PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh là thằng trộm!



caycodai
06-04-2009, 03:14 AM
Này anh kia, có phải anh thằng trộm?
Cớ sao hả? Cứ lấp ló ngoài nhà.
Mi lu, Ki ki thật là lạ
Thấy anh rồi sao ậm ừ nằm im?
Ghét lắm cơ con tim chẳng vâng lời
Cứ như là anh đánh cắp nó rồi!

fallen_angel8x
06-04-2009, 06:45 AM
Oan tui wa', tui đâu là kẻ trộm
Bé dễ xương nên tui phải đứng nhìn
Milu á còn đang lo gặm thịt
Còn kiki mải theo bóng, chạy rồi
Chỉ còn tui ở lại ngắm bé cười
Sao xinh thế, xinh dzữ vậy hả trời
*****************************
:so_funny: Just kiddin :so_funny:

Ông già tập yêu
06-04-2009, 09:43 AM
Này anh kia, có phải anh thằng trộm?
Cớ sao hả? Cứ lấp ló ngoài nhà.
Mi lu, Ki ki thật là lạ
Thấy anh rồi sao ậm ừ nằm im?
Ghét lắm cơ con tim chẳng vâng lời
Cứ như là anh đánh cắp nó rồi!

Anh lấp ló đâu phải anh ăn trộm
Mà anh sợ song cẩu nhà em
Bọn nó thì lúc nào mà chẳng dễ thương
Chỉ nghe nói xơi chừng vài ba mạng
Anh chết đi chả có gì hối tiếc
Chỉ sợ chúng xơi nhầm...anh sống cũng như không

caycodai
07-04-2009, 02:28 AM
Oan tui wa', tui đâu là kẻ trộm
Bé dễ xương nên tui phải đứng nhìn
Milu á còn đang lo gặm thịt
Còn kiki mải theo bóng, chạy rồi
Chỉ còn tui ở lại ngắm bé cười
Sao xinh thế, xinh dzữ vậy hả trời
*****************************
:so_funny: Just kiddin :so_funny:

Hì, nhớ lần trc đối thơ với ông này bị "bé cái nhầm" xấu hổ gần chít! :so_funny:
Hôm nay xin thay mặt cái cô bé đc fallgen ngắm kia ná:

Uả lạ thế hoá ra ngắm bé cười
Ko nói sớm bé ngẩn người nhớ mong!
Có những lúc rật mình cơn ác mộng
Nhà sạch trơn, không khốc chẳng còn gì! :so_funny: :so_funny: :so_funny:

caycodai
07-04-2009, 02:36 AM
Anh lấp ló đâu phải anh ăn trộm
Mà anh sợ song cẩu nhà em
Bọn nó thì lúc nào mà chẳng dễ thương
Chỉ nghe nói xơi chừng vài ba mạng
Anh chết đi chả có gì hối tiếc
Chỉ sợ chúng xơi nhầm...anh sống cũng như không

Uk công nhận phải cận thận ông nhá
Ông già thế vẫn còn chưa biết yêu
Khổ thân lắm, nếu mà mất nó rồi
Đời ông thôi kể từ giờ hết yêu!

fallen_angel8x
07-04-2009, 06:32 AM
Hì, nhớ lần trc đối thơ với ông này bị "bé cái nhầm" xấu hổ gần chít! :so_funny:
Hôm nay xin thay mặt cái cô bé đc fallgen ngắm kia ná:

Uả lạ thế hoá ra ngắm bé cười
Ko nói sớm bé ngẩn người nhớ mong!
Có những lúc rật mình cơn ác mộng
Nhà sạch trơn, không khốc chẳng còn gì! :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Bé cái nhầm j é :) tưởng bắt đc anh bò lạc hả :so_funny:
Người lạ mới đến nên chưa bít fal rùi :so_funny:
Fal cóa bx ùi :) nhưng muh tính thik chọc phá nên vẫn lang thang thui :) chọc thui chứ hem có cưa :)

