PDA

Xem đầy đủ chức năng : NẾu NhƯ Em .....



Cục Kẹo Cô Nương
19-08-2005, 06:54 PM
nếu ngày mai không có mặt trời
không có nắng không hoa không ánh sáng
chẳng có lúc bình minh vừa rạng
không thấy được anh em biết làm sao

nếu tình yêu em lạc vào đêm tối
có đi tìm em không hỡi người tình ?
có đem ánh sáng đem tình yêu đến
giúp em thoát khỏi màn đêm tối ?

nếu em lỡ lầm sa chân bước
vào đoạn đường mà em không biết trước
anh có đến giúp em trở lại không ?
hay anh đành lòng quay lưng bước ?

nếu như em biết được kiếp trước
em sẽ tìm anh xây mộng lành
để kiếp này nếu giấc mộng không thành
em còn được bên anh trong quá khứ !

Bài này EGi viết hơi khó hiểu :D vì đang nhớ 1 chuyện cũ
bà con ráng đọc hem :blinking:

comotvisao
19-08-2005, 09:48 PM
nếu như một ngày mai
bình minh buồn không nắng
hình bóng anh xa vắng
em nhớ không tình anh ?

nếu như kỷ niệm xanh
chẳng bao giờ lặp lại
trái tim ai khờ dại
tiếc nuối tình yêu xưa ?

nếu con đường anh đưa
giờ chỉ còn hoa tím
đàn ai buồn từng phím
khẽ vang khúc lệ sầu !

phonglantim
20-08-2005, 03:16 AM
nếu mai không có mặt trời
Thì thôi anh nhé lời yêu không còn

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 03:39 AM
nếu như em biết trước ngày đó
có lẽ giờ em chẳng khóc vậy đâu

phonglantim
20-08-2005, 03:43 AM
Nếu mà chi chỉ là niệm vô vọng
nếu để rồi hình bóng ấy cứ xa

tomato123
20-08-2005, 03:48 AM
Nếu..nếu...nếu....nếu...nếu...
Và nếu em xa anh
Thì tất cả chữ nếu trên đời đâu còn nghĩa

phonglantim
20-08-2005, 03:52 AM
nếu như anh không quên
Thì giờ đâu có thế
Cuộc đời sao buồn tẻ
Chán chẳng buồn chết! hic! chán quá anh cà chua oai:(

tomato123
20-08-2005, 03:59 AM
Nếu có thể thời gian quay trở lại
Chưa chắc gì anh dám nói yêu em

*******************
buồn chuyện dzì , thi không đạt kết tốt hả bé

phonglantim
20-08-2005, 04:01 AM
Tại sao thế?tại sao không dám nói?
Hãy nói một lời dù là giả anh ơi
----------------------------------
buồn vì gia đình anh ạ!Ma em sắp out,có gì ra YM nhé

Cong tu
20-08-2005, 06:36 PM
một chữ nếu sẽ mang em lại bên anh
nhưng chữ nếu đó lại ko bao giờ có

sytruong
20-08-2005, 08:41 PM
Em ơi hãy thử nghĩ mà xem !
Nếu 1 ngày mai anh mất em
Bơ vơ như đã muôn lần chết
Đã chết nhưng còn phải song thêm !

uyen_co
20-08-2005, 10:34 PM
Với tình yêu tôi chỉ có một
Một người duy nhất một người thôi
Ngoài ra tất cả đều vô nghĩa
Tất cả đều ngoài ánh mát của tôi

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 01:38 AM
nhớ ngày xưa mộng uyên ương chung lối
tóc em dài chấm đến tận ngang lưng
anh khẽ vuốt nói rằng em đẹp lắm
2 đứa mình sẽ mãi ở bên nhau

thế rồi 1 chiều thu
mây buồn giăng ngang lối
anh bỏ mặc em đi
với đôi mắt vô hồn
làn tóc xõa rối bời
giọt nước mắt ân hận

phonglantim
21-08-2005, 04:29 AM
nếu một lần duy nhất
Anh gật đầu với em
Chắc mọi việc sẽ khác
Em sẽ chẳng xa anh

comotvisao
21-08-2005, 05:04 AM
nếu như em không nói yêu tôi
thì bây giờ tình mình sẽ khác
con tim kia sẽ không xơ xác
nếu như mà em chẳng yêu tôi

Cục Kẹo Cô Nương
21-08-2005, 06:27 PM
nếu một ngày...
trời xanh không còn nắng
nếu một ngày...
bóng anh mãi xa vắng
nếu điều đó xảy ra ....
em phải làm sao anh ?
em khóc hay gào thét...
hay im lặng ?
làm thế anh về không?
hay không về...
trong tim em
anh mãi là niềm đau

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 06:42 PM
nếu 1 ngày anh đi mãi mãi
em sẽ buồn nước mắt rơi mãi thôi

matnai05
22-08-2005, 05:09 AM
Nếu làm chi sao mà lắm nếu
Nếu nếu hoài bực lắm các bạn ơi!
Trong tình yêu ta nên dứt khoác
Cứ nếu hoài hạnh phúc chả thấy đâu.

