Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ----Mưa tuyệt vọng----



lý_hương
31-03-2009, 07:10 AM
Mưa rơi mưa rơi mưa nối tiếp rơi

Gió thoảng gió thoảng gió đùng đình thoảng

Tôi buồn tôi buồn lệ tuôn rơi

Mưa bay mưa bay mưa nặng tình bay

Gió lay gió lay gió não nề lay

Tôi khóc tôi khóc nhạt nhòa tôi khóc

Núi đi đường núi mây đường mây

Nhỏ đi đường nhỏ Nhoz đường Nhoz

Cây là rung rinh sầu thêm nản

Bụi bay vào mắt, khóe lệ rơi

Ai biết nơi đây nhỏ khóc thầm

Hỏi rằng phương đó biết hay chăng?

---------Lý hương----------

DẤU THANG BUỒN

Hôm nay anh đi, anh đi thật

Cảnh vật trăm năm 1 bóng hình

Tấm lòng trinh nữ vạn kiếp mong

Ngày mai vắng anh vắng anh rồi

Em biết làm sao dấu nỗi buồn

Mưa rơi lách tách lách tách rơi

Lòng em chất chồng nghĩ chồng chất

Khóe mắt cay cay muốn khóc òa

Khóc khóc khóc...tại saoem phải khóc

Chán chán chán em chán anh lắm rồi

Yêu yêu yêu em yêu nhìu nêm đau khổ

Thương thương thương em thương chính bản thân mình

Hận hận hận em hận lòng người mau đổi thay

Buồn buồn buồn em buồn cho tình duyên ngang trái

Đi đi đi em đi khỏi cuộc đời anh.

lý hương

hthao
31-03-2009, 08:34 AM
Mưa rơi mưa rơi mưa nối tiếp rơi

Gió thoảng gió thoảng gió đùng đình thoảng

Tôi buồn tôi buồn lệ tuôn rơi

Mưa bay mưa bay mưa nặng tình bay

Gió lay gió lay gió não nề lay

Tôi khóc tôi khóc nhạt nhòa tôi khóc

Núi đi đường núi mây đường mây

Nhỏ đi đường nhỏ Nhoz đường Nhoz

Cây là rung rinh sầu thêm nản

Bụi bay vào mắt, khóe lệ rơi

Ai biết nơi đây nhỏ khóc thầm

Hỏi rằng phương đó biết hay chăng?

---------Lý hương----------

DẤU THANG BUỒN

Hôm nay anh đi, anh đi thật

Cảnh vật trăm năm 1 bóng hình

Tấm lòng trinh nữ vạn kiếp mong

Ngày mai vắng anh vắng anh rồi

Em biết làm sao dấu nỗi buồn

Mưa rơi lách tách lách tách rơi

Lòng em chất chồng nghĩ chồng chất

Khóe mắt cay cay muốn khóc òa

Khóc khóc khóc...tại saoem phải khóc

Chán chán chán em chán anh lắm rồi

Yêu yêu yêu em yêu nhìu nêm đau khổ

Thương thương thương em thương chính bản thân mình

Hận hận hận em hận lòng người mau đổi thay

Buồn buồn buồn em buồn cho tình duyên ngang trái

Đi đi đi em đi khỏi cuộc đời anh.

lý hương




người đi một nửa hồn tôi chết
một nửa hồn kia bỗng dại khờ





anh di bóng đổ đường dài
để em ở lại miệt mài nỗi đau

Đắng
31-03-2009, 07:28 PM
Mưa rơi mưa rơi mưa nối tiếp rơi

Gió thoảng gió thoảng gió đùng đình thoảng

Tôi buồn tôi buồn lệ tuôn rơi

Mưa bay mưa bay mưa nặng tình bay

Gió lay gió lay gió não nề lay

Tôi khóc tôi khóc nhạt nhòa tôi khóc

Núi đi đường núi mây đường mây

Nhỏ đi đường nhỏ Nhoz đường Nhoz

Cây là rung rinh sầu thêm nản

Bụi bay vào mắt, khóe lệ rơi

Ai biết nơi đây nhỏ khóc thầm

Hỏi rằng phương đó biết hay chăng?

---------Lý hương----------






Mưa !


Mưa !
ai đê'n ...
Mưa !
ai lặng yên ...
Mưa !
ai bâng quơ ...
Mưa !
ai giận hờn ...
Mưa !
bơ vơ góc phố ...
Mưa !
lạc lõng bước chân ...


Ánh mắt chạm nhau ... nụ cười hờ hững ...
Nghẹn ngào khúc nhạc theo cõi hư không !

Mưa ... mưa làm chi ?! êm đềm , lạnh giá ...
Mưa ... mưa khóc ... khóc vì ai ?!!




DẤU THANG BUỒN

Hôm nay anh đi, anh đi thật

Cảnh vật trăm năm 1 bóng hình

Tấm lòng trinh nữ vạn kiếp mong

Ngày mai vắng anh vắng anh rồi

Em biết làm sao dấu nỗi buồn

Mưa rơi lách tách lách tách rơi

Lòng em chất chồng nghĩ chồng chất

Khóe mắt cay cay muốn khóc òa

Khóc khóc khóc...tại saoem phải khóc

Chán chán chán em chán anh lắm rồi

Yêu yêu yêu em yêu nhìu nêm đau khổ

Thương thương thương em thương chính bản thân mình

Hận hận hận em hận lòng người mau đổi thay

Buồn buồn buồn em buồn cho tình duyên ngang trái

Đi đi đi em đi khỏi cuộc đời anh.

lý hương



và em đi , sao em không nói điều gì
chỉ một lần thôi , dù rằng cay đắng
nước mắt nhạt nhoà , nhưng sao tàn nhẫn
yêu thương chết dần , héo úa trong anh

rồi em đi , em luôn mang theo nụ cười
và vạt mây xanh , bên khung trời xanh thắm
trời khóc bên anh , nắng gào như thác đổ
gió khắp trăm miền , chẳng biết em đâu !

chỉ còn mình anh trên con phố cũ
những hạt mưa rơi lặng lẽ
thưa thớt bên thềm
lạnh lẽo trong tim …

hthao
01-04-2009, 07:41 AM
mưa rơi rả rích giăng chữ NHỚ
cánh én trao nghiêng dệt chữ THƯƠNG
mây trời ảm đạm in chữ ĐỢI
em rất yêu anh viết chữ CHỜ