Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những bức thư



happy_cool_dog
31-03-2009, 10:00 AM
Thân tặng cho hai người..

..Cho Clown_devil - nhóc yêu của tôi..

..Và cho Chocolate.

---

Thể loại: Fantasy.

---




Trời thu trong vắt, tiếng cười của lũ trẻ nhỏ ngân vang réo rắt đầy vui vẻ và hạnh phúc. Nắng chan hoà ngập tràn khắp bãi đất trống, luồn lách qua kẽ lá xanh um rọi xuống, vàng hoe, dìu dịu đầy ấm áp. Gió mơn man thổi mát rượi, làm bầu không khí như tươi hơn, như xanh hơn.

- Yin, bắt được bồ rồi nhé! - Một đứa trẻ buộc hai bím kêu lên, chụp lấy tay cô bạn của mình, hớn hở.

- Yin lại thua rồi, trốn tệ quá! - Thằng nhóc khác lè lưỡi trêu trọc.

Con bé tên Yin chỉ mỉm cười ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên. Nó vốn dở mấy trò chơi thế này mà, chả bù với tụi A.K cùng nhóm. Nó đứng úp mặt vào cây, bắt đầu đếm "5.. 10.. 15.. 20.." và đến 100, nó quay ra. Lũ quỷ nhỏ đã trốn mất tích hết rồi còn đâu! Trước mặt nó chỉ còn một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm vô tình đi ngang qua, đang đứng lại dòm nó. Không cần suy nghĩ, Yin chạy ngay đến ông:

- Bác ơi, bác có thấy các bạn của cháu đâu không ạ?

Ông không nói gì, nhẹ nhàng dúi vào tay nó một lá thư và đi mất. Nó ngơ ngác mở lá thư ra, và ngạc nhiên khi thấy những dòng chữ thẳng thớm của người lạ mà nó mới gặp lần đầu:

"Trong ống nước, trong cốp chiếc BWM, sau bức tượng bị bể, giả đọc báo."

Yin ngớ ra vì không hiểu đây là gì. Chả lẽ... nó cúi đầu xuống, nhìn vào ống nước.. Yuu! Nó mở cốp chiếc BWM bên đường.. Takashi! Nó gỡ bức tượng đã nát bấy.. Ian! Và cuối cùng, nó để ý tới con người quái dị cầm tờ báo che kín mặt, nó giật ra.. là Kiri. Tụi bạn của nó gãi đầu nhăn nhó, hơi nghi ngờ rằng Yin đã có ai giúp đỡ. Song, chúng vẫn tiếp tục chơi, không để ý cho lắm, chỉ có mình Yin quá đỗi ngạc nhiên vì chuyện này.

Sự việc diễn biến quá nhanh, là lần đầu và cũng là lần cuối hai người họ gặp nhau.




---
End Phần giới thiệu
---

________________
Chúc mọi người đủ kiên nhẫn đọc tiếp. ^^ :so_funny::so_funny: cả mấy năm trời mới dám post lại truyện mới.

gooddythin_nd1996
31-03-2009, 08:18 PM
Hơ, 2 người kia, chưa bóc tem thì để gooddy bóc tem nhé ^^
" Xoẹt!", rách rồi :so_funny:
Người đàn ông đó là ai nhỉ, còn nữa ko dog?????

Fuyu K.
10-02-2010, 03:18 AM
hớ hớ... thế những đoạn còn lại đâu??? Sao bạn không post lên cho tớ đọc với... mà mấy cái tên trong fic này ngộ quá.... hơ hơ.....