okanobee
19-08-2005, 10:36 PM
Nếu cuộc đời cho tôi một điều ước
Sẽ ước rằng Tôi chẳng phải là Tôi
Để ngày ngày tháng tháng chẳng lặng trôi
Trong vô vị , sầu , lo âu , buồn chán
Nếu cuộc đời cho tôi một điều ước
Sẽ ước rằng sống ngắn ngủi thế thôi
Hai mươi tuổi , đủ rồi , những nổi trôi
Và cứ thế , thiên đàng xin mở lối
Dẫu biết rằng là ích kỷ nhỏ nhoi
Rằng chỉ nghĩ cho riêng tôi , chỉ thế
Nhưng ai hiểu và nào ai thấu hiểu
Tháng ngày dài kia vô nghĩa mất rồi
Sẽ ước rằng Tôi chẳng phải là Tôi
Để ngày ngày tháng tháng chẳng lặng trôi
Trong vô vị , sầu , lo âu , buồn chán
Nếu cuộc đời cho tôi một điều ước
Sẽ ước rằng sống ngắn ngủi thế thôi
Hai mươi tuổi , đủ rồi , những nổi trôi
Và cứ thế , thiên đàng xin mở lối
Dẫu biết rằng là ích kỷ nhỏ nhoi
Rằng chỉ nghĩ cho riêng tôi , chỉ thế
Nhưng ai hiểu và nào ai thấu hiểu
Tháng ngày dài kia vô nghĩa mất rồi