư ảo
thân giữa cõi đời lại ngỡ mơ !

cứ thế một ngày chìm vào mộng
qua lối người đời chẳng nhìn ra
phía sau hay trước đều khoảng trống
hình ảnh bỗng nhiên cũng nhạt nhòa

giật mình tự hỏi vì sao nhỉ?
lại bỏ yêu thương giữa cuộc đời
trôi theo giấc mộng buồn muôn thuở
bây giờ ta bỗng hóa... chơi vơi

từ nay đem mộng gởi vào đêm
chào đón bình minh thật êm đềm
vui với hoàng hôn không tư lự
rải chút hương nồng thắm con tim.

Cô Bé yuri

Biển Chiều
05-08-2009, 09:56 AM
Màn đêm u tối có gì hay
Mà người đêm mộng chôn chốn này
Nhìn đi đằng sau những bóng tối
Ánh sáng lấp ló lòng lung lay

ta biết người buồn bởi sự đời
bất lực tuyệt vọng nổi chơi vơi
nhưng từ nhung bỏ cơn say mộng
có đáng cho những ai biết người

Cô Bé yuri
24-08-2009, 08:30 AM
yuri xin cảm ơn kethu3 và Biển Chiều đã ghé thăm và hoạ thơ , chúc 2 bạn thật vui và sáng tác thật đều !

Đường Về Quê Mẹ

vắng ngắt đường xa lối cỏ buồn
hai bên khóm trúc giọt sương tuông
chạnh hồn hỏi khẽ ngàn cơn gió
tiếng hát từ đâu quá não nùng ?

đường dẫn về ngang những con đê
quê mẹ buồn tênh đón ta về
tạt vào ký ức ngàn chua xót
ngỡ mẹ còn chờ .... con thăm quê

và kia nấm mộ sầu đơn lẻ
con về thăm mẹ ,chốn hoạnh hiu
yêu dấu ngày xưa còn in đọng
lệ tiếc thương hòa lệ mồ côi

ngày mai con sẽ rời xa đây
xa những ấm êm chốn nơi này
nơi từng hạnh phúc - nay đã mất
nơi một linh hồn hóa gió mây ...

Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
28-08-2009, 08:00 AM
Đừng Đùa Với Lửa !

tôi không đùa với lửa
vì sợ có một ngày
trò chơi không còn nữa
tự cháy vào cơn say !

tôi thà không yêu ai
còn hơn là giả dối
và không dành cơ hội
cho những kẻ hay đùa

anh ! giờ đã là thừa !
chẳng còn gì để nhớ
cũng không còn duyên nợ
lưu luyến để mà chi ?

tình chưa đến mà đi
tôi ? thật lòng chẳng tiếc !
sau một lần da diết
giờ tiễn biệt tình thôi

lời cuối chúc người vui
và đừng đùa với lửa
ngày mai không còn nữa
sẽ cháy vào cơn say !


Cô Bé yuri.

tinhthuquan
20-09-2009, 06:19 AM
yuri xin cảm ơn kethu3 và Biển Chiều đã ghé thăm và hoạ thơ , chúc 2 bạn thật vui và sáng tác thật đều !

Đường Về Quê Mẹ

vắng ngắt đường xa lối cỏ buồn
hai bên khóm trúc giọt sương tuông
chạnh hồn hỏi khẽ ngàn cơn gió
tiếng hát từ đâu quá não nùng ?

đường dẫn về ngang những con đê
quê mẹ buồn tênh đón ta về
tạt vào ký ức ngàn chua xót
ngỡ mẹ còn chờ .... con thăm quê

và kia nấm mộ sầu đơn lẻ
con về thăm mẹ ,chốn hoạnh hiu
yêu dấu ngày xưa còn in đọng
lệ tiếc thương hòa lệ mồ côi

ngày mai con sẽ rời xa đây
xa những ấm êm chốn nơi này
nơi từng hạnh phúc - nay đã mất
nơi một linh hồn hóa gió mây ...

Cô Bé yuri.

GỬI LỜI _ VU LAN

Vu lan tới trong từng xao xác lá
tiếng chuông chiều ngân nhẹ , chút mưa bay
Tiếng long con thổn thức biết bao ngày
bông hoa thắm xin làm nên chữ ''hiếu ''

Mẹ không hiểu có tiếng nấc trong chiều
bởi ngày xưa , ngày nay -tinh mẫu tử
ngàn đêm xưa và bao năm có lẽ
lời hát nào làm thành nỗi thương yêu

Con đã khác , khác nhiều xưa 1 thủa
đời lọc lừa bên giây phút ngây thơ
nén nhang thơm , khói hương bay vào lệ
Vu lan về lai nhớ khúc ru xưa

Con lại đi về nơi miền mơ ước
hẹn ngày về báo dáp ân xưa

Cô Bé yuri
02-10-2009, 12:52 AM
cảm ơn thư quán ghé họa thơ nhé , dạo này yuri không còn một chút thời gian rãnh nữa , cộng việc này sẽ giết chết thơ của yuri mất
(__ __!)

thư quan không nên nói vậy , vì ai cũng có một chất thơ riêng , cho dù tài năng hay thông thạo cũng không thể làm "giống" người khác được , vì mình là mình thôi , nếu giống yuri thì thư quán đâu còn là thư quán , đúng không?

Chúc vui và hạnh phúc !
________________________________

Khóc Đi Em...

(gửi B.M)

có gì trong những giấc mơ kia
sao nước mắt từ khoé mi rơi mãi
những tủi hờn , đớn đau em từng trải
có xuôi theo suối lệ chảy ra dòng?

có gì từ cõi nhớ mênh mông
mà chiều thu em hửng hờ lê bước
tiếc chi em những gì mình chưa được
để linh hồn xơ xác bởi "ngày xưa "

dẫu có buồn cho số phận đẩy đưa
xin em cứ khóc khi em còn thức nhé
cớ gì em ôm những niềm đau lặng lẽ
nên đêm đêm giấc ngủ chẳng yên bình

chẳng gì bằng đau khổ ở tâm linh
em chớ cố gượng cười thay nước mắt
ta còn tin vào những điều chưa mất
là tim em vẫn còn đó - tin yêu !

Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
02-10-2009, 02:12 AM
Mất Cảm Giác.

không còn anh , nước mắt cũng thôi rơi
và cũng không còn nụ cười rạng rỡ
và cũng không , cũng không còn nhung nhớ
như một nỗi buồn..... đã chết tự hôm qua !

đã qua rồi cái thời biết xót xa
biết khổ đau khi nhìn anh thay đổi
biết đắng cay khi nghe lời giả dối
biết vui , buồn với cảm xúc đau thương

nay tâm hồn chỉ một cõi trống không
những ưu tư dường như..... từ xa lắm
anh không còn hằng sâu vào tâm cảm
tôi cũng không còn diễn giải nỗi buồn , vui

để bây giờ , dường như.... chỉ mình tôi
mới biết được những gì mình suy nghĩ
anh đã không còn , không còn trong tâm trí
của một người ngày ấy biết cười tươi !

đã không còn một kẻ biết buồn , vui !

Cô Bé yuri.

tinhthuquan
19-10-2009, 06:17 AM
Mất Cảm Giác.

không còn anh , nước mắt cũng thôi rơi
và cũng không còn nụ cười rạng rỡ
và cũng không , cũng không còn nhung nhớ
như một nỗi buồn..... đã chết tự hôm qua !

đã qua rồi cái thời biết xót xa
biết khổ đau khi nhìn anh thay đổi
biết đắng cay khi nghe lời giả dối
biết vui , buồn với cảm xúc đau thương

nay tâm hồn chỉ một cõi trống không
những ưu tư dường như..... từ xa lắm
anh không còn hằng sâu vào tâm cảm
tôi cũng không còn diễn giải nỗi buồn , vui

để bây giờ , dường như.... chỉ mình tôi
mới biết được những gì mình suy nghĩ
anh đã không còn , không còn trong tâm trí
của một người ngày ấy biết cười tươi !

