Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : fgffg



hthao
29-03-2009, 06:02 AM
Ươc anh là cánh chim
Che cho em đỡ nắng
Anh dang đôi cánh rộng
Che chở chọn đời em:bicycle:

hthao
29-03-2009, 06:09 AM
NGUYỄN THỊ LINH
Tôi không thể nào quên
Đó là một cái tên
Suốt đời tôi mãi nhớ
Dù xa sôi cách trở
Dù bão táp phong ba
Dễ gì phai nhạt được
Một hình bóng thân thương
Trong tôi cả một đời
Với biết bao kỷ niệm

hthao
29-03-2009, 06:20 AM
Tôi trở lại với hồi tưởng ngày xưa
Tôi gặp em ngượng ngùng không dám hỏi
Tôi gặp em ngượng ngùng không dám nói
Chỉ lặng thinh
Có bức tường ngăn cách giữa hai ta
Em cố tránh còn anh mong đập vỡ
Chính vì thế mà bài thơ viết dở
Vẫn còn dây

hthao
29-03-2009, 06:31 AM
Anh đứng nhìn Linh, Linh lặng thinh
Mắt Linh trốn tránh mắt anh tìm
Linh ơi anh hiểu em từ chối
Nên lặng cúi đầu mưa trong tim

hthao
29-03-2009, 06:36 AM
Bây giờ em mãi xa anh
Thơ anh đầy túi bỏ dòng sông trôi
Phũ phàng chi lắm em ơi
Cho dòng nước xoáy đau lời thơ anh

hthao
29-03-2009, 06:51 AM
Biển đêm về thao thức một vầng trăng
Lạnh như khói sương và buồn như tuyết
Biển dạt dào mà trăng đâu biết
Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình
Biển dạt dào mà trăng vẫn cư lăng thinh
Mặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớ
Trăng đâu ngỡ bóng mình tan thành ngàn mảnh vỡ
Cứa vào lòng biển sâu