PeNy
30-03-2009, 06:32 PM
Gửi 1 người pe ny ngốc kính trọng...!
Pe ny xin lỗi , vì tất cả , đã làm anh giận. Dù biết nước mắt bây giờ sẽ chẳng là gì nữa.
Hôm wa , em ngồi khóc , anh chẳng biết , đúng hơn là em ko cho anh biết.
Càng ko muốn mình yếu đuối em lại càng yếu đuối. Chẳng biết là sao nữa.
Lần thứ 2 em thấy anh quạo , em sợ đến gần như khóc , đúng hơn là sợ ko còn thấy anh nói cười vui vẻ như trước.
Em biết sau chuyện này , chắc em và người mà em kính trọng ko còn được như trước. Ngoài nhìn thấy anh và S , A nữa cười thì em còn chuyện gì vui hơn đâu. Thật lòng chơi trên đây rất vui , nói chuyện hay giỡn cũng đếu vui cả , chỉ có trên đây em mới gọi là em , em mới biết cười và sống thoải mai là thế nào.Ở nhà , càng ngày càng ko mướn trở về ngôi nhà ấy.
Ồn ào , ko thoải mái , muốn lẩn trốn , ngoài việc nói chuyện với con chó yêu và vuốt ve nó thì những tiếng cười trong nhà của em là giả dối , cười gượng gạo cho wa mà thôi.
Từ ngày đi of về , đúng hơn là từ ngày anh quạo. Em chẳng biết em sao nữa , cứ sợ lo lắng rồi ngồi khòc , đi về xong là em cũng chẳng tha thiết gì ăn uống nữa. 2 ngày nay cả ngày ko ăn gì , tối về cũng chẳng muốn ăn cơm. Nhưng cũng phải cố ăn vì sợ bị la. Ăn 1 chén đã là quá nhiều rồi.
Em viết thế này chỉ mong mọi chuyện wa đi , vì em muốn ngày mai , S , A và anh nữa đều cười vui vẻ.
Lời ước của pe ny ngốc.
Pe ny xin lỗi , vì tất cả , đã làm anh giận. Dù biết nước mắt bây giờ sẽ chẳng là gì nữa.
Hôm wa , em ngồi khóc , anh chẳng biết , đúng hơn là em ko cho anh biết.
Càng ko muốn mình yếu đuối em lại càng yếu đuối. Chẳng biết là sao nữa.
Lần thứ 2 em thấy anh quạo , em sợ đến gần như khóc , đúng hơn là sợ ko còn thấy anh nói cười vui vẻ như trước.
Em biết sau chuyện này , chắc em và người mà em kính trọng ko còn được như trước. Ngoài nhìn thấy anh và S , A nữa cười thì em còn chuyện gì vui hơn đâu. Thật lòng chơi trên đây rất vui , nói chuyện hay giỡn cũng đếu vui cả , chỉ có trên đây em mới gọi là em , em mới biết cười và sống thoải mai là thế nào.Ở nhà , càng ngày càng ko mướn trở về ngôi nhà ấy.
Ồn ào , ko thoải mái , muốn lẩn trốn , ngoài việc nói chuyện với con chó yêu và vuốt ve nó thì những tiếng cười trong nhà của em là giả dối , cười gượng gạo cho wa mà thôi.
Từ ngày đi of về , đúng hơn là từ ngày anh quạo. Em chẳng biết em sao nữa , cứ sợ lo lắng rồi ngồi khòc , đi về xong là em cũng chẳng tha thiết gì ăn uống nữa. 2 ngày nay cả ngày ko ăn gì , tối về cũng chẳng muốn ăn cơm. Nhưng cũng phải cố ăn vì sợ bị la. Ăn 1 chén đã là quá nhiều rồi.
Em viết thế này chỉ mong mọi chuyện wa đi , vì em muốn ngày mai , S , A và anh nữa đều cười vui vẻ.
Lời ước của pe ny ngốc.