Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Làm quen



xuri_buồn
07-04-2009, 11:26 PM
xa lạ bước chân xuri tới
cho làm wen với các bạn nha
ko cao như trăng chẳng đẹp như hoa
nhưng xuri sẽ là người bạn tốt

Mắt_lưu_ly
07-04-2009, 11:46 PM
rất vui khi làm quen vơí bạn
dù chẳng phải trăng cũng chẳng hoa
nhưng bạn bè tốt là trên hết
mong bạn vui vẻ mãi trên 4room

xuri_buồn
07-04-2009, 11:54 PM
rất vui khi làm quen vơí bạn
dù chẳng phải trăng cũng chẳng hoa
nhưng bạn bè tốt là trên hết
mong bạn vui vẻ mãi trên 4room

xuri luôn là người vui vẻ
trên diễn đàn vui thú trần gian
hàn băng ah` rất vui gặp bạn
và mong rằng sẽ là bạn tốt ha

Mắt_lưu_ly
07-04-2009, 11:58 PM
diễn đàn là nơi lí thú
của những ai vui vẻ và mộng mơ
được làm bạn với xủi thật tuyệt
có người bạn vui vẻ cũng vui lây

xuri_buồn
08-04-2009, 12:01 AM
vui vẻ rùi hàn băng quên mất
tên mình là xuri ko phải xủi
nhưng dù sao cũng là bạn rùi
đừng nhầm lẫn tên tui nhé bạn

Mắt_lưu_ly
08-04-2009, 12:05 AM
hì xin lỗi bạn xuri thân mến
chẳng là vì đánh nhanh nên nó sai
mong bạn đừng buồn vì sai xót nhỏ
Băng xin đảm bảo không có lần thứ hai

xuri_buồn
08-04-2009, 12:14 AM
mình chỉ nhắc chứ đâu có trách
băng vô tình thì có lỗi gì đâu
đã là bạn thì phải hiểu nhau
sao dám trách một sai xót nhỏ

Mắt_lưu_ly
08-04-2009, 12:18 AM
thật vui vì bạn đã không trách cứ
lỗi lầm nhỏ nhưng đôi khi cũng thật to
tên bạn bè lẽ ra không nên lộn
Băng phải sửa cái tật hấp tấp thui

xuri_buồn
08-04-2009, 12:25 AM
làm wen với bạn thật là vui
lỗi nhỏ xuri ko trách rùi
sao lại nói rằng mình hấp tấp
người bạn dễ thương của tui ơi

gió đơn côi
08-04-2009, 12:43 AM
Chào cô pé cho gió làm wen nhá
tớ là boy 1 thằng nhok sài thành
luôn vui vẻ trong gia đình nhỏ nha
mọi buồn phiền hãy để lại trong này
để gió này chia sẽ cùng bạn nha.

xuri_buồn
08-04-2009, 12:51 AM
từ đâu cơn gió thổi lòng tôi
thấy hạnh phúc vì tôi có bạn
gió cùng tôi lướt cảnh tràn gian
đã là bạn gió ơi tôi hỏi
bạn tên gì và tuổi bao nhiêu?
tôi rất muốn biết nhiều thật nhiều
về bạn gió người tôi vừa wen biết

pe'kute
09-04-2009, 07:56 PM
pe' cũng muốn làm quen với chị
Muốn chị là người bạn đầu tiên
Để cùng tâm sự với chị xuri
Được o chị người chị của em

gió đơn côi
11-04-2009, 08:51 PM
từ đâu cơn gió thổi lòng tôi
thấy hạnh phúc vì tôi có bạn
gió cùng tôi lướt cảnh tràn gian
đã là bạn gió ơi tôi hỏi
bạn tên gì và tuổi bao nhiêu?
tôi rất muốn biết nhiều thật nhiều
về bạn gió người tôi vừa wen biết


sorry xuri hôm nay gió mới on
tưổi gió à năm nay được 19
19 rồi nhưng tính tình thật trẻ con
còn tên hỡ cứ gọi tớ là gió
thế xuri đã bao nhiêu tưổi rồi
hiện đang sống ở nơi nào thế nhỉ
nói gió biết đưọc ko hỡ xuri

xuri_buồn
12-04-2009, 10:47 PM
xuri 17 thật trẻ con
có gió ghé wa tỉnh giấc mòn
từ nay gió nhé xin làm bạn
cùng nhau vui buồn thuở trần gian
xuri ngự tại cao nguyên gió
bốn mùa trông thấy cảnh núi non
17 xuân xanh còn trẻ con
có gió là bạn còn nhiều niềm vui

