Xem đầy đủ chức năng : Thơ lá cải
Bút Xóa
09-04-2009, 05:21 AM
Mày đừng khóc lóc nữa, trái tim
Tao bảo mày có nghe không hả
Cứ coi như mày mù chả thấy
Em vui vẻ bên người giờ đây
Đừng bật thốt những lời dèm pha
Khi mày thấy em vui như vậy
Đừng ham hố dò hỏi vu vơ
Chớ cố tình gần xa này nọ
Bởi đơn giản em xa, cao tít
Trình mày không với tới được đâu
Đồ con tim nông cạn, yếu đuối
caycodai
09-04-2009, 11:18 PM
Thôi xin đừng giả tạo nữa trái tim
Mày cứ cười trong lặng im cay đắng,
Bên một người mày chẳng hề yêu thương!
Có lẽ nào lương tâm mày bình thản
Cố vui cười trước đau khổ người ta?
Con tim ơi xin đừng giả dối quá!
Đừng vì mày mà 2 người phải khổ
Người yêu mày và người ở trong tim!
Bút Xóa
11-04-2009, 07:33 AM
Hơn 1 lần nữa đột nhiên ta bối rối
Phi tới em, tim vội bảo thôi đừng
Bởi lúc ấy bỗng dưng ta nhớ
Lúc trước ta chửi tim thật nhiều:so_funny:
Chiều nay mưa rơi đầm đìa
Ướt nhoà hết cả tiếc nuối
Xin rút lại những lời nói trước, tim nhé!
caycodai
11-04-2009, 08:15 AM
Trái tim em chưa một lần trao ai
Chưa một lần lệ đổ dài trên tim!
Trái tim em nhỏ bé lắm mong manh
Nên sợ lắm tiếng yêu anh thành lời!
Bút Xóa
11-04-2009, 11:02 AM
Đã từ lâu anh không dám đến thăm em
Vì anh sợ em nhớ đến số tiền anh còn nợ
Không đủ cam đảm nói rằng mình...khất
Tiền nợ của em anh sẽ trả dần dần
Anh là anh, thằng chở thuê với 2 thùng nước gạo
Mang nỗi khao khát vươn lên của 1 thằng đàn ông nông nổi
Dằng dặc cuộc hành trình tìm kiếm những miếng ăn
Tự giam hãm "tình em" trong mơ mộng bão bùng
Anh linh cảm được chính bước chân mình
Như muốn nghiền nát 1 đường ray số phận
Xong không thể giữ nổi những đam mê vô hạn
Bởi tiếng hú yêu em
Vẫn đêm đêm trỗi dậy đến dại cuồng
caycodai
12-04-2009, 12:55 AM
Bó tay với bài thơ của Bút xoá!
Đố ai hiểu đc trái tim
Khi yêu sao cứ im lìm làm thinh?
Đố ai hiểu được chữ tình
Yêu anh sao cứ lặng thinh giả vờ?
Vờ rằng mình có nhớ đâu
Chả qua món nợ khất lâu của ngườì! :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Bút Xóa
12-04-2009, 09:43 AM
Lá cải mà :fi: tặng bạn
Em tồng tộc đạp tung cánh cửa chớp phòng anh
Chưa thấy hình mà đã nghe lời trách móc
Mặc ngực đau nhói vì giấc ngủ nhàu nhò
Anh lấn bấn ôm tiền ra trả nợ
Em xé nát, quay lưng phi qua ô cửa
Chuyến tàu "tình yêu" đã đi mất rồi
Chỉ còn lại toàn tờ giấy vụn
Sao anh vẫn nghe run rẩy trong lồng ngực
Đay nghiến ấy vẫn còn ấm 1 lời yêu
caycodai
12-04-2009, 07:00 PM
Đi đòi nợ hay là đi đòi tình?
Đến cả mình cũng chả biết nữa cơ!
Đã bao đêm mình nằm mơ thấy hắn
Ghét lắm cơ, cái cách hắn hay cười!
Vô duyên quá, làm người ta phải nhớ
Nên muốn đến đành mượn cớ đòi tiền!
