Xem đầy đủ chức năng : Tháng Tư
lucbinhtimvn
09-04-2009, 04:12 PM
Tháng Tư về...sinh nhật nhỏ
Hỏi người có biết hay không?
Dịu dàng trước hiên hạ đỏ
Mà sao mây gió trong lòng?
Tháng Tư...Là thêm một tuổi
Nỗi buồn cũng sẽ nhân đôi...
Tháng Tư ngày xưa qua vội
Niềm vui theo đó...xa xôi...
Tháng Tư...Một mình ngồi ước
Thời gian đứng lai, ngừng trôi
Tuổi xuân đừng mau nhẹ lướt
Má hồng...xin chớ phai phôi
Tháng Tư...ngày mai xin hãy
Tóc xanh đừng điễm màu sương
Vần thơ...còn vương vấn mãi
Để lòng còn chút nhớ thương...
thiên sứ trắng
10-04-2009, 02:38 AM
tháng tư kề bên mùa hạ cuối
tôi nên buồn hay nên trách tháng tư
tháng tư đẹp màu hoa phượng đỏ
đẹp tình học trò trong những vần thơ
tháng tư lòng bỗng thấy quạnh hiu
một mình lang thang bước dưới chiều
có phải tạo hóa vô tình wa'
nên để mình ta bước với ta
heocon_kc
10-04-2009, 02:50 AM
Tháng tư có gì đâu mà lạ
Vẫn chỉ là tháng của một năm thôi
Nhưng từ khi tháng tư có em rồi
Trời bỗng xanh mây bồng bềnh thật lạ
Có phải em mang đến đây tấc cả
Tháng tư à xin mãi đừng rời xa
Mắt_lưu_ly
10-04-2009, 03:00 AM
tháng tư, những cơn mưa đầu mùa
từng hạt mưa rơi ướt bờ vai thon
nhẹ nhàng cất bước dưới chiều mưa tan lớp
áo trắng tinh khôi hồn dáng dấp thiên thân
tháng tư, tháng học hành vất vả
nhưng trên môi em vẫn luôn nở nụ cười
yêu quá hình dáng em nhỏ nhắn
tuổi mộng mơ em làm khổ lòng ai
xuri_buồn
10-04-2009, 03:07 AM
đẹp lạ lùng thay sắc nắng tháng tư
có sắc đỏ của màu hoa phượng
có tiếng ve râm rab hát gọi hè
có tiếng cười vui trong ngực trẻ
ồn ào nhộn nhịp sắc tháng tư
lucbinhtimvn
10-04-2009, 08:24 AM
Tháng tư lại về... sinh nhật
Lớn thêm một tuổi,buồn không?
Rồi đây sẽ thành bà lão
Còn đâu môi thắm ,má hồng?
Ngày kia... trỡ thành bà lão
Tựa cữa nhớ một thời qua
Tóc xanh thay màu bạc trắng
Tay chân run rẫy,mắt hoa
Ngày kia... cái thời bóng xế
Có ngồi xếp chữ nhớ thương
Tình xưa vụt qua ký ức
Tim lòng còn có ,níu vương?
Ngày kia... da nhăn ghê lắm
Có còn thơ thẫn,mộng mơ?
Mỗi năm tháng tư ghé lại
Buồn dâng ngập cả trang thơ...
heocon_kc
10-04-2009, 11:38 PM
Cứ mỗi tháng tư qua
Là thêm một mùa nhớ
Những dòng thơ phai mờ
Trôi theo từng kí ức
Ôm vào tim tấc cả
Nước mắt lẫn nụ cười
Xin hãy mãi cho tôi
Tháng tư chờ và đợi
Đến khi nào tôi ơi
Thôi trông mong chờ đợi
Tháng tư xa thật rồi
Bồi hồi...vọng tháng tư
Gió_ấm
11-04-2009, 07:57 PM
Ngày hôm qua anh cũng làm sinh nhật
Mắt lệ nhòa xóa nhạt bóng tình nhân
Đêm cô đơn như trải dài bất tận
Sinh nhật một mình thân lại tủi thân
Tháng tư về đã đôi lận ngộ nhận
Cảm giác vui mừng rồi hụt hẫng trong đêm
Cô nhắm mắt ru giấc ngủ êm êm
Canh rồi canh thêm buồn thêm nhớ
Nỗi buồn về ngập tràn trong hơi thở
Rồi vô tình ta nức nở cười vui
lucbinhtimvn
13-04-2009, 11:57 AM
Ngày hôm qua anh cũng làm sinh nhật
Mắt lệ nhòa xóa nhạt bóng tình nhân
Đêm cô đơn như trải dài bất tận
Sinh nhật một mình thân lại tủi thân
Tháng tư về đã đôi lận ngộ nhận
Cảm giác vui mừng rồi hụt hẫng trong đêm
Cô nhắm mắt ru giấc ngủ êm êm
Canh rồi canh thêm buồn thêm nhớ
Nỗi buồn về ngập tràn trong hơi thở
Rồi vô tình ta nức nở cười vui
Này anh...
Không có em mừng anh ngày sinh nhật
Không một lời chúc đẹp dẫu đầu môi
Chỉ mình anh chiếc bóng lẻ bên đời
Với bầu trời trăng sao làm ngọn nến..
Này anh...
Sinh nhật em pháo bay đầy trên bến
Tháng tư về ai đó kết duyên tơ
Sao riêng em bên song cửa đợi chờ
Bóng người thương mịt mờ chân trời tím
Này anh...
Sinh nhật em dỗi hờn cho duyên kiếp
Nhắp chén sầu lệ ứa chảy vào tim
Người phương xa...hun hút giấc mơ tìm
Sinh nhật buồn hắt hiu cành hoa tím !
Gió_ấm
14-04-2009, 05:02 AM
Thực lòng đêm ấy đợi rất lâu
Đợi một lời chúc vợi bớt sầu
Thương thay số kiếp âu lơ đãng
Xô ánh bình minh đến vội vàng
MINH PHÁT
22-04-2009, 11:22 PM
Tuyệt tình tội nghiệp tuyệt tình
Nghiệp duyên duyên nghiệp Lục Bình ngóng trông
Có không không có có không
Khổ đau đau khổ ngóng trông mong tình
Hữu tình cùng với Vô tình
Hợp tan tan hợp chuyện tình nhân gian
Khóc than than khóc trần gian
Biệt ly sinh tử Thế gian khổ sầu !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.