Xem đầy đủ chức năng : Tặng một người!
caycodai
06-04-2009, 03:19 AM
Này Xuki - Mặt trời của Cỏ,
Chú rùa ngốc, ngô ngố chẳng đáng yêu!
Ghét lắm cơ, đôi mắt buồn biết nói!
Được mỗi cái là biết yêu Cỏ thôi! :so_funny: :so_funny: :so_funny:
gió đơn côi
06-04-2009, 03:30 AM
này nhỏ ơi , cô nhỏ rùa của nhok
mặy hơi ngố nhưng iu nhok ko ngừng
luôn zui vẻ nhá kục kưng của nhok
hứa nào đừng bao giờ dừng iu nó
thiên sứ trắng
06-04-2009, 03:36 AM
tặng một người nửa trài tim tôi
tặng tình tôi cho anh đó nhé
xin đừng để tim tôi rơi lệ
khi lòng tôi đã trót tặng anh rồi
Ông già tập yêu
06-04-2009, 10:12 AM
tặng một người nửa trài tim tôi
tặng tình tôi cho anh đó nhé
xin đừng để tim tôi rơi lệ
khi lòng tôi đã trót tặng anh rồi
Xin cám ơn em cho tôi nửa trái tim
Đáng lẽ tôi phải sống vì những điều đã hứa
Nhưng thực tế đâu chỉ toàn lý thuyết
Tôi cũng chẳng dám tự mình nhận lỗi
Lỗi của kẻ đa tình, lỗi đã để mất em
Nhưng nếu lý trí thắng được con tim
Giọt lệ ấy vẫn còn trong khoé mắt
thiên sứ trắng
08-04-2009, 02:48 AM
cả cưộc đời ông đi tìm một nửa
đến khi già mới chập chững tập yêu
thất tình bưồn tôi bước trong chiều
vô tình yêu một ông già chập chững
một chiều bưốc bước chân lững thững
chợt vô tình trao mất nửa con tim
Ông già tập yêu
08-04-2009, 10:52 AM
Cả nửa đời trên đường tìm hạnh phúc
Bạc mái đầu mới nhận ra em
Nửa trái tim trao tôi vẫn giữ bên mình
Để tôi dối lòng tôi
Xin đừng nói những gì tôi lo sợ
kỳ quân*zen
17-04-2009, 12:23 AM
Cả cuộc đời anh đi tìm cái đẹp
có bao giờ anh kịp nhận ra em
tại anh đó tại anh hết đó
đi thật nhanh và đén cũng thật nhanh
dừng lại anh dừng nhìn em một chút
một lần anh một lần thôi anh nhé
cô bạn khờ với anh tuổi trẻ con
8xcuchuoi
17-04-2009, 07:59 AM
Cả cuộc đời anh đi tìm cái đẹp
có bao giờ anh kịp nhận ra em
tại anh đó tại anh hết đó
đi thật nhanh và đén cũng thật nhanh
dừng lại anh dừng nhìn em một chút
một lần anh một lần thôi anh nhé
cô bạn khờ với anh tuổi trẻ con
Nước sông kia ngàn năm vẫn chảy...
Như cuộc đời này anh vẫn mãi yêu em:bxin:
Anh yêu em 1 tình yêu không đổi....
Cuộc tình mình vô đối phải không em :))
yến hà
18-04-2009, 09:49 AM
Vết thời gian in tháng ngày đi học
ta mải tìm một thoáng gió heo may
học trò là ta sớm chiều không hẹn
lại gặp hoài... góc lớp thân xựa
Bạn với ta dường không mà lại nhớ
tưởng bình thường mà quá đỗi thương yêu
có ban công hành lang nhiều nắng gọi
có hộc bàn dấm dúi nhành me thơm.
Sân trường vui tìm đâu lũ bạn
khúc khích cười rộn rã một chiều mưa
có mắt người hồn nhiên ngoài ô cửa
dõi theo hoài bóng dáng mơ thương.
Là của ta nhưng bạn cũng sẽ nhớ
để giữ gìn góc nhỏ của trái tim
hay trang vở màu hoen chưa nhuốm kịp
để mãi hoài còn một dấu thời gian.
mage0329
18-04-2009, 11:37 AM
Khi gần bên, a ko nhận ra đc
Một nửa a tìm lại chính là e
Khi xa nhau chạnh lòng a nuối tiếc
Phải chi mình quay trở lại ngày xưa...
caycodai
18-04-2009, 08:55 PM
Đến bên em, nhẹ nhàng và đằm thắm
Trao cho em một tình yêu cháy bỏng
Ấy vậy mà, chưa bao giờ em nói:
Tiếng "yêu anh", làm tim ai nhói đau!