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 05:15 AM
hạnh phúc buồn anh bảo em cứ nhặt
anh cho ko em lấy về mà dùng

swtlilaznchik88
22-08-2005, 12:15 PM
Nếu ngày mai ánh dương không rực rỡ
Mặt trời buồn u ám vầng mây den
Và khí trời làm mọi vật lấm lem
Anh có còn yêu em như ngày trước ?

Nếu ngày mai trái dất này sụp dỗ
Vũ trụ vèo bay cả vào không trung
Mưa gió giăng kéo dến nghe dùng dùng
Anh có còn thủy chung như ngày trước ?

Nếu ngày mai dòng sông kia cạn lụt
Không giọt nước cho chúng mình chia dôi
Hết cả rồi mình chết khát cả thôi
Anh có còn từ chối lời yêu cũ ?

Nếu ngày mai em ra di vĩnh viễn
Về phương trời ở tận chốn xa xăm
Và chúng mình chắc rồi sẽ biệt tăm
Anh có còn âm thầm ngồi dó khóc ?

HY

Cục Kẹo Cô Nương
22-08-2005, 05:23 PM
nếu anh biết anh là tất cả
là niềm tin là hi vọng trong em
là tình yêu bao phút êm đềm
là đau khổ trong em ngàn nỗi nhớ

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 06:45 PM
nếu biết rằng mai em lấy chồng
trời ơi ng` ấy có buồn ko
có thầm nhắc đến loài hoa vỡ
tựa trái tim phai tựa máu hồng

Cục Kẹo Cô Nương
22-08-2005, 10:14 PM
nếu một ngày nước mắt không rơi nữa
nếu một ngày trời chẳng đổ cơn mưa
trên phố xưa không còn em đứng đó
không còn ai vò võ chờ anh đâu !

sành điệu mái ngố
23-08-2005, 01:41 AM
nếu biết rằng 1 mai em ko còn
thì anh ng` hỡi có buồn ko
có bao giờ nhắc loài hoa cũ
đọng giọt sương khuya đậm lá cành

kiếm khach
23-08-2005, 02:21 AM
nếu biết rằng một mai em kô còn nữa
anh sẽ buồn một hai bữa rồi thôi
cuộc đời trôi anh sẽ tìm người mới
gió mùa tới anh sẽ quên em liền a

sành điệu mái ngố
23-08-2005, 04:29 AM
nếu biết trước em chết anh thay lòng
thì ngày xưa cho anh hết đời luôn
để mai kia mộ em ko buồn mãi
vì mối tình bị phụ bạc hôm xưa

Cục Kẹo Cô Nương
23-08-2005, 09:17 PM
nước mắt em không còn dành cho anh
như trời xanh không còn buồn buông nắng
như bến vắng không mong thuyền trở về
mãi hận anh sao nỡ quên thề ước

sành điệu mái ngố
24-08-2005, 12:05 AM
lối hẹn xưa hoa tím giăng giăng đầy
thương anh nhiều hoa rộ cả đường khuya
nhớ ngày xưa câu thơ buồn ướt sũng
cánh hoa mềm ủ rủ đứng chờ mưa

viễn nhược hàn
24-08-2005, 06:42 AM
nếu biết rằng chiều nay em không đến
ly rượu nòng chưa uống lại vơi đi
anh bất chợt khi bên thềm mưa đổ
đem vào lòng gợi nhớ một niềm riêng.
nếu biết rằng chiều nay em không đến
anh âm thầm gục ngã bến trăng mơ
chiều vắng em ai làm mây phiêu lẵng
bước chân về anh mới ngở cô liêu./.
Hay nhắn tin va post cho Hàn Nhược các ban sẽ được đọc nhưng vần thơ mang một nổi niêm khó tả...........

sành điệu mái ngố
24-08-2005, 05:28 PM
câu chuyện dở dang quên mất giờ
để ai đứng chờ buổi chiều hôm
giọt nắng đong đưa nắng vụt tắt
cho ai thơ thẩn hôm cuối ngày

viễn nhược hàn
25-08-2005, 07:26 PM
đâu có phải chỉ riêng mình thi sỉ
bẻ vầng trăng nhặt lá là có thơ
ngồi trầm ngâm suy tư bên chén rượu
mà hồn thơ bay bỏng chín tầng mây.

xin hỏi nhỏ tâm hồn người thi sỉ
những đêm buồn anh tưởng nhớ đến ai
"hoa cây cỏ lá thuyền hay bến
sơn thủy hưu tình gió hay trăng?"

đã trót lỡ mang tâm hồn thi sỉ
vội làm thơ giả tỏa những ưu phiền
rồi ngày mai khi trở về bên ấy
làm thi sỉ chỉ có thế mà thôi./.