thiên sứ trắng
12-04-2009, 11:02 PM
làm wen để hết cô đơn
để thôi tủi hờn những lúc online
để trên diễn đàn ngày mai
ta luôn biết rằng ta luôn có bạn

nhánh cỏ hoang
15-04-2009, 02:22 AM
bạn bè ta nơi chốn xa xôi
nay về đây hội tụ đông vui
cùng trò chuyện ôn chuyện xưa cũ
lại bắt tay thêm nhiều bạn hiền
tiểu yêu tinh xin làm quen nhé
mong xuri đồng ý chấp nhận em

xuri_buồn
20-04-2009, 02:17 AM
lang thang khắp chốn kiếm bạn hiền
lang thang khắp chốn sống cảnh tiên
vui lắm chứ bạn hiền bên cạnh
càng vui hơn khi bạn ở khắp nơi
này cô bé tiểu yêu tinh ơi
xuri rất vui dc làm wen với bạn

gió đơn côi
20-04-2009, 09:02 AM
nhiều đêm buồn gió muốn gặp xuri
chuyện trò cho nhiều thêm niềm hạnh phúc
những lúc gió bỗng cảm thấy nhớ quá
nhớ thật nhiều về cô bé xuri
ngày từng ngày luôn mong nhỏ vui vẻ
tuổi thơ đẹp như tuổi 17 trẻ kon
để luôn cười trong cuộc đời này nhé
mãi khắc ghi kỉ niệm gió được bên pé

xuri_buồn
21-04-2009, 11:29 PM
nhiều đêm buồn gió muốn gặp xuri
chuyện trò cho nhiều thêm niềm hạnh phúc
những lúc gió bỗng cảm thấy nhớ quá
nhớ thật nhiều về cô bé xuri
ngày từng ngày luôn mong nhỏ vui vẻ
tuổi thơ đẹp như tuổi 17 trẻ kon
để luôn cười trong cuộc đời này nhé
mãi khắc ghi kỉ niệm gió được bên pé

mong chờ gió thổi cành cây kẽ lá
mong chờ anh bước tới cuộc đời em
mãi mong chờ đợi từng đêm
anh đã bước vào đời em có biết
từng nhớ nhung hơn bất kì ai hất
từng lặng nhìn một cơn gió lùa qua
nếu thực sự là cách xa
xuri vẫn chờ tin anh gửi đến

gió đơn côi
22-04-2009, 05:25 AM
mong chờ gió thổi cành cây kẽ lá
mong chờ anh bước tới cuộc đời em
mãi mong chờ đợi từng đêm
anh đã bước vào đời em có biết
từng nhớ nhung hơn bất kì ai hất
từng lặng nhìn một cơn gió lùa qua
nếu thực sự là cách xa
xuri vẫn chờ tin anh gửi đến

gió muốn 1 lần ghé qua nơi xuri ở
nhưng đưọc đâu khi ko biết chút gì
vậy xuri ơi xuri ở đâu nà
nói gió biết để rồi anh ghé thăm
anh sẽ ngồi cùng chuyện trò với cô pé
nhớ nhé cô pé hãy nói anh biết nhé

xuri_buồn
23-04-2009, 10:19 PM
gió muốn 1 lần ghé qua nơi xuri ở
nhưng đưọc đâu khi ko biết chút gì
vậy xuri ơi xuri ở đâu nà
nói gió biết để rồi anh ghé thăm
anh sẽ ngồi cùng chuyện trò với cô pé
nhớ nhé cô pé hãy nói anh biết nhé

thực mún ghé thăm em ko vậy?
lòng sướng vui biết nói chi đây
nhưng địa lí dường như ko thấy
vì xuri ở chốn xa xăm
nếu gió muốn một lần ghé thăm
thì em nói cho gió nghe vậy nhé
quê hương em có một triền đê
chờ đón người về thỏa bước rong chơi
quê em thái bình anh ơi
mời anh đến ghé chơi quê em nhé

kỳ quân*zen
24-04-2009, 12:10 AM
gió đơn côi không nên làm thế
là đàn ông chở rủ gái nhà lành
người ta là rất hiền lành
chứ vào tay tớ ăn no trận đòn

gió đơn côi
25-04-2009, 08:05 AM
gió đơn côi không nên làm thế
là đàn ông chở rủ gái nhà lành
người ta là rất hiền lành
chứ vào tay tớ ăn no trận đòn

gió tôi đây dễ thương và zui vẻ
pé nói vậylỡ mai này gặp gió
chẳng bao giờ pé làm như thế đâu
gió chỉ muốn trò chuyện chứ có làm gì đâu
chỉ 1 lần mưốn ghé wa nơi ấy
để chia sẽ buồn vui cùng pé xinh


thực mún ghé thăm em ko vậy?
lòng sướng vui biết nói chi đây
nhưng địa lí dường như ko thấy
vì xuri ở chốn xa xăm
nếu gió muốn một lần ghé thăm
thì em nói cho gió nghe vậy nhé
quê hương em có một triền đê
chờ đón người về thỏa bước rong chơi
quê em thái bình anh ơi
mời anh đến ghé chơi quê em nhé

