lamvulove
29-03-2009, 07:48 AM
Ngày xưa
Lạc Long Quân và Âu Cơ
yêu nhau
lên rừng xuống biển
Sinh ra tổ tiên ta
trong bọc trứng - trăm con.
Dân Việt tự hào truyền thống Việt
"Con Rồng - cháu Tiên"
Xứ sở anh hùng
Em ơi ! Ta yêu nhau
Cũng trên rừng, dưới biển
Có khi nào truyền thuyết xưa lập lại
Viết tiếp chuyện tình yêu ?
Ta yêu nhau "chín đợi mười chờ"
Nào ai biết ai đâu mà vẫn thành thơ
Cha Lạc và mẹ Âu Cơ
Vì cháu con cắt lòng xa cách
Dựng nước xây non
Đễ bây giờ mấy nghìn năm văn hiến
Có anh và em
Trong số hàng ngàn đôi lứa yêu nhau
Được bao nhiêu cặp đôi có chuyện tình thật đẹp ?
Em ơi anh không biết
nhưng trong những đôi lứa ấy
Có anh và em.
Con ốc dưới đại dương ngoi lên bờ yêu nàng chim nhỏ
Dẫu biết xa biển cách bờ vẫn vượt nắng lên non
Những gì sắc son
Là tình yêu ta đó !
Ai nói "xa mặt cách lòng là đạo lí đâu em"
Mình đã gặp nhau đâu để rồi xa rồi cách
Mà vẫn yêu
vẫn nhớ
vẫn chờ
Em ơi anh không ham chi chuyện tình mình vĩ đại
Để vào sử thi
như mẹ Hồng cha Lạc
Rồi mãi cách li...
Em ơi, anh chỉ muốn
Mình ở hoài bên nhau !
Lạc Long Quân và Âu Cơ
yêu nhau
lên rừng xuống biển
Sinh ra tổ tiên ta
trong bọc trứng - trăm con.
Dân Việt tự hào truyền thống Việt
"Con Rồng - cháu Tiên"
Xứ sở anh hùng
Em ơi ! Ta yêu nhau
Cũng trên rừng, dưới biển
Có khi nào truyền thuyết xưa lập lại
Viết tiếp chuyện tình yêu ?
Ta yêu nhau "chín đợi mười chờ"
Nào ai biết ai đâu mà vẫn thành thơ
Cha Lạc và mẹ Âu Cơ
Vì cháu con cắt lòng xa cách
Dựng nước xây non
Đễ bây giờ mấy nghìn năm văn hiến
Có anh và em
Trong số hàng ngàn đôi lứa yêu nhau
Được bao nhiêu cặp đôi có chuyện tình thật đẹp ?
Em ơi anh không biết
nhưng trong những đôi lứa ấy
Có anh và em.
Con ốc dưới đại dương ngoi lên bờ yêu nàng chim nhỏ
Dẫu biết xa biển cách bờ vẫn vượt nắng lên non
Những gì sắc son
Là tình yêu ta đó !
Ai nói "xa mặt cách lòng là đạo lí đâu em"
Mình đã gặp nhau đâu để rồi xa rồi cách
Mà vẫn yêu
vẫn nhớ
vẫn chờ
Em ơi anh không ham chi chuyện tình mình vĩ đại
Để vào sử thi
như mẹ Hồng cha Lạc
Rồi mãi cách li...
Em ơi, anh chỉ muốn
Mình ở hoài bên nhau !