PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tuổi hồng



tinhthuquan
03-04-2009, 10:28 PM
TÌNH NƠI BỤI PHẤN

Nay tôi về bên trường cũ ngày xưa
lối thời gian dẫn dắt thủa học trò
dấu chân nhỏ xa thời bụi phấn
có vết đời in dép ngày xưa

tôi đã về dưới bóng mát đung đưa
xác ve rớt...
của 1 thời hoa đỏ
vẫn dư âm mối tình hoa tím
còn trong lòng bằng lăng mỏng tình thơ

tôi vẫn hỏi vì sao nàng khóc
ko yeu6 mà ướt lệ cho tôi
cho cánh bướm thủa nao nàng bắt
chở nỗi buồn...
rơi rớt... tình xa

ừ thì đấy rằng tôi còn nhớ
'' ko bao giờ mơ mộng mối tình xưa ''
vì nàng bắt rằng tôi phải hứa
'' mãi ngày sau chỉ có bạn bè ''

1 lời thề tôi chẳng dám quên
trong nỗi nhớ..
bím tóc giọt mưa
chỉ xin ai nhớ thời hoa phượng nở
bụi phấn rơi....xuống
chữ '' tình '' của tôi....

tinhthuquan
23-04-2009, 05:59 AM
TÔI VẪN CÒN

Tôi còn đây 1 mối tình xưa ấy
của 1 thời ngây dại dưới hàng cây
trong ánh nắng hoàng hôn nào gió lướt
1 cuộc tình chẳng có 1 nụ hôn

tôi còn đây 1 ánh mắt thơ ngây
tà áo trắng theo tôi dòng ký ức
bài thơ tình dang dở trong màu mực
mà thành buồn thành tím mãi lòng tôi

ừ tôi còn còn rất nhiều em ạ
cả lời yêu chưa dám ngỏ cho ai
cả tình đầu kỷ niệm chẳng phôi pha
mà thoáng chốc tôi thành người cô độc

còn 1 thời ai bước dưới trời mưa
mà nắng thiếu tôi sợ nàng ướt tóc
tôi đã trách sao ông trời ác độc
để mình nàng ướt mãi cõi tình đi.........................

tinhthuquan
24-04-2009, 05:54 AM
TÔI CHỈ CẦN.......................

Tôi chỉ thèm 1 tiếng gọi ''con ơi ''
bằng tình thương của 1 thời thơ ấu
bằng lời ru trong những khúc ca dao
điệu ầu ơ trôi ra theo hồn mẹ

của 1 thời cánh diều trên cánh nắng
con cò về theo cơn gió đồng quê
hoàng hôn tới trong hoàng hôn nỗi đợi
thấp thoáng về mẹ lại tới bên tôi

tôi chỉ cần bàn tay bố cho tôi
bao dìu dắt trên đường đời khó nhọc
niềm tin nào ko bao giờ vụt tắt
cho tôi về trong ý chý bao la

nhưng ko có và lâu rồi ko có
tiếng mẹ nào theo thơ ấu đi xa
cánh tay cha đi theo thời nhịp võng
trở về tôi ảo vọng nỗi nhạt nhòa.....................

tinhthuquan
24-04-2009, 06:01 AM
GỬI EM CÔ GÁI MIỀN NAM

Em đi về nơi xa ấy miền nam
có nhớ ko chiều sương dưới ánh tà
chỉ có sóng nơi TÂy hồ gợn mãi
HÀ nội giờ chỉ có mãi mình anh

đừng quên nhé mùa đông nào trong nhớ
ngọc lan về hương cũ mãi trong anh
màu trăng ấy hôm nao giờ ở lại
vẫn soi hồn cho thấu cả trang thơ

tìm đến anh cả trong những giấc mơ
khi gió ấy trêu đùa tóc em mãi
và tà áo trong tình anh hoài niệm
giờ chỉ là khoảng cách quá xa xôi

anh làm sao khi trường sơn cách trở
tiếng yeu6 nào ko thể nói cho em
khi nỗi lòng chỉ toàn bao tiếng nhớ
viết ''yeu thầm người em gái miền nam ''

tinhthuquan
28-04-2009, 12:40 AM
NGÀY TÔI CHẾt

Có 1 ngày tôi chết dưới trời thu
mà nắng tắt ko còn đâu nữa
khi nước mắt trôi đi về khắp ngả
đôi mắt buồn nhắm chặt tóc rối luôn

có 1 ngày tôi chết dưới nấm mồ
cỏ xanh đó tàn hương xao lạnh quá
hồn quạnh quẽ giữa hoang tàn xa lạ
em đâu rồi sao ko khóc cho tôi

có 1 ngày tôi chết dưới tình yêu
thân xác chết sẽ hóa thành cát bụi
hồn bay theo nghi ngút bao làn khói
thiên đường về lạnh quá biết ko em