đã không còn một kẻ biết buồn , vui !

Cô Bé yuri.

CŨNG KHÔNG CÒN....

Không còn tôi thủa những nam mười sáu
Ngắm trang vang chiếu rọi chút ngây thơ
Mãi tự trách mình ''gio tôi thấy dại khờ
Chẳng cần thiết giữa dòng dời ngang trái

Tuổi 20 ánh trăng vàng xa mãi
Tâm trí hằn bao vệt đắng năm xưa
Phút vấp ngã dường như Ta tuyệt vọng
Mới chợt thấy mình thúc tỉnh biết bao nhiêu

Ngày mai nưa, ngày mai với ánh chiều
Tôi mãi hỏi thế rồi thì sao nữa
Tâm hồn bé , tương lai bé như ngon đèn chút lửa
Tôi mãi sợ hoài sẽ tắt trước bão dông

Nhưng trợt long tôi tự nhủ rằng '' Không'
Mãi dấu lòng trong tùng cơn giá lạnh
Hẹn 1 ngày tôi tìm ra lẽ ấy
Mặc kệ dời dẫu vẫn bão mưa dăng

tinhthuquan
20-10-2009, 06:07 AM
KỂ ĐI EM CƠN GIÓ BIỂN CHIỀU ĐÔNG

Anh ở xa...ko biết biển êm đêm
Hay lặng lẽ , dữ dằn sao nữa
Biết bao lan , bao lan anh ko thể hiểu
Biển có j để gợi nhớ về em

Kể đi em... nhung hạt cát em đềm
Anh muốn nghe lời yeu6 thương trong gió
Phút say long cô gái đắm mình bên ngọn cỏ
Nu hon đầu anh chẳng thấy tren môi em

Nói đi em để anh thấy biển nào lọng gió
Phút se long cô gái biển chiều đông
Để anh thấy trái tim nào mở cửa
dòng máu hồng xin nhường lãi cõi thương yêu

tinhthuquan
22-10-2009, 06:40 AM
CÓ !THỜI XA XÔI

Có 1 thời ma thôi cũng đã xa xôi
Dòng mực cũng phôi phai cung năm tháng
Đôi mắt nào dâng lên từng kỷ niệm
Để chút hồn đi về những tháng năm

Có 1 thời...thôi cung đã 3 năm
Con đò chiều đã đi về cập bến
Để ta nhớ hoài nhũng bạn bè thương7 mến
Thủa áo trắng đi về với từng bánh xe lăn

Giờ tìm đâu...
những khoảng khắc tháng 5
Phút chia tay gửi nhau cành phượng cháy
mãi hẹn hoài '' ừ rồi mai gặp lai'
Ma giờ chẳng thấy...chỉ thấy buồn hơi chút cô đơn

Có lẽ giờ chỉ gửi chút nhớ nhung...
Qua vần thơ...gõ theo từng nhịp hơi thở
Dẫu biết rằng ko bao giờ tìm thấy...
Nhưng ta cũng đi về 1 chút nhũng tháng năm... a

tinhthuquan
22-10-2009, 06:50 AM
yuri à...ko điều mình muốn nói là thơ mình ko giàu cảm xúc bằng thơ bạn...còn mình phải là mình chứ...làm sao có thể ''bat chiếc '' ban dc... ư...mình sẽ cố gằng dần hoàn thiện tam hồn thơ của mình...hi vong có ngày sẽ khá hởn...bạn có gắng len mạng nhiều chút mình nghĩ có rất nhiều ngươi72 mong thơ bạn đó...thuquan cung vậy mình luôn ung hô ''' nhung giac mo buồn '' của bạn

Vẫn nỗi buồn đau xót với ngày xưa
Câu thơ nào tìm về nơi lặng lẽ
Vẫn tâm hồn hoang tàn và nhỏ bé
Yeu6 thương đầu chet61 nghẹn với ưu tư... hình như thơ bạn vãn như thế...vẫn như mấy câu thơ tren..vẫn buồn nhung mình sao doc hoài ko có chan chi ca...

tinhthuquan
25-10-2009, 05:49 AM
THÁNG 10 VỀ...
Tháng 10 về hồn thoáng chút chơi vơi...
Ta lại ngỡ mình lang thang trong gió
Hay nỗi buồn dâng lên cung hơi thở
Chẳng biết cười hay khóc tháng 10 ơi!.....

Tháng 10 về...
Chiếc lá ra đi cùng mùa thu cuối phố
Hạt mưa bụi rơi lăn tren lá cỏ...
ta thấy long khoảng trống tháng 10 ơi !

Xót xa về hay ta thấy lệ rơi....
vị măn ma rớt thầm trên má...
Muốn gom het61 nỗi buồn nhung ko thể...
Đau xót đời đến thế tháng 10 ơi !...............

Cô Bé yuri
30-10-2009, 07:43 AM
THÁNG 10 VỀ...
Tháng 10 về hồn thoáng chút chơi vơi...
Ta lại ngỡ mình lang thang trong gió
Hay nỗi buồn dâng lên cung hơi thở
Chẳng biết cười hay khóc tháng 10 ơi!.....

Tháng 10 về...
Chiếc lá ra đi cùng mùa thu cuối phố
Hạt mưa bụi rơi lăn tren lá cỏ...
ta thấy long khoảng trống tháng 10 ơi !

Xót xa về hay ta thấy lệ rơi....
vị măn ma rớt thầm trên má...
Muốn gom het61 nỗi buồn nhung ko thể...
Đau xót đời đến thế tháng 10 ơi !...............

Tháng Mười Qua Vội

tháng mười về và cũng đã vừa qua
ta chưa kịp nắm lấy điều cần lấy
giấc mơ xưa vẫn còn chưa thức dậy
qua kẽ tay đã trôi mất tháng mười

ta còn chưa biết thu đã chín mùi
tháng mười một lại về chen ngang ngỏ
tháng mười xa , đã xa từ khi đó
cuốn thu vàng theo gió lượn cuối thu

tháng mười đi êm dịu như ru
không từ tạ , cũng không lời hẹn lại
để tóc em trong một chiều khờ dại
không còn bay với gió của tháng mười

thu đi rồi bỏ đông lạnh đơn côi
những hoài mong bỗng lặng thầm chẳng nói
cho trái tim muộn màng còn tiếc nuối
tiếc thu vàng , tiếc nuối tháng mười qua !

Cô Bé yuri.________________________________

chào tinhthuquan , yuri không lên mạng nhưng cũng nhớ thơ lắm chứ , mà biết sao giờ , cộng việc hiện tại đang rất bận , tuy vậy yuri sẽ cố gắng online nhiều chút nữa , cảm ơn tinhthuquan ủng hộ yuri nghen ! thơ thuquan tiến bộ nhanh rồi đó , chúc sáng tác đều nha !

Cô Bé yuri
30-10-2009, 08:08 AM
Hoài Niệm

tình có gần , xa cũng chỉ còn
xót trong ký ức đã vùi chôn
nhưng đâu còn vẹn hoài như trước
đã vỡ từ lâu kỷ niệm buồn...

rượu nồng đắng miệng hay con tim?
mà nghe nước mắt rớt môi mềm
nghe tiếng mưa thu buồn nức nở
linh hồn vùi dập giữa màn đêm

tình đó còn gì để bận tâm?
sao anh cứ nhắc chuyện xa xăm
để hồn bịn rịn ngàn nỗi nhớ
nhã sợ vấn vương tựa tơ tằm.

nay khóc cho người , cả cho em
cho kiếp nhân sinh lắm lụy phiền
khóc cho những kẻ còn khờ dại
vẫn còn dằn dặt nỗi sầu riêng.

Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
31-10-2009, 09:40 PM
Một Chiều Lagi.



