Xem đầy đủ chức năng : tuyết đen
xuri_buồn
08-04-2009, 02:31 AM
bông tuyết đen rơi trên mặt đất
phủ lên màu huyền bí của nhân gian
tuyết đen đơn độc ko có bạn
vạn độc vương lưôn có vẻ lạnh lùng
sống cưộc đời với kiếm cung
độc toàn thân làm tim đau đớn
ko nhận ra rằng mình đã lớn
rồi vô tình chối bỏ một tình yêu
ngàn đời ko chấp nhận cô liêu
sẽ chiến đấu vì tình yêu tồn tại
Mắt_lưu_ly
08-04-2009, 02:56 AM
vạn độc vương lạnh lùng là thế
bên Đông Tử lại ấm áp dịu dàng
từng hạt tuyết đen lạnh giá ấy
cũng phải tan ra bởi hơi ấm tình yêu
nào ai muốn tình yêu xa cách
cũng tại trời sao nỡ để chia xa
một người sống với gươm dao, thuốc độc
một người sao quá đỗi ngây thơ
hai thế giới khác xa nhau quá
muốn bên nhau nhưng nào đạt ước nguyện
nay chia tay biết có còn gặp lại
bông tuyết đen phủ kín cuộc tình đau
tjeuthu_bc
08-04-2009, 05:06 AM
tuyết đen rơi kín khung nhà
cuộc tình ấm áp mặn mà còn đâu???
cuộc tình giờ đã nhuộm màu
tuyết đen bay phủ_thét gào trong đêm
pe'kute
09-04-2009, 08:14 PM
Đã gọi bông tuyết sao lại đen
Hở chị xuri......"Tuyết trắng ngần"
Nếu chị là tuyết đen e sẽ nói
Chị sẽ o cô độc suốt đời
Đã có e cô pe' ngốc nghếch
Mun' làm bn cùng chị đây nj`
Thienmy
10-04-2009, 02:21 AM
bông tuyết đen rơi trên mặt đất
phủ lên màu huyền bí của nhân gian
tuyết đen đơn độc ko có bạn
vạn độc vương lưôn có vẻ lạnh lùng
sống cưộc đời với kiếm cung
độc toàn thân làm tim đau đớn
ko nhận ra rằng mình đã lớn
rồi vô tình chối bỏ một tình yêu
ngàn đời ko chấp nhận cô liêu
sẽ chiến đấu vì tình yêu tồn tại
Một sắc đen ẩn dấu điều huyền bí
Tuyết lạnh lòng trong suy nghĩ buồn đau
Trong nhân gian nào có sắc phai màu
Mà lặng lẽ trái tim sầu nức nở???
Mắt_lưu_ly
10-04-2009, 02:28 AM
có bao giờ tình yêu ko có muôn thử thách
bông tuyết đen là một cuộc tình đau
người sống trong thế giới đầy đau khổ
người sống trong thế giới thật giản đơn
yêu làm gì để lòng thêm sầu muộn
đành bước đi trên hai ngã đường riêng
tuyết lạnh giá hay trái tim lạnh giá
trách ai đây hay trách tại ông trời
thiên sứ trắng
10-04-2009, 02:30 AM
phong ca mang trong người ngàn độc
ko thể nào tránh dc độc tình yêu
thêm nàng đông tử mạng liều
một nụ hôn đã yêu vạn độc
có phải chăng nàng ta rất ngốc
nhưng chỉ vì mù quáng trái tim yêu
sẽ có một ngày một buổi chiều
bước bên nàng là phong ca hoàn mĩ
heocon_kc
10-04-2009, 02:57 AM
Tuyết màu đen ? có tồn tại không nhỉ
Hay vì người thi sĩ nhuộm màu nên
Khi ta thấy cõi lòng mình thanh thản
Tuyết lại là bông tuyết trắng tinh khôi
xuri_buồn
10-04-2009, 03:10 AM
Đã gọi bông tuyết sao lại đen
Hở chị xuri......"Tuyết trắng ngần"
Nếu chị là tuyết đen e sẽ nói
Chị sẽ o cô độc suốt đời
Đã có e cô pe' ngốc nghếch
Mun' làm bn cùng chị đây nj`
pe' ngốc ah` tuyết đen trong cổ tích
tuyết trong tim trong mắt tuổi teen
tuyết đen mang sắc màu huyền diệu
mang vẻ lạnh lùng của vạn độc vương
Tuyết màu đen ? có tồn tại không nhỉ
Hay vì người thi sĩ nhuộm màu nên
Khi ta thấy cõi lòng mình thanh thản
Tuyết lại là bông tuyết trắng tinh khôi
ko có tuyết màu đen trong thực tại
mà tuyết đen là của vạn đôc vương
tuyết đen làm bao kẻ vấn vương
say với vẻ lạnh lùng vạn độc
hay say mê đông tử nữ anh hùng
trong thực tế ko có màu tuyết ấy
mà tuyết đen vẫn in dấu mỗi người
nhánh cỏ hoang
12-04-2009, 11:30 PM
tuyết đen lặng lẽ rơi bên chàng
lại làm say đắm trái tim ai
trong người vạn độc không thuốc giải?
