Xem đầy đủ chức năng : cỏ dại ven đường
langtusautinh
03-04-2009, 04:44 AM
thầm yêu em đã từ lâu
giữa đường gặp gỡ dám đâu hỏi chào
ngượng ngùng biết nói làm sao
quanh em còn có biết bao nhiêu người
nói ra sợ họ chê cười
bảo tôi đũa mốc lại chòi mâm son
trâu thời khoái gặm cỏ non
bởi em xinh đẹp lại con nhà giầu
tôi thì đồng cạn ruộng sâu
cơm canh đạm bạc cháo rau qua ngày
vốn quen việc cuốc việc cày
đủ ăn đủ mặc là may lắm rồi
người dưới đất kẻ trên trời
làm sao tôi dám mở lời làm quen
phận nghèo nào dám đua chen
tỏ bày chỉ sợ rằng em khinh thường
tôi như cỏ dại ven đường
mọc nơi tấp lập người thường đi qua
thân em châu báu ngọc ngà
vướng vào cây cỏ e là bẩn chân
nên ta cứ mãi xa dần
dẫu cho khoảng cách chỉ gần gang tay
em vô tình lắm nào hay
cỏ cây biết khóc cỏ cây biết buồn
cả đời giãi gió dầm sương
vẫn khao khát được yêu thương nuông chiều
vẫn ao ước một lần yêu
dẫu cho đó chỉ là điều viển vông
nghèo là có tội phải không
người ta vẫn bảo hoa hồng nhiều gai
hái hoa thì phải có tài
thân anh cỏ dại chẳng ai thèm nhìn
thơ này viết để làm tin
ai đi trên cỏ thì xin nhẹ nhàng
chớ nên bước mạnh sỗ sàng
kẻo tim tôi vỡ ra ngàn cơn đau
caycodai
03-04-2009, 06:59 AM
Tự lòng mình em là loài cỏ dại
Bình thường lắm, đâu dám so bì ai,
Yêu anh rồi, vẫn lặng lẽ thờ ơ
Làm như thể, anh chả là gì cả!
Ngày mỗi ngày, hình bóng anh trong mơ
Em thổn thức một nỗi niềm nhung nhớ
Ấy vậy mà chả bao giờ em nói
Tiếng yêu anh nó nghẹn ở trong lòng!
Anh yêu em thật nhiều và say đắm,
Có lẽ nào em ko biết đâu anh!
Nhưng anh ơi, một đời em cỏ dại
Chẳng sánh nổi hoa đài các kiêu sa!
Ở bên anh những loài hoa đẹp nhất
Em cỏ dại dập nát dưới chân ai,
Dù tình yêu anh trao em mãi mãi
Em vẫn chỉ là cỏ dại mà thôi!
tieubachlongtctn
03-04-2009, 09:15 PM
cỏ dại ven đường em chợt bước
thấy lòng mình như cô lẻ xiết bao
dẫu yêu anh nhưng em chẳng dám chào
vì biết đâu em trở thành thừa thãi
khi xa anh lòng em vương vấn mãi
vậy mà gần em chẳng nói câu chi
em ko biết và cũng chẳng hiểu gì
nên để mặc cho duyên tình trống trải
anh biết không lòng em luôn khắc khoải
hỏi lòng mình đã vẹn lối hay chưa
hay phiêu bạt tựa như một ý thơ
để dòng đời _sóng xô _ đưa đẩy
[COLOR="Magenta"[/COLOR]
langtusautinh
10-04-2009, 04:47 AM
ta là cỏ dại ven đường
vẩn vơ nhớ vẩn vơ buồn vẩn vơ
suốt đời mang nợ với thơ
thấy người trong mộng nên ngơ ngẩn hoài
heocon_kc
11-04-2009, 12:23 AM
Thân cỏ dại có gì là không tốt
Vẫn là hoa chỉ thiếu một cái tên
Này cây cỏ xinh , cỏ ơi có biết
Đôi khi lòng muốn hoá cỏ biết bao
Được vô tư thả hồn hòa vào nắng
Gió mơn man kể chuyện gặp mưa rào
Trôi đi hết những muộn phiền vụn vặt
Cỏ dại à ... ôi thật là dễ thương
prettyanhthu
11-04-2009, 01:37 PM
Thân cỏ dại có ai đâu nào thèm
Hoa dù đẹp cũng vẫn không có tên
Khi nắng chàn có ai chịu nhặt lên
Chờ người mãi cỏ dại đây héo úa
Thân cỏ dại chỉ thiếu một cái tên
Để cho gió cùng mang theo hương nồng
Để cho nắng cùng tỏa sáng cuộc sống
Và ai đây goi tên hoa dại thương
Shin9xSad
12-04-2009, 12:01 AM
Thân cỏ dại có ai đâu nào thèm
Hoa dù đẹp cũng vẫn không có tên
Khi nắng chàn có ai chịu nhặt lên
Chờ người mãi cỏ dại đây héo úa
Thân cỏ dại chỉ thiếu một cái tên
Để cho gió cùng mang theo hương nồng
Để cho nắng cùng tỏa sáng cuộc sống
Và ai đây goi tên hoa dại thương
Thân cỏ dại có ai đâu nào thèm?
Có phải không , hỡi cô nàng nói thế .
Cỏ tuy dại nhưng vẫn còn biết đến
Chút dại khờ trong cái đẹp nét riêng
Tuy không tên nhưng vẫn mãi là
Bông hoa nhỏ , ven những nơi trống vắng.
Không đẹp ngoài nhưng cho người nhớ thương
Khi chạy qua biết đó là cỏ dại.
caycodai
12-04-2009, 01:06 AM
Thân cỏ dại hoang dã lắm ngươì ơi
Nhưng vô tư sống một đời bình dị
Biết yêu thương gửi hồn mình vào nắng
Trao yêu thương dù chẳng nhận được bao!
Có phải chăng đó là điều cao cả?
Cho và nhận đâu cứ phải 1 - 2!
heocon_kc
13-04-2009, 05:22 AM
Một chút hoang dại gợi lên nhiều thú vị
Một chút dậy hương cho ta nhớ một đời
Ai đã một lần yêu hoa dại
Lãng quên ư? thật chẳng dễ chút nào
prettyanhthu
13-04-2009, 10:27 PM
Một chút hoang dại gợi lên nổi nhớ nhung
Một chút yêu thương làm tim mình đập mạnh
Một làng gió hờn cuốn đi giọt lệ mong manh
Để hai ta luôn giữ được một chút ân tình
Một đoá hoa dại đủ cho em động lòng
Một chút ngây thơ làm mối tình ngọt thêm
Và giấc ngủ này sẽ có giấc mơ êm đềm
Vì ai đã cho hai mình một chút duyên tơ
langtusautinh
16-04-2009, 05:05 AM
là cỏ dại không có gì là xấu
nhưng khổ vì tình cứ phải long đong
vì yêu em chỉ dám để trong lòng
tình câm lặng chẳng bao giờ dám nói
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.