ồ thái bình là quê hương pé hỡ
ok nà rồi 1 ngày gió ghé qua
gió nghe nói nơi quê pé rất đẹp
lại được cùng pé xinh ngồi chuyện trò
chắc hạnh phúc , hạnh phúc lắm pé ơi
đợi anh nhé cố gắng chờ anh nhé

nhánh cỏ hoang
25-04-2009, 08:25 PM
lang thang khắp chốn kiếm bạn hiền
lang thang khắp chốn sống cảnh tiên
vui lắm chứ bạn hiền bên cạnh
càng vui hơn khi bạn ở khắp nơi
này cô bé tiểu yêu tinh ơi
xuri rất vui dc làm wen với bạn

cảm ơn xuri_bạn hiền mới quen
ta sẽ cùng ngao du khắp chốn
cùng rong chơi tìm thêm bạn mới
không quản nguy nan giúp bạn hiền
mong sau này ta cùng giúp đỡ
không bao giờ bán rẻ tình bạn

Gió_ấm
25-04-2009, 09:39 PM
Thả bút làm thơ kiếm bạn thơ
Thỏa ước bao lâu vẫn đợi trờ
Đôi câu đôi chữ vần thương nhớ
Đôi bạn yêu thơ ghép tình thơ
Nồn nàn ấm áp từng hơi thở
Dụi dàng mơ mộng ánh mắt thơ
Lều tranh một túp người có ở
Trén trà trén diệu ngát hương thơ

xuri_buồn
26-04-2009, 02:37 AM
ồ thái bình là quê hương pé hỡ
ok nà rồi 1 ngày gió ghé qua
gió nghe nói nơi quê pé rất đẹp
lại được cùng pé xinh ngồi chuyện trò
chắc hạnh phúc , hạnh phúc lắm pé ơi
đợi anh nhé cố gắng chờ anh nhé


gió đã biết em qiê nơi đó
còn em đây ko bít gió ở đâu
ghé trang thơ trò huyện vài câu
tâm đầu ý hợp hẹn ngày gặp nhau

gió đơn côi
26-04-2009, 06:49 AM
gió đã biết em qiê nơi đó
còn em đây ko bít gió ở đâu
ghé trang thơ trò huyện vài câu
tâm đầu ý hợp hẹn ngày gặp nhau

gió tôi đây 1 thằng boy sài thành
sống ở nơi thành phố mang tên bác
nói vậy thôi chắc là pé biết rồi
thôi bye nhé chúc pé xinh luôn zui

zzJustAGirlzz
26-04-2009, 08:42 AM
Tôi đơn thuần Chĩ_ Là_ Một_ Cô_ Gái
Sống xa quê từ thởu mười hai
Cô đơn cứ tối lệ rơi một mình
Vào HTT xem coi vận mạng thay đổi gì
Tức thì các bạn thi thố lờ đi thiệt buồn

Vài đôi dòng thi hoạ trao đổi
Mong sao các bạn niệm tình thương
......Không người san sớt nơi phương
Mong được kết bạn xin đừng chê bai

ZzJustAgirlzZ

Gió_ấm
27-04-2009, 06:46 AM
Tôi đơn thuần Chĩ_ Là_ Một_ Cô_ Gái
Sống xa quê từ thởu mười hai
Cô đơn cứ tối lệ rơi một mình
Vào HTT xem coi vận mạng thay đổi gì
Tức thì các bạn thi thố lờ đi thiệt buồn

Vài đôi dòng thi hoạ trao đổi
Mong sao các bạn niệm tình thương
......Không người san sớt nơi phương
Mong được kết bạn xin đừng chê bai

