Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bình Yên..!



┼ Ms. KIu ┼
30-03-2009, 01:30 AM
Bất chợt nhìn lại chủ đề của bài viết kia, thoáng giật mình.....Nuối Tiếc.?
Bấy lâu nay vô tâm nên không chú ý đến nó quá nhiều, giờ mới thấy thật là không ổn tẹo nào :D [ đang tự hỏi ko bik anh có thấy nó ko ổn ko nhỉ? :D ]

Thế là lò mò đi đóng lại rồi mở lại bài mới....Vốn dĩ đã ko còn tiếc nữa - từ lâu rồi :D

Chỉ thích những điều đơn giản , bình yên không sóng gió
Thích lắm lắm :timup:

-----Muốn viết 1 vài thứ gì đó , dẫu là.... vu vơ thôi :D

http://www.nhaccuatui.com/m/2r3_ikLnRI


Cám ơn anh vì đã yêu em. Anh đã cho em biết rằng trong biển người bao la này, em luôn quan trọng với một người, em có ý nghĩa trong cuộc sống của một ai kia...để em thấy mình không lạc lòng và trơ trọi. Dù mình ở xa nhau, nhưng anh mãi là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng em, anh biết không?
http://feizl.com/upload2007/2009_03/09032422294420.jpg
Cám ơn anh vì đã chỉ bảo cho em rất nhiều điều... Để em có thể sống mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trước sự khắc nghiệt của cuộc sống. Để em biết chấp nhận, đối diện và vượt qua mọi khó khăn. Dù ở bất cứ nơi nào em vẫn luôn có anh kề bên, điều đó cho em sự tự tin để bước về phía trước... bởi em biết lúc nào anh cũng dõi theo em...


Cám ơn tình yêu bao dung và rộng lượng của anh. Anh đã luôn bỏ qua cho mọi sai lầm nông nổi của em, luôn dang rộng vòng tay yêu thương đón em trở về. Đó chính là điều khiến em yêu anh hơn tất cả... Và cũng nhờ đó, em hiểu ra một điều rằng: Anh đã yêu em rất chân thành...

"Hạnh phúc là gì?" - Đó là câu hỏi không ít người trăn trở. Em cũng đã từng trăn trở về điều đó. Và rồi em đọc được ở đâu đó rằng: "Hạnh phúc chính là quá trình chúng ta đi tìm hạnh phúc". Cho đến hôm nay, khi năm tháng đã qua đi, em cũng đã trải nghiệm được điều đó. Trên con đường đi tìm hạnh phúc, em gặp được anh, đó là điều có ỹ nghĩa hơn tất cả mọi điều. Gặp anh, và chính anh sẽ trả lời cho em câu hỏi ấy: "Hạnh phúc là được bình yên ở bên anh"... đơn giản thế thôi...


• Chỉ là vu vơ thôi

p/s: - Nhớ anh

┼ Ms. KIu ┼
31-03-2009, 06:53 AM
dont know why i feel so tired these days..no more going out,no more party.but still..always lack of sleep...always feel collapsed...
i wish i could sleep for a week..then when i wake up,everything would be fine:)
i'm gonna hate myself forever if i give up now. but i'm down the hill..way too tired..
wat should i do?
and i just wish..someone could lend me shoulder.someone could have coffee with me.and say that" youll be fine".

p.s: dont cry :D
- đói :(:(

┼ Ms. KIu ┼
02-04-2009, 07:17 AM
Gió thổi về mưa đứng đợi không mưa
Đêm ru ngày phiêu

giấc mơ trưa...
Lòng lãng đãng những giọt buồn ngọt lịm
Đợi đêm về... để đếm cả cô đơn...

Đã lâu lắm rồi, để em cảm thấy mình bình yên trong đêm , khi phố lên đèn, em nhìn thấy cả thành phố sáng choang dưới chân mình , chỉ mình em ngồi đây , phòng tối mù mịt...

