kiemsi2604
29-03-2009, 02:41 PM
Đồng đến làm chi, Đông lại đi
Cho trái tim tôi phải nghĩ suy
Buối đầu gặp gở sao lạ quá
Chưa biết là chi gọi là tình
-------------
Thu qua gốc phố buồn ngơ ngác
Có kẻ ngẩn ngơ bước lặng thinh
Thấy mình vẫn bước sao chẳng tới
Có tới được đâu lúc ban đầu
-----------------------
Xuân sang người có về nơi đó
Nắng chiều xuân bỡ ngỡ ngóng chờ
Sao hắc hiu chiều buông theo gió
Cho bóng ai thấp thóang đêm mờ
---------------
Hè lại về đây ta vẫn nhớ
Con đường còn đó có ai qua
Hay tại tình ta chưa hé mở
Bây giờ tiếc nhớ trách hờn ta
Cho trái tim tôi phải nghĩ suy
Buối đầu gặp gở sao lạ quá
Chưa biết là chi gọi là tình
-------------
Thu qua gốc phố buồn ngơ ngác
Có kẻ ngẩn ngơ bước lặng thinh
Thấy mình vẫn bước sao chẳng tới
Có tới được đâu lúc ban đầu
-----------------------
Xuân sang người có về nơi đó
Nắng chiều xuân bỡ ngỡ ngóng chờ
Sao hắc hiu chiều buông theo gió
Cho bóng ai thấp thóang đêm mờ
---------------
Hè lại về đây ta vẫn nhớ
Con đường còn đó có ai qua
Hay tại tình ta chưa hé mở
Bây giờ tiếc nhớ trách hờn ta