Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Dấu lặng buồn sau lễ hội pháo hoa



Cú mèo
31-03-2009, 04:54 AM
Anh công nhân sải tay chổi cố moi những cụm rác mắc lại ở cửa cống ngầm sát mép đường, che tiếng thở dài sau tấm khẩu trang bảo hộ lao động: “Lượng rác phải gấp mấy mươi lần ngày thường. Xả chi mà xả dữ!”.
12h khuya đêm bế mạc lễ hội pháo hoa, 28/3, trên tuyến Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, những công nhân Công ty môi trường đô thị thêm một đêm trắng để sáng hôm sau, đường phố lại sạch trơn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế 2009 tại Đà Nẵng đã khép lại với những ấn tượng đọng mãi lòng người, từ vẻ đẹp diễm lệ của thành phố đến bữa đại tiệc pháo hoa. Những đêm vui sẽ trọn vẹn nếu như không có một dấu lặng buồn: rác ngập đầy đường phố.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt1/2009/03/tuan4/rac3.jpg
Những gì còn lại sau khi cảm xúc thăng hoa
Háo hức đón chờ giờ G, người người tay xách nách mang đồ ăn, thức uống, cả áo mưa đối phó với thời tiết thất thường ùn ùn đổ về khu trung tâm lễ hội chiêm ngưỡng pháo hoa - chiêm ngưỡng cái đẹp. Vậy nhưng không ít người trong con số hàng triệu người, sau khi thoả thê với đại tiệc pháo hoa, mỗi người tiện tay vứt một tí rác, một mẩu nilon, một vỏ ngô, một chai nước rỗng…, rác đã ngập khắp khiến lòng đường nhem nhuốc, nhếch nhác đến thảm hại.

Một tốp du khách nước ngoài về muộn nhìn những đống rác vướng cả bước chân lắc đầu. Còn những công nhân môi trường lẳng lặng thu dọn “bãi rác khổng lồ”, cũng là khối lượng việc khổng lồ mà các anh chị phải hoàn tất trước khi trời sáng. Có ai đó đã “vô ý, tiện tay” nhìn thấy những cái lắc đầu của du khách, nhìn những nhát chổi sền sệt liên hồi trong đêm và thấy xấu hổ!? Có ai so sánh thành phố vào mùa lễ hội được trang hoàng lỗng lẫy, được chăm chút sạch sẽ tinh tươm từng góc đường, từng vuông cỏ nhỏ và bức tranh tồi tệ dưới lòng đường sau những phút thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của pháo hoa!?

Để thành phố trở nên diễm lệ, tốn không biết bao công sức và mồ hôi thầm lặng của những con người làm nhiệm vụ “giữ cho phố sạch đẹp”, nhưng chỉ cần một phút vô ý thức làm một phép nhân cho hàng vạn người là tiêu tan hết.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt1/2009/03/tuan4/rac2.jpg
Anh công nhân cho biết phải xử lý lượng rác nhiều gấp mấy chục lần ngày thường
Chỉ cần một chút ý thức thôi, chỉ đơn giản là gom những mẩu rác nhỏ của mỗi người bỏ vào chiếc thùng xanh luôn đặt sẵn ở mỗi tuyến đường sẽ chẳng có dấu lặng buồn đến ngao ngán sau lễ hội pháo hoa.

Nguồn : Dân Trí (31/3/2009)

Nђạt pђa[I]
31-03-2009, 11:33 PM
đằng sau cái đẹp là 1 thảm cảnh đau buồn :) thiệt là thiếu ý thức quá nặng :meo: đến những nước tân tiến, phát triển mà người ta còn vô tình vun vứt rác bừa bãi :rain:

p/s: lần sau bạn PTQ post 5 pics trở lên nha! :)

huyhd
01-04-2009, 12:15 AM
mình đã từng nhìn thấy những cái lắc đầu của khách du lịch. Những lúc đó mình tự hỏi không biết khi nào người dân nước mình mới có ý thức bỏ rác đúng nơi qui định?????

meo_iu
01-04-2009, 07:24 AM
Nếu mỗi người có một chút ý thức tự giác thì thành phố sẽ sạch sẽ và trong lành hơn nhìu.

Cú mèo
01-04-2009, 07:59 AM
;4376843'][COLOR="Red"]p/s: lần sau bạn PTQ post 5 pics trở lên nha! :)
Ý gia mod này cực khó tính :DHíc híc lần sau sẽ khắc phụ ạ

mưa_buồn
01-04-2009, 09:54 PM
VN nhiều ng thiếu ý thức quá , giá như....

Cyclone*
02-04-2009, 09:33 AM
Giá như.. cái này khó lắm

Ý thức người dân, cứ như đã thành thói quen rồi đấy

đường phố Việt Nam không sạch, Nước Việt Nam cũng chẳng sạch

khách du lịch lắc đầu, ngay cả chính những người Việt cũng đến chán ngán..