Anh ạ , khi nhận ra có một người nhớ mình và mỉm cười khi gặp nhau, em bắt đầu biết ước nhiều thứ...

Em đã từng có rất nhiều ước mơ - ở những ngày xa xưa lâu lắm rồi , mà thời gian trôi lại cứ bào mòn đi tất cả , em dần dần ko ước nữa, vì nó đều chẳng bao giờ thành sự thật đâu...
Nhưng từ ngày mình chạm vào cuộc đời nhau, ở 1 ngã rẽ nào đó mà chính chúng ta cũng ko hiểu tại sao, thì em bắt đầu giống như 1 đứa trẻ , 1 đứa trẻ thường mơ về chuyện cổ tích kết thúc có hậu , hoàng tử lấy vợ , công chúa lấy chồng , yêu thương sẽ ko bao giờ là ngọn cỏ , để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua

Anh có hiểu không?
Anh sẽ chẳng hiểu đâu
Anh bảo em sao mà phức tạp thế , sao chẳng bao giờ chia sẻ cho anh...
Sự thật là em có rất nhiều muốn kể cho anh , về ngày hôm qua của em , về ngày hôm nay , và cả con đường tương lai- dẫu chưa định hình , em muốn kể cho anh nghe rất nhiều điều về em , về chúng ta , về những người đã có và những người đã từng...

Chỉ là , em sợ
Em có nhiều nỗi sợ vô căn cớ , nhiều nỗi sợ hiển hiện mà chẳng có duyên cớ..
Em đã nói rồi phải không , em sợ 1 ngày nào đó em sẽ làm anh tổn thương , làm anh đau đớn
Em có thể khiến rất nhiều người tổn thương nhưng lại làm ra vẻ vô tội không hề mảy may chớp mắt
Nhưng sao em lại sợ anh đau đến như thế
Đơn giản lắm
Vì nếu anh đau ,có lẽ em cũng sẽ đau- nhiều hơn thế...!

Mọi người đều bảo em nên tránh xa anh ra , và để anh yên
Có lẽ chẳng ai biết , em đã muốn để anh yên bao nhiêu lần và cũng đã tránh xa anh ra bấy nhiêu lần. Vì em biết em chẳng phải người tốt , một người không tốt như em , ở bên một người tốt như anh , người ta đều tựa hồ chẳng ai chấp nhận đc. Nghe cứ như là một nỗi tủi thân ấy nhỉ...
Nhưng khi nghe anh nói chỉ một câu giản đơn :" Anh nhớ em quá " , thì anh ạ , bao nhiêu dũng khí em nghĩ mình đã có đủ bỗng dưng tan biến đi hết cả , nước mắt em lăn dài và em biết em cần anh mà..

Anh của em thật ngốc , sao lại đi thích em rồi yêu em kia chứ......
Ở bên em khổ lắm anh có biết không.... biết không hả , anh thật ngốc quá đi.
Anh bảo ngay từ đầu đã biết rằng khi yêu em , ở bên em là ko nhẹ nhàng rồi , mà sao anh vẫn chọn lối để đi vào con đường này kia chứ...
Mỗi lần em buông tay anh ra , em muốn anh đi đi , anh sẽ tìm được một người tốt hơn , người đó có thể sẽ yêu anh nhiều hơn em yêu anh , người đó sẽ ở bên anh những lúc anh cần và có thể ôm anh thật chặt , người đó sẽ chờ tay anh lau nước mắt và anh sẽ nhắc người đó ăn cơm thật đúng giờ...Anh sẽ có thể làm rất nhiều thứ cho người đó , và người đó cũng sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh.
Đấy , anh thấy chưa , anh phải thừa nhận là anh ngốc đi , sao lại ko chịu đi , cứ đứng lại mà nắm chặt tay em như thế....Anh có biết nếu như thế thì anh chẳng đi đc nữa ko , vì em thật ko đủ can đảm để đẩy anh đi nữa , em biết em cần anh mà...
Em vẫn là một đứa trẻ con ngốc nghếch , em không biết làm gì để anh được vui, em cũng ko biết cách nào để khiến anh ko mệt mỏi hay buồn phiền....anh có vì thế mà ghét em không...?
Những lúc chỉ có một mình mà chẳng thấy anh đâu ,em nhớ anh, nỗi nhớ đó cứ vây quanh em ,hiển hiện trong em , nó ko khiến em phát điên , nhưng nó làm em buồn phiền , anh à :D
Và những khi được gặp anh , dù không nói gì nhiều , nhưng thật lòng em thấy bình yên nhiều lắm...