lại khiến đông tử phải nhớ nhung
duyên trời oan trái chia đôi ngả
biết bao giờ hai người gặp lại
trao cho nhau nụ hôn yêu thương
không đau khổ vì độc tình nữa?
Witness Star
19-04-2009, 07:04 AM
Hoa tuyết đen? Trong biển đời dẫu có
Cũng chỉ là trong giấc mộng mà thôi
Nhưng sự thật bông tuyết dẫu tinh khôi
Vẫn lạnh giá như trái tim ai ngày trước???
:dance:
xuri_buồn
20-04-2009, 02:08 AM
tuyết đen lặng lẽ rơi bên chàng
lại làm say đắm trái tim ai
trong người vạn độc không thuốc giải?
lại khiến đông tử phải nhớ nhung
duyên trời oan trái chia đôi ngả
biết bao giờ hai người gặp lại
trao cho nhau nụ hôn yêu thương
không đau khổ vì độc tình nữa?
tuyết vô tình tuyết mãi rơi rơi
trách chi ai chỉ biết trách đời
vì cuốc sống mang trong mình ngàn độc
vì tình yêu trở thành tên ngốc
vạn độc vương phút chốc ngu ngơ
đem đông tử đặt vào giấc mơ
thử ngàn độc cho nàng được sống
chia tay nhau cho nàng dc bình yên
trái tim đau gặp ai để bắt đền
trần gian sống ai ko wa tình ái
nhánh cỏ hoang
25-04-2009, 09:31 PM
tuyết vô tình tuyết mãi rơi rơi
trách chi ai chỉ biết trách đời
vì cuốc sống mang trong mình ngàn độc
vì tình yêu trở thành tên ngốc
vạn độc vương phút chốc ngu ngơ
đem đông tử đặt vào giấc mơ
thử ngàn độc cho nàng được sống
chia tay nhau cho nàng dc bình yên
trái tim đau gặp ai để bắt đền
trần gian sống ai ko wa tình ái
dẫu biết vô vọng sao chàng vẫn mong
vẫn ôm ấp một mối tình vô vọng
dù vạn độc là bức tường ngăn cách
nhưng sao không ngăn được con tim chàng
thử vạn độc chỉ mong cứu được nàng
để rồi cay đắng mỗi người một phương
mong nàng hạnh phúc còn chàng cô đơn
chờ đợi một ngày nàng mãi bên chàng
Mắt_lưu_ly
25-04-2009, 09:45 PM
tình yêu sao cứ đi đôi với đau khổ
hạnh phúc sao cứ đi đôi với chia xa
tuyết đen kia rơi chi thêm sầu muộn
sao không thành hóa tuyết trắng tinh khôi
xuri_buồn
26-04-2009, 02:34 AM
phũ phàng thay tuyết trắng chẳng buồn rơi
thay vào đó màn đêm u tối
mang trong mình nỗi buồn vời vợi
độc thay màu tuyết trắng thành đen
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.