Bút Xóa
13-04-2009, 02:14 AM
Khi bố em nói "đồ rẻ rách", chỉ mình anh ngơ ngác
Cụ xoay lưng khép cửa đến lạnh lùng
Cơn gió nhỏ vặn hoa tàn rơi ngập ngõ
Nắng vàng hanh nhuộm đen cháy những cánh hoa
Ngày hôm nay sao thấy bùn đến lạ
Ngồi quán quen ôm cốc trà đá 2 ngàn
Ngày em đến và em đi xa mãi
Cửa nhà anh vẫn đậm "dấu chân em"
Lòng chua xót và ngậm ngùi chợt hiểu
Năm tháng cay đắng nhiều hơn năm tháng ngọt ngào
Ông trời có cái quyền ban cho người ta hạnh phúc
Nhưng cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào
Sao chẳng thể như 1 giấc chiêm bao
Rồi tỉnh dậy không thấy mình.......dang dở
hoaloakentrang20032005
13-04-2009, 05:15 AM
đóng cửa trái tim thề cô độc
đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu
dựng bia khắc chữ đừng ai đến
trọn kiếp xin thề chẳng yêu ai (OMG độc mồm độc miệng wa')
caycodai
13-04-2009, 06:42 AM
Trái tim này chẳng hóa đã đâu anh!
Sẽ nở mãi một màu xanh hy vọng!
Nguyện chờ đợi dù trái tim rỉ máu!
Dù màu đỏ có lấn dần màu xanh!
Bút Xóa
14-04-2009, 09:25 AM
Bị cấm, cản mãi cuối cùng gặp được em yêu
Đôi mắt trũng sâu, gò má hồng tiều tuỵ
Ngày gặp nhau em ngần ngừ, im lặng
Giọt cà phê kia bày tỏ cả nỗi lòng
Thực ra đoán được rồi em đâu cần phải nói
Chỉ một lời đơn giản, có gì đâu
Nhạy cảm quá nhiều khi thành nghiệt ngã
Tự biết những điều không dám nghĩ mà thôi
Anh hiểu được rồi, em đừng buồn thế nữa
Cứ thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
"Con đường tình" sau lưng ai tha thiết
Mắt chả dám buồn tê liệt giữa hàng mi
phuong hoang trang
14-04-2009, 10:00 AM
vượt bờ thành để gặp anh yêu
ở bên dưới giặc quây tứ phía
phơi 1 chốc mới chợt trộm nghía
lòng ngậm ngùi đưa tiễn xỏ ngón xinh
mệt gần chết ngồi vô thở dốc
tưởng được hưởng 1 chầu kem tươi
vậy mà gã gờ đăng đê quá
chơi 1 cốc cà phê đặc hổng đường
người đã nóng giờ càng nóng mắt
vậy mà còn nhìn cái vẻ mặt bơ bơ
hum ___ đã thế thì ta làm theo bố
uống hết cốc này là về ứ thèm chơi
Bút Xóa
14-04-2009, 10:28 AM
vượt bờ thành để gặp anh yêu
ở bên dưới giặc quây tứ phía
phơi 1 chốc mới chợt trộm nghía
lòng ngậm ngùi đưa tiễn xỏ ngón xinh
mệt gần chết ngồi vô thở dốc
tưởng được hưởng 1 chầu kem tươi
vậy mà gã gờ đăng đê quá
chơi 1 cốc cà phê đặc hổng đường
người đã nóng giờ càng nóng mắt
vậy mà còn nhìn cái vẻ mặt bơ bơ
hum ___ đã thế thì ta làm theo bố
uống hết cốc này là về ứ thèm chơi
Vậy mà anh cứ ngỡ rằng em yêu anh
Yêu từ tính "gờ đăng đê quá" đến sự nghèo nàn, nhếch nhác
Để vượt rào lao ngay đến với anh
Vậy mà anh đã nhầm...nhầm cay đắng, phải không em
Em thích uống gì là do em gọi thế
Đến bây giờ em lại đổ lỗi cho anh
Vậy là anh đã nhầm...nhầm chan chứa, phải không em
Em chẳng vị tha như anh từng mong mỏi
Em chua chát như mùa đông khó chịu
Cái thực tế của em là kem tươi, là gì, là gì nữa
Trong muôn sự rạch ròi, mãi mãi chẳng có anh
thiên sứ trắng
15-04-2009, 02:51 AM
sương phủ kín lòng tim vẫn bước
có lạc đừng ko một nửa của tôi
lầm lỡ chi chút lệ rơi
yêu là chi mà để đời đau khổ
yêu là chi mà trái tim bé nhỏ
cứ phải âm thầm khóc giữa đêm
người ra đi chẳng hiểu lòng em
thêm dại khờ và thêm lầm lỡ
Bút Xóa
15-04-2009, 03:20 AM
Dẫu chỉ còn lại mình trước nỗi cô đơn
Ngoài kia "biển đời" vẫn rì rào vang vọng
Kỷ niệm cũ cứ quay về trong nhung nhớ
Dù yêu người thêm dại khờ, thêm lầm lỡ
Anh vẫn tự trách mình không trách em đâu
Lặng lẽ, tiếc nuối, cô đơn, khắc khoải...