(Lagi 1.11.)

anh sống nhiều trên mảnh đất Lagi
chắc anh quen với những điều đẹp nhất
không biết anh có thấy mình hạnh phúc
với những gì chân thật đó không anh?

những buổi chiều trên đồng cỏ tươi xanh
hoa cúc dại trãi dài như vô tận
và bên kia cát trắng nằm yên ắng
phủ dịu dàng trên đất đỏ Lagi !

cuối bờ xa nghe gió biển thầm thì
lời hát ru cho em hay cát trắng?
làn sóng xô vỗ dòng đời tĩnh lặng
tạo cho đời tiếng rào rạt miên man.

em tưởng mình đang sống ở trong tranh
mang màu sắc hài hoà từ đời thật
mở rộng hơn cửa lòng còn chật vật
đón tâm hồn vào hương biển bao la...

Cô Bé yuri.

tinhthuquan
01-11-2009, 05:56 AM
Một Chiều Lagi.



(Lagi 1.11.)

anh sống nhiều trên mảnh đất Lagi
chắc anh quen với những điều đẹp nhất
không biết anh có thấy mình hạnh phúc
với những gì chân thật đó không anh?

những buổi chiều trên đồng cỏ tươi xanh
hoa cúc dại trãi dài như vô tận
và bên kia cát trắng nằm yên ắng
phủ dịu dàng trên đất đỏ Lagi !

cuối bờ xa nghe gió biển thầm thì
lời hát ru cho em hay cát trắng?
làn sóng xô vỗ dòng đời tĩnh lặng
tạo cho đời tiếng rào rạt miên man.

em tưởng mình đang sống ở trong tranh
mang màu sắc hài hoà từ đời thật
mở rộng hơn cửa lòng còn chật vật
đón tâm hồn vào hương biển bao la...

Cô Bé yuri.

KHong PHẢI VẬY ĐÂU..

Có j là chan thật cả đâu em...
Chỉ là lê tàn gói thầm trong sương khói...
Mong manh đời anh thấy lòng bối rối...
Lại nhớ 1 lời ''doi7 mãi 1 giấc mơ...

1 giấc mơ chất ngất những dại khờ
như em thấy thì dường như dẹp dẽ
Hoa cúc tàn với ngọn đồi vắng vẻ...
chỉ tạo cho dời 1 bức vẽ thương tan...

ờ nơi xa anh nhớ lắm chút gió ngàn
thổi miên man len dong bờ cát trắng
nhớ nghe em wakhu71 nào kỷ niệm
biển trong chiều khúc diệu sóng miên man

thì cứ sống đi với nhung tháng năm tan
Nếu có đớn dau xin em nhớ về biển cả
Với đời anh ôm thầm ước mơ lặng lẽ...
chan lý đời anh tìm...
Từ những phút xót xa

tinhthuquan
04-11-2009, 06:02 AM
TÔI TRỞ VỀ MÙA ĐÔNG..
Tôi trở về trong cơn gió mùa đông
Không hiểu sao gió mới về mà sao lạnh đến thế
Gió trêu tôi hay đời cươi ngạo nghễ
Thấy chut buồn hòa với gió đêm đông

Gió ơi ! gió đừng thổi nữa dc ko?
để bep61 lửa ấp dần them chút nữa
để ko gian...
Kiếm tìm trên ánh lửa
Chút nhiệt đời sươi73 ấm trái tim tôi

Để 1 mai trên quãng vắng xa xôi
Để ko lỡ lời vời lời thề đã hứa
Tôi rất sợ đời mình mãi thiếu lửa
để suốt đời chet61 lanh giữa đêm đông

bonghong_tangem_586
04-11-2009, 08:32 PM
ta lang than khắp chốn bể hồng trần
tìm em một bóng hình xa xăm
tim ta cứ hồi trong biển nhớ
biết đâu thuyền đã cập bến bờ
cho ta mơ hồi giấc mơ không có thật
nên đời ta cứ mãi cô đơn

nguyentienminh
08-11-2009, 06:15 AM
http://i522.photobucket.com/albums/w342/damotlanyeunhau/Greetings%20-%20flowers/Rains/60736478.gif

Ngày Mai Bình Yên Anh Nhé

phía chân trời, em về dù mưa nắng
cũng riêng em , với nỗi nhớ trơn tru
bỏ lại anh cuộc tình nhuốm mịt mù
đường - trắng xóa - hoang vu và lạnh lẽo

ta ép chết một giấc mơ gầy héo
tình thôi vương hay muôn thuở còn vương
ở sau lưng dấu vết của tình buồn
mưa có thể nhoà phai không anh nhỉ?

em sẽ về quên con tim ít kỷ
từng ước mơ chiếm trọn một bóng hình
phía cuối đường chưa chắc sẽ bình minh
nhưng không thể mãi đắm mình đêm tối

trái tim anh nếu có còn nhức nhói
cũng xin đừng mời gọi lại giấc mơ
còn gì đâu mà thương với đợi chờ
hãy vui đón ngày mai hoa tình thắm.

Cô Bé yuri

chào tinhthuquan , kimanhvang , yuri cảm ơn hai bạn ghé thăm nhiều lắm , chúc mãi vui và sáng tác thật nhiều nhé !

SẼ BÌNH YÊN THÔI..
Rồi có ngày sẽ tới bình yên thôi
Cơn mưa nắng anh wen từ khi đó
Từ khi nào tình đôi ta nổi gió
Anh đã về gói trọn 1 trái tim

Anh đã về góp nhặt nhũng yeu6 thương
Bỏ vào dó cõi lòng ko trống vắng
Tình có còn thì tâm tư xin phẳng lặng
Chẳng phải buồn vì nỗi nhớ ko tên

Vì với anh chỉ còn ước mơ dẫu chẳng em đềm
Xin gói trọn bằng niềm tin sóng gió
Nếu 1 ngày em con yeu6 thương bước tới
xin tạ từ chẳng còn nhớ tới em

anh chỉ còn 1 nỗi xót xa trong những giọt sương đêm
Cuộc đời này xin bước đi lặng lẽ
Còn riêng em hãy bình yên em nhé
có 1 góc lòng anh vẫn dành cho em...............mình thích cái yeu6 nửa con tim của bạn... rất thẳng thắn và cá tinh...hi... minh thích những người như thê như vậy mới bản lính chứ....hảo hảo

Cô Bé yuri
10-11-2009, 08:06 PM
KHong PHẢI VẬY ĐÂU..

Có j là chan thật cả đâu em...
Chỉ là lê tàn gói thầm trong sương khói...
Mong manh đời anh thấy lòng bối rối...
Lại nhớ 1 lời ''doi7 mãi 1 giấc mơ...

1 giấc mơ chất ngất những dại khờ
như em thấy thì dường như dẹp dẽ
Hoa cúc tàn với ngọn đồi vắng vẻ...
chỉ tạo cho dời 1 bức vẽ thương tan...

ờ nơi xa anh nhớ lắm chút gió ngàn
thổi miên man len dong bờ cát trắng
nhớ nghe em quá khứ nào kỷ niệm
biển trong chiều khúc diệu sóng miên man

thì cứ sống đi với nhung tháng năm tan
Nếu có đớn dau xin em nhớ về biển cả
Với đời anh ôm thầm ước mơ lặng lẽ...
chan lý đời anh tìm...
Từ những phút xót xa

Điều Chân Thật Nhỏ Nhoi

em có cái hạnh phúc riêng từ trong những cái buồn
anh đừng hỏi và cũng đừng nghĩ ngợi
em không tin vào dòng đời giả dối
nhưng tin vào sự cảm nhận riêng em

vì vật chất trong đời mà cứ phải bon chen
để ngày mai chết đi có đem gì theo được?
là thế đó ! em muốn mình tận hưởng
cảm nhận thật nhiều những thứ thật bình yên

trót sinh ra mang số phận thuyền quyên
đời dâu bể đẩy em vào lặng lẽ
nên em chỉ yêu những đều nhỏ bé
để tâm hồn không chật vật với lòng tham

rồi một ngày em về chốn xa xăm
sẽ dịu êm qua lối đời cằn cỗi
không thấy cô đơn trên quãng đường mòn mỏi
vì có gió chiều và hoa cúc tiễn đưa...

