Nắng trái mùa
02-04-2009, 04:35 AM
Dọc ngang mảnh đường cong lối cũ
Ai gọi tháng tư khe khẽ trở mình
Sợi nắng mỏng vẽ nụ cười cũng mỏng
Ta tìm lời phía cuối rặng bình minh
Căn xép nhỏ , leo lét màu nến trắng
Mảnh hoàng hôn mê giấc gọi thầm
Con phố ưu tư,tiếng đàn đã vắng
Đoá loa kèn ướt sũng một trầm ngâm
.
Gửi tháng tư một màu gạo đỏ
Gửi tháng tư một chút tình riêng
Ánh nhìn giữ nắng nơi chiều gió
Gót hài xưa có đọng tư phiền ?
Câu hát cuối chùng lời mãi mãi
Giấu tháng năm một giọt thanh âm
Thôi thì nhé , không còn trở lại
Mong môi son giữ chút mộng thầm
Rồi sẽ xa , như tàn đêm lạnh
Bới thời gian tìm vết nắng mờ
Hong tim nhé , một lời chân thật
Để yên lành trọn dấu tháng tư.
Ai gọi tháng tư khe khẽ trở mình
Sợi nắng mỏng vẽ nụ cười cũng mỏng
Ta tìm lời phía cuối rặng bình minh
Căn xép nhỏ , leo lét màu nến trắng
Mảnh hoàng hôn mê giấc gọi thầm
Con phố ưu tư,tiếng đàn đã vắng
Đoá loa kèn ướt sũng một trầm ngâm
.
Gửi tháng tư một màu gạo đỏ
Gửi tháng tư một chút tình riêng
Ánh nhìn giữ nắng nơi chiều gió
Gót hài xưa có đọng tư phiền ?
Câu hát cuối chùng lời mãi mãi
Giấu tháng năm một giọt thanh âm
Thôi thì nhé , không còn trở lại
Mong môi son giữ chút mộng thầm
Rồi sẽ xa , như tàn đêm lạnh
Bới thời gian tìm vết nắng mờ
Hong tim nhé , một lời chân thật
Để yên lành trọn dấu tháng tư.