ZzJustAgirlzZ

Tôi đơn thuần là một chàng lãng tử
Xa gia đình từ thủa mới lên ba
Nước mắt rơi ướt nhòa bao đêm trắng
Bước vào đời vẫn cố gắng cười vui
Sao trên trời lung linh rồi tàn lụi
Biết bao giờ mới thực sự là vui

b0ngdem02
27-04-2009, 08:18 AM
Tôi đơn thuần là một chàng lãng tử
Xa gia đình từ thủa mới lên ba
Nước mắt rơi ướt nhòa bao đêm trắng
Bước vào đời vẫn cố gắng cười vui
Sao trên trời lung linh rồi tàn lụi
Biết bao giờ mới thực sự là vui
Đời chỉ vui khi đời bớt khổ
Sống chỉ thích khi đời nó vui
Vui là gì chỉ khi không khóc
Khóc làm gì để đời nó không vui =))

zzJustAGirlzz
27-04-2009, 12:47 PM
Tôi đơn thuần là một chàng lãng tử
Xa gia đình từ thủa mới lên ba
Nước mắt rơi ướt nhòa bao đêm trắng
Bước vào đời vẫn cố gắng cười vui
Sao trên trời lung linh rồi tàn lụi
Biết bao giờ mới thực sự là vui

Niềm vui biết tìm đâu bây giờ
Xin đáp lòng ai một chút thơ
Mong cùng chia sẽ những giắc mơ
Có gì kết giao tri kỹ trọn ý thơ???

zzjustagirlzz

vuaanmay
27-04-2009, 03:54 PM
Tôi và bạn hai miền quê khác biệt
Chẳng hẹn hò , lại hội ngộ nơi đây.
Tôi và bạn gặp nhau chưa bạn nhỉ?
Qua room nhỏ ta bắc nhịp cầu trái tim.:secret:

meanboy08
01-05-2009, 07:53 PM
xuri ơi hỡi xủi hỡi
ko đẹp ko xinh cũng chẳng sao
bạn bè đâu cần tiểu tiết vậy
làm bạn với t nhé xuri

xuri_buồn
03-05-2009, 10:19 PM
gió tôi đây 1 thằng boy sài thành
sống ở nơi thành phố mang tên bác
nói vậy thôi chắc là pé biết rồi
thôi bye nhé chúc pé xinh luôn zui

sẽ có lần xuri tới thăm anh
đất sài thành chắc là vui lắm nhỉ
lòng chờ đợi một lần hoan hỉ
ko biết rằng em đến đó dc ko?


Tôi đơn thuần Chĩ_ Là_ Một_ Cô_ Gái
Sống xa quê từ thởu mười hai
Cô đơn cứ tối lệ rơi một mình
Vào HTT xem coi vận mạng thay đổi gì
Tức thì các bạn thi thố lờ đi thiệt buồn

Vài đôi dòng thi hoạ trao đổi
Mong sao các bạn niệm tình thương
......Không người san sớt nơi phương
Mong được kết bạn xin đừng chê bai

ZzJustAgirlzZ

đã ghé thăm thì coi nhau là bạn
cùng sẻ chia vui ngọt tủi hờn
cùng nhau dạo diễn đàn vui vẻ
cớ chi sầu khổ để lệ rơi
nếu buồn tâm sự cùng tôi
kể từ nay đôi ta là bạn

xuri_buồn
03-05-2009, 10:27 PM
Tôi và bạn hai miền quê khác biệt
Chẳng hẹn hò , lại hội ngộ nơi đây.
Tôi và bạn gặp nhau chưa bạn nhỉ?
Qua room nhỏ ta bắc nhịp cầu trái tim.:secret:

biết đâu chừng hai nơi xa lạ
nhưng lòng ta gắn kết cùng nhau
lên room kết bạn chia sầu
mong muốn từ nay coi nhau là bạn


xuri ơi hỡi xủi hỡi
ko đẹp ko xinh cũng chẳng sao
bạn bè đâu cần tiểu tiết vậy
làm bạn với t nhé xuri

trên diễn đàn ngàn sao tảo sáng
xuri buồn vì mình quá tối tăm
đưa đôi mắt nhìn xa xăm
chợt cười vui vì tôi còn có bạn

xuri_buồn
05-05-2009, 05:08 AM
dạo sỹ nâng ly để giải sầu
xuri buồn chẳng thế dc đâu
một chút rượu say lòng vẫn tỉnh
một chút tình say mãi vẫn say

xuri_buồn
05-05-2009, 06:20 AM
ai bảo nâng ly để giải sầu
nâng ly để uống nỗi lo âu
cuộc đời ngán ngẩm sao buồn quá
tớ có sầu đâu tớ chỉ rầu

dạo sỹ rầu bởi vì đâu
nâng ly chua chát tình nhân thế
buồn chi hỡi để đời nhỏ lệ
uống chi thêm những giọt lệ sầu


hỏi thử xuri ở chỗ nào
lang thang vô định ở nơi nao
tình say rượu cạn mà không đổ
tôi đổ,tình tàn buồn biết bao

phương trời em cứ bước đi
vô hình em để bờ mi lệ buồn
cám dỗ trần gian ko lôi cuốn
góc chân trời em chưa biết về đâu