Cô Bé yuri.___________________

cảm ơn tinhthuquan nè , tuy yuri có hứa sẽ cố găng online nhìu xí mà cũng thất hứa nữa rồi , lặng biệt tâm giờ mới online dc á ^^.Chúc vui vẻ nha !

Cô Bé yuri
10-11-2009, 08:23 PM
TÔI TRỞ VỀ MÙA ĐÔNG..
Tôi trở về trong cơn gió mùa đông
Không hiểu sao gió mới về mà sao lạnh đến thế
Gió trêu tôi hay đời cươi ngạo nghễ
Thấy chut buồn hòa với gió đêm đông

Gió ơi ! gió đừng thổi nữa dc ko?
để bep61 lửa ấp dần them chút nữa
để ko gian...
Kiếm tìm trên ánh lửa
Chút nhiệt đời sươi73 ấm trái tim tôi

Để 1 mai trên quãng vắng xa xôi
Để ko lỡ lời vời lời thề đã hứa
Tôi rất sợ đời mình mãi thiếu lửa
để suốt đời chet61 lanh giữa đêm đông

Giấc Mơ Băng Giá

anh đã về với cơn mơ băng giá
đem tâm hồn lạnh lẽo giữa đơn côi
nhặt chi anh tình kia giờ xa lạ
que diêm tàn còn níu lửa bao lâu?

tình đã lỡ tiếc thương gì anh hỡi?
những vui buồn nén chặt chốn lòng sâu
để ánh mắt nhìn nhau đừng bối rối
mình cách xa đâu phải một người sầu !

mong gì chút tàn hương trên giá rét
dư âm nào bàn tay nắm bàn tay?
giữa hư không còn rơi làng ký ức
chợt nhận ra , chỉ ta với đêm dài...

anh có về bao lần anh vẫn thế
đem lạnh lùng từ trong những giá băng
đâu phải vì đông làm tình ta cô quạnh
mà tim anh... đã băng giá vĩnh hằng !

Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
10-11-2009, 08:30 PM
ta lang than khắp chốn bể hồng trần
tìm em một bóng hình xa xăm
tim ta cứ hồi trong biển nhớ
biết đâu thuyền đã cập bến bờ
cho ta mơ hồi giấc mơ không có thật
nên đời ta cứ mãi cô đơn

Không Duyên

anh có tìm muôn vạn nẻo trần ai
cũng không gặp được điều anh mong gặp
bởi cuộc đời có bao giờ thẳng tấp
cho êm đềm những mơ ước đâu anh !

nếu không duyên thì dù chậm hay nhanh
anh cũng trễ chuyến đò chưa từng đợi
vì hạnh phúc chưa bao giờ biết nói
cư êm đềm nên anh lạc - chính anh .

Cô Bé yuri.

cảm ơn bonghong_tangem_586 , ghé họa thơ , chúc vui và sáng tác thật nhiều !

Cô Bé yuri
10-11-2009, 08:49 PM
SẼ BÌNH YÊN THÔI..
Rồi có ngày sẽ tới bình yên thôi
Cơn mưa nắng anh wen từ khi đó
Từ khi nào tình đôi ta nổi gió
Anh đã về gói trọn 1 trái tim

Anh đã về góp nhặt nhũng yêu thương
Bỏ vào dó cõi lòng ko trống vắng
Tình có còn thì tâm tư xin phẳng lặng
Chẳng phải buồn vì nỗi nhớ ko tên

Vì với anh chỉ còn ước mơ dẫu chẳng êm đềm
Xin gói trọn bằng niềm tin sóng gió
Nếu 1 ngày em con yêu thương bước tới
xin tạ từ chẳng còn nhớ tới em

anh chỉ còn 1 nỗi xót xa trong những giọt sương đêm
Cuộc đời này xin bước đi lặng lẽ
Còn riêng em hãy bình yên em nhé
có 1 góc lòng anh vẫn dành cho em .....

...............mình thích cái yeu6 nửa con tim của bạn... rất thẳng thắn và cá tinh...hi... minh thích những người như thê như vậy mới bản lính chứ....hảo hảo

Em - Thà Chẳng Là Em
em sẽ bình yên (dù giả tạo )
em sẽ tươi cười (dù chẳng hề vui )
em sẽ quên anh (dù lòng còn nhức nhói )
em sẽ không còn là em nữa - thế thôi !

vì nếu mãi là em thì lệ nào cho đủ
một cuộc tình, vừa chết - mới hôm qua
ta chẳng còn nhau nên lòng hoài sống gió
anh kiếm tìm gì ngoài những nỗi xót xa?

thà em chẳng là em , để bình yên xứ khác
thà em chẳng là em , để tìm hạnh phúc xa xôi
thà em chẳng là em , để lòng không còn thật
thà em chẳng là em , để không phải đơn côi

thà em chẳng là em , để thích nghi đời bạc trắng như vôi....

Cô Bé yuri.

nguyentienminh ơi , bài thơ yuri đem làm chữ ký ấy không phải thơ của yuri đâu , mà thật ra yuri cũng không biết tác giả nữa , yuri chỉ ngưỡng mộ cách sống đó qua bài thơ thôi , nếu yuri hok đính chính sợ các bạn hiểu lầm thì... oan cho yuri và buồn cho tác giả nữa á ! Chúc vui nha !

ChangKhoAnhKiet
11-11-2009, 05:48 AM
Giấc Mơ Băng Giá

anh đã về với cơn mơ băng giá
đem tâm hồn lạnh lẽo giữa đơn côi
nhặt chi anh tình kia giờ xa lạ
que diêm tàn còn níu lửa bao lâu?

tình đã lỡ tiếc thương gì anh hỡi?
những vui buồn nén chặt chốn lòng sâu
để ánh mắt nhìn nhau đừng bối rối
mình cách xa đâu phải một người sầu !

mong gì chút tàn hương trên giá rét
dư âm nào bàn tay nắm bàn tay?
giữa hư không còn rơi làng ký ức
chợt nhận ra , chỉ ta với đêm dài...

anh có về bao lần anh vẫn thế
đem lạnh lùng từ trong những giá băng
đâu phải vì đông làm tình ta cô quạnh
mà tim anh... đã băng giá vĩnh hằng !

Cô Bé yuri.

anh đã về sao em còn đi vội
không ở lại đây nói với anh một lời
ta chia tay hai người đều có lỗi
sao không tha thứ một lần, dù chỉ một lần thôi?

để một lần này anh được nói lời yêu
dù đã bao lâu anh giấu nhiều suy nghĩ
mình gần bên nhau tại sao em không hiểu
anh vẫn yêu người cho dù đã phân ly

em trách anh lạnh lùng nên em bỏ ra đi
còn em thì sao cứ lầm lì im tiếng
lỗi lầm của ngày xưa xin chôn vào quá khứ
người còn trách hờn dĩ vãng nữa mà chi?

đừng trách anh vô tình mà hãy hiểu cho anh đi
anh chẳng muốn đâu nhìn em trong cay đắng
nhưng đời còn nhiều nỗi trớ trêu nên tình ta ngăn cách
chứ chẳng phải anh hững hờ quên mất tình yêu...

anh kiệt
11-11-09

tinhthuquan
12-11-2009, 06:43 AM
CÓ BAO GIỜ...?
Có bao giờ em hối tiếc ko em
Cho những phút ái ân mà thân em đã lỡ
Cho tâm hồn băng trinh vưa kịp thời tan vỡ
Sau cuộc tình lai đầy dẫy chán chê?

Có bao h thôn thức giữa con mê
em lai hoảng hồn với bàn tay kẻ ấy
1 mối tình trong đêm ko chốn chạy
phút chốc để rùi lai dánh mất trinh nguyên...

Cô Bé yuri
14-11-2009, 08:17 AM
anh đã về sao em còn đi vội
không ở lại đây nói với anh một lời
ta chia tay hai người đều có lỗi
sao không tha thứ một lần, dù chỉ một lần thôi?