Cảnh tệ quá .... :rain:...

m2mnamtuocbongtoi
02-04-2009, 11:25 AM
Ý gia mod này cực khó tính :DHíc híc lần sau sẽ khắc phụ ạ

Hok phải khó tính mà Lãng khỉ này quá cẩu thả :sr:

m2mnamtuocbongtoi
02-04-2009, 11:34 AM
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_03/5558/u24_phaohoa3.jpg
Bảo vệ đứng hàng hàng lớp lớp và luôn sẵn tay gio cái dùi cui điện, chưa đụng thịt da người đã kêu tách tách vui tai y chang cái dập muỗi bằng điện của Trung Quốc người ta hay bán. Hẳn nhiên là có nhiều người cự nự kiểu nhà tui gần chỗ nớ mà không về được là răng, hoặc tui coi nửa chừng, không muốn coi nữa, muốn về mà cũng không được là răng hoặc lầm bầm, bi chừ tui muốn tè, ị cũng tại chỗ hay răng trời. Hẳn nhiên, ma lanh kèm chịu khó một tí thì cũng chuồn được qua khu khác, nếu chịu khó tới giờ pháo nổ đì đùng hết thảy đều ngước mắt dòm trời, các chú bảo vệ lo là thì chuồn, căng quá thì len theo đường cống hôi hám phía sau nhà dân mà di chuyển qua khu khác...

http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_03/5558/u24_phaohoa9.jpg

Năm ngoái đã càm ràm vụ rác trên blog khi viết về pháo hoa đà thành, năm ni tình hình còn tồi tệ hơn. Ngán đến không muốn đưa ống kính lên chụp, nhưng đến khi lên cầu thuận phước mới toanh còn chưa chính thức bóc tem mà chỉ vài tiếng đồng hổ đã trờ thành bãi rác trên cao như ở cầu Thuận Phước thì oải quá. Rác khắp nơi, vương khắp chốn, và bất cứ tấm hình nào chụp toàn cảnh dân tình coi bắn pháo bông hay cây cầu đều có nguy cơ vướng rác trong hình

http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_03/5558/u24_phaohoa10.jpg

Ngay cả cây đèn lan can, vì ngồi coi bên cạnh thấy chói mắt không thích nên người lấy giấy báo bịt lại, coi xong để yên luôn đó. Sẵn dịp 2 đêm bắn pháo bông đều có mưa, đêm sau mưa to hơn đêm trước, nên lại nảy sinh ra thêm loại rác mới bên cạnh ti tỉ loại khác khác: Rác từ áo mưa siêu mỏng và ni lông các loại để hết… lót đít (xin lỗi) lại che đầu đủ kiểu...

Sau buổi bắn pháo, chỉ riêng những vỏ chai nước các loại dân ve chai phải nói là tha hồ thu hoạch túi to túi nhỏ. Quả là căn bịnh chung của dân Việt mình mỗi khi từ… mấy nghìn năm ni.
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_03/5558/u24_phaohoa13.jpg

Bông hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung và gia đình cũng đi coi, nhưng hình như không coi hết chương trình
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_03/5558/u24_phaohoa15.jpg

Lần đầu tiên thấy xe công an là loại BMW đời mới nhứt, xe xịn, mà lại là xê ri 5, dòng xe cái thằng tui rất thích đây, giá một trăm mí chục ngàn đô à. Có lẽ là xịn nhứt nước đó!
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_03/5558/u24_phaohoa17.jpg
Giữa giờ giải lao chờ coi bắn tiếp, mấy cô bé con ngồi trên nóc xe hơi mà hồn nhiên hát nhạc thiếu nhi nè...
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_03/5558/u24_phaohoa18.jpg
Con nít thì vẫn là con nít, pháo bông có đẹp đến mấy cũng không bằng giấc ngủ tuổi thơ...
http://www.tinnhanhblog.com/images/articles/2009_03/5558/u24_phaohoa19.jpg
Tải trọng xe ni là bi nhiêu hè?

Có nên tách bài này ra hok nhỷ............. :D
Bài của mình nghe hay hơn lãng khỉ

tieuthutinhnghich174
03-04-2009, 12:25 AM
hờ hờ đi về người đông chen lắng gặp rác vướng cả chân nhưng giờ có biết làm gì đâu.Trên đường đi bộ về mình đá phải nhiều vỏ chai nước lắm mà cũng có cả những chai nước còn nguyên.Lẫn trong đống rác ko chỉ là đồ bỏ ,hôm thứ nhất mình đi xem vừa coi xong ngồi xuống nghỉ thấy ai vứt mấy cái áo mưa mượn tạm kéo trải ra ngồi mới thấy tiền lẫn trong đó luôn ah mới đầu cứ như là rác ấy.
Cầu Thuận phước mình ko biết sao , nhưng chỗ mình ngồi có muốn đi ra cũng ko đc mất chỗ đã đành nhưng cũng chẳng thể nào chen ra chứ mà vứt cứ cầm trên tay hoài đợi kết thúc thì ko biết lúc mình bị lấn rớt lúc nào ko hay.Nghĩ lại mới nhớ chỗ mình ngồi có 1 thằng nhỏ nó mắc tiểu ,nó bảo mẹ nó thế thì mẹ nó mới lấy ra 1 cái bao nilon rồi nó tè vào đấy rồi cuối cùng cũng biết cô đó sẽ xử lí cái bí đó ra sao...
Haz... xem pháo thì đẹp giờ đọc bài nhớ lại thiệt là chán... cùng 1 thời điểm khi người ta tắt điện bảo vệ trái đất thì nơi đây lại thải 1 lượng rác khổng lồ.