để ngàn lời yêu dấu đã xa xôi
tiên nữ ấy sao mà ko có đẹp
mây lối vắng theo làn mây lối vắng
thiên đường nào vang vọng tiếng em ơi

sao thien binh
28-04-2009, 04:59 AM
NGÀY TÔI CHẾt

Có 1 ngày tôi chết dưới trời thu
mà nắng tắt ko còn đâu nữa
khi nước mắt trôi đi về khắp ngả
đôi mắt buồn nhắm chặt tóc rối luôn

có 1 ngày tôi chết dưới nấm mồ
cỏ xanh đó tàn hương xao lạnh quá
hồn quạnh quẽ giữa hoang tàn xa lạ
em đâu rồi sao không khóc cho tôi

có 1 ngày tôi chết dưới tình yêu
thân xác chết sẽ hóa thành cát bụi
hồn bay theo nghi ngút bao làn khói
thiên đường về lạnh quá biết không em

để ngàn lời yêu dấu đã xa xôi
tiên nữ ấy sao mà không có đẹp
mây lối vắng theo làn mây lối vắng
thiên đường nào vang vọng tiếng em ơi

nếu anh chết giữa thu vàng lặng lẽ
em sẽ thay anh đắp vẹn nắm mồ xanh
nếu anh ra đi trong:
hoang tàn nước mắt của tình yêu,
em sẽ giúp anh khóc từ biệt mùa thu

nếu anh ra đi ,trong vô vàn cát bụi
em sẽ đưa anh theo suốt chặng đường đồi
sẽ tiễn đưa anh bằng một làm khói trắng
đê anh ra đi ko chút vấn vương

chúc các bạn may mắn và hạnh phúc
ngàn lời yêu thương gởi bạn hiền

tinhthuquan
28-04-2009, 06:58 AM
nếu anh chết giữa thu vàng lặng lẽ
em sẽ thay anh đắp vẹn nắm mồ xanh
nếu anh ra đi trong:
hoang tàn nước mắt của tình yêu,
em sẽ giúp anh khóc từ biệt mùa thu

nếu anh ra đi ,trong vô vàn cát bụi
em sẽ đưa anh theo suốt chặng đường đồi
sẽ tiễn đưa anh bằng một làm khói trắng
đê anh ra đi ko chút vấn vương

chúc các bạn may mắn và hạnh phúc
ngàn lời yêu thương gởi bạn hiền

.....Họa lại bài của bạn cho vui há.......

CÁM ƠN Em

Giá 1 lần anh trở về trần thế
ôm em hoài trong cõi sống nhân gian
nhớ em nhưng tôi ko về - trở lại
1 cõi tình nước mắt nấm mồ xanh

thiên đường vắng mà anh buồn biết mấy
ngắm hoài em người ấy bóng chiều quê
tôi vén mây gừi về em tiếng gọi
cõi trần gian em có nghe tiếng tôi


nhưng chẳng thể - giọng nói bỗng chia đôi
nửa về nhớ , nửa theo làn mây tỏa
thiên đường đây sao anh buồn biết may
nhân thế ơi sao mi quá hững hờ.............................................. ....

tinhthuquan
28-04-2009, 07:21 PM
BÔNG HỒNG- VU LAN

áo con đeo bông hồng ấy vu lan
dưới bóng nắng tiếng chuông chùa khẽ đổ
trong làn hương khói nào con mãi nhớ
nghĩa mẹ nào , với tất cả ân cha

với cuộc đời năm tháng đã đi qua
với bao nhiêu dông bão của cuộc đời
mà con hiểu 1 điều con đã hiểu
cuộc đời này phải báo đáp ân kia

ân tay cha dìu dắt bước chân con
và nghĩa mẹ dòng sữa đời thơ ấu
ân nước mắt trong ngàn lời yeu6 dấu
mà cả đời mẹ đã khóc cho con

con cám ơn về tất cả mọi điều
niềm yeu6 thương trong đầy trái tim con
với tất cả mọi điều trong nước mắt
tóc bạc màu - cha mẹ dành cho con

giờ bước đi trên con đường nghiệt ngã
cũng xa rồi lời hát cánh diều thơ
và xa mãi thủa cánh cò câu hát
nhịp võng đời cũng đã chẳng còn ru

trong tim con sẽ còn hoài chữ hiếu
ẩn trong lòng bông hồng thắm vu lan
con sẽ nhớ hôm nay mùa thu đến
chiếc lá , bông hồng sẽ theo mãi đời con

tinhthuquan
29-04-2009, 06:34 PM
CHỜ..................................

mai em về con ngõ nhỏ chờ em
lối sẽ buồn hiu hắt bước trong đêm
dạ hương Kia trôi vào trong kỷ niệm
có chút tình....
rơi rớt dưới đêm thâu

có ánh chiều tàn úa dưới niềm đau
đôi mắt lạnh có bao tình sao sáng
hồn thơ còn bao vị tình lai láng
gõ khúc buồn trầy trụa..........
phía trong đêm

có nỗi buồn vật vã phía ko em
bởi vẫn còn nhoè 1 màu hoa ấy
và lối tình có chiếc lá rơi rơi
lưu bút còn....
mà tình đâu còn nữa