Xem đầy đủ chức năng : Hò hẹn với tháng Tư
Veronica Nguyên
04-04-2009, 01:05 AM
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/0704Fi10L.jpgLe Petit Café chiều nay vẫn chẳng có hoa Loa Kèn
Dù tháng Tư đã về bên cửa
Thoáng những lời thì thầm rất nhẹ
Giao mùa, nhiều nắng hay mưa?
Bạn nhắn cho ta, kể những chuyện vu vơ
Về những con đường chạy dài bóng xà cừ mùa lá đổ
Có nắng nhuộm vàng con phố cổ
Hoa loa kèn xuống phố đợi mùa sang
Chiếc xích đu nằm mãi góc balcon
Chiều nay chẳng đôi nào ghé qua ngồi nữa
Lặng lẽ thở dài có những điều còn chưa ngỏ
Vậy mà người lại chẳng về qua.
Le Petit Café chiều nay vẫn chẳng có hoa Loa Kèn
... và có lẽ chiều mai cũng thế
Có điều gì dường như mắc nợ
Với những lời tình tự của tháng Tư?
Tia nắng số_9
05-04-2009, 04:43 AM
quay về tìm lại tháng tư
mùa loa kèn nở trắng như nỗi buồn
chìm trong bàng bạc sương buông
đỏ lời hoa gạo bên đường hôm mai
quay về tang tóc hình hài
bỏ rơi lời hẹn với ai , với mình
tháng tư mưa xuống lặng thing
câu thơ sũng ướt một tình yêu tan
tách cà phê nhạt vội vàng
như là ai đã lẹ làng quên nhau
mưa gì như thể mùa ngâu
cuộc đời như thể chiếc cầu gãy đôi
hoa huệ trắng muốt hết rồi
tìm đâu cho thấy một lời ăn năn
...
tháng tư
lukhachmuathu
05-04-2009, 10:26 PM
Tháng tư, đâu đó một loài hoa vẫn nở
Trắng cả mùa về, cho một nỗi chờ mong
Những lời thì thầm ở trên phía thinh không
Dường như mùa đã về rồi đấy phố
Tháng tư - ta cứ tưởng phải là mùa của nhớ
Thế mà nụ cười ngọt cứ trôi mà chẳng thể nào nhớ nổi
Câu thơ ngày cũ đã bao lần viết vội
Chẳng thể đợi mùa sang
Có bước chân của kẻ cứ mãi lang thang
Dọc ngang mãi mà chẳng đi hết phố
Lời hẹn nào ai ngang qua vẫn nhớ
Hẹn phố mùa về, hẹn cả nhớ và thương
Vần thơ cứ mãi vấn vương
Cho ai đi mãi con đường đã yêu...
Mr.Chen
06-04-2009, 04:33 AM
Ta gợi về ký ức của tháng Tư
Ký ức của cơn mưa với bao gợi về khắc khoải
Những con đường dài in dấu chân người đi mãi
Nhớ làm sao những năm tháng hôm nào...
Một ngày buồn ôm cả khoảng trời riêng
Ta hỏi gió : biết bao giờ cỏ mới
Gió ngập ngừng : cứ yên lòng chờ đợi
Nắng sẽ về rồi cỏ sẽ xanh thôi..
Trời tháng Tư mưa rơi vào mi mắt
Nhớ một người rồi hò hẹn mùa xuân
Tháng năm nào ta tay bắt mặt mừng
Nhưng giờ sao giống hai người xa lạ...
Nhớ một chiều tháng tư sao xa quá...
Mr.Chen
lamvulove
07-04-2009, 06:49 AM
Người ngồi đây hò hẹn với tháng tư
Cái nắng chang chang trãi dài con phố
Có thấy xa xa tấm lưng gầy nắng đỗ
Một mẹ già quãng giống gánh sầu tư...!?
Con đường hẹp sao mà dài đến thế
Tháng tư ơi xin chút gió đường xa
Mẹ đang vác trên vai cuộc đời đẫm lệ
Chiếc lá bên đường vương vấn bước chân qua
Người ngồi đây hò hẹn với tháng tư
Có thấy đứa em nhỏ đang rao mời khách lạ
Xấp báo trên tay bước chân em mệt lã
Tháng tư về sao vẫn thấy xot xa
Nắng tháng tư hoa loa kèn vắng bóng
Người ngồi đây chông ngóng thôi ư ?
Xin bớt chút buồn vui vô tư lự
Để nhìn vào hiện thực tháng tư
Nhìn tháng tư trên con phố cổ
Hoa đâu rồi mà sao không nở
Để mẹ già, em nhỏ...
Cũng hẹn hò tháng tư...!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.