Anh hiểu không?
Đơn giản lắm , vì em yêu anh mà

┼ Ms. KIu ┼
02-04-2009, 09:28 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/04/02/7e40f18cc767393fdebacfceb222d115.JPG
:hun::hun::hun::hun::hun::hun::hun::hun::hun::hun: :hun::hun::hun::hun:


D hâm :cr::cr::cr:
p.s: chữ vẫn xấu như thế , chả tiến bộ gì cả :cr:

Thiên Thần Bay
07-04-2009, 06:17 AM
Mình đang ăn trứng luộc , với nhiều người thì có vẻ thê thảm quá , nhưng mà mình lại thấy ngon :D ( có khi hâm hấp lại đi trụng sơ qua nước sôi rồi ăn sống nữa cơ:so_funny: - kiểu này có dịch thì mình xung fong chết trước tiên mất :so_funny:)
Mình có nhiều điều đang nghĩ trong đầu , nhưng sự thực là mình ko muốn trút ra chút nào , vì đa phần những gì khi mình nghĩ thì khác nhưng khi viết ra thì mình lại làm cho nó văn vẻ phát sợ , mất cả chân thực :timvo::so_funny:
Bữa nay ko thik văn vẻ , nghĩ sao type vậy đi , hơi " mộc " 1 chút , nhưng ko sao , nhẹ lòng là đc

Mình 1 có 1 con bạn ( đứa nào đọc đc thì đừng có mà hắt xì nhá ) mình thấy mọi chuyện xung quanh nó quá rắc rối , mình thì ko quen để mọi chuyện kéo dài lằng nhằng như thế , nên thực sự mình thấy rất bực mình , mình mà là nó , mình giải quyết nhanh gọn ngay :rain:nhưng khổ nổi , mình ko phải là nó , nó ko phải là mình nên mọi chuyện cứ dây dưa như thế....
Nếu ko còn yêu nữa ( mà thực ra là có mà ) thì đường ai nấy đi , anh đường anh , tôi đường tôi , ko ai làm phiền ai , ko ai gây mệt mỏi cho ai. Còn nếu còn ( thì chắc chắn là còn mà ) thì cho nhau cơ hội đi , có mất mát gì đâu. Một bên thì sợ ko thể chăm lo cho đối phương , 1 bên thì sợ ko giữ đc ng` kia , nếu là sợ thì cả thế gian này chẳng có ai đến đc với nhau , vì khi chấp nhận ng` khác bước vào cuộc đời mình , là bik trước sẽ có hàng ngàn nỗi sợ vô cơ đang đón chờ phía trước, ngại gì mà ko thử kia chứ:so_funny:
Còn về ông hâm kia thì nên nói rõ đi , đã là bạn bè thì lòng tự tôn ko nên cao quá như vậy , mặc dù ông ấy thực sự quá đáng ( ai đời lại chỉ thẳng vào mặc bạn (con ) gái mà bảo em làm phiền anh quá cơ chứ :gian: - điên mức độ thôi :rain: ) chung quy cũng là cái tội sợ ng` ta yêu mình :so_funny: ôi dzồi ôi:so_funny: đấy , bệnh tưởng đấy , ai mà thèm yêu ông cơ chứ , ở đó mà mơ hão rồi bày đặt chạy :so_funny: , nhớ ngày xưa cũng chạy mình vì tưởng mình yêu ông í :so_funny:,mình nắm áo kéo lại mình chửi cho 1 trận , yêu gì , vớ vẩn , trẻ con à :so_funny:thế là tỉnh ra , còn con nhỏ bạn hâm của mình thì tự ái + tự trọng + tự tôn của nó to như cái đình , bảo nó nói rõ , quát thẳng vào mặt ông í mà nói cho ra ngô ra khoai thì nó ko chịu:timvo: thế là ôm tức trong lòng , riết rồi sinh bệnh , cười ko nổi
Một bên tình yêu chán ngắt lằng nhằng , 1 bên tình bạn củ mì ,nó cứ kéo ghì bạn xuống như thế thì bạn sống làm sao đc cơ chứ , nếu là mình thì mình làm cho nó thẳng băng hết , khuyên bao nhiêu lần mà uh` hử hoài , ghét :guoc::guoc: suy nghĩ đi , nhưng mà nhanh nhanh , đừng để đến lúc nhìn lại ko nhận ra nổi mình là ai thì khổ lắm :timvo:


Mình lại có 1 con bạn ( cơ mà có lẽ là ko còn là bạn nữa ) từ lúc mình phát hiện nó để chế độ ẩn nik mới mình ( mỗi mình mới cú chứ ) thế là mình cũng đi ẩn nik lại với nó ( mình mà chịu thua à :rang:) , mình là mình ko bao h cần những ng` ko thik mình , đã ko thik mình thì mình cũng ko thik lại luôn , sợ quái gì :rang: mình đơn giản ( ích kỉ ) lắm , chỉ muốn cho đi bằng phần mà mình nhận đc thôi:rang: ai đối xử mình sao mình đối lại như thế:rang:
Bạn có thể ko thích tôi - mà nói thẳng ra thì là có thể ghét tôi
Thì ngược lại tôi cũng ko cần phải thik bạn làm gì
Đường ai nấy đi , nhà ai nấy ở , giường ai nấy nằm , chuyện ai nấy làm. Mặc xác nhau đê

p.s:

-"Trong giấc mơ đời...nước mắt dài cứu vãn
Sớm thức giấc nào em đón kịp bình minh?
Đời sống trường như một cuộc trường chinh
Thành công đến với những người không chết... "

- Đã làm xong bước đầu tiên của cái kia , mình ước mình mà có thể làm từ a---z thì mình chả thèm nhờ ai cả , mình thik làm tất mọi việc , vì mình muốn mọi thứ đều hoàn hảo , còn ng` ta , kiểu như nhận con nuôi ấy , mấy ai lo cho nó 1 cách kĩ càng cơ chứ . Mình cứ như kiểu mang con bỏ chợ ấy , nhìn mà nản .
- Đúng là ngày xưa ai hỏi gì cũng trả lời vẻ bất cần , bây giờ ai hỏi gì cũng ra vẻ rất cần . Có 1 tên pm tn riêng hỏi lý do tại sao close topic nó ( mà rõ ràng nó sai NQ rõ rành rành , thế mới ức chứ ), như mình hồi truớc là thể nào cũng làm ầm lên rồi nó lại đi kiện lằng nhằng :meo: nhưng cơ mà mình lại rep với vẻ nhã nhặn nhất có thể , thế là nó có thắc mắc nhưng dek làm gì đc mình , uh` , ko thik chuốc rắc rối , nhưng nếu có rắc rối thì mình cũng ko ngại phải giải quyết đâu :so_funny:
- Đang thực hiện slogan " Sống , học tập , lao động và chiến đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại ":so_funny: ( ơ , nhắc đến BH tự dưng lại nhớ đến chuyện " con trai chỉ khóc khi thái hành " :so_funny: )
- Đang nghe đi nghe lại bài Họa Tâm -"Vẽ chân dung nhưng làm sao vẽ trái tim ...."