Thì bé nhớ bé mong! Ơ kệ bé !
Còn riêng anh, anh vẫn thích bé cười
Mắt trong sáng, long lanh, thật lạ
Chít anh rùi, sao xinh thế bé ơi
:rang::rang::rang:

gió đơn côi
07-04-2009, 07:13 AM
Oan tui wa', tui đâu là kẻ trộm
Bé dễ xương nên tui phải đứng nhìn
Milu á còn đang lo gặm thịt
Còn kiki mải theo bóng, chạy rồi
Chỉ còn tui ở lại ngắm bé cười
Sao xinh thế, xinh dzữ vậy hả trời
*****************************
:so_funny: Just kiddin :so_funny:

này ông kia nhìn woài chưa chán à
để tôi nhìn đến lượt tôi cơ mà
lúc ban đầu đã gật đầu như thế
nhìn pé xinh đứng ngẩn người thế à
sao lúc đầu tui nói lại ko tin
thui đi ra đi ra để tôi nhìn
tôi chỉ xin 5 phút nhìn pé xinh
ok bạn nhé wuyết định vậy đi nà

ôi đúng quá pé nhà này xinh thật
hèn gì bạn tui nhìn pé ngất ngây
nhìn kĩ lại pé cũng ngây thơ thật
chắc là vậy nên pé thật đáng iu
nhìn kiểu này chắc lát tui cũng tiu
thôi đi ra nhưòng cho người khác nhìn

fallen_angel8x
08-04-2009, 05:34 AM
này ông kia nhìn woài chưa chán à
để tôi nhìn đến lượt tôi cơ mà
lúc ban đầu đã gật đầu như thế
nhìn pé xinh đứng ngẩn người thế à
sao lúc đầu tui nói lại ko tin
thui đi ra đi ra để tôi nhìn
tôi chỉ xin 5 phút nhìn pé xinh
ok bạn nhé wuyết định vậy đi nà



Ừ thì đến lượt ông rồi đấy
5 phút ư? Sao nhanh quá vậy nè
Ăn gian nhé, chỉnh đồng hồ... Hem chịu :andon:
Oẳn tù tì, ai thua sẽ phải chờ
Dám chơi k :hiepsi: ba keo không kiện tụng
Thua là ông, thắng chắc chắn là tui :sr:
:rang::rang::rang::rang:

caycodai
08-04-2009, 05:53 AM
Này hai anh mất trật tự quá đi
Làm em học chẳng vào đầu đc gì
Em đang mếu mà lại bảo em cười
Tại hai anh, mai em mất điểm mười,
Em mách bố trị hai người bây giờ!

Witness Star
08-04-2009, 06:34 AM
Này Cỏ ơi! Sao bảo cho màk biết
Cỏ cười xinh lắm, Cỏ bik ko?
Nên bọn boy phải sinh lòng ngơ ngẩn
Này Cỏ ơi! Thế nhé! Cỏ cứ cười! :so_funny:

(Mới làm thơ, dở đừng chê nhé :hihi:)

Ông già tập yêu
08-04-2009, 11:36 AM
Tôi sẽ yêu cỏ
Vì cuối cùng tôi nằm dưới cỏ
Tôi hem thích sao :fi:
Vì tôi chả với được bao giờ
Tôi biết có lúc
Cỏ nở nụ cười gai góc
Chạm nỗi đau kia
Buôn buốt tận vào tim
Nhưng bạn biết không?
Cỏ cố ép mình thờ ơ, lạnh nhạt
Chỉ bóng đêm hiểu cỏ
Đêm, khát khao trong cỏ trỗi dậy
Cỏ mới thực là cỏ

caycodai
09-04-2009, 04:07 AM
Cây cỏ dại - Một loài cây bình dị
Sống mãnh liệt dưới bước chân người đi!
Tôi muốn tôi mạnh mẽ và quyết liệt
Chẳng cúi đầu hay khuất phục riêng ai!
Trái tim tôi đã bao lần thốt lên:
Cây Cỏ Dại tôi đã khắc thành tên!

fallen_angel8x
10-04-2009, 05:58 AM
Này hai anh mất trật tự quá đi
Làm em học chẳng vào đầu đc gì
Em đang mếu mà lại bảo em cười
Tại hai anh, mai em mất điểm mười,
Em mách bố trị hai người bây giờ!

Ơ hay méc! Thì kệ cho em méc
Bố em ra anh cũng chọc cho cười
Để xem nhé, ai trị ai cho biết
Hay lại thành anh em thân thiết
Bá vai nhau chú chú với anh anh :so_funny::so_funny::so_funny:

caycodai
10-04-2009, 06:37 AM
Ơ hay méc! Thì kệ cho em méc
Bố em ra anh cũng chọc cho cười
Để xem nhé, ai trị ai cho biết
Hay lại thành anh em thân thiết
Bá vai nhau chú chú với anh anh :so_funny::so_funny::so_funny:

Vậy ông nghĩ là ai trị ai hả?
Đây con gái chẳng biết sợ ai nhá!
Vốn bản tính đàn ông đã có sẵn
Trời ban cho tính cục cằn, thô lỗ
Thằng con trai trong vỏ bọc con gái
Đếch sợ đời huống chi là ai kia!

fallen_angel8x
10-04-2009, 08:47 AM
Vậy ông nghĩ là ai trị ai hả?
Đây con gái chẳng biết sợ ai nhá!
Vốn bản tính đàn ông đã có sẵn
Trời ban cho tính cục cằn, thô lỗ
Thằng con trai trong vỏ bọc con gái
Đếch sợ đời huống chi là ai kia!

Ah ghê đấy, cũng có vẻ ghê đây
Thằng con trai trong vỏ sò con gái :so_funny:
Nhát hít ah`, dám dọa anh sao
Thô lỗ ah', sorry nhé, cười vào
Anh chẳng sợ ba kái trò ngỗ nghịch :sr::rang::rang:

Witness Star
10-04-2009, 08:16 PM
Tôi sẽ yêu cỏ
Vì cuối cùng tôi nằm dưới cỏ
Tôi hem thích sao :fi:
Vì tôi chả với được bao giờ
Tôi biết có lúc
Cỏ nở nụ cười gai góc
Chạm nỗi đau kia
Buôn buốt tận vào tim
Nhưng bạn biết không?
Cỏ cố ép mình thờ ơ, lạnh nhạt
Chỉ bóng đêm hiểu cỏ
Đêm, khát khao trong cỏ trỗi dậy
Cỏ mới thực là cỏ


Sao cao lắm , đố "ai kia" với đc :fi:
Ánh sáng nj` mong chiếu rọi khắp nơi
Chợt nhỏ bé , phải rồi , trước Cỏ :wish:
Kiên nhẫn nảy lên , xanh đến kiệt cùng

(Ko phải để đối lại với Ông Già Tập Yêu màk là dành tặng Cỏ :wish:)

caycodai
10-04-2009, 10:35 PM
Ah ghê đấy, cũng có vẻ ghê đây
Thằng con trai trong vỏ sò con gái :so_funny:
Nhát hít ah`, dám dọa anh sao
Thô lỗ ah', sorry nhé, cười vào
Anh chẳng sợ ba kái trò ngỗ nghịch :sr::rang::rang:

Em đâu doạ sao ai kia lại cười?
Cứ làm như em con nít hả người?
Còn lâu nhá, em 17 rồi mà,
17 tuổi bẻ gẫy cả sừng trâu!


Sao cao lắm , đố "ai kia" với đc :fi:
Ánh sáng nj` mong chiếu rọi khắp nơi
Chợt nhỏ bé , phải rồi , trước Cỏ :wish:
Kiên nhẫn nảy lên , xanh đến kiệt cùng

(Ko phải để đối lại với Ông Già Tập Yêu màk là dành tặng Cỏ :wish:)

Bài thơ này tôi viết tặng sao
Một ngôi sao trên trời cao toả sáng
Những ánh sao lung linh và kì ảo
Tôi ko biết trời bao la thế nào
Chỉ biết rằng thiếu sao chẳng lung linh!

fallen_angel8x
11-04-2009, 01:08 AM
Em đâu doạ sao ai kia lại cười?
Cứ làm như em con nít hả người?
Còn lâu nhá, em 17 rồi mà,
17 tuổi bẻ gẫy cả sừng trâu!


17 tuổi :sr: sừng trâu em cứ bẻ ( bẻ thử xem, rồi em sẽ biết :so_funny::so_funny: )
Nhưng vẫn là con nit thui em
Vẫn có luk nước mắt lem nhem
"Bắt đền đấy, anh chọc cho em khóc" :so_funny: :so_funny:

caycodai
11-04-2009, 02:57 AM
17 tuổi :sr: sừng trâu em cứ bẻ ( bẻ thử xem, rồi em sẽ biết :so_funny::so_funny: )
Nhưng vẫn là con nit thui em
Vẫn có luk nước mắt lem nhem
"Bắt đền đấy, anh chọc cho em khóc" :so_funny: :so_funny:

Nước mắt ư? Vũ khí của đàn bà
Em tội gì ko tận dụng hả anh?
Khi em khóc, có người phải dỗ dành
Biết đâu đấy người đó lại là anh! :so_funny: :so_funny: :so_funny:

fallen_angel8x
11-04-2009, 08:05 PM
Nước mắt ư? Vũ khí của đàn bà
Em tội gì ko tận dụng hả anh?
Khi em khóc, có người phải dỗ dành
Biết đâu đấy người đó lại là anh! :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Uh cũng đúng, đàn bà thật đáng sợ
Chỉ khóc thôi, bao dũng khí tan tành
Dù ngang ngạnh, tung hoành vũ trụ
Cũng ngậm ngùi, thua giọt lệ mỹ nhân :thatall::thatall:
***********************************
Hỏi trời cao sao bất công làm vậy,
Trí anh hùng thua giọt lệ, đắng cay :rain::rain::rain:

Witness Star
12-04-2009, 12:26 AM
Bài thơ này tôi viết tặng sao
Một ngôi sao trên trời cao toả sáng
Những ánh sao lung linh và kì ảo
Tôi ko biết trời bao la thế nào
Chỉ biết rằng thiếu sao chẳng lung linh!

Trên bầu trời xa xôi........
Một ánh sao lẻ lôi đang tỏa sáng......
Ánh sáng soi xuống mặt đất.........
Mượt mà.........

Rồi bất chợt, trong ánh sáng nhỏ nhoi.....
Sao nhìn thấy Cỏ........
Cỏ giản dị phủ lên người một chiếc áo xanh thăm thẳm.....
Sức sống mạnh mẽ, Cỏ vươn lên.........

Và từ đó....... Hằng đêm.......
Sao chiếu rọi xuống đất
Để làm gì ? Để được nhìn thấy Cỏ
Nhưng Cỏ ơi có hiểu lòng Sao??????

Màn đêm bao trùm lên màu áo xanh của Cỏ
Sao nhìn Cỏ ? Trong đêm........
Chỉ với ánh sáng lẻ lôi đó, Có đủ cho Sao nhìn rõ Cỏ????

Nhưng Sao tiếc là mình ko thể xuống thấp hơn
Chẳng biết Cỏ có nghĩ là: Cỏ sẽ vươn cao hơn nữa
Phải chăng có một ngày điều Sao ước diễn ra ?????????
Có chăng nữa , cũng trong giấc mơ của Sao.......... :so_funny:

(Bài này có phải là nói về sự tương tư của Sao với Cỏ :so_funny: ???????????)

caycodai
12-04-2009, 12:47 AM
Trên bầu trời xa xôi........
Một ánh sao lẻ lôi đang tỏa sáng......
Ánh sáng soi xuống mặt đất.........
Mượt mà.........

Rồi bất chợt, trong ánh sáng nhỏ nhoi.....
Sao nhìn thấy Cỏ........
Cỏ giản zị phủ lên ng` một chiếc áo xanh thăm thẳm.....
Sức sống mạnh mẽ, Cỏ vươn lên.........

Và từ đó....... Hằng đêm.......
Sao chiếu rọi xuống đất
Để làm j` ? Để đc nhìn thấy Cỏ
Nhưng Cỏ có hj~u lòng Sao?????????

Màn đêm bao trùm lên màu áo xanh của Cỏ
Sao nhìn Cỏ ? Trong đêm........
Chỉ với ánh sáng lẻ lôi đó, Có đủ cho Sao nhìn rõ Cỏ????

Nhưng Sao tiếc là mình ko thể xuống thấp hơn
Chẳng biết Cỏ có nghĩ là: Cỏ sẽ vươn cao hơn nữa
Phải chăng có một ngày điều Sao ước diễn ra ?????????
Có chăng nữa , cũng trong giấc mơ của Sao.......... :so_funny:

(Bài nj` có phải là nói về sự tương tư của Sao vs Cỏ :so_funny: ???????????)

Trời chị em mình đâu có bê đê chứ! À mà chị đọc tiểu sử của em thấy giống chị ghê. Chị cũng là lớp trưởng đó chỉ có điều là cấp III chứ ko phải cấp II. Tặng thêm sao một bài thơ coi như kết bạn luôn nghe!

Dưới mặt đất bao la và rộng lớn
Cỏ vươn mình đón ánh nắng trời xanh
Và lớn nhanh như một làn gió thổi!

Rồi một ngày, dưới màn đêm đầy sao
Cỏ tỉnh giấc nhìn trời cao tự hỏi:
Giữa muôn vàn những vì sao lấp lánh
Có ngôi sao đứng lặng lẽ cô đơn,
Có phải chăng vì sao ấy đang buồn?

Và ngày ngày, dưới mặt đất bao la,
Trên trời cao có 2 người xa lạ
Đứng nhìn nhau khẽ nở nụ cười hiền!