PDA

Xem đầy đủ chức năng : (¯`v´¯) Lặng lẽ (¯`v´¯)



Hoa Mùa Hè
09-04-2009, 10:48 AM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/441465yi1hn4pgk5.gifĐổi nick rồi nhưng con người thì không đổi...


Lặng lẽ vẫn là cái tính của mình. *nhết miệng cười*


Không khóc mà, cười lên nhé
ta buồn, ta vui, chỉ mình ta
(ừa, khóc làm gì ha? *cười*)

http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/valentine77.gif
Có người nói - khủng long con mít ướt rồi à, nín cái coi
*ta liếc mắt* (rồi, đang hết khóc tự nhiên ổng tới)

Trời, nói thế thôi mà làm gì dữ vậy
*ta lặng lẽ nhìn xuống*

http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/valentine62.gif
Rồi, lại buồn nữa, đúng là khủng long mít ướt.
*không nói gì* (rồi ổng đi luôn) *cười*


~~(>^.^)> Rồi, vậy là ta lại lặng lẽ một mình
*cười* (ờ, khùng khùng) <(*.*<)~~


http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/cute%20icon/6947be75.gif

Cát
09-04-2009, 10:59 AM
Ùh thì ta lặng lẽ một mình












Một mình giữa 4 bức tưởng
Bao trùm là bóng tối










Sâu và thăm thẳm





Lặng lẽ viết












Bỗng dưng dừng lại
Để thấy chỉ mình lặng lẽ....

Hoa Mùa Hè
12-04-2009, 07:55 AM
http://www.hotlinkfiles.com/files/2138560_btzdb/upBeTrongLongKinh_alibaba_vn.mp3%5DupBeTrongLongKi nh_alibaba_vn.mp3

Hôm nay nói chuyện với ai đó
ta cứ dạ rồi lại vâng *cười*http://img187.imageshack.us/img187/3608/winkhamuqe4.gif

http://photo.heyheypig.com/HeyHeyPhoto/face/P20077271885187.GIF
Ban đầu tưởng người quen
nhưng không phải thế *ngạc nhiên*


Ừa, người quen với ta
nhưng không phải với gia đình ta
*nháy mắt*


Ừa, đó là ai kia, ai vậy nhỉ?
*cười* là anh chứ ai
lại lặng lẽ *dạ* và *vâng*

Rồi lại vô nhật kí
đọc rồi lại *cười*



thứ bảy ngày 11 tháng 4
có người ngồi dạ 20 fut
>> giờ mới bik tại sao ai đó nói là
đừng giận khi em dạ hoài


*cười lớn*
chưa bao giờ thoải mái như thế
*hihi* hiểu nhầm người, tai hại quá
hiểu nhầm hóa ra lại tốt đấy *cười nữa*


Wah, cười hoài, *hihi* khùng nữa rồi

Hoa Mùa Hè
29-04-2009, 09:15 AM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/rain.jpg
Hôm nay cũng như hôm qua
hôm qua cũng như hôm kia
nhưng ngày mai thì không như
hôm nay và hôm qua *trầm tư*


Tới ngày rồi, đã tới
ngày thi cận kề ngày mai
ngày về VN sau ngày thi
ngày rắc rối cũng tới


Thi thì ta không lo
nhưng về VN thì lại lo
lo vì chuyện không dễ dàng
lo vì nó khó hơn ta tưởng


*thầm lặng, mỉm cười, khóc, trầm tư*
suy nghĩ chi cho nhiều hỡi người ơi?
ta với em ta cùng nhau đối diện
sự thật hay không vẫn là sự thật


Này em nhé, ta cùng chiến
cùng đấu tranh vì hạnh phúc
đấu tranh vì tương lai của...
gia đình chúng ta, không phải của ai cả


Này em nhé, ta cùng tiến
dù chuyện gì xảy ra cũng thế
1 cây làm chẳng nên non
2 chị em chụm lại sẽ làm được thôi


Này em nhé, ta bắt tay nào
chị cùng em, em và chị
chị em ta hãy tiến lên
bảo vệ hạnh phúc gia đình



Nào em, ta cùng tiến!!!
*mỉm cười*


http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Maple%20Story/Private%20Server/1-1.jpg

Hoa Mùa Hè
29-05-2009, 09:39 PM
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/AnimeGirl-web-1-1.gif
Lớn rồi nhưng "bé con trong suy nghĩ" (chị butbi nói)
- chị ơi, khi nào gặp được chị đây? chỉ còn 9 ngày nữa thôi, chị ơi
*buồn rũ rượi*


"Chị phải làm cách nào để mọi người chú ý chút chứ"
(em Yuri nói) - em ơi, tuy chị em mình gặp 1 chút thôi, nhưng...
với chị em là 1 cô bé năng động và luôn mỉm cười
phải không em? *nhoẽn miệng cười 1 tí*


"Em có quyết định chắc chắn không? Nói dứt khoát đi!"
(anh Ân nói) - anh à, em nghĩ rằng quyết định đó của em là đúng
em không tiếc và không hối hận khi nói ra những điều ấy đâu
*ngẫm nghĩ những điều trước đây*