-------

Nếu em có thể từ bỏ, dù cho nó là dễ dàng hay khó khăn bất cứ, thì chắc chắn điều ấy không phải là tình yêu.

Tình yêu là một điều rất kỳ lạ trong đời Tình yêu không giống như vật chất, ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng có thể có, tình yêu có thể đến với tất cả mọi người. Nó không đơn giản là cho và nhận mà tình yêu phải đến từ hai phía, hai trí óc, hai lý trí và hai trái tim.

Đừng bao giờ có ý nghĩ làm đau đớn người mình yêu để thử thách xem tình yêu của người ấy cho bạn có phải là vô tận không. Có thể họ cũng luôn yêu bạn, nhưng họ phải thu người lại và tự bảo vệ bản thân trước đã. Vì rằng khi muốn yêu một ai khác, bạn phải yêu bản thân của chính mình trước nhất.


p.s: Vốn dĩ biết chắc là ko có khả năng nắm đc 1 thứ gì trong tay 1 cách tuyệt đối , nhưng em vẫn muốn thử...nắm chặt anh :)

Thiên Thần Bay
08-04-2009, 07:46 AM
Đ ột nhiên em muốn làm một việc mà trước nay em chưa từng làm .Đơn giản đó chỉ là nói với anh , kể cho anh nghe về cuộc sống của em .Cuộc sống mà anh chỉ biết qua những tưởng tượng mơ hồ .Và hơn nữa , em lại muốn nói với anh những suy nghĩ vẩn vơ của em . Những suy nghĩ mà chắc anh cũng chẳng hiểu được đâu .

E m đang suy nghĩ về những thói hư tật xấu của mình , có lẽ cũng đến lúc phải thay đổi rồi , để bản thân thoải mái quá cũng là ko tốt.Sống theo ý mình nhưng cũng cần có khuôn khổ mà , đúng ko ?

N hưng mà em ăn rất ít , ko phải tại chán ăn ,cũng ko phải thức ăn ko ngon .Mà tự dưng dạo này em bị đau răng ( cái răng khôn mọc mãi ko xong :rain:) , thật tệ quá ,đến tuổi này mới mọc răng khôn , ai biết cũng cừoi em cả , ngại ghê
Em ko ngờ chuyện mọc răng lại đau đớn đến thế , nhức ko chịu đc ,em phải uống thuốc giảm đau + chống viêm , thiếu điều chỉ muốn húp cháo thôi , chứ ăn uống gì đc , khổ ghê.


S áng nay em dậy hơi trễ,suýt nữa thì muộn học , vì hôm qua em hơi cảm , nên mò thuốc uống , uống xong thì buồn ngủ díp cả mắt , thế là ngủ không biết gì cả.Lúc đi ra cửa lại trượt chân ,suýt nữa thì ngã , sách vở quăng tứ tung , đúng là khi vội cái gì cũng hỏng.

E m thật sự ko bik ngày mai sẽ ra sao .Có quá nhiều thứ để lo lắng .Nhiều thứ phải cố gắng mới có đc .Nhiều thứ phải nỗ lực mới thành công .Em luôn chạy đua như thế .

V à em thực sự rất nhớ anh ,luôn luôn hiện lên trong đầu cái ý nghĩ là anh đang làm gì , anh có vui không , anh có nhớ em không...Uhm , có lẽ hôm nay sẽ không được gặp anh rồi , chắc là anh bận việc đấy...vì em chờ mãi mà chẳng thấy anh xuất hiện gọi " Em "...


Đ ó, tất cả như thế đó , anh à ,cuộc sống những ngày này của em là vậy ,đơn giản quá đúng không ? ko có nhiều biến động ,cuộc sống lặng lẽ trôi một cách rất yên bình .Em ko có nhận xét gì cả ,ko thể nói vui hay ko , cũng ko thể nói có tốt hay ko , Nhưng cũng tạm hài lòng .