Đừng buồn phiền hay tuyệt vọng anh nhé
Từ từ rồi, em cũng sẽ yêu anh!
(Hãy cho Cỏ thời gian, và hãy chờ đợi Cỏ nhé, ít nhất thì lúc này, anh cũng là một trong những người quan trọng đối với Cỏ!)
Witness Star
19-04-2009, 12:18 AM
Heheh! Hok bik bài nj` Cỏ tặng ai nhưng mạn phép thay mặt ng` đó típ nhé :dance:
Nếu cuộc đời như bài thơ em viết (Sorry! :D)
Thì thời gian đâu nhuộm chiếc lá xanh
Thì hôm nay tim anh đâu băng giá
Thì tình mình đâu đã phải chia xa :dance:
.......Nghe đc hok nàk sis Cỏ? :dance:
gió đơn côi
19-04-2009, 04:42 AM
tới nhok tiếp cho nhá
tình yêu đẹp cần phải có thời gian
phải thấu hiểu nữa trái tim của anh
thì em mới bắt mình phải yêu anh
hãy đợi nha hãy đợi em anh nhé
caycodai
20-04-2009, 05:00 AM
Heheh! Hok bik bài nj` Cỏ tặng ai nhưng mạn phép thay mặt ng` đó típ nhé :dance:
Nếu cuộc đời như bài thơ em viết (Sorry! :D)
Thì thời gian đâu nhuộm chiếc lá xanh
Thì hôm nay tim anh đâu băng giá
Thì tình mình đâu đã phải chia xa :dance:
.......Nghe đc hok nàk sis Cỏ? :dance:
Cám ơn em gái của chị ná. Chị viết bài này tặng cho một ngươì bạn rất tốt của chị. hì
Ánh mặt trời rực rỡ ở trên cao
Ngày mỗi ngày trao ánh nắng lung linh
Dưới mặt đất cỏ dại khẽ vươn mình
Đón nắng mai ngập tràn khắp xứ sở
Này mặt trời đừng bao giờ buồn nhé
Dù màn đêm có bao trùm tất cả
Và mặt trời chẳng thấy được cỏ xanh.
Có một điều nhỏ bé và mong manh
Cỏ trao anh gửi lời qua cơn gió
"Anh mãi là... mặt trời của cỏ"
gió đơn côi
20-04-2009, 09:13 AM
Cám ơn em gái của chị ná. Chị viết bài này tặng cho một ngươì bạn rất tốt của chị. hì
Ánh mặt trời rực rỡ ở trên cao
Ngày mỗi ngày trao ánh nắng lung linh
Dưới mặt đất cỏ dại khẽ vươn mình
Đón nắng mai ngập tràn khắp xứ sở
Này mặt trời đừng bao giờ buồn nhé
Dù màn đêm có bao trùm tất cả
Và mặt trời chẳng thấy được cỏ xanh.
Có một điều nhỏ bé và mong manh
Cỏ trao anh gửi lời qua cơn gió
"Anh mãi là... mặt trời của cỏ"
để gió xin đưọc giúp chị cỏ nhé
gió nhận lời mang lời chị đến anh
mong một ngày anh ấy sẽ hiểu đưọc
để cuộc đời chẳng bao giờ phải buồn
sẽ hạnh phúc vì đời wen biết chị
đủ nghị lực " để " làm mặt trời nha anh
để mãi mãi cho chị cỏ xanh thêm
để mãi mãi mang đến chị hạnh phúc
gió....này chúc và ngày ngày luôn cầu chúc
tugumi
21-04-2009, 08:17 AM
em tặng ai?
khi mùa đông đã đi qua
và kỉ niệm đã trôi vào dĩ vãng...
tặng ai nhỉ?
khi chỉ có mình em
chỉ mình em trên con đường đá...
màu đỏ loang loang
hoàng hôn nhập nhoạng
bóng tối bao quanh
hơi thở cuối cùng
em tặng cho tất cả
kỳ quân*zen
24-04-2009, 01:15 AM
Nước sông kia ngàn năm vẫn chảy...
Như cuộc đời này anh vẫn mãi yêu em:bxin:
Anh yêu em 1 tình yêu không đổi....
Cuộc tình mình vô đối phải không em :))
chân lang thang lòng thẩn thơ tìm kiếm
chút tình rơi chút nước mắt đau thương
tặng anh hết hết rồi hạnh phúc
nhận lại bằng nước mắt con tim
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.