để một lần này anh được nói lời yêu
dù đã bao lâu anh giấu nhiều suy nghĩ
mình gần bên nhau tại sao em không hiểu
anh vẫn yêu người cho dù đã phân ly



anh kiệt
11-11-09

Tan Vào Hư Không

ta vốn rất gần nhưng cách cái với tay
anh đã về đây mà đâu còn như trước
dù thời gian có cố tình xoay ngược
ngày đó vỡ tan rồi thì nay cũng thế thôi

em đã quen dần với cảm giác đơn côi
anh cũng bình yên trên bước đời hiu quạnh
thì con tim có trở mình , giá lạnh
cũng ngỡ là , thức giấc một cơn mơ

tình đã quá buồn chắc đủ viết thành thơ
quá khứ xót xa đủ vang thành cung nhạc
hạnh phúc ngày xưa chưa bao giờ là thật
thì mong gì thốt lại tiếng yêu đương?

đừng cố lòng khơi lại một vết thương
vừa khép miệng dù còn ri rỉ máu
xin hãy để một chút tình hư ảo
tan chậm vào khoảng vắng của hư vô.

Cô Bé yuri

lâu quá mới thấy Anh Kiệt ghé thăm chòi thơ của yuri , mong anh vẫn khoẻ và sáng tác nhiều anh nhé !

tinhthuquan , yuri bó tay bài này , hok biết họa thế nào lun , tinhthuquan chọn bài khác ih >"<

Cô Bé yuri
19-11-2009, 08:23 AM
Gửi ....

gửi đến hư vô một chút tình
chưa từng trao tặng - vẫn khôi tinh
để tan vào chốn không thành có
như có thành không cõi ưu phiền

gửi đến mây cao ước mơ đầu
còn nguyên trong vở , vẹn hồn sâu
theo mây bay khắp trời cao vút
mai thả về đây phép nhiệm màu

gửi đến cho người những cầu mong
yên vui, hạnh phúc, ấm êm lòng
không vương những nỗi sầu đau nữa
sống trọn cuộc đời với yêu thương

và gửi về ta , chút riêng ta
tự do , kêu hãnh lại chua ngoa
rồi thêm một chút buồn vô cớ
cho cuộc đời thêm vị mặn mà .

Cô Bé yuri

tinhthuquan
21-11-2009, 06:04 AM
Tan Vào Hư Không

ta vốn rất gần nhưng cách cái với tay
anh đã về đây mà đâu còn như trước
dù thời gian có cố tình xoay ngược
ngày đó vỡ tan rồi thì nay cũng thế thôi

em đã quen dần với cảm giác đơn côi
anh cũng bình yên trên bước đời hiu quạnh
thì con tim có trở mình , giá lạnh
cũng ngỡ là , thức giấc một cơn mơ

tình đã quá buồn chắc đủ viết thành thơ
quá khứ xót xa đủ vang thành cung nhạc
hạnh phúc ngày xưa chưa bao giờ là thật
thì mong gì thốt lại tiếng yêu đương?

đừng cố lòng khơi lại một vết thương
vừa khép miệng dù còn ri rỉ máu
xin hãy để một chút tình hư ảo
tan chậm vào khoảng vắng của hư vô.

Cô Bé yuri

lâu quá mới thấy Anh Kiệt ghé thăm chòi thơ của yuri , mong anh vẫn khoẻ và sáng tác nhiều anh nhé !

tinhthuquan , yuri bó tay bài này , hok biết họa thế nào lun , tinhthuquan chọn bài khác ih >"<
VÊ...........
Về ngang wa phố cũ
Bỗng dưng hồn vu vơ
Quá khứ như con nửa
Giờ ghép lai nguyên sơ

Về thăm con sông cũ
Đò xưa nay đã già
Sau bao lần thác lũ
1 quãng đời tôi wa

Về ngang wa trường cũ
Bước chân nào đi wa
Phượng ngày xưa tàn úa
giờ còn màu hồng phai

.Về ngang qua quán cũ
Chỗ xưa phủ bụi mờ
Tâm tư khơi câu chữ
Cho về 1 bài thơ

Về ngang wa 1 thủa
quá khứ còn nguyên sơ........(hoa lailai lời bài hat cung ten cua ca sĩ trường vũ )...................sao zay ta... bài đó dễ lắm mà bạn cung ko hoa dc...hay là bạn khó nói về chuyện ấy....sorry.... vì đã khơi chuyện cũ....bài này thì chắc yuri ko khó khăn j nhỉ?

nguyentienminh
22-11-2009, 05:52 AM
Em - Thà Chẳng Là Em
em sẽ bình yên (dù giả tạo )
em sẽ tươi cười (dù chẳng hề vui )
em sẽ quên anh (dù lòng còn nhức nhói )
em sẽ không còn là em nữa - thế thôi !

vì nếu mãi là em thì lệ nào cho đủ
một cuộc tình, vừa chết - mới hôm qua
ta chẳng còn nhau nên lòng hoài sống gió
anh kiếm tìm gì ngoài những nỗi xót xa?

thà em chẳng là em , để bình yên xứ khác
thà em chẳng là em , để tìm hạnh phúc xa xôi
thà em chẳng là em , để lòng không còn thật
thà em chẳng là em , để không phải đơn côi

thà em chẳng là em , để thích nghi đời bạc trắng như vôi....

Cô Bé yuri.

nguyentienminh ơi , bài thơ yuri đem làm chữ ký ấy không phải thơ của yuri đâu , mà thật ra yuri cũng không biết tác giả nữa , yuri chỉ ngưỡng mộ cách sống đó qua bài thơ thôi , nếu yuri hok đính chính sợ các bạn hiểu lầm thì... oan cho yuri và buồn cho tác giả nữa á ! Chúc vui nha !

TÔI KO LÀ TÔI..

Tôi cũng thế chỉ riêng mình biết được
Chẳng phải là mình trong ký ức hôm wa
Ko còn là kẻ ôm thổn thức nhạt nhòa
biết thương nhớ cho cuộc tình xa vắng

Thì em cứ đi dẫu mai ko bình lặng
cũng đừng là ngươi72 sống biết tới yeu6 thương
Cũng đừng là kẻ ngu trước giả dối đời thương72
hãy sống khác với ngày xưa em nhé

Chuyện hôm wa thôi chúng mình khép lại
Ân ái xong rùi anh xin lỗi ngươi72 thôi
Cũng quên het61 dĩ vãng ấy 1 thời
Đêm khuya ấy với bàn tay -anh đến.................................

Biển Chiều
28-11-2009, 08:58 AM
Gửi ....

gửi đến hư vô một chút tình
chưa từng trao tặng - vẫn khôi tinh
để tan vào chốn không thành có
như có thành không cõi ưu phiền

gửi đến mây cao ước mơ đầu
còn nguyên trong vở , vẹn hồn sâu
theo mây bay khắp trời cao vút
mai thả về đây phép nhiệm màu

gửi đến cho người những cầu mong
yên vui, hạnh phúc, ấm êm lòng
không vương những nỗi sầu đau nữa
sống trọn cuộc đời với yêu thương

và gửi về ta , chút riêng ta
tự do , kêu hãnh lại chua ngoa
rồi thêm một chút buồn vô cớ
cho cuộc đời thêm vị mặn mà .

Cô Bé yuri

Giữ...

Giữ chút niềm vui chốn mộng tình
Ngày xưa người đã gửi vào đây
Vô tư hồn nhiên từng ngày ấy
Cho dòng đôi ấm song đôi đường

Giữ những lời thương trao trong gió
Tóc bay người xoã áng mây tan
Vui đùa múa hát trong gió thoáng
Với điệu ngây ngơ khẽ đất trời

Giữ những ước nguyện ta cùng nói
Một mái tranh nghèo với cỏ cây
Sáng đi chiều về trong khung ấy
Nến thắp hương trăng đến cuối đời

Và gửi cho người một chữ "yêu "
Yêu đời giang truân đầy khôn khó
Yêu ngàn cơn sóng cho ta biết
Yêu nhất là đây bản thân mình.