E m đang nghĩ, hiện tại giờ đây em đang nhớ cuộc sống ở nhà .Nhưng mai này khi về rồi ,em bik em sẽ nhớ nơi này rất nhiều ,sẽ luyến tiếc những tháng ngày ghi dấu ở nơi đây ,Nơi những con nguời đã từng là xa lạ , nơi tiếng nói đã từng là xa lạ , nhưng em biết mình đã chiến đấu và chiến thắng ,mọi thứ hầu như đã trở nên quen thuộc .Những con phố sạch sẽ , những hàng cây trải dài , căn phòng em sống ở tầng 8 , nhiều khi kẹt thang máy phải đi bộ lên cầu thang , những bữa cơm 1 mình , những trò chơi 1 mình , nhưng thứ đã từng là ko quen ,giờ thì trở nên rất quen rồi

N hưng [lại nhưng ] ,cuộc sống là những cuộc chọn lựa , bắt buộc phải chọn 1 thứ , và đánh mất 1 thứ khác ,ko bao giờ trọn vẹn đc tất cả ....


p.s: -"Em thật sự muốn yêu thương anh đến suốt cuộc đời mình, nhưng dòng đời đưa đẩy , đây ai biết đc ngày mai , đúng ko anh? " --- Tự dưng tình cờ đọc đc những dòng này trên blast của 1 blog ,tự dưng lại nghĩ xa xăm....

┼ Ms. KIu ┼
10-04-2009, 07:50 AM
Ngồi nói chuyện với MIn , nói đủ thứ chuyện , tự dưng nó bảo mình khác rồi.....
Mình hỏi nó mình khác chỗ nào , mình thấy mình vẫn vậy mà...
Nó bảo cảm giác...:|
Uh`,đã là cảm giác thì đành chịu , mình ko thể nào mà hỏi thêm đc nữa....
Nó bảo hè này nó đám cưói , về kịp thì dự.....
Nó hỏi có buồn ko...mình biết nó hỏi gì chứ , mình chỉ cười....

Sao dạo này bạn bè mình lấy vợ lấy chồng nhiều thế nhỉ?
MIn lấy 1 chàng sĩ quan....
Bạn mình lắm đứa lấy chồng sĩ quan thật :|
Có thể là vì 3 năm cấp 3 , năm nào cũng bị nhốt 2 tuần ở doanh trại bộ đội để học quân sự , sau đó thì các mối tình dần dần lộ diện :ahah:. Có những người đến đc với nhau , có những người ko....

Tự dưng nhớ đến chuyện học quân sự :rain: Cuộc đời mình chỉ có 6 tuần đó là thê thảm và bị vùi dập 1 cách ko thương tiếc như thế thôi :mecry:,
3 năm , năm nào cũng lê lết 2 tuần ở cái doanh trại đầy bụi với gió , bị nhốt như là cầm tù dzậy :mecry:( lúc đó mới có chuyện cả đám 7 tên cả trai lẫn gái trèo rào ra ngoài đi ăn chè :so_funny: cầm ly chè trên tay mà rưng rưng nước mắt :so_funny:lúc trèo ra thì thuận buồm xuôi gió ,lúc trèo dzô bị mấy tên bộ đội gác cổng nó bắt :mecry: dzậy là bị mang lên phòng chính trị viết bản kiểm điểm , nhục như con cá nục:so_funny:ăn đc ly chè mà trèo rào 2 lần xây xước tùm lum ,mà còn bị lôi xềnh xệch giữa bàn dân thiên hạ mới ác chứ :mecry:nhưng mà đó chỉ là năm lớp 10 đầy non dại thôi , đến năm 11 , 12 là bik dùng mĩ nhân kế rồi:so_funny:( nói dzậy trời đánh lúc nào ko bik :so_funny:)nhưng mà đúng là dzị á, cứ chạy ra chỗ mí tên gác cổng cười cười nói nói xin ra ngoài xíu là thể nào cũng đc cho ra :rang: muốn ăn gì thì ăn , thoải mái :rang:


Nghĩ đến chuyện đi ăn , đi ngủ , đi tắm mà cũng phải theo tiếng kẻng báo thì đúng là ko thể nào mà ko xót xa:timvo:lòng đau như cắt :timvo:

Hồi ở nhà , hơn 6h bị hò như hò đò để dậy đi học mà còn chưa muốn lết xuống giường , dzậy mà ở đó cứ 4h sáng là giật mình tỉnh dzậy :rang:đáng lý ra là 5h mới dzậy cơ , nhưng ngay lập tức phải chạy ra xếp hàng tập thể dục , nghĩ tới cảnh mới sáng dậy chưa đánh răng rửa mặt mà đã gặp bàn dân thiên hạ thì đúng là ko thể nào mà chịu nổi , nên đành hi sinh giấc ngủ vàng ngọc để dậy trước làm vệ sinh cho nó lành:so_funny: rồi 9h tối bị bắt tắt đèn đi ngủ :rain: , còn lâu mới ngủ , 9h mà bắt ngủ :| , thế nên toàn tụ tập mở đèn bàn ra ngồi đánh bài ăn tiền:so_funny:có lần bị bắt đc , lại bị kiểm điểm toàn chi đoàn:timvo:( sao mình đi học quân sự mà cứ bị phạt dzới kiểm điểm hoài dzị ko bik :guoc:)
Rồi cảnh xếp hàng mỗi đứa xách 1 cái chén dzới 1 đôi đũa đi bộ gần 300m để tới phòng ăn :rain:có lần mặc quần soọc bị bắt quay ngược trở lại để thay quần mới ác chứ, còn lâu , ko cho ăn cơm thì tui ăn bánh uống sữa , chứ ai dám vác mặc quay về thay quần rồi chạy lên chứ , hàng trăm con mắt nó ngó dzô cái quần của mình chịu sao thấu
Rồi cảnh 1 cái giường nhỏ xíu , ko có nệm , mà 2 đứa nằm :rain: , nằm ngủ đau lưng mà chật chội gần chết
Rồi cảnh tắm chung :rang:cứ mặc nguyên quần áo rồi dội nước :rang:sạch đc mới ghê:thatall:có đứa đang dội thì nước hết , đúng lúc xà bông còn đầy ng` , nhìn thảm ko tả đc
Rồi cảnh phơi nắng cả ngày , dzề nhà ba má nhận ko ra luôn:rang:


Nhưng đc cái an ủi là có mấy anh bộ đội đẹp trai dzã man con ngan:so_funny: hát hay , đàn giỏi , tán gái cũng cừ ,khối em đổ
Nên tình hình là lắm bạn mình lấy chồng bộ đội với cả sĩ quan quá ( mấy anh bộ đội ngày nào sau khi đi học về đã lên cao 1 bậc rồi )
Còn mình sao lại thế nay???? - quỡn tí thôi , mình chỉ nghĩ tới cảnh mình ngủ dzậy gấp cái màn ko vuông rồi bị bắt gỡ ra gấp lại như hồi trong doanh trại (mà có lần 1h trưa 1 mình 1 cõi bị phạt gấp lại chăn màn giữa hành lang và giữa hàng trăm coi mắt soi + mói của lũ ác ma làm mình đến bây h vẫn còn thù cái vụ đó ,mà lúc đó mình chỉ gấp nó hơi lệch 1 xíu thôi mà :| ) là mình hết ham lấy chồng bộ đội rồi:guoc:
Rồi ăn lúc nào cũng : Quân lệnh như sơn :so_funny: , mỗi lần mình nghe đc câu đó là trong lòng mình lầm rầm câu : Núi đè chết thì sao:so_funny:


p.s: đang buồn chán như con gián nên quởn vài dòng cho đời thêm vui í mà:so_funny:
có 1 con nhỏ hâm cũng đang buồn chán , ko bik nó đọc đc nó có cười đc miếng nào ko:thatall: