Xem đầy đủ chức năng : Khóc
chip_xinhdn
04-04-2009, 11:07 PM
Khóc vì yêu một lần cho biết
Khóc vì người đã phụ tình tôi
Khóc cạn nước-mắt thôi không khóc
Khóc xong rồi đừng khóc nữa nha.
1 lần để biết thế nào là yêu phải ko các bạn:timvo:
khóc 1 lần thôi nha , khóc xong đừng khóc nữa , đừng có khóc thêm lần nữa như Bảo THy í
Mắt_lưu_ly
05-04-2009, 03:44 AM
khóc, giá như ta có thể khóc
khóc, chắc sẽ vơi đi nỗi đau
khóc, sao giờ ta không thể khóc
có phải chăng vì trước khóc quá nhiều
chip_xinhdn
06-04-2009, 02:14 AM
tôi không buồn sao lòng lại không vui
tôi không khóc sao nước mắt lại rơi
phải chăng tôi buồn nên nước mắt rơi
ừ , tôi buồn tôi khóc khi người đi
phuong hoang trang
06-04-2009, 10:26 PM
giọt nước cứ rơi
lăn dài trên má
hình ảnh của người
con vẫn mãi khắc sâu
đông lạnh
11-04-2009, 07:23 PM
khóc đi em cho sầu đông trên lá
khóc cho tình và khóc cả cho ta
khóc đi em cho quên hết những gì?
không hiện hữu trong cuộc đời thực tại
tôi và em cùng chơi trò đuổi bắt
một bóng hình xa thẳm mù khơi
em yêu người mà em chăng yêu tôi
ta đuổi bắt ai là người đứng lại :timvo:
_________________________
lâu rùi ko lên. chắ phải 1 năm mất. hổng ngờ đăng nhập vân vao dc.
chắc là se lâu nưa đây mới vô đc. chào tất kả mọi người nhhas chúc mọi người vui vẻ nhá !!!
mà nếu có ai ơ bắc ninh thì nhân nhá 01669152750 ! lính xa quê >>>> nhớ wa' ...:santa3:
Shin9xSad
11-04-2009, 11:54 PM
Anh tự hỏi vì sao anh lại khóc?
Có đáng không , hỡi người tình dối gian.?
Ngày còn bên anh , em cười nhưng anh
Cứ khóc thầm , từng giọt nước mắt cay.
Giờ người ra đi , anh không thể giấu nữa.
Đành khóc thôi , để nước mắt khẽ rơi.
caycodai
12-04-2009, 01:14 AM
Em chẳng khóc khi người phụ bạc đâu!
Làm như thế để sầu để héo hon?
Em chẳng khóc khi người quay đầu đi!
Làm như thế khác chi mình yếu đuối?
Em chẳng khóc khi tình mình ko thắm!
Làm như thế ngốc lắm phải ko anh?
Em ko khóc, nhất định sẽ ko khóc!
Bởi nước mắt đã chảy ngược vào tim!
gió đơn côi
12-04-2009, 01:42 AM
có những lúc ngồi buồn tôi cũng khóc
khóc đi nhok cho khỏi phải u sầu
khóc đi nhok để ko còn đau đầu
khóc đi vì có ai kia khóc cùng
khóc đi để rồi quên đi nỗi buồn
khóc đi để rồi tâm hồn lại vui
hãy cùng tôi ngồi chung cùng khóc nhé.
để lại thấy nỗi buồn thật nhỏ bé
để ngày mai người lại thấy ta cười
heocon_kc
13-04-2009, 05:26 AM
Có thể khóc là một niềm hạnh phúc
Vì ta còn còn có một trái tim
Hãy cứ khóc từng cung bậc cảm xúc
Cho tim ta trãi nghiệm với cuộc đời
nhoc_cntt
25-04-2009, 02:22 PM
nếu đã có một lần ta phải khóc
xin đừng là giọt nước mắt tình yêu
nếu đã xa , xin đừng hoài niệm
cuộc tình mình chỉ như gió thoáng qua
chip_xinhdn
29-10-2009, 05:03 AM
hãy khóc đi cho cuộc đời thay đổi
và cười lên cho cuộc sống đổi thay
Mr.Ngọc
31-10-2009, 01:41 AM
Đừng ngại ngùng , hãy cứ khóc đi em
Cho thỏa những nỗi buồn trong sâu thẳm
Cho nỗi niềm tìm về nơi xa lắm
Nơi có niềm vui , không rớt lệ sầu đau
Khóc thật nhiều , ta cũng chẳng còn nhau
Giọt nước mắt trong cuộc tình không thể níu
Giá ngày xưa đừng vì một câu nói
Chắc giọt lệ buồn , sẽ chẳng có cơ hội rơi..
Khóc đi em , cứ khóc đi em ơi
Cho nhoè hết những kỷ niệm giờ đã cũ
Khóc rồi quên những tháng ngày dang dở
Khóc để quên , và hãy khóc để quên.
Kiều Nga
10-11-2009, 07:32 AM
Giọt nước mắt rơi sông để bớt
Một nỗi đau rơi rớt trong lòng
Hỏi ai hứng giọt lệ ròng
Cho người đừng khóc cho sông đừng đầy!
Em gìn, em gĩư, em tôn thờ,
em khắc vào tim dòng mong chờ,
rồj em bẻ gãy, em bóc gỡ
mộng tình hư ảo của ngây thơ!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.