PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ về chó



tuankhanh_tk265
10-04-2009, 05:35 AM
[B]nhà em nuôi chó bẹc giê
chưa vô tới cổng đã nhe răng chào
2 lần đến chẳng dám vào
2 lần bị đá lộn nhà xuống mương
1 lần quần rách nát tương
nghĩ đi nghĩ lại chỉ thương cho mình
chung quy chỉ tại chữ tình
iu rùi thì nhớ nhớ đành liều thôi
thương tao với béc giê ơi
1 ngày ko gặp thì người héo hon
thân tao nhớ lắm gầy mòn
lại thêm mày nữa chắc còn nắm xương
ngoan đi nhá rùi tao thương
đừng bắt tao đứng ngoài đường nhìn vô:wish:

caycodai
10-04-2009, 06:46 AM
Uả sao con chó béc giê
Nhà mình nuôi nấng khá ghê dạo này?
Xa xa lấp ló sau cây
Hình như có kẻ đứng đấy làm chi?
Hay là hắn định lấy gì?
Yên tâm cửa khoá trình gì mà vô!:so_funny::so_funny:

tuankhanh_tk265
10-04-2009, 06:51 AM
nếu em không nhốt chó vô nhà
lần sau anh đến chó lại ra
"đả cẩu bổng pháp" tung ra hết
con chó nhà em sẽ thành ma:wish:

caycodai
10-04-2009, 06:56 AM
Còn lâu đi nhá, con chó béc giê
Em nuôi em nấng nổi tiếng là ghê
Anh mà đụng phải nó thề ko tha!
Ko tin thử đụng đi nhá
Đụng xong anh khóc em chả dỗ đâu!

tuankhanh_tk265
10-04-2009, 07:01 AM
hu hu!em có thương anh không?
sao em lại nỡ phụ tấm lòng
ngày ngày vỗ muỗi bên ngoài ngõ
thà em giết chết anh cho xong

caycodai
10-04-2009, 07:14 AM
Giết được em đã giết rồi
Khỗ nỗi luật pháp trên đời khắt khe!
Thôi thôi chịu khổ anh nhé
Yên tâm muỗi độc anh về ốm ngay!
Ốm vì mộng mị căng đầy
Hay vì khổ nỗi muỗi gầy cắn đau?

tuankhanh_tk265
10-04-2009, 07:23 AM
Giết được em đã giết rồi
Khỗ nỗi luật pháp trên đời khắt khe!
Thôi thôi chịu khổ anh nhé
Yên tâm muỗi độc anh về ốm ngay!
Ốm vì mộng mị căng đầy
Hay vì khổ nỗi muỗi gầy cắn đau?

muỗi trích anh ko cảm thấy đau
nhưng lời em nói mới sầu héo hon
bao lời hẹn biển thề non
vậy mà tan nát chẳng còn ít chi
nếu mà đã chẳng còn gì
thì thui bye nhóc anh đi cặp bồ:dien:


hay wa heeeeeeeeeeeeee

xì pam hả bé ginymai
sao ko gõ phím viết bài cho vui:santa3:

caycodai
10-04-2009, 07:30 AM
muỗi trích anh ko cảm thấy đau
nhưng lời em nói mới sầu héo hon
bao lời hẹn biển thề non
vậy mà tan nát chẳng còn ít chi
nếu mà đã chẳng còn gì
thì thui bye nhóc anh đi cặp bồ:dien:

Bó tay @.com
Đâu lời hẹn biển thề non chỉ giùm! :thatall:

tuankhanh_tk265
10-04-2009, 07:36 AM
nói vậy cho vần thơ nó hay
có vậy thui mà cũng bó tay
vườn thơ lá cải là như thế
nếu mà có thật ôi cũng may:so_funny:

caycodai
10-04-2009, 07:53 AM
Làm thơ thôi mà chém gió chơi
Đúng là lá cải vui lạ đời!

tocduoiga
11-04-2009, 12:05 PM
Tình cờ ngộ có ngang qua
Vào xem ngẩm ngẫm thì ra thơ tình
Nhìn qua cái tựa ngô nghê
Giật mình lầm tưởng, bec-giê truyền kỳ
Ồ, hóa ra có anh si
Vì mê ai-đó, liều mình với giê
Nhưng đời lắm sự oái oăm
Chủ giê không động, còn xui giê gầm <há! há!>

giang hồ_thi sĩ
13-04-2009, 05:41 AM
anh đến thăm em 1 buổi chiều
cả nhà đi vắng chso lùa theo
2, 3 con chó lao ra đuổi
ôm ngay cột điện anh vội leo

caycodai
13-04-2009, 06:46 AM
Đã mấy chiều đứng đợi dáng ai qua
Sao chỡ mãi mà kẻ trộm hôm nào
Chẳng còn đó như bao lần vẫn đứng,
Như bao lần vẫn chiến với béc giê!

tuankhanh_tk265
18-04-2009, 10:30 PM
hum nay anh lại quay về
thă lại em gái nơi miền quê
nhưng vừa đến cổng lại thấy nó(con béc)
nó vừa nhìn thấy răng đã nhe

caycodai
18-04-2009, 11:51 PM
Anh về thì mặc anh về
Anh đi bất tận còn về làm chi!?!
Becgiê chủ dặn tỉ tê:
Hắn còn mò đến thì giê cắn liền!

tuankhanh_tk265
19-04-2009, 06:02 AM
hum nay thứ 7 quyết đến thăm
trước cổng milu lại đang nằm
vội vàng lui bước quay về gấp
dại chi đứng lại cho nó măm

nhoc_cntt
24-04-2009, 11:43 PM
sao mà phải khổ hả ông bạn ơi
lần sao đi đến nhà em ,nhớ mang theo quà
quà cho em nó, với con becgie
năm trăm thuốc chuột , tự do vào nhà ( chịu khó đầu tư nhé )

caycodai
25-04-2009, 04:34 AM
Muốn tán gái thời nay đâu phải khó
Hoa mỗi sáng, một nhành nhỏ bên hiên
Một dòng tin: "Chúc nàng tiên ngon giấc"
Lời nhắc nhỏ: "Mặc áo ấm nghe em"!
Một món quà chẳng vào ngày gì cả
Một lời ca thì thầm trong gió đêm:
"Này cô bé, anh yêu em mất rồi!"

nhoc_cntt
25-04-2009, 05:04 AM
con gái bây giờ đâu dễ như thế
đến với em phải SH - dylan (xe đạp thì chắc chắn là ở nhà cho khoe?:D )
đưa em đi những bến bờ sang trọng
anh sinh viên nghèo, ko tiền đâu em

caycodai
25-04-2009, 07:41 AM
con gái bây giờ đâu dễ như thế
đến với em phải SH - dylan (xe đạp thì chắc chắn là ở nhà cho khoe?:D )
đưa em đi những bến bờ sang trọng
anh sinh viên nghèo, ko tiền đâu em

Đừng đánh đồng con gái ai cũng thế
Vì như vậy ko công bằng đâu anh!
Nghe anh nói mà tim đau đổ lệ
Con gái bây giờ bị khinh thường thế sao?