"Mẹ, công nhận mẹ kể nhiều chuyện quá, chẵng nhẽ...
Mẹ muốn giữ 2 anh lại để 2 anh không thể chở tụi con đi cafe sao?
"Ừa, Mẹ nghĩ là Bố không cho 2 con đi vào buổi tối thế này mà lại...
chung với toàn con trai." *buồn rũ rượi*


"Nhưng nếu có mấy chị đi cũng thì sao ạ?"
"Dĩ nhiên là con sẽ đi được rồi."
< hix, xui thế, lâu mới có dịp về chơi, nhưng...
lại trúng vô những ngày bận rộn của anh chị > *buồn muốn... khóc*


< 2 anh ơi, em tiếc là chúng ta không nói chuyện nhiều
Mẹ canh em dữ lắm, khó mà ra khỏi nhà >
Ước gì 2 anh đang đọc những dòng này nhỉ?
*lặng thinh, nhìn vào ánh nắng xen qua cửa sổ*

"Ước gì..." *chỉ là những điều ước nhưng lại khó thành sự thật*
"Ước gì mình có thể về VN lần nữa..."
"Nếu được về VN thì mình ước gì mình không về...
trúng những ngày anh chị đang bận rộn"
"Ước gì mình có thể gặp tất cả các anh chị trong forum..."
*đếm sao trên trang web (trời đang sáng mà nên tìm màn đêm trên mạng)
gửi từng điều ước vào từng ngôi sao*


"Sao chị không gọi điện thoại để hỏi các anh chị offline chơi?"
< sợ sệt vẫn là cái tính muôn thuở của mình...
không thể nào thay đổi được... Mình đúng là...
một nhỏ ngốc! Mình không biết có nên làm thế hay không?
Mình cứ nghĩ anh chị sẽ suy nghĩ rằng mình ham đi chơi lằm...
Mình không biết nên làm sao cả... mình chỉ muốn gặp các anh chị thôi... >
Nhưng... phải bắt đầu từ đâu đây? Nên làm gì? *khó hiểu, ngốc ơi*

butbi*
30-05-2009, 02:11 AM
Em! Mình gặp nhau nhé! :)


<.. đã pm qua hòm tin, nhưng vẫn cứ muốn vào nói - dù chỉ mấy câu thôi! ..>

Biết em về cũng khá lâu rồi, chị em mình cũng có những mối liên hệ gắn chặt với nhau đó, nhỉ? Cho nên cũng muốn đi để gặp "bé con" lắm, nhưng thời gian kô cho phép chị b-ư-ớ-c đi đến đó... Những ngày cuối như thế này, lại càng thấy áy náy hơn nếu kô tự động sắp xếp được cuộc gặp....

Dạo này cũng khá bận rộn với 1 số việc riêng, nên kô vào thường hht cho lắm, muốn xin sdt em để có gì mình sắp xếp đó... Chị kô tổ chức được cuộc gặp, đông đủ để em có thể gặp hết tất cả mọi người, nhưng 1 mình chị, chắc cũng đem lại chút ít... dù chỉ 1 nụ cười nhỏ trên môi "bé con" là chị cũng vui rồi ^^

Vây.... gặp em vào 1 ngày gần đây nhé, bé con!??

Hoa Mùa Hè
16-09-2009, 05:38 AM
Ngày sinh nhật qua rồi...
*ngồi đây trầm tư, nhớ lại*
Mình rời VN cũng lâu nhỉ?
Không biết tới khi nào sẽ về lần nữa đây???


Bức thư Bố gởi, con đã mở
Bánh sinh nhật hiện ra tưởng như mơ
*vừa ngắm, vừa cười cùng nước mắt*
Bánh trông ngon hay vì tấm lòng của Bố?


Chỉ nhớ rằng chiếc bánh hình khủng long
Là một loại bánh kèm lời nhắn
Khủng long của Bố ốm đi nào
*cười khúc khích và gật đầu*

Năm nay chuyện động trời
Em gái cũng biết tặng quà
Một bông hồng và tấm thiệp
*nhoẽn miệng cười, nhỏ tặng mình*


~~~~.............................................. ...........o0o.................................... ..~~~~

Tới giờ vào lớp rồi
Nhanh chân thôi kẻo trễ
*cười cười nhớ lại chuyện này*
Ta thầm ước vui vẻ như thế mãi...

Tháng Tư
16-09-2009, 07:16 AM
Chị phải làm cách nào để mọi người chú ý chút chứ"
(em Yuri nói) - em ơi, tuy chị em mình gặp 1 chút thôi, nhưng...
với chị em là 1 cô bé năng động và luôn mỉm cười
phải không em? *nhoẽn miệng cười 1 tí*

chị à, tuy chỉ gặp chị 2 lần , những với em chị rất dể mến

Em mong chị hãy cởi bỏ lớp vỏ đó, hãy tự khẳng định mình chị nhé! em rất quý chị!
Tin em đi, rồi chị sẽ thành công