Cú mèo
03-04-2009, 03:58 AM
Giờ học môn Khoa Học Kỹ Thuật.
Ông thầy giảng bài rằng :
- Các em biết không ? Với trình độ Khoa Học Kỹ Thuật hiện nay, thì 20 năm sau con người có thể tạo ra một cỗ máy mà khi cho 1 con bò vào đầu này thì sẽ cho ra những đoạn xúc xích ở đầu kia.
...wow...ohh.....woa ......,
Cả lớp cùng kinh ngạc về thông tin mới và thú vị này......
Bổng cuối lớp có tiếng:
- Thưa thầy cho em có ý kiến.
- Uhm ! em nói đi...
- Thưa thầy ! thế khi nào người ta mới tạo ra được cỗ máy làm những điều ngược lại, khi đưa những đoạn xúc xích vào đầu này thì cho ra con bò ở đầu kia ?
Có nhiều tiếng cười, tò mò lẫn thú vị.
- Em hỏi hay lắm ! em tên gì ?
- Dạ em tên Ngu Mà Lì .
- Em bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ em 17 tuổi.
- Em biết không, 17 năm về trước bố em đã cho đoạn xúc xích vào một cỗ máy và cỗ máy đó đã cho ra một con bò.
..... ???? ......
Ông thầy giảng bài rằng :
- Các em biết không ? Với trình độ Khoa Học Kỹ Thuật hiện nay, thì 20 năm sau con người có thể tạo ra một cỗ máy mà khi cho 1 con bò vào đầu này thì sẽ cho ra những đoạn xúc xích ở đầu kia.
...wow...ohh.....woa ......,
Cả lớp cùng kinh ngạc về thông tin mới và thú vị này......
Bổng cuối lớp có tiếng:
- Thưa thầy cho em có ý kiến.
- Uhm ! em nói đi...
- Thưa thầy ! thế khi nào người ta mới tạo ra được cỗ máy làm những điều ngược lại, khi đưa những đoạn xúc xích vào đầu này thì cho ra con bò ở đầu kia ?
Có nhiều tiếng cười, tò mò lẫn thú vị.
- Em hỏi hay lắm ! em tên gì ?
- Dạ em tên Ngu Mà Lì .
- Em bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ em 17 tuổi.
- Em biết không, 17 năm về trước bố em đã cho đoạn xúc xích vào một cỗ máy và cỗ máy đó đã cho ra một con bò.
..... ???? ......