The Sad Night ( 27.11.09)
Sea ,

nguyentienminh
10-12-2009, 06:29 AM
VẪN LÀ TÔi
Tôi vẫn muốn mãi là tôi giữa dòng dời giả dối
Vẫn muốn ngẩng mặt lên giữa sóng gió dời thường
Mặc kệ tình đời dánh mất chữ '' yêu thương'
Vẫn muốn vô ưu để mình xin làm đá

Ừ làm đá thôi ! Mặc dù nỗi đau ko vội vã
Mãi ở hoài chực xẻ rách tâm tư
Hãy để cho tôi vôcam3 trước gió lạnh sương mơ
Tựa tựa như 1 phần nào gỗ đá

Cả tình yeu nữa hãy cho tôi là thế nhá
Mặc kệ ngươi72 ta ôm ấp đấy trong đêm
Kệ ngươi72 ta chơi chò chơi sấp - ngửa
Tôi chán lắm rồi giây phút ấy êm dềm

Cô Bé yuri
25-12-2009, 10:35 PM
Hãy Để Em Đi.

nếu chẳng thể cho em hạnh phúc
thì mong anh hãy để em đi
tình đôi ta... đến cuối... được gì?
ngoài những thứ vỡ tan , tan vỡ

nếu đôi mình có duyên không nợ
hãy mở lòng , nới rộng đôi tay
cho em đi hết tháng năm dài
đừng trói buộc khiến lòng cằn cỗi

nếu đường tình mình không chung lối
em sẽ đi theo hướng đời riêng
đến một nơi chẳng có ưu phiền
nơi quá khứ ngủ yên bình nhất

nếu chẳng thể cho em hạnh phúc
thì anh ơi... hãy để em đi
thà một lần não nuột chia ly
đời sẽ chẳng khổ vì nhau mãi .

Cô Bé yuri

yuri chân thành cảm ơn Biển Chiều và nguyentienminh đã hoạ thơ chia sẻ. Xin chúc tấc cả mọi người Một Năm Mới Vui Tươi và Mạnh Khoẻ !

Biển Chiều
26-12-2009, 11:47 PM
Em hãy đi về góc bể khô ráo
Không ướt lệ mị tình ta ngày trước
Về 1 nơi a không tìm em được
Sống hoài hoà với dòng nước ngược xuôi

Xin cỏ cây 1 chút niềm vui mới
Gío đug đưa rung nhẹ môi mĩm cười
Sống tháng ngày bên sắc trời biển khơi
Không ưu fiền không rối bời năm tháng

Chữ duyên tình đã phai theo thời gian
Giữ làm chi những hoang mang em nhĩ
Khép nó vào những gì là cũ kỉ
Không chạnh lòng không suy nghĩ nhiều chi

Hãy bước đi tới 1 nơi bình dịu
Thả hồn nhẹ vào âm điệu thơ mới
Là một người biết nhìn đến chân trời
Sống cuối đời mà không lời than trách...

Hùng Sea ,

nguyentienminh
03-01-2010, 05:50 AM
NGÀY MAI ANH ĐI..
Ngày mai anh đi...
Đừng yêu thương và đừng thêm khao khát
anh cũng ko bao giờ than trách rằng em bội bạc
1 cuộc tình bằng lý trí anh -em

ta đến với nhau chỉ bởi 1 chữ duyên
chẳng phải nợ nần chi từ lâu tiền kiếp
chỉ giản đơn với vài phút giây âu yếm
thế xa rồi anh chẳng tiếc đâu em

Hãy quăng bỏ đi những rung động con tim
anh chỉ thế thôi '' chỉ yeu6 mối tình dang dơ'
nếu đi tới tận cùng anh thành ngươi72 mắc nợ
Nợ cuộc đời bởi 1 mối tơ duyên

anh ko muốn rung lòng để chấn động con tim
để phải thổn thức như bao kẻ khờ kia vậy
được gì đâu..bởi đi tới tận cùng mình sẽ thấy
yêu nửa vời như thế vẫn thật hay............................................... ....be dong y vay ko ...yeu nua voi van la hay

Cô Bé yuri
14-01-2010, 09:02 PM
Em hãy đi về góc bể khô ráo
Không ướt lệ mị tình ta ngày trước
Về 1 nơi a không tìm em được
Sống hoài hoà với dòng nước ngược xuôi

Xin cỏ cây 1 chút niềm vui mới
Gío đug đưa rung nhẹ môi mĩm cười
Sống tháng ngày bên sắc trời biển khơi
Không ưu fiền không rối bời năm tháng

Chữ duyên tình đã phai theo thời gian
Giữ làm chi những hoang mang em nhĩ
Khép nó vào những gì là cũ kỉ
Không chạnh lòng không suy nghĩ nhiều chi

Hãy bước đi tới 1 nơi bình dịu
Thả hồn nhẹ vào âm điệu thơ mới
Là một người biết nhìn đến chân trời
Sống cuối đời mà không lời than trách...

Hùng Sea ,

Hết Nợ Gì Nhau

em sẽ về nơi phía cuối trời xa
không có anh và không còn kỷ niệm
nơi ước mơ sẽ trở nên màu nhiệm
tự do làm... lữ khách kiếp phiêu du

không nghĩ nhiều chuyện tình ái vu vơ
để nước mắt một thời thôi sướt mướt
hạnh phúc kia vốn không hề giữ được
đành dặn lòng ta cứ thế - buông tay

tình đã qua để lại vết thương dài
mong thời gian xoa dịu niềm đau đớn
kiếp nhân sinh tình duyên nào vay mượn
nay trả rồi hết nợ , hết nần thôi.

Cô Bé yuri.

yuri cảm ơn Biển Chiều hoạ thơ , Năm Mới Vui Vẻ !

Cô Bé yuri
14-01-2010, 11:04 PM
ANH CŨNG NGHĨ THẾ...

Ừ em đi bỏ lại sầu nhân thế
anh cũng ko buồn bởi cuộc tình hôm wa
dẫu đã vui thì thôi cũng chỉ là
vài phút yêu thương truóc dòng đời vội vã ...

Anh ghét cái gì bỗng trở thành thái wa
yêu lám nhiều cũng chỉ khổ thôi em
chỉ có tâm hồn đối diện với muôn đêm
thì lý trí phải chăng mình cần có

Anh cũng ko bao giờ tiếc gì ...chuyện đó
wa đi rồi thì wen6 bỏ đi thôi
bàn tay anh cũng ko muốn giữ người
hết duyên rùi ta tự do em nhé

Nếu 1 mai trên nỗi buồn nhân thế
hãy nhớ về anh trong quá khứ nhé em
dãu ko đi chung cho suốt 1 nỗi niềm
Nhưng cũng biết khoảnh khác nào thuong nhớ.................

cô bé làm thơ hay lắm ...lau rùi mới gặp 1 cô gái dúng chất'' thuyền quyên'' nha ... thật vui khi dc đối thơ cùng bé ... bé hoc lop may rui ma chung chac vậy ta

Nhắn Với Người Thương

nhắn mây về cuối trời xa
mang theo êm dịu bao la cho người
bể dâu cũng đã một thời
bao nhiêu chua xót xin thôi... đừng buồn

nhắn mây về với người thương
chút tình hèn mọn thôi vương vấn lòng
rải từng nỗi nhớ mênh mông
hòa vào một cõi phiêu bồng bao la

cho người nơi cuối trời xa
sẽ thôi ray rứt vì ta hay người...

Cô Bé yuri.cảm ơn nguyentienminh nhiều lắm , dạo này ít online nên không đối đáp được , mong bạn đừng buồn !

