Xem đầy đủ chức năng : To BTV: Những cô nàng nữ tính và quái dị
Chaos
04-04-2009, 10:18 PM
Tặng các nàng BTV, khi mà giới tính Âm lên tới 99,99%, số % ít ỏi còn lại dành cho những phút nam tính bốc đồng bộc phát.
Là những cô nàng đầy nữ tính nhưng cũng rất quái dị, tức là rất khác người ấy nhỉ :phu: mà khác người kiểu rất style, cá tính chứ không phải khác người theo nghĩa hâm hấp, chập mạch nhá :phu:
Các nàng nhỉ,
Về tìm em nữa sao, anh đừng mơ!
...
Chưa ai nghe em khóc, khi buồn chỉ một chút thôi
Còn đây với em bao niềm vui
http://www.nhaccuatui.com/m/iyP-uUtR3S
Có cơn gió nào lùa vào trong mắt em đó
Có tia nắng chiều làm cho anh thấy long lanh
Nắng hiu hắt buồn, bờ mi ươn ướt như thế
Vì em không khóc đâu, không bao giờ!
Mỗi khi nín lặng là em không muốn lên tiếng
Lúc anh giải bày là em nghe khúc nhạc buồn
Cứ xa vắng hoài, từ lâu anh vẫn như thế
Về tìm em nữa sao, anh đừng mơ!
Chưa ai nghe em khóc, chưa một lần lệ sầu rơi
Dù ai kia đã cho em đợi chờ
Chưa ai nghe em khóc, chưa hề buồn vì nhớ anh
Tại sao khóc than chỉ vì anh
Chưa ai nghe em khóc, chưa một lần cần tìm anh
Dù anh đi cứ đi xa vời vợi
Chưa ai nghe em khóc, khi buồn chỉ một chút thôi
Còn đây với em bao niềm vui
lukhachmuathu
04-04-2009, 10:32 PM
bụp bụp, ta lấy tem giùm các nàng nhá :so_funny: khổ, phải tội, mình biết các nàng này toàn quan to, thế nhưng mình cứ bon chen xon xen vào lấy quà rầu chạy :chayle: :so_funny:
Biên Tập Viên
05-04-2009, 12:58 AM
cái đứa trên công nhận vô duyên tợn, vô duyên thúi wắc luôn :aba: :kick:
@ Nàng: ai lớp diu, lớp diu sâu mớt :hun:
p/s: cái này gọi là hormone nam nó cũng nhìu nhìu :so_funny:
Biên Tập Viên
05-04-2009, 01:08 AM
Cho mềnh lớp vui mới :blushing:
lukhachmuathu
05-04-2009, 01:10 AM
ấy ấy, cứ bềnh tễnh, đừng có nóng :sr: tại hoh thấy ai vô nhận, mình nhận lun cho rầu :so_funny: ai có mún nói gì thì nói, mình có được món quà này rầu, ôm chạy thâu :chayle: tuy rằng hoh phải của mình :sr: nhưng có nhìu người sẽ ức :so_funny: chắc tối nay khó ngủ đây :so_funny:
Biên Tập Viên
05-04-2009, 01:14 AM
từ từ, rớt cái rì rồi kìa :rang:
Lost.
05-04-2009, 01:49 AM
Mình thì nam tính mới nữ tính nó ngang ngang nhau :rang: - cơ mà cứ nhận đấy :so_funny:
Công nhận ngẫm lại thấy 1 lũ lúc nhúc quái đản quái chiêu quái dị và quái nhiều cái :so_funny:
àh quên - cũng lớp viêu sâu mớt :tim:
lukhachmuathu
05-04-2009, 09:18 AM
từ từ, rớt cái rì rồi kìa :rang:
rớt gì đâu mà rớt :sr: có rớt con tem, nhưng mà quay lại lấy rầu :so_funny: chạy típ :chayle:
Lost.
05-04-2009, 09:53 AM
rớt gì đâu mà rớt :sr: có rớt con tem, nhưng mà quay lại lấy rầu :so_funny: chạy típ :chayle:
chạy đi , từ từ mà chạy :rang:
dạo này mình khoái trò rải cục cục :so_funny: vấp chết thôi
đêm hôm nghe bài này thấm :sr:
lukhachmuathu
05-04-2009, 09:57 AM
chạy mất rầu mới rải ,trễ rầu, nhớ lát đi ra thì lụm lại nhá kẻo đạp nhầm :so_funny:
Lost.