Nếu như anh đủ thông minh để hiểu
Tương lai dài hay quá khứ dài hơn
Thì anh đâu để mất em dễ dàng đến vậy
phuong hoang trang
18-04-2009, 09:46 AM
Vậy mà anh cứ ngỡ rằng em yêu anh
Yêu từ tính "gờ đăng đê quá" đến sự nghèo nàn, nhếch nhác
Để vượt rào lao ngay đến với anh
Vậy mà anh đã nhầm...nhầm cay đắng, phải không em
Em thích uống gì là do em gọi thế
Đến bây giờ em lại đổ lỗi cho anh
Vậy là anh đã nhầm...nhầm chan chứa, phải không em
Em chẳng vị tha như anh từng mong mỏi
Em chua chát như mùa đông khó chịu
Cái thực tế của em là kem tươi, là gì, là gì nữa
Trong muôn sự rạch ròi, mãi mãi chẳng có anh
anh có biết em mệt mỏi lắm không
vậy mà anh dửng dưng không thèm ngó
vẫn ngồi đó còn kêu em là khó
khó tính khó nết khó cho anh
vâng ____em là vậy đó anh
em là em chứ không là ai khác
chỉ đắng cay và chua chát vậy thôi
em không mong một sự giàu sang
không mong nghe những lời đường mật
em chỉ mong những lời nói chân thật
và hành động nói rằng anh lo lắng cho em
Bút Xóa
18-04-2009, 11:28 AM
anh có biết em mệt mỏi lắm không
vậy mà anh dửng dưng không thèm ngó
vẫn ngồi đó còn kêu em là khó
khó tính khó nết khó cho anh
vâng ____em là vậy đó anh
em là em chứ không là ai khác
chỉ đắng cay và chua chát vậy thôi
em không mong một sự giàu sang
không mong nghe những lời đường mật
em chỉ mong những lời nói chân thật
và hành động nói rằng anh lo lắng cho em
Lo là lo thế nào, em nói anh biết đi em
Gọi cho em thì toàn ngoài vùng phủ sóng
Tìm đến nhà, hai cụ lại hắt hủi xua đi
Chỉ còn biết nhớ em trong mỗi đêm buồn
Nhiều khi chuông điện thoải đổ dài
Anh lại giật mình khắc khoải
Dù vẫn biết chẳng thể là em gọi
Nhưng anh vẫn chờ hi vọng đó là em
Bút Xóa
18-04-2009, 12:00 PM
Thời gian trôi theo nhưng trận mưa rào
Em vẫn lớn và ngày càng xinh đẹp
Đôi môi dầy và cặp mắt nai to
Anh ấp ủ bao nhiêu điều muốn nói
Em nhăn nhở...anh lại mãi đắn đo
Rồi 1 kẻ chơi bời lôi em tôi đi mất
Anh phải làm gì đây để kéo được em về
Hạ đến rồi, phượng cháy bừng lửa đỏ
Đốt lòng anh thành đống tro tàn
Điều chưa nói, thế là trả được nói
Lời yêu kia, thôi anh đợi em về
:so_funny:
phuong hoang trang
18-04-2009, 11:11 PM
Lo là lo thế nào, em nói anh biết đi em
Gọi cho em thì toàn ngoài vùng phủ sóng
Tìm đến nhà, hai cụ lại hắt hủi xua đi
Chỉ còn biết nhớ em trong mỗi đêm buồn
Nhiều khi chuông điện thoải đổ dài
Anh lại giật mình khắc khoải