Cô Bé yuri
17-01-2010, 12:04 AM
Thôi Anh Đừng Đến

thôi xin anh đừng đến
mình chẳng gặp còn hơn
em thà theo số mệnh
ta vốn chẳng chung đường

thôi thì anh đừng đến
mình sẽ chẳng chia ly
vì nếu mình lỡ gặp
lòng nhói lòng được chi?

biết nhớ thương chờ đợi
đời cũng chỉ thêm sầu
cõi lòng thêm nhức nhói
vết thương buồn thêm sâu

thôi xin anh đừng đến
em sẽ chẳng yếu lòng
tin theo lời thề hẹn
một cuộc tình hư không.

Cô Bé yuri.

romantic guitar
19-01-2010, 01:19 AM
CHIỀU

Chiều buồn con phố mơ
Bóng ai khuất xa mờ
Gió đâu nhè nhẹ tới
Thổi bay khói lơ thơ
Chiều buồn có cơn mưa
Giăng xa núi bơ vơ
Chiều tàn như sương khói
Biết đâu nỗi đợi chờ

Em hiền

Em hiền như một đoá hoa lan
Đoá hoa vừa nở dưới nắng vàng
có giọt sương mai tô màu thắm
nhẹ nhàng gợi đến xuân vừa sang

em đi trên phố khi đến trường
tà áo trắng trong như làn mây
cặp ôm nghiêng vai nghiêng cơn gió
luồn qua mái tóc qua rặng cây

em hiền đoan trang và duyên dáng
như đoá lan hồng khi xuân sang
một nét khó quên thời đi học
tuổi đôi mươi đến...sao vội vàng
1/2010

kẻ lụy tình
19-01-2010, 05:22 AM
Thôi Anh Đừng Đến

thôi xin anh đừng đến
mình chẳng gặp còn hơn
em thà theo số mệnh
ta vốn chẳng chung đường

thôi thì anh đừng đến
mình sẽ chẳng chia ly
vì nếu mình lỡ gặp
lòng nhói lòng được chi?

biết nhớ thương chờ đợi
đời cũng chỉ thêm sầu
cõi lòng thêm nhức nhói
vết thương buồn thêm sâu

thôi xin anh đừng đến
em sẽ chẳng yếu lòng
tin theo lời thề hẹn
một cuộc tình hư không.

Cô Bé yuri.


Nếu như em chẳng đến
Có lẽ anh rất buồn
Cơn mưa chiều lạnh giá
Mình anh bước cô đơn

Nếu như em chẳng đến
Thì chẳng có mùa xuân
Khắp nơi đầy lạnh giá
Tràn trong mắt bâng khuâng

Nếu như em chẳng đến
Như đã đến trong mơ
Cảm xúc thành vô vị
Không cất nổi vần thơ

Nếu như em chẳng đến
Anh chỉ biết vậy thôi
Điếu thuốc tàn đắng nghét
Rơi lặng lẽ bên đời....

Cô Bé yuri
19-01-2010, 07:53 PM
CHIỀU

Chiều buồn con phố mơ
Bóng ai khuất xa mờ
Gió đâu nhè nhẹ tới
Thổi bay khói lơ thơ
Chiều buồn có cơn mưa
Giăng xa núi bơ vơ
Chiều tàn như sương khói
Biết đâu nỗi đợi chờ

[/I]

Chiều Buồn

một chiều đông vội qua
mà xuân chưa kịp đến
cho buồn trên lời hẹn
của một người rất xa

đã không còn gì nữa
sao lòng hoài chưa yên
bao nỗi niềm chất chứa
thở ra tiếng muộn phiền

anh bao giờ mới hiểu
tình chỉ một mà thôi
thế mới là kỳ diệu
của nhân thế tình đời

nhưng lòng nhiều ngộ nhận
tưởng tất cả là yêu
để tình người hoang lạnh
cứ đắn đo trăm chiều

một chiều ngồi bên cửa
tơ tưởng bóng một người
sầu vương trên mắt mỏi
mơ về chuỗi ngày vui....

Cô Bé yuri.

trannhankim
23-01-2010, 12:40 AM
Nhớ lại chuỗi ngày vui
Với biết bao tiếng cười
Giận dỗi rồi òa khóc
Của một thuở yêu người

Em bây giờ có hay
Anh vẫn ngồi nơi đây
Dấu chân em còn đó
Nhưng bây giờ em đâu?

Ôm một mối tình sầu
Trong tim chợt đau nhói
Thời gian ôi quá vội
Cướp mất lời anh nói !

hamy905
23-01-2010, 02:33 AM
Nhớ lại chuỗi ngày vui
Với biết bao tiếng cười
Giận dỗi rồi òa khóc
Của một thuở yêu người

Em bây giờ có hay
Anh vẫn ngồi nơi đây
Dấu chân em còn đó
Nhưng bây giờ em đâu?

Ôm một mối tình sầu
Trong tim chợt đau nhói
Thời gian ôi quá vội
Cướp mất lời anh nói !
Lời nói gió thoảng bay
Nên giờ nào còn lại
Ai hoài mãi trách ai
Khi lòng người thay đổi?

trannhankim
23-01-2010, 07:08 AM
Em ơi đừng nói vội
Anh đã yêu mất rồi
Những lời hờn đầu môi
Xin em đừng ghép tội !!!

bonghong_tangem_586
24-01-2010, 05:04 AM
Vẫn Thế ... Mà Đâu Phải Thế !
vẫn dấn mình trong cái rét đầu xuân
vẫn hàng mai đang vươn chồi , chớp nụ
vẫn áo len , tóc đuôi gà , áo đỏ
vẫn thì thầm câu tình tứ yêu đương

vẫn nụ hôn trao người dưới hàng dương
sao thiếu vắng những nhịp run hồi hộp?
tim dửng dưng bài tình ca thoi thóp
không phải lần đầu , nên hóa đá hay sao?
Cô Bé yuri
... Một ngày , tôi bỗng nhận ra mình cô đơn , thì ký ức về anh lại tràn về...
Tôi và anh chia tay cũng gần một năm, tôi biết , giữa tôi và anh chỉ còn là quá khứ... Nhưng... tôi lại muốn một lần nữa được trở về , về lại nơi tình yêu đầu tiên của tôi và anh bắt đầu. Dù bây giờ đã kết thúc !
kết cuộc cũng chỉ là nỗi đau nhân ba , khơi lại vết thương vừa khép miệng , rạch thêm một nhát vào trái tim mình và... đã kéo thêm một người vào trò chơi của quá khứ , để người ấy tổn thương do khả năng đạo diễn và đóng kịch trong tình cảm này. /.
anh còn nhớ bài tình ca năm ấy
nụ hôn đầu ta vội trao nhau
sắc vàng thắm trên cành đang hé nở
anh nói khẻ lời yêu em tha thiết

nay lối nhỏ vẫn hàng cây sắc thắm
vẫn yên bình khi mỗi độ vào xuân
vẫn cảnh xưa nhưng người xa vắng
vẫn tình ca nhưng đã lỗi nhịp tình

anh đã đi mang theo mùa xuân ấy
chỉ còn em lối nhỏ đợi chờ
nhìn bóng chiều mà lòng tê tái
còn lại gì ngoài kí ức đã tàn phai

tặng bé yuri đừng buồn nữa nhétanghoatanghoatanghoahttp://www.hoahoctro.com/4rum/images/smilies/36_3_20.gif

thuonghoaithuong200589
24-01-2010, 07:04 PM
Một nửa tình yêu là chữ đợi
nửa thì hạnh phúc nửa đơn côi
nửa đầu gặp gỡ phút bối rối
nửa sau duyên nợ đến cuối đời

Cô Bé yuri
25-01-2010, 11:55 PM
Nếu như em chẳng đến
Có lẽ anh rất buồn
Cơn mưa chiều lạnh giá
Mình anh bước cô đơn

Nếu như em chẳng đến
Thì chẳng có mùa xuân
Khắp nơi đầy lạnh giá
Tràn trong mắt bâng khuâng

Nếu như em chẳng đến
Như đã đến trong mơ
Cảm xúc thành vô vị
Không cất nổi vần thơ

Nếu như em chẳng đến
Anh chỉ biết vậy thôi
Điếu thuốc tàn đắng nghét
Rơi lặng lẽ bên đời....





