Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [noh ssiw] - [138] - [4/2]



LIBRA*
29-03-2009, 09:59 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/03/30/252b09c16013c56ad7c8984401adf526.jpg

Lâu rồi hok có type NK bằng cái nick này, mấy 2pic cũ rớt đi đâu rồi hok biết nữa. Mở cái mới vậy ^^
Dạo nài ít vô đây, mà vô cũng chả biết làm rì nữa, lượn lờ lung tung 1 hồi, gặp topic người quen thì dừng lại. Đợt nài có ss M thi miss nên hay lượn vô coi chứ hok chắc là mình tu lun quá :so_funny: hok ngờ cũng có lúc mình tu được, chứ hok phải tu hú như trước nữa :so_funny:
HHN cũng đang bận ôn thi nên chả thấy ol nữa, lại hok có ai ngồi t8m những lúc buồn buồn muốn kiếm người đá đểu :so_funny:. C hâm thì suốt ngày ghita, quên bạn quên bè :gian: còn bạn L vừa đọc topic của bạn, hok biết có chuyện rì nhỉ ^^ lâu rồi hok nc được với 2 người nên chả biết rì cả, nhưng cũng hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Bi rờ có ol thì chỉ buổi tối rồi lại tụ tập chơi bài ở BTH :so_funny: cờ bạc bi rờ nhiễm vào máu òi, chết mất, tại tên HHN rủ rê mình mờ :gian: làm bi rờ mình rủ rê thêm anh, đứa bạn và mấy người nữa vô :so_funny:
Cuối cùng bạn bè đều biết hết chuyện của mình và anh, vài đứa bất ngờ, vài đứa bảo đã đoán từ trước rồi, có con bạn mà nhận anh là upa thì shock tới tận mấy ngày liền, may mà đã bình thường trở lại =]] hok hiểu vì sao nó shock dữ dội tới như mức thế được nhỉ :nhi: Cơ mà mọi người biết òi cũng tốt, có bất chợt bị bắt gặp cũng hok phải lo thanh minh, mà khi đứng cùng nhiều người cũng hok phải giả bộ hok thân, hok nói với nhau câu nào, cái cảm giác trước đó thiệt là khó chịu :D
Hum trước nó gửi bài hát lên QTAN ở trường tặng cho mình và anh, thế là lại thêm một cơ số người nữa biết chuyện. Tối qua có ol zahu thì ô HA ở BPT nhảy vô ":cr:" mình biết ngay có chuyện mà :so_funny: còn giả nai chưa biết để chọc mình :gian:
Tối mai lại được gặp ai đó rồi :nhi: thứ 6 tuần này chắc được gặp tiếp, cơ mờ thứ 7 hok đc gặp, cả nhà a về quê thanh minh +___+ thế là lại phải đúng đến thứ 6 tuần sau mới được gặp, hok biết chịu nổi hok nữa, nhớ ai đó quá đi :mecry: hok thik nt, hok thik nc zahu bằng gặp đâu :mecry:
Lại chuẩn bị măm măm òi đi học, chắc giờ anh đang đi học về rồi, tý nữa đi nt cho a :huglove:
Mizz U, Luv U :huglove:

LIBRA*
04-05-2009, 08:57 PM
- Chào em, anh là T, định mệnh đã cho chúng ta được gặp nhau
Ôi ôi chết sặc vì cười quá :so_funny: vô nhà trọ của đứa bạn gặp ngay cái lão khìn khìn nì :so_funny: chỉ là đùa thui cơ mờ hok thể đỡ đc, ôi chết mất :so_funny:
Hum qua là 4/5 - tức là đã được 3 tháng òi á ^^ hqua cũng được gặp a ^^ mấy hum ni được gặp suốt, yêu thế :* Cơ mà chắc từ tuần nì là hok được gặp nhiều như trc òi, tháng này a thi, tháng sau tới mình thi :| kỳ sau a làm luận án òi +____+ nhưng a bảo k sao cả, vẫn gặp được mờ, chỉ là hok được nhiều thui. Ừhm cố gắng vậy ^^
Hum 2/5 mấy đứa cấp 2 tụ tập với nhau, bắt mình dẫn a tới để "ra mắt" =)) khổ thưn ai đó hok đi thì sợ mình xị mặt ra, cơ mà đến toàn lũ vịt zời, đành cắp thèng bạn đi theo =)) Đến lũ bạn suýt xoa khen, bảo a giống HAT, giống cả Johny Trí Nguyễn =)) còn bạn a thì giống dv HQ =)) về bảo lại a, a bảo a chả giống ai, sao a phải giống họ, anh là anh và là của mình thui :* iu ế =))
Chuẩn bị lại măm măm òi đi học, vừa nt ai đó vẫn đang học bài, chăm ế :* ai đó của e cố gắng thi tốt nha :* iêu a :*