Dù vẫn biết chẳng thể là em gọi
Nhưng anh vẫn chờ hi vọng đó là em
sự lo lắng xuất phát từ suy nghĩ
từ tình cảm của anh đó anh ơi
từ tận sâu con tim anh khẽ nói
hãy lắng nghe và thấu hiểu đi anh
cứ mỗi khi nghe thấy điện thoại reo
là tim em thấy vui khôn ta xiết
nếu giá mà ở kia anh cũng biết
hạnh phúc nhỏ nhoi là đâu đó có anh
Bút Xóa
19-04-2009, 05:05 AM
sự lo lắng xuất phát từ suy nghĩ
từ tình cảm của anh đó anh ơi
từ tận sâu con tim anh khẽ nói
hãy lắng nghe và thấu hiểu đi anh
cứ mỗi khi nghe thấy điện thoại reo
là tim em thấy vui khôn ta xiết
nếu giá mà ở kia anh cũng biết
hạnh phúc nhỏ nhoi là đâu đó có anh
Hiện thực luôn cao siêu, bao la, không tưởng
Cuộc sống của em luôn là những tiện ích dắt tiền
Trái ngược với nhọc nhằn, vất vả của riêng anh
Liệu hạnh phúc nhỏ nhoi còn đâu đó có anh
Bút Xóa
19-04-2009, 05:28 AM
Em hãy đến đây, nhớ mang theo ít tiền
Để anh mang nó đi "mở bát"
Em hãy đến và xin đừng có khóc
Để anh đi không vướng lệ quanh mình
Xin thứ lỗi cho anh
Anh không thể nghe lời em khuyên nhủ
Anh chỉ muốn gỡ thôi
Xin đừng đặt anh lên "cân"
Cho dù cuối cùng em sẽ ra đi mãi
Rồi sẽ chợt hiểu mình yêu em biết mấy
Nhưng đành phải mất em thôi
Vì nợ nần đã dìm anh tận cổ
Có thể anh sẽ phải đi vào cõi vĩnh hằng mà người ta vẫn nói
Em hãy yên lòng bởi
Ở nơi đó anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy
Và sẽ mãi mãi yêu em...
phuong hoang trang
19-04-2009, 06:54 AM
Hiện thực luôn cao siêu, bao la, không tưởng
Cuộc sống của em luôn là những tiện ích dắt tiền
Trái ngược với nhọc nhằn, vất vả của riêng anh
Liệu hạnh phúc nhỏ nhoi còn đâu đó có anh
đúng
em biết hiện thực thường trái ngược
trái những điều mong muốn ở trong em
nhưng tình yêu bị đem ra đong đếm
thì giống tiền chỉ là giấy vô tri
phuong hoang trang
19-04-2009, 07:05 AM
Em hãy đến đây, nhớ mang theo ít tiền
Để anh mang nó đi "mở bát"
Em hãy đến và xin đừng có khóc
Để anh đi không vướng lệ quanh mình
Xin thứ lỗi cho anh
Anh không thể nghe lời em khuyên nhủ
Anh chỉ muốn gỡ thôi
Xin đừng đặt anh lên "cân"
Cho dù cuối cùng em sẽ ra đi mãi
Rồi sẽ chợt hiểu mình yêu em biết mấy
Nhưng đành phải mất em thôi
Vì nợ nần đã dìm anh tận cổ
Có thể anh sẽ phải đi vào cõi vĩnh hằng mà người ta vẫn nói
Em hãy yên lòng bởi
Ở nơi đó anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy
Và sẽ mãi mãi yêu em...
anh có nghĩ anh là kẻ ngốc không?