Em Không Đến

dặn lòng em không đến
mặc ai buồn , kệ ai
dù con tim nhỏ lệ
mắt thao thức đêm dài

vì tình không còn đợi
mình đến để làm chi
cho thêm đau lần nữa
vỡ tan mộng xuân thì

không có nhau là hết
oán hờn cũng vậy thôi
em dặn lòng không đến
dẫu sầu mang cả đời

bây giờ em không đến
anh đừng chờ chi anh !

Cô Bé yuri.
cảm ơn kẻ lụy tình ghé họa thơ , hok có thời gian nên yuri đối đạp chậm trễ , mong bạn đừng buồn , chúc năm mới vui vẻ !

Cô Bé yuri
26-01-2010, 12:06 AM
Nhớ lại chuỗi ngày vui
Với biết bao tiếng cười
Giận dỗi rồi òa khóc
Của một thuở yêu người

Em bây giờ có hay
Anh vẫn ngồi nơi đây
Dấu chân em còn đó
Nhưng bây giờ em đâu?

Ôm một mối tình sầu
Trong tim chợt đau nhói
Thời gian ôi quá vội
Cướp mất lời anh nói !

Vết Thương Lòng

không quên được cũng xin đừng nhớ
kiếp tình hờ một phút ly tan
có xót xa thì duyên cũng lỡ
đừng buông chi câu nói phũ phàn

người ôm những sầu thương quá khứ
đã xa rồi , tiếc nuối chi anh
em đã quên bao lời tình tự
anh nên quên giấc mộng không thành

để kỷ niệm nằm yên kỷ niệm
khơi nỗi buồn chỉ khổ đau thêm
thôi nhé anh , đừng hoài tìm kiếm
một vết thương lòng động mãi trong tim !

Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri
26-01-2010, 12:28 AM
anh còn nhớ bài tình ca năm ấy
nụ hôn đầu ta vội trao nhau
sắc vàng thắm trên cành đang hé nở
anh nói khẻ lời yêu em tha thiết

nay lối nhỏ vẫn hàng cây sắc thắm
vẫn yên bình khi mỗi độ vào xuân
vẫn cảnh xưa nhưng người xa vắng
vẫn tình ca nhưng đã lỗi nhịp tình

anh đã đi mang theo mùa xuân ấy
chỉ còn em lối nhỏ đợi chờ
nhìn bóng chiều mà lòng tê tái
còn lại gì ngoài kí ức đã tàn phai

tặng bé yuri đừng buồn nữa nhétanghoatanghoatanghoahttp://www.hoahoctro.com/4rum/images/smilies/36_3_20.gif

Em Vẫn Ngỡ

em vẫn ngỡ tình hôm qua còn đợi
nên dại khờ yêu bóng một người xưa
dù bước đi bên một người tình mới
mà tình yêu hình như đã dư thừa

em vẫn ngỡ sẽ yêu thêm lẫn nữa
như ngày xưa , vẫn lối cũ , nụ hôn nồng
mà em vẫn không có quyền chọn lựa
một người làm tim run cảm , yêu thương

tình yêu đi đã không còn trở lại
em dại khờ mong mỏi để rồi đau
anh xa em , xa em và mãi mãi
giờ trái tim ray rứt đến khi nào?

em vẫn ngỡ yêu ai rồi cũng thế
cũng bên nhau trao những nụ hôn nồng
mà thật lòng em biết là không thể
mất anh rồi là biết hết chờ mong.

Cô Bé yuri.

cảm ơn bonghong_tangem_586 đã tặng bài thơ. chúc vui !

bonghong_tangem_586
26-01-2010, 06:41 AM
Em Vẫn Ngỡ
em vẫn ngỡ yêu ai rồi cũng thế
cũng bên nhau trao những nụ hôn nồng
mà thật lòng em biết là không thể
mất anh rồi là biết hết chờ mong.

Cô Bé yuri.

cảm ơn bonghong_tangem_586 đã tặng bài thơ. chúc vui !

em đã nói yêu anh là tất cả
trao trọn vẹn cả trái tim tinh si
khi đã yêu là dâng hiến mọi điều
cả tâm hồn và thể xác cho anh

em đã nói yêu anh là mãi mãi
trao tình nồng và trinh trắng ngày xuân
anh vô tâm mãi theo tình xưa củ
lấy băng tình làm giá lạnh lòng em

anh cứ ngỡ con tim nay khô héo
mãi muôn đời chẳng còn có mùa xuân
nhưng sao nay con tim mình đau thắt
khi bóng người một lần nữa cách xa
anh gào thét mong người quay trở lại
để một lần ta lại nói yêu thương

tình yêu như trò đùa đôi khi ta cố níu kéo thì nó lại ra đi, khi ta tuyệt vọng thì nó lại đến bên ta nhưng vô cảm nên ta không nhận thấy cứ mãi chạy theo mối tình vô vọng để đến một ngày ta chợt nhận ra rằng con tim ta lại một lần nữa đau đớn thì đã quá muộn.... vì thế ta hãy để quá khứ là những hồi ức đẹp và hãy đón nhận hiện tại đừng tự tạo ngục tù trong trái tim của chính ta

kỳ quân*zen
28-01-2010, 02:08 AM
những giọt lệ quanh mi đã chảy
em vụng về lau giọt nước thật nhanh
nhưng lau hết lệ kia lại chảy
anh đâu biết tình trong em, vẫn cháy
lại tưởng đau tàn lụi theo tháng ngày
gió tràn về lạnh quá đôi tây
em tiếc rẽ tình mình tan quá vội
ở chúng ta cả hai đều có tội
em chằng hờn cũng chẳng trách giận anh
lúc đêm thanh em mới khóc một mình
em xin lỗi lỗi anh nhiều lăm...........


có những giọt nước mắt làm ta yếu đuối ,có những giọt nước mắt làm ta mạnh mẽ hơn hãy cố gắng bước trên con đường không có anh ấy.nếu tôi là anh ấy cubngx không muốn nhìn bạn như thế này

Cô Bé yuri
30-01-2010, 12:34 AM
Dư Âm Mùa Đông

có một mùa đông dài như thế
là mùa đông ấy vắng bóng anh
buồn thay con tim không còn lệ
để níu chân anh quay trở về

có một mùa đông tim buốt giá
em ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn
nợ vẫn còn đây tình có trả?
hay sớm tan đi một linh hồn

nếu mùa đông trước anh không đến
em sẽ không buồn như hôm nay
mà trái tim nào nghe theo lệnh
anh đến dìm em xuống đọa đày

có mùa đông buồn em ngồi đó
nơi tình một thoáng đã đi qua
vẫn còn sót lại làn hơi ấm
mà người mãi mãi đã rời xa.

Cô Bé yuri.

yuri cảm ơn bonghong_tangem_586 và kỳ quân*zen đã họa thơ chia sẻ , chời thơ của yuri rất hân hạnh được làm quen và đón tiếp mọi người !

nguyentienminh
05-02-2010, 05:10 AM
NGÀY MAI RA SAO....

Có những bước chân hôm nay đã mất hết êm đềm
mang nặng chĩu của đau thương ngày tháng
chỉ có chút niềm tin nhưng ko còn ló rạng
1 nỗi buồn...1 câu hỏi ngày mai?

một ngày mai liệu rồi còn những nỗi đau dài
hạnh phúc nào luôn luôn là đến trễ
Tại sao là như thế?
Chẳng đến trong lòng khi lúc ấy cơn đau

Ừ ngày mai chắc cũng vẫn sẽ sầu
Chắc vẫn bản nhạc buồn , giọt lệ rơi ngày cũ
Một niềm vui với tôi vẫn chưa đủ
Vẫn thấy đời dủ vị chát chua cay

Thì vẫn cứ hy vọng ngày mai sẽ khác hôm nay
Vẫn cứ thầm mơ bình minh về trên lối phố
Mơ về 1 nơi niềm tin đã gần chừng sụp đổ
ước 1 điều dc sưởi ấm con tim......