05-04-2009, 10:01 AM
kệ , cho ai đi đêm hôm đi nhầm vào có cái mà vui :so_funny:
p/s: lạc đề bắn bỏ :ty:
lukhachmuathu
05-04-2009, 10:06 AM
để rồi xem sẽ có nhiều ứa đạp nhầm cho coi
p.s: ứa lào lạc đề :gian:
m2mnamtuocbongtoi
05-04-2009, 10:21 AM
Nàng BTV là nàng nào vậy nhỷ :sr:
Em hok muốn khóc thật à :D
Riêng...!
06-04-2009, 01:40 AM
thú thật là nhận rồi nhưng không thích lời bài này cho lắm bởi vì nó không thực tế với thực trạng :hihi:
Veronica Nguyên
06-04-2009, 01:46 AM
Thật sự là với cái sự thay đổi cảm xúc đến chóng mặt, thì đôi lúc ta cũng chả biết bài nào là hợp :D
Riêng...!
06-04-2009, 01:47 AM
đến cả làm gì còn không biết như nào cho hợp lẽ mờ :sr: Chiều đi sắm cái í cho nó đúng thật quái dị không :5:
Biên Tập Viên
06-04-2009, 01:49 AM
Nhất trí lưôn :phu: Đang chán đời đây :so_funny: Phải [chongmong] vào [ l i f e ] cho nó hoành tá tràng. :haha:
Riêng...!
06-04-2009, 01:51 AM
nhưng mờ :blushing: nó :blushing: nó giống như :andon: này này, lộ thiên lắm đó :blushing:
:sr:
Veronica Nguyên
06-04-2009, 01:54 AM
Thế mới thể hiện tềnh iêu vĩ đại với hội chứ :phu:
Riêng...!
06-04-2009, 01:58 AM
Ờ, vậy đi đi :D hóng hóng lượn lượn cho nó mát.Với cả ghé chỗ kia :D
Mây Phiêu Lãng
06-04-2009, 04:42 AM
Trẫm có được nằm trong thành phần nhận quà tặng lần này hoh nhờ?! :sr:
Iu các nàng nhìu nhìu lắm :huglove:
Biên Tập Viên
06-04-2009, 07:11 AM
Trẫm cái... búa :kick: :kick:
Thiên Thần Bay
06-04-2009, 07:15 AM
Mây thành Võ Tắc Thiên rồi :so_funny::so_funny:
lukhachmuathu
06-04-2009, 07:55 AM
Mây thành Võ Tắc Thiên rồi :so_funny::so_funny:
chuẩn k cần chỉnh, Mây là Võ Hậu, còn Phá là cận thần thâu :so_funny::so_funny:
Vệ Tư Lý
07-04-2009, 07:19 AM
Nữ tính và quái dzị nhưng mà ko phải cô nàng (như anh) thì có được nhận hem :sr:
anh mà ko phải cô nàng hỏ :sr:
Mây Phiêu Lãng
07-04-2009, 07:21 AM
Trẫm cái... búa :kick: :kick:
ách, vào tính nhận ké quà, mà hắn nỡ đối xử với mềnh như thía ! trẫm cho xử trảm bi giờ chứ lại, náo quá! :sr:
Vệ Tư Lý
07-04-2009, 07:24 AM
Đúng rầu,trảm đi :rang:
Lính đâu,cẩu đầu trảm chờ lệnh :so_funny:
To sa: No,anh là mụ # cô nàng :rang:
Vệ Tư Lý
07-04-2009, 07:36 AM
Hâm đơ,cí đó gọi là bà mụ :gian:
a bảo anh là bà + mụ còn j :sr:
Vệ Tư Lý
07-04-2009, 08:06 AM
Đúng là cí đầu em i chang cái điện đồ ở ava ,lúc lên lúc xuống :sr:
Mụ chứ có chử bà hồi nào :gian:
Nó là đồ thị lạm phát ở VN 2007-2008 :gian:
e thấy chữ bà đấy.......được hem :phu:
Vệ Tư Lý
07-04-2009, 08:10 AM
Đầu em đúng là lạm phát :rang: Muốn có bà là phải có cho bằng được :rang:
Còn hơn đầu anh thiểu phát :sr:
Có cho bằng được là có kiểu j :rang:
Vệ Tư Lý
07-04-2009, 08:17 AM
Trng kinh tế làm gì có cái chữ thiểu phát :gian:
Muốn cho kiểu gì thì cho :rang:
Search google coi có hem nhé :gian:
Hem nói rõ thì làm sao cho được :rang:
Vệ Tư Lý
07-04-2009, 08:34 AM
Có 1 đứa muốn bay rầu đây :rang:
Vệ Tư Lý
07-04-2009, 10:06 AM
Cái tít lè ghi là quái dzị nha,đang quái dzị chứ 8 đâu :gian:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.