không có lẽ em mới là kẻ ngốc
ngốc thật rồi nên mới yêu anh
tugumi
22-04-2009, 05:45 AM
Em hãy đến đây, nhớ mang theo ít tiền
Để anh mang nó đi "mở bát"
Em hãy đến và xin đừng có khóc
Để anh đi không vướng lệ quanh mình
Xin thứ lỗi cho anh
Anh không thể nghe lời em khuyên nhủ
Anh chỉ muốn gỡ thôi
Xin đừng đặt anh lên "cân"
Cho dù cuối cùng em sẽ ra đi mãi
Rồi sẽ chợt hiểu mình yêu em biết mấy
Nhưng đành phải mất em thôi
Vì nợ nần đã dìm anh tận cổ
Có thể anh sẽ phải đi vào cõi vĩnh hằng mà người ta vẫn nói
Em hãy yên lòng bởi
Ở nơi đó anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy
Và sẽ mãi mãi yêu em...
anh ta coi người yêu như con nợ
cầm tiền rồi lại muốn đuổi đi
nếu ở đây tình yêu tồn tại
tôi nghĩ rằng anh yêu mình đó thôi
kỳ quân*zen
24-04-2009, 12:57 AM
anh ta coi người yêu như con nợ
cầm tiền rồi lại muốn đuổi đi
nếu ở đây tình yêu tồn tại
tôi nghĩ rằng anh yêu mình đó thôi
đàn ông ai mà chẳng vậy
coi tình yêu như con nợ ở đời
để khi tình ấy đi rồi
ba chân bốn cẳng chạy. Ôi! tình đời
Bút Xóa
24-04-2009, 08:44 AM
anh có nghĩ anh là kẻ ngốc không?
không có lẽ em mới là kẻ ngốc
ngốc thật rồi nên mới yêu anh
là con trai thằng nào chả vậy
sáng yêu chiều bỏ tối đi cưa
anh ta coi người yêu như con nợ
cầm tiền rồi lại muốn đuổi đi
nếu ở đây tình yêu tồn tại
tôi nghĩ rằng anh yêu mình đó thôi
đàn ông ai mà chẳng vậy
coi tình yêu như con nợ ở đời
để khi tình ấy đi rồi
ba chân bốn cẳng chạy. Ôi! tình đời
Anh không coi tình yêu như con nợ
Chả bao giờ sáng yêu chiều bỏ tối đi kưa
Cũng chả biết có nên coi mình là kẻ ngốc
Nếu một ngày kia em mất đi tất cả
Em sẽ buồn như những lúc chiều tàn
Hoặc có thế như lá dỗi hờn chao chát rụng
Hay ngơ ngác, hoang mang như nắng
Vậy mà vẫn còn anh phía cuối con đường
Cũng chẳng dám nhận mình như đại dương
Để rồi lúc nào cũng phải hùng hục sóng
Nhưng anh xin được làm "hình bóng"
Lúc em buồn, lại chen được vào giấc mơ yêu
Hãy tin anh, có được không em?
Bút Xóa
26-04-2009, 07:30 AM
Khi "cứu nét", thằng ấy đưa em tôi đi mất
Em trở về sau nhiều năm tháng bôn ba
Kỷ niệm biên giới Việt-Trung hộc hằn trên ký ức
Trong giấc ngủ say vẫn thốt thoảng giật mình
Khu tập thể xưa chỉ mình anh lặng bước
Dưới vỉa hè rợp bóng những chuồng chim
Lòng bồi hồi, ngập ngừng tự hỏi
Nếu lại để mất em anh không biết
Cuộc đời anh rồi sẽ ra sao
Bao nhiêu năm anh biết nói thế nào
Để em hiểu được lòng anh trắc trở
Chẳng giây phút nào anh thôi nhung nhớ
Thôi khổ đau, day dứt vì em
Dẫu biết em thế này cũng có lỗi tại anh
Ghìm nén quá khiến mình thành vô cảm
Không biết lòng em, không biết cả lòng mình
Thôi phút này gặp lại được nhau đây
Dẫu chẳng để làm gì anh vẫn nói
Anh yêu em, anh yêu em, em hỡi!
Nếu chẳng ngại ngần, hãy trở lại cùng anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.