PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lang thang ... Lang thang ...



ntbha2006
02-04-2009, 09:54 PM
mây lang thang mây đi tìm gió
gió lang thang muốn tâm sự cùng ai
em lang thang tìm về kỉ niệm
kỉ niệm nào vẫn mãi lang thang

cauvong_khuyet
03-04-2009, 12:22 AM
anh lang thang..trên bước đời cô độc..
suốt canh dài...đôi guốc mộc lẻ loi...
đường tương lai...như đã khép lại rồi...
nhưng còn đó...bóng hình người thương mến...

camuoi9
03-04-2009, 06:36 AM
mây lang thang đi tìm cơn gió
gió lang thang muốn thâm sự cùng ai
em lang thang trong chiều nhạt nắng
lang thang tìm về kỉ niệm... mãi lang thang
""Mây lang thang đi tìm cơn gió"
Sao Mưa còn ngồi đợi Mây qua
Em tôi đi trong chiều nhạt nắng
Để ai buồn kỉ niệm...mãi lang thang
:cungly::cungly:

pukeo
04-04-2009, 12:21 AM
Mây lang thang đi tìm cơn gió
Núi lặng yên chỉ biết ngắm nhìn mây
Núi ước nhỏ nhoi một ngày nào đó
Được lang thang theo dấu bóng hình mây

Shin9xSad
04-04-2009, 07:24 PM
Anh lang thang.... trong nỗi nhớ đêm thâu
Bước lẽ loi.... trong nổi đau hụt hẫng
Tương lai rồi.... bị phủ kín bóng đêm.
Cho anh lạc... trong từng bước sầu lặng

queochuai1991
04-04-2009, 07:57 PM
ta lang thang tìm về chốn cũ
chốn hẹn hò bao kĩ niem nhớ thương
dù hôm nay ta kô bước chung đường
tình yêu đó một thời ta mãi nhớ

ntbha2006
11-04-2009, 04:59 AM
có một chiều em lang thang trên phố
lòng bồi hối nhớ lại kỉ niệm xưa
ngồi một mình lén khóc trong mưa
hỏi mưa rơi hay người đang khóc

Hell
11-04-2009, 10:40 AM
Ta lang thang mỗi khi nhớ nhóc
Con đường quen như cũng giận dỗi rồi
Nhóc không về hàng cây như lỡ hẹn
Ta một mình trên phố mà thôi

heocon_kc
13-04-2009, 05:11 AM
Sóng lang thang trôi dạt về đâu mất
Để lang thang bờ bãi mãi kiếm tìm
Tim tôi ơi lang thang hoài có mỏi
Phải chăng chờ ai đó cũng lang thang