Trang Sassy
11-04-2009, 09:09 AM
Buổi tối, Kem dâu mút và Veronica Nguyên , một người đang học ngành toán còn người kia học ngành logic, đang đi trên phố vắng. Chợt có tiếng động phía sau.
Kem nói :
- Tính nhịp độ của tiếng động thì chỉ sau 30 giây là nó đuổi kịp chúng ta.
- Theo xác suất 50/50, chúng ta chia làm hai ngả để chạy, dù sao cũng có một người thoát.
Lát sau, cả hai đều an toàn về tới ký túc xá. Veronica Nguyên kể :
- Đúng như cậu dự tính, 30 giây sau, hắn đuổi kịp mình.
- Theo logic, mình kéo váy lên, còn hắn thì tuột quần xuống.
- Theo logic thì người kéo váy lên chạy nhanh hơn người tuột quần xuống...
:so_funny::so_funny::so_funny:
Kem nói :
- Tính nhịp độ của tiếng động thì chỉ sau 30 giây là nó đuổi kịp chúng ta.
- Theo xác suất 50/50, chúng ta chia làm hai ngả để chạy, dù sao cũng có một người thoát.
Lát sau, cả hai đều an toàn về tới ký túc xá. Veronica Nguyên kể :
- Đúng như cậu dự tính, 30 giây sau, hắn đuổi kịp mình.
- Theo logic, mình kéo váy lên, còn hắn thì tuột quần xuống.
- Theo logic thì người kéo váy lên chạy nhanh hơn người tuột quần xuống...
:so_funny::so_funny::so_funny: